1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi và cô ấy cùng ngồi bó gối trong căn phòng ấm cúng..nhưng chúng tôi nhớ Vệt Nam qúa..chúng tôi nhớ HÀ Nội quá..cô ấy hỏii tôi Hà nội giờ như thế nào..HÀ nội bấy giờ chắc đẹp lắm..mắt cô ấy nhìn xa xăm..(cô ấy nhớ Hà nội) cô ấy thích nhất là HÀ nội lúc giao mùa, thời tiết chuyển từ Thu sang Đông..cô ấy nói mùa này chắc Hoa Sữa thơm ngập phố rồi chị nhỉ....tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng, đôi vai mảnh mai của cô ấy nép vào vai tôi..cũng vì tôi mà cô ấy trở thành người xa xứ..Tôi thương cô ấy lắm..ngoài tình yêu tôi luôn dành cho cô ấy thì tôi còn thưong cô ấy rất nhiều..vì vậy người ta mới có hai từ YÊU THƯƠNG..chỉ yêu thôi chua đủ..vì nếu bạn chỉ yêu lỡ ngưòi yêu bạn xấu đi bạn sẽ chán, nếu cô ấy có mệnh hệ gì bạn sẽ rời xa cô ấy..nhưng nếu ban THƯƠNG cô ấy nữa,thì điều đó có nghĩa là vĩnh cửu, mạnh hơn cái chết và mạnh hơn hết thảy..vì bạn đã YÊU và THƯƠNG cô ấy.....
    Cô ấy ước được trở lại như ngày xưa..ngôi sau xe tôi chở đi diễn..cô ấy nhớ hơi thở của đêm Hà nội..nhớ con đưòng vắng nồng nàn hoa sữa, trời se lạnh chỉ có tôi và cô ấy..cô ấy nhớ Việt NAm lắm....
    Tôi hứa với cô ấy, sẽ có một ngày tôi sẽ đưa cô ấy về lại Việt NAm..sẽ chở cô ấy bằng xe máy trong cái lạnh se se của Hà nội..và chúng tôi cùng đên công viên ngay gần ngã tư Điện Biên Phủ xem cây mâm xôi duy nhất ở đấy có còn nữa không??? cây mâm xôi mà tôi đã chỉ cho cô ấy vào một ngày khi tôi đưa cô ấy đi diễn về và đang kể cho cô ấy nghe về thời đị học của mình..Tôi đã hứa với cô ấy như vậy......
    Và giờ đây tôi đang nắm tay cô ấy..chúng tôi cùng nhớ về Việt Nam và những mơ ước của mình..Mai sẽ là một ngày mới..tôi bắt đầu nhập học..nhưng tôi vẫn muốn nói rằng giờ đây có cô ấy ở bên..Tôi đã yêu thương cô ấy biết nhường nào....
  2. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hắt hủi, miệt thị hay có những thái độ cực đoan đối với những người đồng tính, nhưng nếu hỏi quan điểm của tôi như thế nào thì tôi sẽ nói rằng tôi không ủng hộ quan hệ đồng tính!Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian để đọc hết các bài của chị cekpet_art cũng như bài phản hồi của tất cả mọi người, tôi cũng thấy khâm phục chị vì sự quyết tâm, một tâm hồn nhạy cảm, và theo như suy đoán của tôi chị còn là người giỏi giang và tinh tế nữa...tôi cũng nhận thấy sự ủng hộ của mọi người dành cho chị, nhưng dù gì đi chăng nữa, xin lỗi chị, tôi vẫn không thể đứng về phía chị được, đơn giản vì tôi có quan điểm và lập trường riêng của mình.Topic này lập ra để chị và mọi người bày tỏ tình cảm cũng như quan điểm của mỗi người, đúng không ạ? vậy thì tôi cũng xin phép được bày tỏ quan điểm của mình nhé.
    Theo như những gì tôi được biết thì trong kinh của tôn giáo nào cũng vậy, những tài liệu hoặc những câu chuyện lý giải về sự hình thành của loài người cũng thế, đâu cũng nói rằng loài người được sinh ra chỉ có 2 giới đó là đàn ông và đàn bà. Điều đó là hợp với lẽ tự nhiên.Còn việc càng ngày trong xã hội càng
    xuất hiện nhiều những người không thuộc vào giới nào cả như các bạn vẫn nói đó là những người đồng giới thì theo tôi đó là điều khác thường, trái với tự nhiên.Tôi không thích cái gì trái với lẽ tự nhiên cả, và tôi cũng không ghét nếu những điều đó không làm tổn hại tới những lợi ích chung cũng như tới một cá nhân khác. Hơn nữa tôi cũng cho rằng sở dĩ có tình trạng đó là do hoàn cảnh hoặc môi trường sống mà ra.
