1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị viết cảm động quá chị à . Những người đồng tính chẳng có tội gì cả , tình cảm chẳng nói trước được gì cả . Chúc chị hạnh phúc với cô ấy nhé . Ở VN em có thấy 1 đám cưới như thế rồi, 2 người vượt qua định kiến nhiều lắm , mong chị vượt qua được tất cả
  2. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với tác giả bài : "thật kinh khủng ..."
    Mình cũng đồng ý với bạn Phuongnk
    Nếu khi sinh ra đã bị lệch gen thì không đáng trách nhưng nếu bạn Cekpet_art mà sai lẹch trong suy nghĩ hoặc xem phim ảnh mà ảnh hưởng đến suy nghĩ thì đó mới là đáng trách. Mình là boy nhưng cũng wen một số bạn có tình cảnh như bạn nên mình có thể thông cảm nếu bạn la lesbian thật sự. Hy vọng bạn không bị ảnh hưởng mà có suy nghĩ sai trái. Thân !
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với tác giả bài : "thật kinh khủng ..."
    Mình cũng đồng ý với bạn Phuongnk
    Nếu khi sinh ra đã bị lệch gen thì không đáng trách nhưng nếu bạn Cekpet_art mà sai lẹch trong suy nghĩ hoặc xem phim ảnh mà ảnh hưởng đến suy nghĩ thì đó mới là đáng trách. Mình là boy nhưng cũng wen một số bạn có tình cảnh như bạn nên mình có thể thông cảm nếu bạn la lesbian thật sự. Hy vọng bạn không bị ảnh hưởng mà có suy nghĩ sai trái. Thân !
  4. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đọc topic này và đã đọc liền một lúc 10 trang .
    Trân thành chúc hai bạn hạnh phúc . Các bạn đã làm được một việc khó khăn nhất là tự vượt qua được chính mình , vượt qua được những khó khăn khách quan , những định kiến rào cản của xã hội để đến với nhau . Chỉ từng đó thôi , cũng quá nhiều để cho hai con người yêu thương nhau hết lòng xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc .
    Hạnh phúc mà con người mang đến cho nhau đâu phải chỉ là niềm vui *** hay con cái . Nếu họ luôn cảm thấy mình là lẽ sống cho người kia và ngược lại , hai cái nửa đấy khi tìm thấy nhau , tồn tại bên nhau , thế là đã quá đủ đầy .
    Con gái , con trai lớn lên yêu nhau , lấy nhau , sinh con đẻ cái , đấy là lẽ bình thường . Mặc dù trong cái gia đình bình thường đấy cũng có rất nhiều gia đình không hạnh phúc , không thật lòng , và rất nhiều cái khác không bình thường nữa nhưng lại vẫn được xã hội chấp nhận . Vậy mà hai bạn lại phải tự mặc cảm rằng mình nằm ở số ít không bình thường . Bạn đừng quá nặng nghĩ vì điều đó . Mình rất mong rồi đây , khi gia đình hai bên đã chấp nhận tình cảm của các bạn , họ sẽ dang rộng tay đón các bạn trở về VN .
    Mong ngày đó rất gần ...
    Còn các bạn , hãy online thường xuyên nhé , để mọi người luôn được thấy các bạn vẫn vui vẻ và hạnh phúc .
  5. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình đọc topic này và đã đọc liền một lúc 10 trang .
    Trân thành chúc hai bạn hạnh phúc . Các bạn đã làm được một việc khó khăn nhất là tự vượt qua được chính mình , vượt qua được những khó khăn khách quan , những định kiến rào cản của xã hội để đến với nhau . Chỉ từng đó thôi , cũng quá nhiều để cho hai con người yêu thương nhau hết lòng xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc .
    Hạnh phúc mà con người mang đến cho nhau đâu phải chỉ là niềm vui *** hay con cái . Nếu họ luôn cảm thấy mình là lẽ sống cho người kia và ngược lại , hai cái nửa đấy khi tìm thấy nhau , tồn tại bên nhau , thế là đã quá đủ đầy .
