1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi la la, chúc mừng chị nhé, chị đã tìm được chị ấy rồi... em đã nhắn lời chị tới chị gái em, chị ấy gửi lời cám ơn chị và rất vui nếu 2 chị đến chơi với anh chị em...
    Chị ơi, vui thì vui nhưng thỉnh thoảng vào đây để mọi người biết chị hạnh phúc thế nào nhé, rất nhiều người muốn chia sẻ với chị mà.. em chúc chị 1 li nhé
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Mình chẳng quan tâm đến chuyện bạn là Les hay không, mình chỉ hy vọng rằng có 2 người đang hạnh phúc trên thế giới còn quá nhiều khổ đau này. Chúc bạn và cô ấy may mắn với tình yêu của mình.
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! Mình chẳng quan tâm đến chuyện bạn là Les hay không, mình chỉ hy vọng rằng có 2 người đang hạnh phúc trên thế giới còn quá nhiều khổ đau này. Chúc bạn và cô ấy may mắn với tình yêu của mình.
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mừng là cuối cùng hai bạn đã được ở bên nhau. Các bạn chẳng làm gì sai cả, nhưng Nhím thấy thương bố mẹ bạn và bố mẹ cô ấy quá.
  5. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mừng là cuối cùng hai bạn đã được ở bên nhau. Các bạn chẳng làm gì sai cả, nhưng Nhím thấy thương bố mẹ bạn và bố mẹ cô ấy quá.
  6. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vui vì hai chị đã gặp nhau. Em cũng cứ lo lắng chuyện chị qua đó mà không báo trước cho cô ấy, sợ không may lại không gặp được.
    Giờ thì chị và cô ấy hạnh phúc rồi. Về chuyện bố mẹ chị chắc chắn là hai bác sẽ rất buồn. nhưng mà thật khó... Thế nên chị hãy quan tâm bù đắp cho hai bác bằng các niềm vui khác...
    Chúc chị và cô ấy sức mạnh và hạnh phúc.
  7. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Vui vì hai chị đã gặp nhau. Em cũng cứ lo lắng chuyện chị qua đó mà không báo trước cho cô ấy, sợ không may lại không gặp được.
    Giờ thì chị và cô ấy hạnh phúc rồi. Về chuyện bố mẹ chị chắc chắn là hai bác sẽ rất buồn. nhưng mà thật khó... Thế nên chị hãy quan tâm bù đắp cho hai bác bằng các niềm vui khác...
    Chúc chị và cô ấy sức mạnh và hạnh phúc.
  8. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cái gì cũng khăng khăng theo ý mình thì sẽ làm người khác tổn thương và khổ tâm. Trong trường hợp này tôi thấy thương cho fụ huynh của hai chị quá. Nhưng con dại cái mang... Mà thế nào là theo tiếng gọi của trái tim nhỉ?
  9. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cái gì cũng khăng khăng theo ý mình thì sẽ làm người khác tổn thương và khổ tâm. Trong trường hợp này tôi thấy thương cho fụ huynh của hai chị quá. Nhưng con dại cái mang... Mà thế nào là theo tiếng gọi của trái tim nhỉ?
  10. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng 2 người đã hạnyh phúc bên nhau rồi thui thì chúc mừng 2 chị vậy

Chia sẻ trang này