    Đã bao giờ các bạn thắc mắc rằng tại sao trước kia hầu như không có hoặc có rất ít người đồng tính không?Bạn có nhận thấy rằng người đồng tính càng ngày càng tăng theo thời gian tiến về thời hiện đại không? Và tại sao hiện tượng này cũng xuất hiện nhiều trong giới người giàu và nghệ sỹ đến thế?
    Phải nói rằng nhiều trường hợp cũng do hoàn cảnh thật. Tôi được biết rằng cũng đã có trường hợp chị thanh niên xung phong sau chiến tranh bỗng trở thành người đồng tính. Các bạn biết đấy, cuộc sống gian khổ và thì thiếu vắng bóng đàn ông. Chị lại thường sắm vai đàn ông trong những buổi văn nghệ...Thế đấy. Và cách đây ít lâu tôi lại được đọc trên báo HHT những dòng tâm sự của một sinh viên nam từng sống trong ký túc xá. Anh ta kinh hoàng khi một ngày phát hiện ra rằng các bạn trong phòng mình thường xuyên có "quan hệ" đồng tính! Anh ta hoảng hốt chuyển vội ra ngoài nhưng trong đầu thì không sao xoá bỏ được những hình ảnh đó và lo sợ khi nhận thấy mình cũng trở nên khác lạ!...
    Tại sao xã hội phương Đông càng ngày càng nhiều hiện tượng đồng tính? Ấy là do ảnh hưởng và du nhập văn hoá phương Tây vậy. Các bạn không thể trách cứ sao dư luận mình lại khắt khe đến thế, giá trị xã hội rồi thì chuẩn mực xã hội lại kém hiện đại đến vậy...Đó là do xã hội p.Đông vốn là xã hội có nền văn hoá nông nghiệp, tính cộng đồng cố kết chặt chẽ và hẳn nhiên những chuẩn mực xã hội của một cộng đồng như thế cũng khắt khe hơn...còn p.Tây lại xuất phát từ nền văn hoá du mục, được ví như bao tải khaoi tây, tính cách con người phóng khoáng hơn và tự do cá nhân cũng được đề cao hơn rất nhiều...Tôi cũng cho rằng, cuộc sống càng ngày càng sung túc, người ta hướng tới đời sống tinh thần nhiều hơn, đến nghệ thuật nhiều hơn...Có những giá trị thay đổi mà đến cha ông chúng ta có sống dậy cũng phải lập tức ớ ra và chết ngất khi biết tới...Thì nào các cụ có ngờ được rằng còn có chuyện người ta còn bị kiện ra toà khi bị người hàng xóm phát giác ra bà này hành hạ bọn chó của chính bà ta?...Đồng thời những hiện tượng tiêu cực của xã hội cũng xuất hiện càng nhiều với những hình thức cũng sốc không kém... Còn với hiện tượng đồng tính thì...quả thật rất khó nói, từ chuyện bị người ta kịch liệt lên án thì giờ trở thành vấn đề rất tế nhị, đặc biệt là ở xã hội phương Tây vì nó liên quan đến quyền con người, quyền tự do cá nhân nữa...Tôi không muốn mình bị coi là kẻ thích lôi những điều sách vở ra đâu, nhưng tôi là sinh viên Đông phương, tôi cũng chỉ có thể nói lên những gì mà tôi được biết và suy nghĩ về thôi, các bạn thông cảm.
