1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Giá như mọi người trong BOX biết được rằng...mình cảm ơn mọi người nhiều lắm..cảm ơn vì các bạn đã hiểu và chia sẻ cùng mình...........
  2. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của chị từ rất lâu kia , Nhưng cũng chả biết nói gì , bi giờ thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi chị nhỉ . Em thú thật là lúc đầu em đọc bài của chị , em ghét chị vô cùng , có lẽ lâu nay em rất thành kiến với những người Les và Gay chăng , Em thấy họ mà sợ sợ làm sao đó , Nhưng rồi em thấy rất phục chị , vì chị có can đảm vượt lên có can đảm đối diện với sự thật , chị bất chấp mọi điều để làm những điều mà có lẽ Xh này ko ít người như em đã từng sợ sợ khinh bỉ chị ( sorry vì em đã nói nặng lời ) . Nhưng rồi những quyết định của chị , những hành động cũng như những lời chị viết trên foru m này đã làm cho em nhận thức được 1 điều Họ ko fải là những người khác thường họ vẫn là người , vẫn sống vẫn yêu vẫn cống hiến cho XH , họ chỉ khác là tạo hoá đã làm cho họ thích một người khác giới tính mà thôi . Cám ơn chị , cám ơn chị rất nhiều vì chị đã giúp em nhận ra điều đó . Em chúc chị được sớm hạnh phúc bên người chị thích . Bi giờ em mới hiểu 1 câu nói " hãy làm những gì bạn cho rằng bạn hạnh phúc đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn "
  3. noonecanhelpme

    noonecanhelpme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của chị từ rất lâu kia , Nhưng cũng chả biết nói gì , bi giờ thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi chị nhỉ . Em thú thật là lúc đầu em đọc bài của chị , em ghét chị vô cùng , có lẽ lâu nay em rất thành kiến với những người Les và Gay chăng , Em thấy họ mà sợ sợ làm sao đó , Nhưng rồi em thấy rất phục chị , vì chị có can đảm vượt lên có can đảm đối diện với sự thật , chị bất chấp mọi điều để làm những điều mà có lẽ Xh này ko ít người như em đã từng sợ sợ khinh bỉ chị ( sorry vì em đã nói nặng lời ) . Nhưng rồi những quyết định của chị , những hành động cũng như những lời chị viết trên foru m này đã làm cho em nhận thức được 1 điều Họ ko fải là những người khác thường họ vẫn là người , vẫn sống vẫn yêu vẫn cống hiến cho XH , họ chỉ khác là tạo hoá đã làm cho họ thích một người khác giới tính mà thôi . Cám ơn chị , cám ơn chị rất nhiều vì chị đã giúp em nhận ra điều đó . Em chúc chị được sớm hạnh phúc bên người chị thích . Bi giờ em mới hiểu 1 câu nói " hãy làm những gì bạn cho rằng bạn hạnh phúc đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn "
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của chị từ rất lâu kia , Nhưng cũng chả biết nói gì , bi giờ thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi chị nhỉ . Em thú thật là lúc đầu em đọc bài của chị , em ghét chị vô cùng , có lẽ lâu nay em rất thành kiến với những người Les và Gay chăng , Em thấy họ mà sợ sợ làm sao đó , Nhưng rồi em thấy rất phục chị , vì chị có can đảm vượt lên có can đảm đối diện với sự thật , chị bất chấp mọi điều để làm những điều mà có lẽ Xh này ko ít người như em đã từng sợ sợ khinh bỉ chị ( sorry vì em đã nói nặng lời ) . Nhưng rồi những quyết định của chị , những hành động cũng như những lời chị viết trên foru m này đã làm cho em nhận thức được 1 điều Họ ko fải là những người khác thường họ vẫn là người , vẫn sống vẫn yêu vẫn cống hiến cho XH , họ chỉ khác là tạo hoá đã làm cho họ thích một người khác giới tính mà thôi . Cám ơn chị , cám ơn chị rất nhiều vì chị đã giúp em nhận ra điều đó . Em chúc chị được sớm hạnh phúc bên người chị thích . Bi giờ em mới hiểu 1 câu nói " hãy làm những gì bạn cho rằng bạn hạnh phúc đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn "
    -----------------------------------------------------------------------------------
    vậy là thêm một người nữa hiểu mình..tự nhiên thấy vui và hạnh phúc quá..chia sẻ với nhau vừa thấy nhẹ nhàng lại thấy mình đáng sống..,,,,,,,,
    sáng nay vừ ngủ dậy đã nghe tiếng Diễm...8h chị ra sân bay đón em nhé...nói rồi tắt máy..Ôi trời ơi!!!!Diễm là vậy không để người khác kịp phản ứng..nói yêu là yêu,nói đi là đi nói đến là đến, bất kể cho ai đang nghic gì..thật là một cô bé ngộ nghĩnh..vội đánh răng qua loa rồi gọi taxi ra sân bay...máy bay đến trễ 15 phút..thơ thẩn một lúc ở sân bay chợt nghĩ...rồi đây mình phải xa nơi này sao??những con người nằm ngồi la liệt ở phòng đợi kia họ là những người việt nam thật dễ thương và đáng yêu..mai này xa chắc nhớ lắm...thế mới biết những người xa quê hương họ tha thiết được về như thế nào...thế mới biết tại sao Bố,MẸ mình lại trở về...bởi vì mang nặng hai tiếng quê huơng.....
