1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    con chó cún này thật xấu có phải không??thôi mình out đây..Diễm dậy rồi.....
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại sa đà vào chuyện cá nhân ..lạ thật đấy..bây giờ cứ rảnh rỗi là lại muốn online...Chiều nay đua Diễm đi chơi một vòng hà nội..xem và ngắm đủ thứ..gặp chỗ nào cũng sà vào xem...rồi đi ăn linh tinh..Diễm cứ bảo Hanội sao nhiều đồ ăn lạ quá..mình chỉ cười..ngày xưa mỗi lần chở cô ấy đi diễn về..mình và cô ấy bao giờ cũng đi dạo một vòng cảm nhận không khí của đêm khi vắng người..khi ánh đèn sân khấu đã tắt..tay vẫn còn ôm hoa..cô ấy thích cùng tôi lang thang như vậy....vòng tay của cô ấy thật nhẹ nhưng thật ấm..hôm nay chở Diễm bằng xe máy lại nhớ cô ấy khi xưa..khi cái ngày còn phải đi xe máy cô ấy thường cọ cằm vào vai tôi.....không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ..có biết là tôi dang sắp sang với cô ấy không??có chờ tôi không??có nóng ruột không nhỉ...??
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại sa đà vào chuyện cá nhân ..lạ thật đấy..bây giờ cứ rảnh rỗi là lại muốn online...Chiều nay đua Diễm đi chơi một vòng hà nội..xem và ngắm đủ thứ..gặp chỗ nào cũng sà vào xem...rồi đi ăn linh tinh..Diễm cứ bảo Hanội sao nhiều đồ ăn lạ quá..mình chỉ cười..ngày xưa mỗi lần chở cô ấy đi diễn về..mình và cô ấy bao giờ cũng đi dạo một vòng cảm nhận không khí của đêm khi vắng người..khi ánh đèn sân khấu đã tắt..tay vẫn còn ôm hoa..cô ấy thích cùng tôi lang thang như vậy....vòng tay của cô ấy thật nhẹ nhưng thật ấm..hôm nay chở Diễm bằng xe máy lại nhớ cô ấy khi xưa..khi cái ngày còn phải đi xe máy cô ấy thường cọ cằm vào vai tôi.....không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ..có biết là tôi dang sắp sang với cô ấy không??có chờ tôi không??có nóng ruột không nhỉ...??
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chào chị..
    Em thỉnh thoảng có qua đọc bài của chị, nhưng gần đây thấy gay cấn quá... có lúc tưởng như chị đã QUÊN được cô ấy, để đến với D, vậy mà TY dành cho cô ấy lớn quá... chị hãy cố lên nhé, Paris thật rộng lớn nhưng em tin chị sẽ có cách tìm được cô ấy, vì chị là người Phụ nữ thông minh và hơn hết chị sẽ dùng TY để gọi cô ấy đến phải ko nhỉ ?? Em thành thật chúc chị sẽ hạnh phúc bên người mà chị yêu ở nơi mà ko ai còn có thể ngăn cản 2 người
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
  5. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Chào chị..
    Em thỉnh thoảng có qua đọc bài của chị, nhưng gần đây thấy gay cấn quá... có lúc tưởng như chị đã QUÊN được cô ấy, để đến với D, vậy mà TY dành cho cô ấy lớn quá... chị hãy cố lên nhé, Paris thật rộng lớn nhưng em tin chị sẽ có cách tìm được cô ấy, vì chị là người Phụ nữ thông minh và hơn hết chị sẽ dùng TY để gọi cô ấy đến phải ko nhỉ ?? Em thành thật chúc chị sẽ hạnh phúc bên người mà chị yêu ở nơi mà ko ai còn có thể ngăn cản 2 người
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có những tình yêu lớn trong đời mà người ta không bao giờ có thể quên..đó là tình yêu luôn luôn chạy trong vùng ánh sáng..............
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có những tình yêu lớn trong đời mà người ta không bao giờ có thể quên..đó là tình yêu luôn luôn chạy trong vùng ánh sáng..............
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 này là chị bay rồi..từ giườ cho đến thứ 5 có lẽ chị rất bận và không online được thường xuyên..chị em ở chỗ nào?? em hãy ghi địa chỉ cụ thể..nếu em tin chị thì cứ gửi đồ rồi chị mang qua cho..nhưng phải sớm nhé,cũng đừng gưỉư nhiều quá vì chị đi có một mình không mang nặng được..có gì em cứ PM cho chị...(không sợ chị lấy mất đồ sao?)
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thứ 5 này là chị bay rồi..từ giườ cho đến thứ 5 có lẽ chị rất bận và không online được thường xuyên..chị em ở chỗ nào?? em hãy ghi địa chỉ cụ thể..nếu em tin chị thì cứ gửi đồ rồi chị mang qua cho..nhưng phải sớm nhé,cũng đừng gưỉư nhiều quá vì chị đi có một mình không mang nặng được..có gì em cứ PM cho chị...(không sợ chị lấy mất đồ sao?)
  10. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lâu không onl đang lang thang thì gặp topic của em.anh đã đọc và cảm thấy rất xúc động.chuyện của em rất giống chuyện của anh,nhưng bọn anh yêu nhau tự nhiên,cô ấy cũng là người mẫu, nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi,cô ấy của anh cũng mảnh mai và yếu đuối như bạn của em vậy, tình cảm của bọn em thật đẹp không phải ai cũng có được điều đó, em hãy tự hào vì mình đã có một tình yêu vượt lên hơn tất thảy mà như em nói đó là nó "luôn luôn chạy trong vùng ánh sáng.."anh là con trai nhưng anh không kỳ thị vì chuyện đó, bởi vì anh nghĩ đã là tình yêu thì bất kể là mình yêu ai?miễn là trong tình yêu đó luôn làm cho mình có cảm giác say mê và dám cháy hết cho người mình yêu...
    ngày xưa quỳnh của anh cũng vậy, cô ấy đã cháy hết tình yêu cho anh trọn vẹn cho đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng vì một căn bệnh hiểm nghèo.em may mắn hơn anh là em vẫn còn có cô ấy và tìm được cô ấy,còn anh bay giờ thì không tìm được nữa rồi, cô ấy đã rời bỏ anh để lên thiên đàng có một mình,nhưng cô ấy hứa là sẽ theo dõi từng bước chân anh đi và chúc phúc cho anh.cho nên mặc dù anh đã mất rất nhiều thời gian để học quên cô ấy, và tự nhủ rằng cô ấy chỉ mới đi xa thôi, rồi cô ấy sẽ quay về, quỳnh của anh cũng dịu dàng như bạn của em vậy.đã lâu anh không dám onl cũng vì ngày xua anh và cô ấy cùng dùng chung một nick name là tên của hai người ghép lại vói nhau.anh sống với hinh bóng cô ấy như vậy, cho đến hôm nay anh dùng lại nick cũ, hôm nay là sinh nhật cô ấy thì anh đọc thấy topic của em...........

Chia sẻ trang này