    Có lẽ các bạn cho tôi là người cổ hủ, nặng về những giá trị truyền thống...Nhưng ngược lại, tôi thuộc típ người hiện đại.Tôi tôn trọng tự do cá nhân cũng như những chuyện riêng tư của người khác. Song tôi cũng không thích và cũng ít có sự động chạm với người khác, đặc biệt là bạn bè và những người cùng giới. Kể cả là thể hiện tình cảm và sự quan tâm, nhiệt tình với bạn bè đến mấy tôi cũng ít khi ôm ấp hay cầm tay cầm chân họ, chỉ trừ những dịp như chúc mừng hoặc chia buồn, chia tay...Chính vì thế mà tôi không thể dễ dàng mà coi rằng quan hệ đồng tính chỉ là một chuyện hết sức bình trường trong cuộc đời được. Tôi rất tiếc khi không thoải mái gì để chúc mừng chị cekpet_art và bạn gái của chị hạnh phúc trong dịp sum vầy này được. Nhưng tôi khâm phục những trái tim trong sáng và can đảm, cũng như tôn trọng quyết định và lựa chọn của chị hay của bất cứ ai khác. Đặc biệt qua những gì chị viết tôi mong chị tiếp tục giữ được tình cảm trong sáng và một đời sống lành mạnh. Tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho chị được toại nguyện và vững tin với sự lựa chọn của mình.
  3. kagawa

    kagawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tôi không hắt hủi, miệt thị hay có những thái độ cực đoan đối với những người đồng tính, nhưng nếu hỏi quan điểm của tôi như thế nào thì tôi sẽ nói rằng tôi không ủng hộ quan hệ đồng tính!Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian để đọc hết các bài của chị cekpet_art cũng như bài phản hồi của tất cả mọi người, tôi cũng thấy khâm phục chị vì sự quyết tâm, một tâm hồn nhạy cảm, và theo như suy đoán của tôi chị còn là người giỏi giang và tinh tế nữa...tôi cũng nhận thấy sự ủng hộ của mọi người dành cho chị, nhưng dù gì đi chăng nữa, xin lỗi chị, tôi vẫn không thể đứng về phía chị được, đơn giản vì tôi có quan điểm và lập trường riêng của mình.Topic này lập ra để chị và mọi người bày tỏ tình cảm cũng như quan điểm của mỗi người, đúng không ạ? vậy thì tôi cũng xin phép được bày tỏ quan điểm của mình nhé.
    Theo như những gì tôi được biết thì trong kinh của tôn giáo nào cũng vậy, những tài liệu hoặc những câu chuyện lý giải về sự hình thành của loài người cũng thế, đâu cũng nói rằng loài người được sinh ra chỉ có 2 giới đó là đàn ông và đàn bà. Điều đó là hợp với lẽ tự nhiên.Còn việc càng ngày trong xã hội càng
    xuất hiện nhiều những người không thuộc vào giới nào cả như các bạn vẫn nói đó là những người đồng giới thì theo tôi đó là điều khác thường, trái với tự nhiên.Tôi không thích cái gì trái với lẽ tự nhiên cả, và tôi cũng không ghét nếu những điều đó không làm tổn hại tới những lợi ích chung cũng như tới một cá nhân khác. Hơn nữa tôi cũng cho rằng sở dĩ có tình trạng đó là do hoàn cảnh hoặc môi trường sống mà ra.
    Đã bao giờ các bạn thắc mắc rằng tại sao trước kia hầu như không có hoặc có rất ít người đồng tính không?Bạn có nhận thấy rằng người đồng tính càng ngày càng tăng theo thời gian tiến về thời hiện đại không? Và tại sao hiện tượng này cũng xuất hiện nhiều trong giới người giàu và nghệ sỹ đến thế?
    Phải nói rằng nhiều trường hợp cũng do hoàn cảnh thật. Tôi được biết rằng cũng đã có trường hợp chị thanh niên xung phong sau chiến tranh bỗng trở thành người đồng tính. Các bạn biết đấy, cuộc sống gian khổ và thì thiếu vắng bóng đàn ông. Chị lại thường sắm vai đàn ông trong những buổi văn nghệ...Thế đấy. Và cách đây ít lâu tôi lại được đọc trên báo HHT những dòng tâm sự của một sinh viên nam từng sống trong ký túc xá. Anh ta kinh hoàng khi một ngày phát hiện ra rằng các bạn trong phòng mình thường xuyên có "quan hệ" đồng tính! Anh ta hoảng hốt chuyển vội ra ngoài nhưng trong đầu thì không sao xoá bỏ được những hình ảnh đó và lo sợ khi nhận thấy mình cũng trở nên khác lạ!...
