1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lâu không onl đang lang thang thì gặp topic của em.anh đã đọc và cảm thấy rất xúc động.chuyện của em rất giống chuyện của anh,nhưng bọn anh yêu nhau tự nhiên,cô ấy cũng là người mẫu, nhưng cô ấy đã rời xa anh rồi,cô ấy của anh cũng mảnh mai và yếu đuối như bạn của em vậy, tình cảm của bọn em thật đẹp không phải ai cũng có được điều đó, em hãy tự hào vì mình đã có một tình yêu vượt lên hơn tất thảy mà như em nói đó là nó "luôn luôn chạy trong vùng ánh sáng.."anh là con trai nhưng anh không kỳ thị vì chuyện đó, bởi vì anh nghĩ đã là tình yêu thì bất kể là mình yêu ai?miễn là trong tình yêu đó luôn làm cho mình có cảm giác say mê và dám cháy hết cho người mình yêu...
    ngày xưa quỳnh của anh cũng vậy, cô ấy đã cháy hết tình yêu cho anh trọn vẹn cho đến khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng vì một căn bệnh hiểm nghèo.em may mắn hơn anh là em vẫn còn có cô ấy và tìm được cô ấy,còn anh bay giờ thì không tìm được nữa rồi, cô ấy đã rời bỏ anh để lên thiên đàng có một mình,nhưng cô ấy hứa là sẽ theo dõi từng bước chân anh đi và chúc phúc cho anh.cho nên mặc dù anh đã mất rất nhiều thời gian để học quên cô ấy, và tự nhủ rằng cô ấy chỉ mới đi xa thôi, rồi cô ấy sẽ quay về, quỳnh của anh cũng dịu dàng như bạn của em vậy.đã lâu anh không dám onl cũng vì ngày xua anh và cô ấy cùng dùng chung một nick name là tên của hai người ghép lại vói nhau.anh sống với hinh bóng cô ấy như vậy, cho đến hôm nay anh dùng lại nick cũ, hôm nay là sinh nhật cô ấy thì anh đọc thấy topic của em...........
  2. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Và kỷ niệm cứ ào ạt ùa về trong anh với nhưng đêm chở cô ấy đi diễn, chờ cô ấy trước cổng nhà hát lớn, hay 1-2 h khuya đón cô ấy về và lang thang trong đêm,bạn của em giống Quỳnh của anh quá, hình như cả hai đều trinh nguyên và thánh thiện phải không em, sau này anh cũng có thêm vài người bạn nhưng anh vẫn không quên được cô ấy, Quỳnh rất thích hoa Huệ tây ngày xưa cứ đầu mùa hoa bao giờ anh cũng là người đầu tiên mang đến cho cô ấy khi các nụ hoa còn ươt đẫm sương mai, Hôm nay là sinh nhật cô ấy, bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn không quên đặt bên mộ cô ấy một cành Huệ tây, hôm nay anh vừa ra thăm cô ấy về anh nói với cô ấy rằng cô ấy phải chờ anh, rồi anh sẽ về cùng cô ấy, cô ấy không thể đi một mình mà không có anh ở bên.
