1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy mọi ngưòi ở đây chuẩn bị đón giáng sinh..Vậy là một năm mới sắp đến..chúng tôi chưa làm đưọc gì cả..bấy giờ tôi mới bắt đầu lại từ đầu..tôi đã xin đưọc việc đi làm thêm: Cũng không vất vả lắm vì tôi có một số thuận lợi nhất định do đã từng có thời gian ở đây, tôi vẫ mong một năm mới sẽ mang điều tốt đẹp nhất đến cho mọi ngưòi và cho chúng tôi....đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cuộc sống còn nhiều điều phải khám phá và làm việc thật nhiết huyết..vì vậy tôi ngẩng cao đầu và bước tiếp......
    3 hôm nay tôi và cô ấy không gặp nhau..tôi nhớ cô ấy rất nhiều..nhưng có lẽ để cho cô ấy một khoảng lặng thì có lẽ tốt hơn......
    Cô ấy giận tôi!!!!mấy hôm trưóc cô ấy hỏi tôi: Chị có điều gì dấu em phải không??Chị đang viết cái gì vậy??Chị PM cho ai có phải không/? tại sao mỗi lần chị online em đến chị đều tắt máy....nói rồi cô ấy xụ mặt xuống..Tôi hôn cô ấy và nói..chị không có gì dấu em cả..không có gì đâu em đừng hiểu nhầm....nhưng cô ấy vẫn không tin tôi....và cô ấy đã chào tôi về mài mắt cứ loang loáng nưóc...Cô ấy nhạy cảm quá,lại yếu ớt nữa, tôi không giải thích và để cô ấy ra về....
  2. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nếu thương yêu nhau , xin đừng làm cho nhau buồn . Cô ấy buồn , mắt rơi lệ , bạn cũng buồn lắm chứ . Đến với nhau để cuộc đời đẹp thêm cơ mà !
  3. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Nếu thương yêu nhau , xin đừng làm cho nhau buồn . Cô ấy buồn , mắt rơi lệ , bạn cũng buồn lắm chứ . Đến với nhau để cuộc đời đẹp thêm cơ mà !
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi cần đưọc yên tĩnh, rồi cô ấy sẽ hiểu tôi...Tôi nghĩ, tôi đã đọc rất nhiều sách về thế giwói ĐT, tôi cũng đã xem rất nhiều fiml nói về vấn đềnày, nhưng tôi nghĩ họ vẫn không hiểu...Không nhất thiết người ĐT bao giwò cũng cố một người rất mạnh mẽ và một ngưòi thì yếu đuối, hay phải uống rưọu, hút thuốc,nói tục. v..v hay là cô ấy có một quãng đời bất hạnh, huặc ví dụ như là tuổi thơ của cô ấy bị lạm dụng TD,..tất nhiên là cũng có như vậy nhưng không phải ai cũng giống nhau..tôi không thích xem những fiml như vậy, tôi thấy ghê sợ, tôi thích tình yêu thánh thiện và trinh nghuyên, người yêu tôi ngọc khiết băng thanh, tấm hồn sáng láng...tôi sợ những gì ngưọc lại và rất gây phản cảm. đồng thời rất phản thẩm mỹ...tôi không thích như vậy..họ thưòng bảo những ngưòi như thế thường bị xã hội lên án phải sống tự ti và khép mình.... có một số như vậy và họ chẳng cống hiến gì cho xã hội, họ tự đẩy họ vào vùng tối....thực sự tôi là người ĐT nhưng tôi rất ghét xem nhưng cuốn fiml như vậy........