    Tại sao xã hội phương Đông càng ngày càng nhiều hiện tượng đồng tính? Ấy là do ảnh hưởng và du nhập văn hoá phương Tây vậy. Các bạn không thể trách cứ sao dư luận mình lại khắt khe đến thế, giá trị xã hội rồi thì chuẩn mực xã hội lại kém hiện đại đến vậy...Đó là do xã hội p.Đông vốn là xã hội có nền văn hoá nông nghiệp, tính cộng đồng cố kết chặt chẽ và hẳn nhiên những chuẩn mực xã hội của một cộng đồng như thế cũng khắt khe hơn...còn p.Tây lại xuất phát từ nền văn hoá du mục, được ví như bao tải khaoi tây, tính cách con người phóng khoáng hơn và tự do cá nhân cũng được đề cao hơn rất nhiều...Tôi cũng cho rằng, cuộc sống càng ngày càng sung túc, người ta hướng tới đời sống tinh thần nhiều hơn, đến nghệ thuật nhiều hơn...Có những giá trị thay đổi mà đến cha ông chúng ta có sống dậy cũng phải lập tức ớ ra và chết ngất khi biết tới...Thì nào các cụ có ngờ được rằng còn có chuyện người ta còn bị kiện ra toà khi bị người hàng xóm phát giác ra bà này hành hạ bọn chó của chính bà ta?...Đồng thời những hiện tượng tiêu cực của xã hội cũng xuất hiện càng nhiều với những hình thức cũng sốc không kém... Còn với hiện tượng đồng tính thì...quả thật rất khó nói, từ chuyện bị người ta kịch liệt lên án thì giờ trở thành vấn đề rất tế nhị, đặc biệt là ở xã hội phương Tây vì nó liên quan đến quyền con người, quyền tự do cá nhân nữa...Tôi không muốn mình bị coi là kẻ thích lôi những điều sách vở ra đâu, nhưng tôi là sinh viên Đông phương, tôi cũng chỉ có thể nói lên những gì mà tôi được biết và suy nghĩ về thôi, các bạn thông cảm.
    Có lẽ các bạn cho tôi là người cổ hủ, nặng về những giá trị truyền thống...Nhưng ngược lại, tôi thuộc típ người hiện đại.Tôi tôn trọng tự do cá nhân cũng như những chuyện riêng tư của người khác. Song tôi cũng không thích và cũng ít có sự động chạm với người khác, đặc biệt là bạn bè và những người cùng giới. Kể cả là thể hiện tình cảm và sự quan tâm, nhiệt tình với bạn bè đến mấy tôi cũng ít khi ôm ấp hay cầm tay cầm chân họ, chỉ trừ những dịp như chúc mừng hoặc chia buồn, chia tay...Chính vì thế mà tôi không thể dễ dàng mà coi rằng quan hệ đồng tính chỉ là một chuyện hết sức bình trường trong cuộc đời được. Tôi rất tiếc khi không thoải mái gì để chúc mừng chị cekpet_art và bạn gái của chị hạnh phúc trong dịp sum vầy này được. Nhưng tôi khâm phục những trái tim trong sáng và can đảm, cũng như tôn trọng quyết định và lựa chọn của chị hay của bất cứ ai khác. Đặc biệt qua những gì chị viết tôi mong chị tiếp tục giữ được tình cảm trong sáng và một đời sống lành mạnh. Tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho chị được toại nguyện và vững tin với sự lựa chọn của mình.
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hỏi cô ấy..có bao giờ cô ấy ân hận vì đã yêu tôi không?? cô ấy quàng tay qua vai tôi thì thầm..có..có lúc em đã giận lắm..khi nào vậy?? đó là khi em sang bên này...em đã nhớ..còn chị thì không liên lạc gì cả..em không thể yêu ai khác..em giận vì ngày đó em gặp chị...em giận lắm..nói rồi cô ấy thơm vào má tôi nhẹ nhàng......
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi hỏi cô ấy..có bao giờ cô ấy ân hận vì đã yêu tôi không?? cô ấy quàng tay qua vai tôi thì thầm..có..có lúc em đã giận lắm..khi nào vậy?? đó là khi em sang bên này...em đã nhớ..còn chị thì không liên lạc gì cả..em không thể yêu ai khác..em giận vì ngày đó em gặp chị...em giận lắm..nói rồi cô ấy thơm vào má tôi nhẹ nhàng......