    Hôm nay anh nhớ cô ấy thật nhiều, anh cảm ơn em vì anh tìm lại được cô ấy trong câu chuyện tình yêu của em. Anh chẳng khuyên em gì cả vì anh biết điều em lựa chọn là rất đúng đắn và dũng cảm,hãy yêu và sống cho bản thân mình thì mới yêu và sống được cho xã hội, khi em online thì em đã sang bên đó rồi.anh chúc em hạnh phúc và sớm tìm được cô ấy.anh và Quỳnh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc và tươi vui. Anh cũng hay đi công tác nếu có dịp ghé qua Pháp anh sẽ onl gặp em, em nhớ bật máy nhé.-anh đi -
  3. quynhduong76

    quynhduong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Và kỷ niệm cứ ào ạt ùa về trong anh với nhưng đêm chở cô ấy đi diễn, chờ cô ấy trước cổng nhà hát lớn, hay 1-2 h khuya đón cô ấy về và lang thang trong đêm,bạn của em giống Quỳnh của anh quá, hình như cả hai đều trinh nguyên và thánh thiện phải không em, sau này anh cũng có thêm vài người bạn nhưng anh vẫn không quên được cô ấy, Quỳnh rất thích hoa Huệ tây ngày xưa cứ đầu mùa hoa bao giờ anh cũng là người đầu tiên mang đến cho cô ấy khi các nụ hoa còn ươt đẫm sương mai, Hôm nay là sinh nhật cô ấy, bao nhiêu năm qua rồi anh vẫn không quên đặt bên mộ cô ấy một cành Huệ tây, hôm nay anh vừa ra thăm cô ấy về anh nói với cô ấy rằng cô ấy phải chờ anh, rồi anh sẽ về cùng cô ấy, cô ấy không thể đi một mình mà không có anh ở bên.
    Hôm nay anh nhớ cô ấy thật nhiều, anh cảm ơn em vì anh tìm lại được cô ấy trong câu chuyện tình yêu của em. Anh chẳng khuyên em gì cả vì anh biết điều em lựa chọn là rất đúng đắn và dũng cảm,hãy yêu và sống cho bản thân mình thì mới yêu và sống được cho xã hội, khi em online thì em đã sang bên đó rồi.anh chúc em hạnh phúc và sớm tìm được cô ấy.anh và Quỳnh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc và tươi vui. Anh cũng hay đi công tác nếu có dịp ghé qua Pháp anh sẽ onl gặp em, em nhớ bật máy nhé.-anh đi -
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã một mình đi từ Việt nam đến nước Pháp xã xôi. giờ bình tâm lại tôi mới thấy mình quá liều....tôi cũng không thể hiểu sức mạnh gì có thể khiến tôi có thể làm đưọc điều đó..và bây giờ tôi có thể hiểu được rằng: khi người ta yêu thì người ta có thể làm đưọc bất cứ việc gì mình muốn.....
    Nước pháp
    Tôi xuống sân bay thì được người nhà đón và họ đã chuẩn bị cho tôi một phòng rất chu đáo ở nhà bác Phi..mẹ nói vậy nhưng cũng không thể bỏ tôi một mình được vì thế Bác phi đã đón tôi ngay từ khi dặt chân xuống sân bay.....
    Việc của ngày đầu tiên là tôi nhờ thằng Sang con Bác ấy dẫn đi mua một ít đồ..Pari vẫn vậy đẹp và cổ kính..tôi như bơi đi trong khí hậu và đất nước và con người ở nơi đây...
    Và bây giờ tôi đã tìm được cô ấy..cô ấy dang ở đây. hai chúng tôi dang online, tôi lại thấy được nụ cười xinh và bẽn lẽn của cô ấy, tại thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi chứa chan niềm tin yêu..cô ấy vần xinh nhưng gầy hơn một chút..thơi gian cách xa không làm cho chung tôi thôi nhớ nhau..
    Tôi những tưởng sẽ nói dưọc với cô ấy thật nhiều tật nhiều...nhưng rốt cuộc tôi chẳng nói gì đưọc với cô ấy cả...tôi chỉ đứng chết trân một chỗ với con thú nhồi bông trên tay..và nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu...........
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã một mình đi từ Việt nam đến nước Pháp xã xôi. giờ bình tâm lại tôi mới thấy mình quá liều....tôi cũng không thể hiểu sức mạnh gì có thể khiến tôi có thể làm đưọc điều đó..và bây giờ tôi có thể hiểu được rằng: khi người ta yêu thì người ta có thể làm đưọc bất cứ việc gì mình muốn.....
    Nước pháp
    Tôi xuống sân bay thì được người nhà đón và họ đã chuẩn bị cho tôi một phòng rất chu đáo ở nhà bác Phi..mẹ nói vậy nhưng cũng không thể bỏ tôi một mình được vì thế Bác phi đã đón tôi ngay từ khi dặt chân xuống sân bay.....