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc bài của chị từ rất lâu kia , Nhưng cũng chả biết nói gì , bi giờ thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi chị nhỉ . Em thú thật là lúc đầu em đọc bài của chị , em ghét chị vô cùng , có lẽ lâu nay em rất thành kiến với những người Les và Gay chăng , Em thấy họ mà sợ sợ làm sao đó , Nhưng rồi em thấy rất phục chị , vì chị có can đảm vượt lên có can đảm đối diện với sự thật , chị bất chấp mọi điều để làm những điều mà có lẽ Xh này ko ít người như em đã từng sợ sợ khinh bỉ chị ( sorry vì em đã nói nặng lời ) . Nhưng rồi những quyết định của chị , những hành động cũng như những lời chị viết trên foru m này đã làm cho em nhận thức được 1 điều Họ ko fải là những người khác thường họ vẫn là người , vẫn sống vẫn yêu vẫn cống hiến cho XH , họ chỉ khác là tạo hoá đã làm cho họ thích một người khác giới tính mà thôi . Cám ơn chị , cám ơn chị rất nhiều vì chị đã giúp em nhận ra điều đó . Em chúc chị được sớm hạnh phúc bên người chị thích . Bi giờ em mới hiểu 1 câu nói " hãy làm những gì bạn cho rằng bạn hạnh phúc đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì về bạn "
    -----------------------------------------------------------------------------------
    vậy là thêm một người nữa hiểu mình..tự nhiên thấy vui và hạnh phúc quá..chia sẻ với nhau vừa thấy nhẹ nhàng lại thấy mình đáng sống..,,,,,,,,
    sáng nay vừ ngủ dậy đã nghe tiếng Diễm...8h chị ra sân bay đón em nhé...nói rồi tắt máy..Ôi trời ơi!!!!Diễm là vậy không để người khác kịp phản ứng..nói yêu là yêu,nói đi là đi nói đến là đến, bất kể cho ai đang nghic gì..thật là một cô bé ngộ nghĩnh..vội đánh răng qua loa rồi gọi taxi ra sân bay...máy bay đến trễ 15 phút..thơ thẩn một lúc ở sân bay chợt nghĩ...rồi đây mình phải xa nơi này sao??những con người nằm ngồi la liệt ở phòng đợi kia họ là những người việt nam thật dễ thương và đáng yêu..mai này xa chắc nhớ lắm...thế mới biết những người xa quê hương họ tha thiết được về như thế nào...thế mới biết tại sao Bố,MẸ mình lại trở về...bởi vì mang nặng hai tiếng quê huơng.....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ......Diễm nổi bật trong đám người bước xuống..cô bé chạy ào đến bên tôi......Diễm là vậy...lúc nào cũng hồn nhiên như không..Em sẽ ở với chị cho đến lúc chị đi..ÔI trời ơi.!!!.lại phải giải thích với Mẹ ra sao đây???
    ...BÂy giờ thì cô bé đang ngủ ngon lành trong phòng của tôi và tôi ngồi Online....chẳng hiểu sau cái vầng trán cao và cái đầu xinh đẹp kia đang nghĩ gì nhỉ...??à lại nói hôm qua xem chung kết hoa hậu Vệt nam..hoa hậu năm nay không đẹp bằng mọi năm,lại rất lộn xộn và khiên cưỡng..(cô ấy và Diễm mà đi thi chắc thể nào cũng được giải..)Diễm có một khuôn mặt rất đẹp theo kiểu hilạp với nước da màu nâu mượt.cặp chân dài chắc lẳn..Diễm đẹp,sinh động, và rất bản năng..bây giờ đã ngủ ngon lành rồi,,cái miệng trễ xuống đang sắp giận ai trông "đáng ghét" vô cùng...............chợt thở dài....xa em rồi chị cũng sẽ nhớ em lắm đây..cô bé đã mang mùa xuân trở lại cho chị..nhớ cai piercing ở lưỡi của em , nhớ em mở của xe... "chị vào đi"..nhớ em nói hồn nhiên như không.!!!."Em yêu chị..em yêu chị thật đấy..yêu ngay từ lần đầu gặp chị..""Ừ giờ em ngủ ngon lành ở đây, trong lòng Hànội, trên chiếc dường mang hơi ấm và cái gối thơm mùi tóc và nước hoa của chị.......xa em rồi chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm đấy Diễm ơi..Em phải sống thật tốt..không được buồn, không có chị rồi phải ngoan nghe...không đi chơi về khuya và đừng có nhớ chị nhiều em nhé..nếu em nhớ chị nhiều thì ở nơi xa, hạnh phúc với cô ấy chị cũng không yên lòng đâu.......
