1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất Kiếm nào

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi t, 04/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Các chú nào chưa xem Tiếu ngạo giang hồ + Đao của Từ Khắc thì tốt nhất đừng chê bừa, he he...
  2. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây mấy fim chưởng chưởng HK ứ phim nào hay cả, chỉ đc cái làm lắm tiền + quảng cáo khoẻ, hình ảnh như tô màu cho đẹp. Mình thích mỗi Anh Hùng hic hic. Thất kiếm chắc ko hay vì tớ xem quảng cáo thấy ứ hấp dẫn. Sao toàn thường thường bậc trung. Hu hu nhớ anh Kiệt quá, sau vụ sóng thần anh lười làm quá cơ.
    To vinhattieu : anh này có vẻ thích Stuart Townsend. Để ý mấy lần toàn lấy hình Stuart. Tớ cũng thích Stuart, ko fải vì a í diễn hay mà là a í đẹp trai theo đúng xì tin mà mình thích.
  3. nhat_sinh_nhat_tieu

    nhat_sinh_nhat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xem phim của Từ Khắc quả thật thấy ông quá tài tình trong việc xử lý hình ảnh ...
  4. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới có "chưởng" để xem,chiến và chất xem đi xem lại mấy đoạn đánh nhau
    chả hiểu vẫn có người chê mới lạ xem phim đôi khi ko nên nặng nề quá,xem cho lấy thoải mái là được rồi
    ông Triệu Văn Trác đóng phim nào đánh cũng điệu nhưng trong Đao thì lại khác,đơn giản nhanh lại hay
    tiếc là Kiếm đồ chơi nhựa bây giờ ko còn được bán nếu ko Thất Kiếm nhựa sẽ được bày bán rất nhiều
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 07/09/2005
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Góp mấy bức ảnh
    [​IMG]
    THẤT KIẾM
    [​IMG]
    NHẬT NGUYỆT KIẾM
    [​IMG]
    THANH CAN KIẾM
    [​IMG]
    CẠNH TINH KIẾM
    [​IMG]
    MẠC VẤN KIẾM
    [​IMG]
    XÁ THẦN KIẾM
    [​IMG]
    DU LONG KIẾM
    [​IMG]
    THIÊN BỘC KIẾM
    [​IMG]
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người chê ghê quá nên phải đi xem nó dở đến mức nào Nói thế thôi chứ thực ra vẫn hy vọng là nó không hay về nội dung cũng sẽ đem lại cho mình ấn tượng về sự hoành tráng, cảnh quay đẹp.
    Ờ, nhưng cảm tưởng cũng y hệt mọi người, quay phim chán quá, toàn cận cảnh loang loáng đau cả mắt, và không hiểu tại sao không hề có cảnh quay động nhỉ. Mình cũng bắt đầu hơi ngán kiểu đánh nhau quay chậm như trong Anh Hùng rồi nhưng phong cách này vẫn chả thích tẹo nào.
    Mấy cảnh giết chóc máu me đầu lăn lông lốc đấy nhưng tớ chả thấy gì, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì, có lẽ là vì đạo diễn mải tả thực quá, thiếu điểm nhấn chăng?
    Thích tạo hình đứa con gái trong Phong hoả liên thành, trông ngầu ngầu :) với cả cảnh cái lưng của anh Sở Chiêu Nam tóc dài xoã dưới ánh trăng.
    To vinhattieu: Chưa xem thì TNGH & Dao thì chưa xem, không thích Thất kiếm thì vẫn là không thích. Phim nào ra phim đó.
    Một phút dành cho quảng cáo:
    Rạp TTCPQG Láng Hạ buổi 16h - 15.000đ/vé; buổi 20h - 30.000đ/vé
    Rạp Dân chủ Khâm Thiên - Buổi 12 & 15h15: 20-25.000đ/cặp ; 20h: 20-25.000đ/vé (recommended)
    Rạp Sinh viên Thiền Quang Buổi 20h: 15.000đ/vé
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Niquita: Có xem TNGH và Đao thì mới hiểu được phong cách của Từ Khắc, có hiểu Từ Khắc thì mới "xem được" Thất kiếm. Cũng như có hiểu văn biền ngẫu thì mới đọc được Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, vậy thôi.
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đồng chí giới thiệu sơ qua về Từ khắc cho anh em dễ xem được không. Theo tớ, bộ phim này khó xem mà cũng dễ gây bực mình quá. Một số suy nghĩ thế này, mở đầu phim cảm thấy rất thực, nhịp phim gấp nhưng càng về sau thấy càng đuối nên xem không khoái. Tiếp, các chi tiết không được khai thác tận cùng nên cũng gây cảm giác hụt hẫng, đoạn lên Thiên sơn kéo về mấy gã cao thủ nhanh quá, tớ tưởng hai anh chị đó mail sẵn cho Lão tổ rồi nên mới giao dịch nhanh thế. Phim quá lạm dụng những đại cảnh, đôi khi lại những đại cảnh không mới. Theo tớ nên đi sâu vào phân tích, dẫn dăt cốt truyện hơn một chút. Đoạn đánh nhau cuối hơi bốc phét, hai bố cầm cái đuôi pháo bắn như bắn súng cao su, ặc, vậy mà chỉ có thế cũng khiến đám quân của PHLT chạy toé khói. Đoạn hai thằng cầm đầu đánh nhau có vẻ dập khuôn, xem lại nhớ ngay ra phim Vua bọ cạp, mà cái kịch bản tất cả khán giả đền đoán ra. Tớ thì chẳng biết gì, xem chẳng thấy hay, chắc tại tớ kém.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Có mấy điều cần lưu ý cho những ai sắp xem Thất kiếm.