    Con gái , con trai lớn lên yêu nhau , lấy nhau , sinh con đẻ cái , đấy là lẽ bình thường . Mặc dù trong cái gia đình bình thường đấy cũng có rất nhiều gia đình không hạnh phúc , không thật lòng , và rất nhiều cái khác không bình thường nữa nhưng lại vẫn được xã hội chấp nhận . Vậy mà hai bạn lại phải tự mặc cảm rằng mình nằm ở số ít không bình thường . Bạn đừng quá nặng nghĩ vì điều đó . Mình rất mong rồi đây , khi gia đình hai bên đã chấp nhận tình cảm của các bạn , họ sẽ dang rộng tay đón các bạn trở về VN .
    Mong ngày đó rất gần ...
    Còn các bạn , hãy online thường xuyên nhé , để mọi người luôn được thấy các bạn vẫn vui vẻ và hạnh phúc .
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em đã đọc và liền bị cuốn hút ngay vào câu chuyện của chị và phuc chị lắm. Chị đã dám sống cho cuộc sống của mình, đã dám làm những điều trái tim mách bảo, (dù trái tim đang đập lỗi nhịp), rồi ngày nào đó em mong chị và cô ấy sẽ về Việt Nam, bây h mọi người cũng không còn quá ác cảm với chuyện như thế nữa, tất nhiên dù ở đâu thì vẫn có những cái nhìn không thiện cảm. Điềuquan trọng là gia đình chị đã thông cảm cho chị. Pháp luật Việt Nam cũng đang trong quá trình dự thảo về việc cho phép "xác định lại giới tính"(nguyên văn của dự thảo) và em đã được nghe mọi người thảo luận về vấn đề này, mọi người cũng ủng hộ nhiều lắm, các nhà khoa học cũng phân tích rất rõ ràng. Tương lai mọi chuyện sẽ khác chị a, chúc chị và cô gái của chị luôn hạnh phúc và sớm trở về VIệt Nam, và mọi người trong Box cũng rất muốn được nhìn thấy 2 người hạnh phúc.
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em đã đọc và liền bị cuốn hút ngay vào câu chuyện của chị và phuc chị lắm. Chị đã dám sống cho cuộc sống của mình, đã dám làm những điều trái tim mách bảo, (dù trái tim đang đập lỗi nhịp), rồi ngày nào đó em mong chị và cô ấy sẽ về Việt Nam, bây h mọi người cũng không còn quá ác cảm với chuyện như thế nữa, tất nhiên dù ở đâu thì vẫn có những cái nhìn không thiện cảm. Điềuquan trọng là gia đình chị đã thông cảm cho chị. Pháp luật Việt Nam cũng đang trong quá trình dự thảo về việc cho phép "xác định lại giới tính"(nguyên văn của dự thảo) và em đã được nghe mọi người thảo luận về vấn đề này, mọi người cũng ủng hộ nhiều lắm, các nhà khoa học cũng phân tích rất rõ ràng. Tương lai mọi chuyện sẽ khác chị a, chúc chị và cô gái của chị luôn hạnh phúc và sớm trở về VIệt Nam, và mọi người trong Box cũng rất muốn được nhìn thấy 2 người hạnh phúc.
  8. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị thật cảm động, em cũng không có ý kiến gì về những người đồng tính vì thực ra họ đâu có tội tình gì đâu. Chúc chị và người bạn ấy sẽ luôn hạnh phúc và được nhiều người ủng hộ hơn nữa...
    Vote 5 sao cho lòng dũng cảm và tình yêu đẹp của chị... Good luck!!!
  9. miu_miu_daica

    miu_miu_daica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị thật cảm động, em cũng không có ý kiến gì về những người đồng tính vì thực ra họ đâu có tội tình gì đâu. Chúc chị và người bạn ấy sẽ luôn hạnh phúc và được nhiều người ủng hộ hơn nữa...
    Vote 5 sao cho lòng dũng cảm và tình yêu đẹp của chị... Good luck!!!
  10. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi xã hội chưa công nhận les va gay thì cuộc sống của các anh chị thật đầy áp lực. Đặc biệt là les. Trong dòng họ nhà tôi cũng có một người là les và tôi hiểu cuộc sống của họ khó khăn và áp lực như thế nào khi không bao giờ dám là chính mình.
    Tôi đã coi phim "Boys don''t cry" và tôi thấy thật xúc động, xúc động hơn tất cả những đề tài khác mà tôi đã coi.
    Chúng tôi chia sẻ với chị và mong chị tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình.

Chia sẻ trang này