1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi xã hội chưa công nhận les va gay thì cuộc sống của các anh chị thật đầy áp lực. Đặc biệt là les. Trong dòng họ nhà tôi cũng có một người là les và tôi hiểu cuộc sống của họ khó khăn và áp lực như thế nào khi không bao giờ dám là chính mình.
    Tôi đã coi phim "Boys don''t cry" và tôi thấy thật xúc động, xúc động hơn tất cả những đề tài khác mà tôi đã coi.
    Chúng tôi chia sẻ với chị và mong chị tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình.
  2. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mình rất ghét những người đồng tính và cũng có phần ác cảm với những người như bạn.Nhưng từ khi đọc những gì mà bạn viết trên diễn đàn này mình cảm thấy mình đã sai lầm khi nhận định về những người đồng tính,họ không có lỗi gì cả do vậy không nên ác cảm với họ.Mình chỉ muốn nói rằng chúc cho hai bạn hạnh phúc,hai bạn đáng được như vậy,dần dần mọi ngưòi sẽ hiểu và chúc phúc cho hai bạn mà thôi.Hãy coi mình là bạn nhé,chúc Noel vui vẻ.
  3. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước kia mình rất ghét những người đồng tính và cũng có phần ác cảm với những người như bạn.Nhưng từ khi đọc những gì mà bạn viết trên diễn đàn này mình cảm thấy mình đã sai lầm khi nhận định về những người đồng tính,họ không có lỗi gì cả do vậy không nên ác cảm với họ.Mình chỉ muốn nói rằng chúc cho hai bạn hạnh phúc,hai bạn đáng được như vậy,dần dần mọi ngưòi sẽ hiểu và chúc phúc cho hai bạn mà thôi.Hãy coi mình là bạn nhé,chúc Noel vui vẻ.
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnArial][font=.VnArial] TuƯi th cña em ư ?!!!
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnArial][font=.VnArial] TuƯi th cña em ư ?!!!
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em ư??!!Em là một cô bé bị bệnh tim từ nhỏ..vì thế lo cho sức khoẻ của em Ba em đã xin cho em đi học lớp võ Karatedo ở cung thiếu nhi...học đựoc một thời gian thì một lần em vô tình đi qua lớp múa...em say sưa đứng nhìn các bạn học múa đến quên cả thười gian vào lớp học võ....thế là về nhà em nằng nặc bắt Ba cho em đi học múa chứ nhất quyết không chịu di học võ...BA em lại đèo em bằng chiếc xe đạp lọc cọc chở em ngồi vắt va vắt vẻo, với hai bím tóc lúc lắc ở đằng sau...gặp cô giáo dậy múa BA em nói với cô rằng là cho em học vừa thôi chứ sức khoẻ của em không có đựoc tốt..không hiểu sao mới gặp cô giáo nhưng em lại thấy rất ấm áp...hồi đấy cô giáo còn trẻ lắm....và cô cũng không ngờ em lại chăm chỉ học và có năng khiếu đến như vậy....rồi em đi thi quận đoạt giải..bệnh tim của em cũng đỡ tái phát hơn...cho đến năm 13 tuổi thấy em có năng khiếu và say mê như vậy..cô giáo liền đến nhà xin Ba em cho em thi vào trường múa....BA em thì đồng ý nhưng Mẹ em sợ em vất vả nên không chịu....Thuyết phục mãi rồi Ba, mẹ em mới đồng ý..nhưng Ba em phaỉ đưa đi đón về...Hồi đó nhà em ở Hoàn Kiếm..nhưng Ba phải đạp xe đưa đi đón về trường thì xa hàng chục cây số..thương Ba nhưng em không biết làm như thế nào..đựoc khoảng độ 2 năm thì em xin Ba cho em đựoc học nội trú cùng với các bạn...thời gian học nội trú là thười gian vất vả nhất đối với em, thiếu thốn,nhớ nhà..nhưng mỗi lần nghĩ đến ba còng lưng giữa trưa nắng chở em đi học..mồ hôi ướt đẫm lưng áo BA nhễ nhại em lại cầm lòng không được và cứ tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ba.......................
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em ư??!!Em là một cô bé bị bệnh tim từ nhỏ..vì thế lo cho sức khoẻ của em Ba em đã xin cho em đi học lớp võ Karatedo ở cung thiếu nhi...học đựoc một thời gian thì một lần em vô tình đi qua lớp múa...em say sưa đứng nhìn các bạn học múa đến quên cả thười gian vào lớp học võ....thế là về nhà em nằng nặc bắt Ba cho em đi học múa chứ nhất quyết không chịu di học võ...BA em lại đèo em bằng chiếc xe đạp lọc cọc chở em ngồi vắt va vắt vẻo, với hai bím tóc lúc lắc ở đằng sau...gặp cô giáo dậy múa BA em nói với cô rằng là cho em học vừa thôi chứ sức khoẻ của em không có đựoc tốt..không hiểu sao mới gặp cô giáo nhưng em lại thấy rất ấm áp...hồi đấy cô giáo còn trẻ lắm....và cô cũng không ngờ em lại chăm chỉ học và có năng khiếu đến như vậy....rồi em đi thi quận đoạt giải..bệnh tim của em cũng đỡ tái phát hơn...cho đến năm 13 tuổi thấy em có năng khiếu và say mê như vậy..cô giáo liền đến nhà xin Ba em cho em thi vào trường múa....BA em thì đồng ý nhưng Mẹ em sợ em vất vả nên không chịu....Thuyết phục mãi rồi Ba, mẹ em mới đồng ý..nhưng Ba em phaỉ đưa đi đón về...Hồi đó nhà em ở Hoàn Kiếm..nhưng Ba phải đạp xe đưa đi đón về trường thì xa hàng chục cây số..thương Ba nhưng em không biết làm như thế nào..đựoc khoảng độ 2 năm thì em xin Ba cho em đựoc học nội trú cùng với các bạn...thời gian học nội trú là thười gian vất vả nhất đối với em, thiếu thốn,nhớ nhà..nhưng mỗi lần nghĩ đến ba còng lưng giữa trưa nắng chở em đi học..mồ hôi ướt đẫm lưng áo BA nhễ nhại em lại cầm lòng không được và cứ tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ba.......................