    Tôi năm nay 28 tuổi, cao 1,68m. đưọc mọi người đánh giá là khả ái và có gu ăn mặc đẹp vậy là đủ..tôi còn nhiều việc nên làm,tôi đã tích luỹ cho mình một số vốn kiến thức nhất định, và cũng đã có cống hiến cho xã hội trong một số lĩnh vực nhất định..tôi nghĩ tôi còn phải cố gắng tiếp, Tôi không tự ti..tôi luôn sống ngẩng cao đầu...Mặc dù tôi có một cuộc sống quá ư đầy đủ, có thể thuận lợi hơn một số bạn khác, nhưng tôi không lấy điều đó làm sự khác biệt..tôi không thích nhiều người cố tạo ra cho mình, một phong cách lập dị, một cá tính lập dị......tất cả tôi đều sống bằng trái tim, lí trí và bản năng của mình, vì thế tôi thấy rất thoải mái, tôi không biết hút thuốc, không biết uống rưọu, không bao giwò nói tục, không quá nghiêm túc..nhưng có thể nói là lành mạnh..chỉ duy có một điều là trái tim tôi lại chỉ thích ngưòi cùng giwói mà thôi.....
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi cần đưọc yên tĩnh, rồi cô ấy sẽ hiểu tôi...Tôi nghĩ, tôi đã đọc rất nhiều sách về thế giwói ĐT, tôi cũng đã xem rất nhiều fiml nói về vấn đềnày, nhưng tôi nghĩ họ vẫn không hiểu...Không nhất thiết người ĐT bao giwò cũng cố một người rất mạnh mẽ và một ngưòi thì yếu đuối, hay phải uống rưọu, hút thuốc,nói tục. v..v hay là cô ấy có một quãng đời bất hạnh, huặc ví dụ như là tuổi thơ của cô ấy bị lạm dụng TD,..tất nhiên là cũng có như vậy nhưng không phải ai cũng giống nhau..tôi không thích xem những fiml như vậy, tôi thấy ghê sợ, tôi thích tình yêu thánh thiện và trinh nghuyên, người yêu tôi ngọc khiết băng thanh, tấm hồn sáng láng...tôi sợ những gì ngưọc lại và rất gây phản cảm. đồng thời rất phản thẩm mỹ...tôi không thích như vậy..họ thưòng bảo những ngưòi như thế thường bị xã hội lên án phải sống tự ti và khép mình.... có một số như vậy và họ chẳng cống hiến gì cho xã hội, họ tự đẩy họ vào vùng tối....thực sự tôi là người ĐT nhưng tôi rất ghét xem nhưng cuốn fiml như vậy........
    Tôi năm nay 28 tuổi, cao 1,68m. đưọc mọi người đánh giá là khả ái và có gu ăn mặc đẹp vậy là đủ..tôi còn nhiều việc nên làm,tôi đã tích luỹ cho mình một số vốn kiến thức nhất định, và cũng đã có cống hiến cho xã hội trong một số lĩnh vực nhất định..tôi nghĩ tôi còn phải cố gắng tiếp, Tôi không tự ti..tôi luôn sống ngẩng cao đầu...Mặc dù tôi có một cuộc sống quá ư đầy đủ, có thể thuận lợi hơn một số bạn khác, nhưng tôi không lấy điều đó làm sự khác biệt..tôi không thích nhiều người cố tạo ra cho mình, một phong cách lập dị, một cá tính lập dị......tất cả tôi đều sống bằng trái tim, lí trí và bản năng của mình, vì thế tôi thấy rất thoải mái, tôi không biết hút thuốc, không biết uống rưọu, không bao giwò nói tục, không quá nghiêm túc..nhưng có thể nói là lành mạnh..chỉ duy có một điều là trái tim tôi lại chỉ thích ngưòi cùng giwói mà thôi.....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ....còn cô ấy thì khỏi phải nói...cao 1, 76 m, vầng trán cao thông minh, bàn tay thon dài và mềm mại, cô ấy làm tóc xoăn nhẹ nên quyênũ lắm..tôi thích nhìn cô ấy như vậy.....chúng tôi vẫn quyết định không sống chung, như thế tốt hơn cho cả hai..hom nọ tôi qua thăm cô ấy...tôi chống tay nằm trên dưòng, cô ấy đi pha cafe..ở trong nhà, cô ấy đi chân trần, và mặc một chiéc váy quấn đến ngang bắp chân thon, ( cô ấy là ngưòi mẫu nên tôi rất thích khi đưọc ngắm cô ấy, lúc mặc đồ ở nhà, trông cô ấy nguyên sơ và đẹp lạ kỳ..cô ấy đi qua đi lại trưóc mặt tôi, lúc thì lấy cái bình lúc thì với cái cốc, thỉnh thoảng cô ấy lại đưa mắt nhìn tôi như ngầm bảo: Chị sưóng nhé. đưọc nằm và ngắm em thoả thích nhé...Cô ấy thật hiền có phaỉ không?? vậy mà 3 hôm nay cô ấy giận tôi rồi đấy.....?