  6. Libra249

    Libra249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ và rất cảm phục chuyện tình cảm của các chị. Theo em nghĩ đó ko chỉ là quyền tự do cá nhân mà nó là tình cảm của con người. Người ta có quyền được nghe theo trái tim mình "để bít là mình có trái tim" (câu này của bạn em :D) Nếu như ngày xưa ít có những chuyện đồng tính là tại vì đúng như kagawa nói là tại vì nó đi ngược lại với tự nhiên, mà những gì đi ngược lại với tự nhiên thì ở ngày xưa thường được gán ghép dzí lại tà đạo, tội ác...và bị xã hội khỉnh rẻ, ghê tởm nhiều khi fải nhận những hình fạt rất nặng, có thể dẫn đến cái chết nên họ thường fải kiềm hãm chính mình, và ngày xưa cũng chưa có tiến bộ, đầy đủ kiến thức để chứng minh chuyện đó là hoàn toàn bình thường về mặt khoa học nên họ đi theo con đường phủ nhận chính mình, và che đậy đó bằng cách lắp vào đó 1 con người khác. Bây giờ cũng vậy người ta vẫn đang tranh cãi gay gắt về hôn nhân của người đồng tính. Giống như ngày xưa Galileo bị bắt vì tội dám nói là Mặt trời quay quanh Trái đất đi ngược lại nhà thờ (aka xã hội, quyền lực).
    Ngày nay xu hướng tiến bộ, người ta nhận ra rằng đồng tính là 1 chuyện hết sức bình thường dưới con mắt khoa học, và mọi người được quyền tự do cá nhân, có quyền được là chính mình nên họ có xu hướng đi theo tiếng gọi của trái tim nhiều hơn là nghe theo xã hội. Sở dĩ người vn mình cảm thấy bất đồng về chuyện đồng tính là vì quyền tự do cá nhân vẫn còn hạn chế nên ko nhiều người có quyền, ko quen thể hiện những gì khác lạ với chuẩn mực xã hội và vấn đề giáo dục giới tính vẫn còn kém nên nhiều người vẫn còn xa lạ với 2 chữ đồng tính và nếu có nghe nói thì lại nghe những suy nghĩ tiêu cực ban đầu khác như là bệnh hoạn, tâm thần nên suy nghĩ của họ cũng bị ảnh hưởng theo. Điều kiện về kinh tế cũng ảnh hưởng phần nào, nước mình còn nghèo, mọi người dồn sức để chạy theo đồng tiền nhiều hơn là nghĩ về tinh thần nên ít đi sâu tìm hiểu về những vấn đề như vậy.
    Có lẽ trong "Độc lập Tự do Hạnh phúc" còn thiếu chữ "Bình đẳng" nữa. Chấp nhận những người đồng tính vào xã hội là công nhận quyền bình đẳng của họ, đồng tính hay ko đồng tính thì họ cũng là con người mà thôi biết yêu thương biết đau khổ. Xã hội ko có quyền phủ nhận trái tim của họ. Mình ko nghĩ là nền văn hoá VN lại bảo rằng chúng ta ko được yêu người khác bằng cả trái tim mình và nó lại ko trái đạo đức xã hội. Chuyện tình cảm của con người là hết sức thiêng liêng và tuyệt đẹp, nó là thứ làm cho con người là con người, nó đáng được mọi người tôn trọng hơn là lên án. Nhất là những người quí trọng tình iu và biết chiến đấu cho tình iu của mình như chị cekpet_art thì càng đáng quí hơn nữa đặc biệt là trong xã hội mà những câu chuyện lừa tình phụ bạc xuất hiện với mật độ cao như bi giờ. Những người đồng tính cũng rất sợ khi biết mình đồng tính tại vì ko giải thích được tại sao mình lại yêu một người cùng giới đi ngược lại với tự nhiên như cái tiêu đề của chị cekpet_art. Thử hỏi "làm sao định nghĩa được tình yêu" ? Đó là 1 cảm xúc mà người ta ko giải thích được, tại sao mình lại yêu người này mà ko yêu người kia mặc dù có thể người kia hơn người mình yêu nhiều, Nếu tình yêu mà định nghĩa được hay là có lý do của nó thì đó ko còn là tình yêu nữa mà nó là 1 thứ gì đó có thể chế tạo thay đổi như những vật chất bình thường khác. Nên Libra thấy ko có gì phải sợ cảm xúc của chính mình.