    Việc của ngày đầu tiên là tôi nhờ thằng Sang con Bác ấy dẫn đi mua một ít đồ..Pari vẫn vậy đẹp và cổ kính..tôi như bơi đi trong khí hậu và đất nước và con người ở nơi đây...
    Và bây giờ tôi đã tìm được cô ấy..cô ấy dang ở đây. hai chúng tôi dang online, tôi lại thấy được nụ cười xinh và bẽn lẽn của cô ấy, tại thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi chứa chan niềm tin yêu..cô ấy vần xinh nhưng gầy hơn một chút..thơi gian cách xa không làm cho chung tôi thôi nhớ nhau..
    Tôi những tưởng sẽ nói dưọc với cô ấy thật nhiều tật nhiều...nhưng rốt cuộc tôi chẳng nói gì đưọc với cô ấy cả...tôi chỉ đứng chết trân một chỗ với con thú nhồi bông trên tay..và nhìn cô ấy thật lâu, thật lâu...........
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..khi tôi kéo cô ấy lại..cô ấy đang bước ra khỏi cổng trường dáng cao gầy nghiêng nghiêng cô độc và buồn bã, toi đứng đó mà lòng quặn thắt..vậy là tôi lại đưọc nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt thật rồi chứ không phải ảo ảnh ở trong mơ....tôi đã đến với cô ấy như tôi đã hứa......
    ..sau một thoáng sững sờ cô ấy đã ôm chầm lấy tôi...tay cô ấy mong manh và nhẹ quá....khi tôi thấy vai phải của mình ướt đẫm thì cũng là lúc cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, miệng cô ấy cười mà mắt thì loáng nước..tôi chỉ nói đưọc mọtt câu và lặp đi lặp lại nhiều lần rằng..chị nhớ em nhièu lắm..chị nhớ em nhiều lắm...cô ấy nghẹn ngào nhìn tôi gật gật đầu...và nước mắt cứ thế lăn dài..cô ấy yêu đuối quá thể..tôi chỉ những muốn hít thật sâu vào ***g ngực mùi tóc mùi hương thơm từ người của cô ấy toả ra..tôi như muốn cô ấy tan biến cùng tôi..và chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến một nơi nào đấy rất xa..rất xa...nơi rất xa đõ chỉ có tình yêu thương ngập tràn, ở nơi đó chỉ có hoa và nắng..không có sự kỳ thị và sự ghét bỏ của mọi người..chúng tôi cũng là một con người và có một trái tim nồng nàn tình yêu.....
    Bây giờ ở đây..tôi không có gì trong tay..không nhà, không gia đình không tiện nghi..tôi biết tôi phải bắt đầu một cuộc sống khó khăn..nhưng tôi không hề ân hận vì tôi đã có cô ấy..ít hôm nữa chúng tôi sẽ đi đên truờng để tôi làm thủ tục học tiếp....mấy ngày qua chúng tôi sông quấn qúyt bên nhau.....hạnh phúc và không tin nó là một giấc mơ có, mọt giấc mơ có tôi và cô ấy.........
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..khi tôi kéo cô ấy lại..cô ấy đang bước ra khỏi cổng trường dáng cao gầy nghiêng nghiêng cô độc và buồn bã, toi đứng đó mà lòng quặn thắt..vậy là tôi lại đưọc nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt thật rồi chứ không phải ảo ảnh ở trong mơ....tôi đã đến với cô ấy như tôi đã hứa......