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ....còn cô ấy thì khỏi phải nói...cao 1, 76 m, vầng trán cao thông minh, bàn tay thon dài và mềm mại, cô ấy làm tóc xoăn nhẹ nên quyênũ lắm..tôi thích nhìn cô ấy như vậy.....chúng tôi vẫn quyết định không sống chung, như thế tốt hơn cho cả hai..hom nọ tôi qua thăm cô ấy...tôi chống tay nằm trên dưòng, cô ấy đi pha cafe..ở trong nhà, cô ấy đi chân trần, và mặc một chiéc váy quấn đến ngang bắp chân thon, ( cô ấy là ngưòi mẫu nên tôi rất thích khi đưọc ngắm cô ấy, lúc mặc đồ ở nhà, trông cô ấy nguyên sơ và đẹp lạ kỳ..cô ấy đi qua đi lại trưóc mặt tôi, lúc thì lấy cái bình lúc thì với cái cốc, thỉnh thoảng cô ấy lại đưa mắt nhìn tôi như ngầm bảo: Chị sưóng nhé. đưọc nằm và ngắm em thoả thích nhé...Cô ấy thật hiền có phaỉ không?? vậy mà 3 hôm nay cô ấy giận tôi rồi đấy.....?
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình thật ngốc khi chẳng hiểu Les là gì ,đọc mãi ban đầu cứ tưởng lại là 1 chuyện ty giữa con trai và con gái .Hì nhưng đến trang cuối thì hiểu ............Mình ko nhiều thwòi gian để có thể đọc hết tất cả các trang nhưng mình hiểu khi bị DT thì chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực từ gia ddình và bạn bè nhất với xã hội Việt nam mình .Cậu tự tin vào tình cảm của mình chứ ? Nếu tự tin thì đừng băn khuan nhiều .Sống tốt và chân thật với tình cảm của mình
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình thật ngốc khi chẳng hiểu Les là gì ,đọc mãi ban đầu cứ tưởng lại là 1 chuyện ty giữa con trai và con gái .Hì nhưng đến trang cuối thì hiểu ............Mình ko nhiều thwòi gian để có thể đọc hết tất cả các trang nhưng mình hiểu khi bị DT thì chắc chắn sẽ chịu nhiều áp lực từ gia ddình và bạn bè nhất với xã hội Việt nam mình .Cậu tự tin vào tình cảm của mình chứ ? Nếu tự tin thì đừng băn khuan nhiều .Sống tốt và chân thật với tình cảm của mình
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi theo dỗi topic này lâu rồi ... ban đầu thì là cảm giác TÒ MÒ , tiếp theo là cảm giác KINH NGẠC .... sau nữa là ĐỒNG CẢM ... thực sự là tôi ghen tức với tình yêu của hai người ... tôi chưa bao giờ nghĩ , thậm chí tưởng tượng đến chuyện này .... theo dõi hơn 10 trang của topic ... đôi lúc tôi thấy bạn không phải là con gái , mà bạn là một người con trai , và tình yêu của hai bạn cũng đẹp, bình thường như bao nhiêu con ngươì bình thường khác .... tôi nghĩ , có thể , đôi lúc và cả hiện tại nữa , bạn lo lắng cho người ấy , nhưng bạn có nghĩ , hạnh phúc của cô gái ấy là có bạn ở bên cạnh không ? bạn có nhớ mục đích bạn sang Pháp là gì không ? nhìn lại những gì bạn đã phải vất vả mới giành được đi ...
    ( thực sự là tôi rất ghen tỵ với bạn , tôi có cảm giác như bạn có được tất cả vậy !)

Chia sẻ trang này