    Những gì Libra nói đây ko fải mình a dua theo xu hướng thể hiện mình có tư tưởng hiện đại phương Tây, Libra cũng là 1 người á đông hơi bảo thủ và ko "cởi mở" trong quan hệ iu đương, Libra nói đây với tư cách là 1 người bình thường cảm thấy bất bình trước sự phủ nhận của xã hội dành cho người đồng tính. Thật là bất công khi tình yêu của họ lại phải dấu diếm, lén lút cứ như là khi coi fim HQ chị nì ko được iu anh kia vì gia đình ngăn cấm tại anh nì địa vị, tiền bạc ko thích hợp rùi bắt fải lấy anh nọ vì xứng đôi vừa lứa hơn. Và viết bài này cũng với hi vọng là những ai có suy nghĩ tiêu cực về người đồng tính thì có cái nhìn tích cực hơn và hiểu họ nhiều hơn để họ có thể hoà nhập với mọi người đừng để họ phải đau khổ lâm vào những chuyện bi kịch vì chính tình yêu của mình. Mình cũng là con người mà, cũng có trái tim thì tại sao ko thông cảm cho họ, tại sao lại lên án, chê trách coi đó như một tội lỗi để rồi gián tiếp đẩy người khác vào đau khổ, trốn chạy. Có lẽ mọi người cũng từng xúc động khi đọc những câu chuyện về lòng yêu thương con người. Nhưfng ba?i học đạo đức, nhưfng câu chuyện dân gian được nghe tư? khi khi co?n bé vẫn dạy mình là phải biết yêu thương con người, "thương ngươ?i như thê? thương thân", nhưfng gi? mi?nh ko muốn xa?y ra cho mi?nh thi? cufng đừng mang đến cho ngươ?i khác. Đó la? ba?n sắc la? văn hoá cu?a nước mi?nh ma?. Chắc mọi ngươ?i cufng ca?m thấy tức khi Myf ra cái dự luật nhân quyê?n vn.
    Chị cekpet_art ơi, hafy sống vui ve? va? hạnh phúc với ti?nh yêu cu?a mi?nh nhé. Không pha?i ai cufng lên án chuyện na?y đâu, nhiê?u ngươ?i đọc ba?i cu?a chị cufng xúc động va? u?ng hộ chị đó Chúc chị luôn hạnh phúc, va? đư?ng để bị a?nh hươ?ng đến chuyện học ha?nh cu?a mi?nh
  7. Libra249

    Libra249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ và rất cảm phục chuyện tình cảm của các chị. Theo em nghĩ đó ko chỉ là quyền tự do cá nhân mà nó là tình cảm của con người. Người ta có quyền được nghe theo trái tim mình "để bít là mình có trái tim" (câu này của bạn em :D) Nếu như ngày xưa ít có những chuyện đồng tính là tại vì đúng như kagawa nói là tại vì nó đi ngược lại với tự nhiên, mà những gì đi ngược lại với tự nhiên thì ở ngày xưa thường được gán ghép dzí lại tà đạo, tội ác...và bị xã hội khỉnh rẻ, ghê tởm nhiều khi fải nhận những hình fạt rất nặng, có thể dẫn đến cái chết nên họ thường fải kiềm hãm chính mình, và ngày xưa cũng chưa có tiến bộ, đầy đủ kiến thức để chứng minh chuyện đó là hoàn toàn bình thường về mặt khoa học nên họ đi theo con đường phủ nhận chính mình, và che đậy đó bằng cách lắp vào đó 1 con người khác. Bây giờ cũng vậy người ta vẫn đang tranh cãi gay gắt về hôn nhân của người đồng tính. Giống như ngày xưa Galileo bị bắt vì tội dám nói là Mặt trời quay quanh Trái đất đi ngược lại nhà thờ (aka xã hội, quyền lực).
    Ngày nay xu hướng tiến bộ, người ta nhận ra rằng đồng tính là 1 chuyện hết sức bình thường dưới con mắt khoa học, và mọi người được quyền tự do cá nhân, có quyền được là chính mình nên họ có xu hướng đi theo tiếng gọi của trái tim nhiều hơn là nghe theo xã hội. Sở dĩ người vn mình cảm thấy bất đồng về chuyện đồng tính là vì quyền tự do cá nhân vẫn còn hạn chế nên ko nhiều người có quyền, ko quen thể hiện những gì khác lạ với chuẩn mực xã hội và vấn đề giáo dục giới tính vẫn còn kém nên nhiều người vẫn còn xa lạ với 2 chữ đồng tính và nếu có nghe nói thì lại nghe những suy nghĩ tiêu cực ban đầu khác như là bệnh hoạn, tâm thần nên suy nghĩ của họ cũng bị ảnh hưởng theo. Điều kiện về kinh tế cũng ảnh hưởng phần nào, nước mình còn nghèo, mọi người dồn sức để chạy theo đồng tiền nhiều hơn là nghĩ về tinh thần nên ít đi sâu tìm hiểu về những vấn đề như vậy.