    (1) Những đoạn giao đấu chủ yếu quay cận cảnh, đổi góc quay liên tục, vì thế cần chọn chỗ ngồi tương đối xa (khoảng cách từ chỗ ngồi tới màn ảnh tối thiểu phải gấp rưỡi chiều rộng màn ảnh) để theo dõi cho tốt.
    (2) Có nhiều người kêu phim này đánh không đẹp, kể cũng hơi buồn cười. Nên biết đạo diễn võ thuật của Thất kiếm - Lưu Gia Lương còn là đàn anh của những Viên Hòa Bình, Trình Tiểu Đông. Thất kiếm quay cảnh võ thuật hầu như không dùng kỹ xảo, vì thế sẽ không làm mát mắt người xem như kiểu Ngoạ hổ tàng long hay Anh hùng. Tôi rất tiếc là Đao của Từ Khắc ít được biết đến ở Việt Nam, mặc dù đây là một trong 10 tác phẩm xuất sắc nhất của phim võ hiệp tân phái. Thích Đao thì sẽ thích Thất kiếm thôi.
    Võ thuật của Thất kiếm khá giống Đao, nghĩa là rất thực, máu lửa và tàn nhẫn. Đoạn Sở Chiêu Nam vs Phong Hỏa Liên Thành rất Từ Khắc: lại là một trận quyết chiến nơi ngõ hẹp, nó gợi cho ta nhớ đoạn Lý Liên Kiệt vs Chân Tử Đơn trong Hoàng Phi Hồng II - Nam nhi đương tự cường.
    (3) Do phim điện ảnh không thể nào phản ánh hết những gì một tiểu thuyết trường thiên chuyển tải, nên Từ Khắc thường là chỉ cắt một đoạn và lược bỏ đi những chi tiết ông cho là không quan trọng. Vì thế những ai không quen sẽ cảm thấy hơi cụt và hẫng khi sự phát triển của câu chuyện quá nhanh và dường như có nhiều lỗ hổng. Cách tốt nhất để xem Swordsman và Thất kiếm của Từ Khắc là phải đọc truyện trước và tự mình "bồi đắp" những lỗ hổng đó khi xem phim. Tiếc là Thất kiếm hạ Thiên Sơn chưa được dịch ra tiếng Việt nên chúng ta đành chấp nhận hạn chế đó vậy.
    (4) Phim của Từ Khắc không chú trọng vào "tường thuật" câu chuyện cho có đầu có cuối, mà tập trung cho những nét chấm phá trong từng cảnh hòng đẩy cảm xúc lên cao. Cảm xúc đó, có thể là ghê rợn, có thể là giật mình kinh hãi, có thể là xót xa bi tráng, nhưng cũng có thể giản đơn là một tiếng cười hài hước. Đoạn Phong Hỏa Liên Thành chặt tóc Lục Châu, đoạn cái đầu lâu bị đá lăn long lóc sau trận đánh ở Võ trang là những ví dụ điển hình. Khi xem, nên nhấm nháp những khoảnh khắc ấy.
    (5) Tông màu của phim rất đặc biệt. Đây là điểm khó diễn tả nhất khi nói về phim của Từ Khắc: Nếu như kiếm hiệp của Trương Nghệ Mưu, Lý An đẹp một cách lộng lẫy và tươi sáng như mùa xuân mùa hạ, thì cái "tone" phim kiếm hiệp của Từ Khắc nó có gì đó hơi gân guốc, khô khan và se sắt của mùa thu, mùa đông. Trong phim của ông, ta bắt gặp rất nhiều kiến trúc màu hoàng thổ. Từ Khắc thích cái sắc vàng thảm đạm ấy.
    Tôi có lẽ phải xem lần hai mới nhận xét đầy đủ được. Nhưng sau lần thứ nhất, cảm thấy rằng Thất kiếm vẫn mang dấu ấn của Từ Khắc rất rõ, dù vậy nó không là tác phẩm tiêu biểu nhất cho phong cách của ông, cũng như không có đột phá nào rõ rệt. Chỉ là một phim đáng xem, vậy thôi.
  10. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vốn rất ghét Lê Minh, đóng phim kiếm hiệp lại càng ghét hơn. Hình như từ trước đến giờ thanh niên này chỉ đóng được mỗi phim Tuyết Sơn Phi Hồ, không hiểu sao bác Khắc lại cho vào.
    Tiếu béo đã xem Đao thì chắc cũng xem qua Long Môn Khách Sạn rồi nhỉ. Có kém chút đỉnh nhưng tớ vẫn xếp bộ này ngang hàng trên giá đĩa cùng với Đao
    Vẫn chưa đi xem Thất Kiếm được. Dạo này ban ngày toàn làm việc trái lương tâm đêm về gặp ác mộng nhiều, chưa đủ thanh thản để đi xem. Thất kiếm vẫn có Stephen Tung Wai ( ko biết tên tiếng Việt, đạo diễn hành động của Đao, Hero, Thiên Địa Anh Hùng .. ) là ổn rồi.

Chia sẻ trang này