    ..sau một thoáng sững sờ cô ấy đã ôm chầm lấy tôi...tay cô ấy mong manh và nhẹ quá....khi tôi thấy vai phải của mình ướt đẫm thì cũng là lúc cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, miệng cô ấy cười mà mắt thì loáng nước..tôi chỉ nói đưọc mọtt câu và lặp đi lặp lại nhiều lần rằng..chị nhớ em nhièu lắm..chị nhớ em nhiều lắm...cô ấy nghẹn ngào nhìn tôi gật gật đầu...và nước mắt cứ thế lăn dài..cô ấy yêu đuối quá thể..tôi chỉ những muốn hít thật sâu vào ***g ngực mùi tóc mùi hương thơm từ người của cô ấy toả ra..tôi như muốn cô ấy tan biến cùng tôi..và chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi đến một nơi nào đấy rất xa..rất xa...nơi rất xa đõ chỉ có tình yêu thương ngập tràn, ở nơi đó chỉ có hoa và nắng..không có sự kỳ thị và sự ghét bỏ của mọi người..chúng tôi cũng là một con người và có một trái tim nồng nàn tình yêu.....
    Bây giờ ở đây..tôi không có gì trong tay..không nhà, không gia đình không tiện nghi..tôi biết tôi phải bắt đầu một cuộc sống khó khăn..nhưng tôi không hề ân hận vì tôi đã có cô ấy..ít hôm nữa chúng tôi sẽ đi đên truờng để tôi làm thủ tục học tiếp....mấy ngày qua chúng tôi sông quấn qúyt bên nhau.....hạnh phúc và không tin nó là một giấc mơ có, mọt giấc mơ có tôi và cô ấy.........
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Chào chị..
    Em thỉnh thoảng có qua đọc bài của chị, nhưng gần đây thấy gay cấn quá... có lúc tưởng như chị đã QUÊN được cô ấy, để đến với D, vậy mà TY dành cho cô ấy lớn quá... chị hãy cố lên nhé, Paris thật rộng lớn nhưng em tin chị sẽ có cách tìm được cô ấy, vì chị là người Phụ nữ thông minh và hơn hết chị sẽ dùng TY để gọi cô ấy đến phải ko nhỉ ?? Em thành thật chúc chị sẽ hạnh phúc bên người mà chị yêu ở nơi mà ko ai còn có thể ngăn cản 2 người
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    xin lỗi bé nhiều lắm..em nối thời gian gấp quá chị không kịp liên lạc với em được..lần sau nếu có dịp quay về Việt nam.nhất định chị sẽ cho em gặp cô ấy của chị...còn ở đay khi nào rảnh chị và cô ấy se qua thăm gia đình chị gái của em nhé..theo như địa chỉ mà em PM cho chị thì họ ở cách khá xa chỗ chị và cô ấy ở..khoang 25km...- hen gặp lại em nhé....-
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Chào chị..
    Em thỉnh thoảng có qua đọc bài của chị, nhưng gần đây thấy gay cấn quá... có lúc tưởng như chị đã QUÊN được cô ấy, để đến với D, vậy mà TY dành cho cô ấy lớn quá... chị hãy cố lên nhé, Paris thật rộng lớn nhưng em tin chị sẽ có cách tìm được cô ấy, vì chị là người Phụ nữ thông minh và hơn hết chị sẽ dùng TY để gọi cô ấy đến phải ko nhỉ ?? Em thành thật chúc chị sẽ hạnh phúc bên người mà chị yêu ở nơi mà ko ai còn có thể ngăn cản 2 người
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    xin lỗi bé nhiều lắm..em nối thời gian gấp quá chị không kịp liên lạc với em được..lần sau nếu có dịp quay về Việt nam.nhất định chị sẽ cho em gặp cô ấy của chị...còn ở đay khi nào rảnh chị và cô ấy se qua thăm gia đình chị gái của em nhé..theo như địa chỉ mà em PM cho chị thì họ ở cách khá xa chỗ chị và cô ấy ở..khoang 25km...- hen gặp lại em nhé....-
  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi la la, chúc mừng chị nhé, chị đã tìm được chị ấy rồi... em đã nhắn lời chị tới chị gái em, chị ấy gửi lời cám ơn chị và rất vui nếu 2 chị đến chơi với anh chị em...
    Chị ơi, vui thì vui nhưng thỉnh thoảng vào đây để mọi người biết chị hạnh phúc thế nào nhé, rất nhiều người muốn chia sẻ với chị mà.. em chúc chị 1 li nhé

Chia sẻ trang này