    Có lẽ trong "Độc lập Tự do Hạnh phúc" còn thiếu chữ "Bình đẳng" nữa. Chấp nhận những người đồng tính vào xã hội là công nhận quyền bình đẳng của họ, đồng tính hay ko đồng tính thì họ cũng là con người mà thôi biết yêu thương biết đau khổ. Xã hội ko có quyền phủ nhận trái tim của họ. Mình ko nghĩ là nền văn hoá VN lại bảo rằng chúng ta ko được yêu người khác bằng cả trái tim mình và nó lại ko trái đạo đức xã hội. Chuyện tình cảm của con người là hết sức thiêng liêng và tuyệt đẹp, nó là thứ làm cho con người là con người, nó đáng được mọi người tôn trọng hơn là lên án. Nhất là những người quí trọng tình iu và biết chiến đấu cho tình iu của mình như chị cekpet_art thì càng đáng quí hơn nữa đặc biệt là trong xã hội mà những câu chuyện lừa tình phụ bạc xuất hiện với mật độ cao như bi giờ. Những người đồng tính cũng rất sợ khi biết mình đồng tính tại vì ko giải thích được tại sao mình lại yêu một người cùng giới đi ngược lại với tự nhiên như cái tiêu đề của chị cekpet_art. Thử hỏi "làm sao định nghĩa được tình yêu" ? Đó là 1 cảm xúc mà người ta ko giải thích được, tại sao mình lại yêu người này mà ko yêu người kia mặc dù có thể người kia hơn người mình yêu nhiều, Nếu tình yêu mà định nghĩa được hay là có lý do của nó thì đó ko còn là tình yêu nữa mà nó là 1 thứ gì đó có thể chế tạo thay đổi như những vật chất bình thường khác. Nên Libra thấy ko có gì phải sợ cảm xúc của chính mình.
    Những gì Libra nói đây ko fải mình a dua theo xu hướng thể hiện mình có tư tưởng hiện đại phương Tây, Libra cũng là 1 người á đông hơi bảo thủ và ko "cởi mở" trong quan hệ iu đương, Libra nói đây với tư cách là 1 người bình thường cảm thấy bất bình trước sự phủ nhận của xã hội dành cho người đồng tính. Thật là bất công khi tình yêu của họ lại phải dấu diếm, lén lút cứ như là khi coi fim HQ chị nì ko được iu anh kia vì gia đình ngăn cấm tại anh nì địa vị, tiền bạc ko thích hợp rùi bắt fải lấy anh nọ vì xứng đôi vừa lứa hơn. Và viết bài này cũng với hi vọng là những ai có suy nghĩ tiêu cực về người đồng tính thì có cái nhìn tích cực hơn và hiểu họ nhiều hơn để họ có thể hoà nhập với mọi người đừng để họ phải đau khổ lâm vào những chuyện bi kịch vì chính tình yêu của mình. Mình cũng là con người mà, cũng có trái tim thì tại sao ko thông cảm cho họ, tại sao lại lên án, chê trách coi đó như một tội lỗi để rồi gián tiếp đẩy người khác vào đau khổ, trốn chạy. Có lẽ mọi người cũng từng xúc động khi đọc những câu chuyện về lòng yêu thương con người. Nhưfng ba?i học đạo đức, nhưfng câu chuyện dân gian được nghe tư? khi khi co?n bé vẫn dạy mình là phải biết yêu thương con người, "thương ngươ?i như thê? thương thân", nhưfng gi? mi?nh ko muốn xa?y ra cho mi?nh thi? cufng đừng mang đến cho ngươ?i khác. Đó la? ba?n sắc la? văn hoá cu?a nước mi?nh ma?. Chắc mọi ngươ?i cufng ca?m thấy tức khi Myf ra cái dự luật nhân quyê?n vn.
