1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...Em còn nhớ có những khi đi diễn..vào mùa hè thì còn đỡ, nhưng lễ hội thì chủ yếu lại tập trung vào mùa đông..khán giả mặc áo Bông to sù sụ, còn bọn em thì chỉ có vài mảnh voan khoác lên người..đói, lạnh run cầm cạp nhưng vẫn phải múa, mặt vẫn phải tươi..nhưng nào ai biết khi xong tiết mục..vào sau cánh gà, bọn em lại phải ngồi sát vào nhau cho đỡ lạnh....Em thi được giả này giả nọ đều khoe với Ba, nhìn thấy BA, mẹ cưòi hạnh phúc em cũng thấy rất vui,...rồi BA em ra ngoài mở côngty, nhà em khá giả hẳn lên..Ba đưa đón em đi diễn không phải bằng xe đạp nữa mà là bằng xe máy..rồi xe hơi...Nhà em giàu lên nhưng sức khoẻ của em lại yếu đi..những tháng năm học trong trường múa, do bị bệnh tim lại có những hôm trời đông giá rét,tập xong bọn em lại tắm luôn nước lạnh, nên em bị khớp từ lúc nào mà không biết...cho đến lúc em thấy sức khoẻ mình yếu đi và những cơn đau tim đến liên tục..thì BA bắt em phải đi khám...Bác sỹ mắng cho Ba em một trận sao lại để con bé ra nông nỗi thế này (hồi đó em lớn rồi nhưng làm nũng Ba lắm)...Ba em nhìn em ứa nước mắt..em chợt thấy mình có lỗi với Ba nhiều quá...lúc đó em chỉ ước đựoc vòng tay qua cổ Bavà nói..Ba ơi Ba đừng lo..rồi con sẽ khoẻ ngay thôi.....nhưng em không nói đựoc..em chỉ nhìn Ba mà thôi....................
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .............Rồi em cũng chữa đựoc khỏi bện nhưng BA cấm không cho em đi múa nữa..em buồn lắm suốt nagỳ ở nhà...nếu trên TV chương trình nào có bạn em đang biểu diễn là em lại khao khát đựoc đi..khao khát đựoc múa..em nhớ ánh đèn sân khấu, và những ánh mắt của khán giả..rồi một hôm có đứa bạn bảo có lớp người mẫu đang tuyển sinh gần nhà,..em liền dấu Ba dăng ký đi học..rồi thành người mẫu..thấy em say mê nên Ba em bảo chỉ đi cho vui thôi chứ BA,mẹ không bắt con phải kiếm tiền, BA, mẹ sẽ lo cho em đầy đủ, em đi làm đựoc một thời gian...rồi em gặp chị...và giờ thì em ở đây..- Thế Thôi-...
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .............Rồi em cũng chữa đựoc khỏi bện nhưng BA cấm không cho em đi múa nữa..em buồn lắm suốt nagỳ ở nhà...nếu trên TV chương trình nào có bạn em đang biểu diễn là em lại khao khát đựoc đi..khao khát đựoc múa..em nhớ ánh đèn sân khấu, và những ánh mắt của khán giả..rồi một hôm có đứa bạn bảo có lớp người mẫu đang tuyển sinh gần nhà,..em liền dấu Ba dăng ký đi học..rồi thành người mẫu..thấy em say mê nên Ba em bảo chỉ đi cho vui thôi chứ BA,mẹ không bắt con phải kiếm tiền, BA, mẹ sẽ lo cho em đầy đủ, em đi làm đựoc một thời gian...rồi em gặp chị...và giờ thì em ở đây..- Thế Thôi-...
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .............Nói rồi cô ấy nhìn tôi khuôn mặt thon dài..cặp mắt trong sáng..và đôi môi lúc nào cũng đỏ....Tôi ôm vai em.....
    Nếu ở Việt NAm em sẽ đựoc rất nhiều....Một gia đình ấm cúng tràn ngập sự yêu thương của BA,Mẹ, đựoc làm người của công chúng..(tôi tin nếu cô ấy theo con đưòng của mình, cô ấy sẽ rất nổi tiếng..)nhưng vì tôi em đã mất tất cả...Em có Ân hận không????
    Em chỉ thích đựoc là người của một người...một người đã vì em mà đánh đổi cả sự nghiệp...một người đã yêu em hơn chính cả bản thân mình...một người có thể ở bên em, hiểu em, chia sẻ với em.....Và điều quan trọng nhất trong cuộc đời này em không thể sống thiếu người đó......Chị đừng tự dằn vặt mình..không ai phân xử chị đâu...kể cả chúa cũng vậy...người ta sống..rồi chết đi...đó là một giấc ngủ dài........Đôi lúc họ tỉnh dậy ..- Thế Thôi -
    ............Nói rồi cô ấy ôm lấy khuôn mặt tôi....không ai phân xử chị đâu..... không ai cả...chị hiểu không??và qoàng một tay qua vai tôi..tay kia vẫn nắm hờ quai Balô..chúng tôi đi dọc con lộ.................
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .............Nói rồi cô ấy nhìn tôi khuôn mặt thon dài..cặp mắt trong sáng..và đôi môi lúc nào cũng đỏ....Tôi ôm vai em.....
    Nếu ở Việt NAm em sẽ đựoc rất nhiều....Một gia đình ấm cúng tràn ngập sự yêu thương của BA,Mẹ, đựoc làm người của công chúng..(tôi tin nếu cô ấy theo con đưòng của mình, cô ấy sẽ rất nổi tiếng..)nhưng vì tôi em đã mất tất cả...Em có Ân hận không????
    Em chỉ thích đựoc là người của một người...một người đã vì em mà đánh đổi cả sự nghiệp...một người đã yêu em hơn chính cả bản thân mình...một người có thể ở bên em, hiểu em, chia sẻ với em.....Và điều quan trọng nhất trong cuộc đời này em không thể sống thiếu người đó......Chị đừng tự dằn vặt mình..không ai phân xử chị đâu...kể cả chúa cũng vậy...người ta sống..rồi chết đi...đó là một giấc ngủ dài........Đôi lúc họ tỉnh dậy ..- Thế Thôi -
    ............Nói rồi cô ấy ôm lấy khuôn mặt tôi....không ai phân xử chị đâu..... không ai cả...chị hiểu không??và qoàng một tay qua vai tôi..tay kia vẫn nắm hờ quai Balô..chúng tôi đi dọc con lộ.................
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật thông cảm và chia sẻ nỗi đau này vì cekpet đang sống trong một đất nước chưa có cái nhìn mới về gay hay lesbian cả. Đừng tự dằn vặt mình khi sinh ra đã là một les, đó là trò đùa của tạo hóa, sinh ra trong một cơ thể là nữ nhưng tâm hồn lại là đàn ông. Thật chớ trêu thay cảnh đời vẫn thường oan nghiệt thế.
    Hãy cố sống tốt và làm việc tốt thì không ai chê trách bạn đâu cekpet ạ! Rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi.
    Chúc bạn may mắn !
    Thân!
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tớ thật thông cảm và chia sẻ nỗi đau này vì cekpet đang sống trong một đất nước chưa có cái nhìn mới về gay hay lesbian cả. Đừng tự dằn vặt mình khi sinh ra đã là một les, đó là trò đùa của tạo hóa, sinh ra trong một cơ thể là nữ nhưng tâm hồn lại là đàn ông. Thật chớ trêu thay cảnh đời vẫn thường oan nghiệt thế.
    Hãy cố sống tốt và làm việc tốt thì không ai chê trách bạn đâu cekpet ạ! Rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi.
    Chúc bạn may mắn !
    Thân!
  8. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cảm thấy điều đấy rất ư là bình thường. Con gái hay con trai , con nào chẳng là con người, con nào chẳng cần có tình củm Chẳng ai có tội cả, đó chỉ là tình cảm thôi mà. Có chăng thì cũng chỉ tại thằng pé Cupid nghịch ngợm quá , vậy thôi.
    Em chúc 2 chị lúc nào cũng vui vẻ, tre khoẻ và hạnh phúc bên nhau