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ......Diễm nổi bật trong đám người bước xuống..cô bé chạy ào đến bên tôi......Diễm là vậy...lúc nào cũng hồn nhiên như không..Em sẽ ở với chị cho đến lúc chị đi..ÔI trời ơi.!!!.lại phải giải thích với Mẹ ra sao đây???
    ...BÂy giờ thì cô bé đang ngủ ngon lành trong phòng của tôi và tôi ngồi Online....chẳng hiểu sau cái vầng trán cao và cái đầu xinh đẹp kia đang nghĩ gì nhỉ...??à lại nói hôm qua xem chung kết hoa hậu Vệt nam..hoa hậu năm nay không đẹp bằng mọi năm,lại rất lộn xộn và khiên cưỡng..(cô ấy và Diễm mà đi thi chắc thể nào cũng được giải..)Diễm có một khuôn mặt rất đẹp theo kiểu hilạp với nước da màu nâu mượt.cặp chân dài chắc lẳn..Diễm đẹp,sinh động, và rất bản năng..bây giờ đã ngủ ngon lành rồi,,cái miệng trễ xuống đang sắp giận ai trông "đáng ghét" vô cùng...............chợt thở dài....xa em rồi chị cũng sẽ nhớ em lắm đây..cô bé đã mang mùa xuân trở lại cho chị..nhớ cai piercing ở lưỡi của em , nhớ em mở của xe... "chị vào đi"..nhớ em nói hồn nhiên như không.!!!."Em yêu chị..em yêu chị thật đấy..yêu ngay từ lần đầu gặp chị..""Ừ giờ em ngủ ngon lành ở đây, trong lòng Hànội, trên chiếc dường mang hơi ấm và cái gối thơm mùi tóc và nước hoa của chị.......xa em rồi chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm đấy Diễm ơi..Em phải sống thật tốt..không được buồn, không có chị rồi phải ngoan nghe...không đi chơi về khuya và đừng có nhớ chị nhiều em nhé..nếu em nhớ chị nhiều thì ở nơi xa, hạnh phúc với cô ấy chị cũng không yên lòng đâu.......
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai không biết nên đưa cô bé đi chơi những nơi nào đây?các quán Bar thì Hanội không đẹp bằng SG, có lẽ đưa cô bé đi ăn kem tràng tiền..(.lạ thật đối với người khác thì Diễm rất tự tin và năng động.giải quyết công việc cực kỳ rõ nhanh..vậy mà đối với chị thì lúc nào cũng như đưa trẻ con...thích quàng tay qua vai mình từ phía sau cằm tựa lên đầu mình xem mình online và viết những cái gì..lại còn hít hà bảo tóc của chị sao mà thơm thế..dọng SG nghe cứ ngọt lịm,,)..mai cho đi ăn kem Tràng tiền cho cô bé biết đưọc cái thú ăn kem đứng của người Hanội(chỉ riêng Hà nội mới có)..rồi đi đâu nữa nhỉ...à..sáng sớm đi uống cafe vỉa hè hít thở không khí trong lành thơm mùi hoa sữa chắc cô bé sẽ thích lắm đây.!!! .thôi Diễm ơi dậy đi nào..dậy ăn cơm...cô Nhân giúp việc mang cơm lên đây cho em rồi nè..lại con ũn ượn nữa..Dậy đi.........
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai không biết nên đưa cô bé đi chơi những nơi nào đây?các quán Bar thì Hanội không đẹp bằng SG, có lẽ đưa cô bé đi ăn kem tràng tiền..(.lạ thật đối với người khác thì Diễm rất tự tin và năng động.giải quyết công việc cực kỳ rõ nhanh..vậy mà đối với chị thì lúc nào cũng như đưa trẻ con...thích quàng tay qua vai mình từ phía sau cằm tựa lên đầu mình xem mình online và viết những cái gì..lại còn hít hà bảo tóc của chị sao mà thơm thế..dọng SG nghe cứ ngọt lịm,,)..mai cho đi ăn kem Tràng tiền cho cô bé biết đưọc cái thú ăn kem đứng của người Hanội(chỉ riêng Hà nội mới có)..rồi đi đâu nữa nhỉ...à..sáng sớm đi uống cafe vỉa hè hít thở không khí trong lành thơm mùi hoa sữa chắc cô bé sẽ thích lắm đây.!!! .thôi Diễm ơi dậy đi nào..dậy ăn cơm...cô Nhân giúp việc mang cơm lên đây cho em rồi nè..lại con ũn ượn nữa..Dậy đi.........
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    con chó cún này thật xấu có phải không??thôi mình out đây..Diễm dậy rồi.....

Chia sẻ trang này