    Chị cekpet_art ơi, hafy sống vui ve? va? hạnh phúc với ti?nh yêu cu?a mi?nh nhé. Không pha?i ai cufng lên án chuyện na?y đâu, nhiê?u ngươ?i đọc ba?i cu?a chị cufng xúc động va? u?ng hộ chị đó Chúc chị luôn hạnh phúc, va? đư?ng để bị a?nh hươ?ng đến chuyện học ha?nh cu?a mi?nh
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khi Tôi hỏi cô ấy!! yêu tôi em đã phải đánh mất rất nhiều thứ!!!sự nổi tiếng, tiền bạc, phải sống xa quê hương, xa gia đình..xa những vật chất và tinh thần mà đáng lẽ emhe đưọc hưởng....
    Cô ấy nói với tôi rằng:..Vậy chi đã vì ai mà sang đây??nếu không gặp em chắc chắn chị sẽ đưọc nhiều hơn thế..
    Khi tôi hỏi cô ấy: Nếu yêu tôi em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi..tôi không có gì cho em cả..Không ***, không có những sự mạnh mẽ của một người đàn ông khi em gặp chuyện không may....Tôi chỉ cho em được trái tim của tôi thôi, trái tim yêu em nồng nhiệt nhất và những nụ hôn cháy bỏng trên đôi môi em ngọt lịm mà thôi..
    Và Tôi nói với cô ấy: Nhất định sau này em phải tìm cho mình một người đàn ông nhé, em phải hạnh phúc với người đàn ông đó, chỉ cần họ yêu em bằng một nửa tôi thôi thì em cũng là người hạnh phúc nhất rồi..còn tôi, tôi có thể cho em cả mạng sống và linh hồn của mình..nhưng chúng ta la người đồng giới..tôi không thể cho em thứ mà em khao khát....Em hãy đi và quên tôi đi..tôi sẽ nguyện cầu cho em mỗi buổi chiều khi đi lễ nhà thờ..và nhất định em phải hạnh phúc đấy nhé...
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Khi Tôi hỏi cô ấy!! yêu tôi em đã phải đánh mất rất nhiều thứ!!!sự nổi tiếng, tiền bạc, phải sống xa quê hương, xa gia đình..xa những vật chất và tinh thần mà đáng lẽ emhe đưọc hưởng....
    Cô ấy nói với tôi rằng:..Vậy chi đã vì ai mà sang đây??nếu không gặp em chắc chắn chị sẽ đưọc nhiều hơn thế..
    Khi tôi hỏi cô ấy: Nếu yêu tôi em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi..tôi không có gì cho em cả..Không ***, không có những sự mạnh mẽ của một người đàn ông khi em gặp chuyện không may....Tôi chỉ cho em được trái tim của tôi thôi, trái tim yêu em nồng nhiệt nhất và những nụ hôn cháy bỏng trên đôi môi em ngọt lịm mà thôi..
    Và Tôi nói với cô ấy: Nhất định sau này em phải tìm cho mình một người đàn ông nhé, em phải hạnh phúc với người đàn ông đó, chỉ cần họ yêu em bằng một nửa tôi thôi thì em cũng là người hạnh phúc nhất rồi..còn tôi, tôi có thể cho em cả mạng sống và linh hồn của mình..nhưng chúng ta la người đồng giới..tôi không thể cho em thứ mà em khao khát....Em hãy đi và quên tôi đi..tôi sẽ nguyện cầu cho em mỗi buổi chiều khi đi lễ nhà thờ..và nhất định em phải hạnh phúc đấy nhé...
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ôm ghì vai tôi..nước mắt rơi rơi..nếu trời còn cho em cuộc sống..trên đời này em chỉ có yêu chị mà thôi..nếu trên đời này có một người khác giống chị..em sẽ vẫn yêu người ấy...em không biết hạnh phúc nó hình thù như thế nào..nhưng em biết em đã yêu và đưọc yêu..nếu một ngày không còn chị nữa..em sẽ không biết mình sẽ sống như thế nào..vì thế đừng bao giờ chị từ bỏ em chị nhé..đừng bao giờ chị bỏ em mà ra đi....em sẽ yêu chị cho đến hơi thở cuối cùng khi em còn có thể...đừmg bao giwờ chị nói với em như vậy nữa...hạnh phúc có nhất thiết là phải có *** không??nói rồi cô ấy nép vào người tôi...tôi ôm cô ấy vào lòng nâng khuôn mặt yêu dấu trinh nguyên kia lên và gật gật đầu ...và tôi biết không bao giwờ tôi có thể xa rời cô ấy..giù chỉ một phút giây..chỉ mới nghĩ đến đó thôi là lòng tôi đã quặn thắt rồi...........

Chia sẻ trang này