  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cảm thấy điều đấy rất ư là bình thường. Con gái hay con trai , con nào chẳng là con người, con nào chẳng cần có tình củm Chẳng ai có tội cả, đó chỉ là tình cảm thôi mà. Có chăng thì cũng chỉ tại thằng pé Cupid nghịch ngợm quá , vậy thôi.
    Em chúc 2 chị lúc nào cũng vui vẻ, tre khoẻ và hạnh phúc bên nhau

  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy mọi ngưòi ở đây chuẩn bị đón giáng sinh..Vậy là một năm mới sắp đến..chúng tôi chưa làm đưọc gì cả..bấy giờ tôi mới bắt đầu lại từ đầu..tôi đã xin đưọc việc đi làm thêm: Cũng không vất vả lắm vì tôi có một số thuận lợi nhất định do đã từng có thời gian ở đây, tôi vẫ mong một năm mới sẽ mang điều tốt đẹp nhất đến cho mọi ngưòi và cho chúng tôi....đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cuộc sống còn nhiều điều phải khám phá và làm việc thật nhiết huyết..vì vậy tôi ngẩng cao đầu và bước tiếp......
    3 hôm nay tôi và cô ấy không gặp nhau..tôi nhớ cô ấy rất nhiều..nhưng có lẽ để cho cô ấy một khoảng lặng thì có lẽ tốt hơn......
    Cô ấy giận tôi!!!!mấy hôm trưóc cô ấy hỏi tôi: Chị có điều gì dấu em phải không??Chị đang viết cái gì vậy??Chị PM cho ai có phải không/? tại sao mỗi lần chị online em đến chị đều tắt máy....nói rồi cô ấy xụ mặt xuống..Tôi hôn cô ấy và nói..chị không có gì dấu em cả..không có gì đâu em đừng hiểu nhầm....nhưng cô ấy vẫn không tin tôi....và cô ấy đã chào tôi về mài mắt cứ loang loáng nưóc...Cô ấy nhạy cảm quá,lại yếu ớt nữa, tôi không giải thích và để cô ấy ra về....

Chia sẻ trang này