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .......Trường em học thì thiếu thốn, vất vả..cô giáo rèn bọn em rất nghiêm khắc...Đến bây giờ nhớ lại những hôm trời rét căm căm bọn em vẫn phải mặc bộ đồ tập mỏng manh, tập hùng hục cho ra mồ hôi, mà lạnh quá mồ hôi vẫn không ra nổi....nhớ những hôm tập xà bọn em vẫn phải gác chân lên xà cao..cô giáo cầm một cái thước to..nếu đứa nào hạ chân xuống là cô giáo đánh....đau đến ứa nước mắt, nhưng nếu không tập động tác rút chân ấy sau này dáng sẽ không thoát, chân sẽ to và múa rất xấu....Biết mình sức yếu lại dễ bị ngất, nên em bao giờ cũng cố tập thật chăm chỉ để giữ đựoc cường độ tập...ở trong trường chỉ mong đến cuối tuần đựoc Ba đón về nhà...em cứ học và luyện tập như thế...7 năm trong trường múa đã rèn luyện cho em đựoc một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng bền bỉ.....rồi em ra trường đi diễn..em còn nhớ..............
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .......Trường em học thì thiếu thốn, vất vả..cô giáo rèn bọn em rất nghiêm khắc...Đến bây giờ nhớ lại những hôm trời rét căm căm bọn em vẫn phải mặc bộ đồ tập mỏng manh, tập hùng hục cho ra mồ hôi, mà lạnh quá mồ hôi vẫn không ra nổi....nhớ những hôm tập xà bọn em vẫn phải gác chân lên xà cao..cô giáo cầm một cái thước to..nếu đứa nào hạ chân xuống là cô giáo đánh....đau đến ứa nước mắt, nhưng nếu không tập động tác rút chân ấy sau này dáng sẽ không thoát, chân sẽ to và múa rất xấu....Biết mình sức yếu lại dễ bị ngất, nên em bao giờ cũng cố tập thật chăm chỉ để giữ đựoc cường độ tập...ở trong trường chỉ mong đến cuối tuần đựoc Ba đón về nhà...em cứ học và luyện tập như thế...7 năm trong trường múa đã rèn luyện cho em đựoc một sự kiên nhẫn và sức chịu đựng bền bỉ.....rồi em ra trường đi diễn..em còn nhớ..............
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...Em còn nhớ có những khi đi diễn..vào mùa hè thì còn đỡ, nhưng lễ hội thì chủ yếu lại tập trung vào mùa đông..khán giả mặc áo Bông to sù sụ, còn bọn em thì chỉ có vài mảnh voan khoác lên người..đói, lạnh run cầm cạp nhưng vẫn phải múa, mặt vẫn phải tươi..nhưng nào ai biết khi xong tiết mục..vào sau cánh gà, bọn em lại phải ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh....Em thi được giả này giả nọ đều khoe với Ba, nhìn thấy BA, mẹ cưòi hạnh phúc em cũng thấy rất vui,...rồi BA em ra ngoài mở côngty, nhà em khá giả hẳn lên..Ba đưa đón em đi diễn không phải bằng xe đạp nữa mà là bằng xe máy..rồi xe hơi...Nhà em giàu lên nhưng sức khoẻ của em lại yếu đi..những tháng năm học trong trường múa, do bị bệnh tim lại có những hôm trời đông giá rét,tập xong bọn em lại tắm luôn nước lạnh, nên em bị khớp từ lúc nào mà không biết...cho đến lúc em thấy sức khoẻ mình yếu đi và những cơn đau tim đến liên tục..thì BA bắt em phải đi khám...Bác sỹ mắng cho Ba em một trận sao lại để con bé ra nông nỗi thế này (hồi đó em lớn rồi nhưng làm nũng Ba lắm)...Ba em nhìn em ứa nước mắt..em chợt thấy mình có lỗi với Ba nhiều quá...lúc đó em chỉ ước đựoc vòng tay qua cổ Bavà nói..Ba ơi Ba đừng lo..rồi con sẽ khoẻ ngay thôi.....nhưng em không nói đựoc..em chỉ nhìn Ba mà thôi....................

Chia sẻ trang này