1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi theo dỗi topic này lâu rồi ... ban đầu thì là cảm giác TÒ MÒ , tiếp theo là cảm giác KINH NGẠC .... sau nữa là ĐỒNG CẢM ... thực sự là tôi ghen tức với tình yêu của hai người ... tôi chưa bao giờ nghĩ , thậm chí tưởng tượng đến chuyện này .... theo dõi hơn 10 trang của topic ... đôi lúc tôi thấy bạn không phải là con gái , mà bạn là một người con trai , và tình yêu của hai bạn cũng đẹp, bình thường như bao nhiêu con ngươì bình thường khác .... tôi nghĩ , có thể , đôi lúc và cả hiện tại nữa , bạn lo lắng cho người ấy , nhưng bạn có nghĩ , hạnh phúc của cô gái ấy là có bạn ở bên cạnh không ? bạn có nhớ mục đích bạn sang Pháp là gì không ? nhìn lại những gì bạn đã phải vất vả mới giành được đi ...
    ( thực sự là tôi rất ghen tỵ với bạn , tôi có cảm giác như bạn có được tất cả vậy !)
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế tôi sang thăm cô ấy. cô ấy không nói gì, mở của cho tôi vào mà mặt cứ buồn buồn..cô ấy sao thế?? tôi bảo sao ngày nghỉ mà em không đi chơi đâu?? có thể đi về vùng nông thôn với các bạn trong lớp cho thư giãn..cô ấy vẫn im lặng: Tôi thơm vào má cô ấy..và nói..chẳng lẽ em không tin tôi sao??Giận gì mà lâu thế chứ?? Bỗng nhiên cô ấy khóc oà..khóc nức nở...Cô ấy bắt đầu vừa khóc vừa nói..chị không thât lng với em rồi..không thật lòng với em...tại sao chị lại vẫn còn dấu em chứ...tuy em không biết biểu lộ tình cảm như thế nào cho chị hiểu nhưng trên cuộc đời này em chỉ có yêu chị mà thôi..yêu bằng tất cả linh hồn và thể xác...mỗi ngày chủ nhật lúc chị chưa sang đây em đều cầu nguyện xin với đức chúa cha, đức chúa con và các thánh thần cho chị đưọc bình an và em đau đáu mong ngày gặp lại..hằng đêm em khóc thầm và tự hỏi tại sao chúng ta lại quen nhau.??chị là gì mà có sức quyến rũ kỳ lạ như vậy chứ??yêu người khác đi có phải hơn không..nhưng rồi em khkông thể, mỗi lần định xiêu lòng trước một ai đó, em đều biết rằng mình đang tự dối lòng..bởi vì em nhớ chị biết bao nhiêu,.. rồi chị sang đây.. tuyết bắt đàu tan dần, lòng em ấm lại...nếu ở ngay bên cạnh thì em vẫn nhớ chị như ngày xưa, em không tin đó là sự thật, không tin một ngày lại đưọc thấy chị ở đây, đưọc ngắm chị cả ngày...vậy mà khi sang đây rồi hồn chị ở đâu?? chị không yêu em sao?? còn ai khác nữa chứ......em sợ lắm rồi một ngày em sẽ mất chị...một ngày chị sẽ ròi bỏ em...em không đủ tự tin để đón nhận điều đó..em biết chị có một sức hút kỳ lạ đối với mọi ngưòi..vì thế em sợ...đừng bao giờ rời bỏ em nhé..cô ấy ôm tôi đôi vai mảnh khảnh rung lên...
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ, vì thế tôi sang thăm cô ấy. cô ấy không nói gì, mở của cho tôi vào mà mặt cứ buồn buồn..cô ấy sao thế?? tôi bảo sao ngày nghỉ mà em không đi chơi đâu?? có thể đi về vùng nông thôn với các bạn trong lớp cho thư giãn..cô ấy vẫn im lặng: Tôi thơm vào má cô ấy..và nói..chẳng lẽ em không tin tôi sao??Giận gì mà lâu thế chứ?? Bỗng nhiên cô ấy khóc oà..khóc nức nở...Cô ấy bắt đầu vừa khóc vừa nói..chị không thât lng với em rồi..không thật lòng với em...tại sao chị lại vẫn còn dấu em chứ...tuy em không biết biểu lộ tình cảm như thế nào cho chị hiểu nhưng trên cuộc đời này em chỉ có yêu chị mà thôi..yêu bằng tất cả linh hồn và thể xác...mỗi ngày chủ nhật lúc chị chưa sang đây em đều cầu nguyện xin với đức chúa cha, đức chúa con và các thánh thần cho chị đưọc bình an và em đau đáu mong ngày gặp lại..hằng đêm em khóc thầm và tự hỏi tại sao chúng ta lại quen nhau.??chị là gì mà có sức quyến rũ kỳ lạ như vậy chứ??yêu người khác đi có phải hơn không..nhưng rồi em khkông thể, mỗi lần định xiêu lòng trước một ai đó, em đều biết rằng mình đang tự dối lòng..bởi vì em nhớ chị biết bao nhiêu,.. rồi chị sang đây.. tuyết bắt đàu tan dần, lòng em ấm lại...nếu ở ngay bên cạnh thì em vẫn nhớ chị như ngày xưa, em không tin đó là sự thật, không tin một ngày lại đưọc thấy chị ở đây, đưọc ngắm chị cả ngày...vậy mà khi sang đây rồi hồn chị ở đâu?? chị không yêu em sao?? còn ai khác nữa chứ......em sợ lắm rồi một ngày em sẽ mất chị...một ngày chị sẽ ròi bỏ em...em không đủ tự tin để đón nhận điều đó..em biết chị có một sức hút kỳ lạ đối với mọi ngưòi..vì thế em sợ...đừng bao giờ rời bỏ em nhé..cô ấy ôm tôi đôi vai mảnh khảnh rung lên...
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ôi!!!cô bé tội nghiệp của tôi...thì ra là em lo sợ những điều như vậy sao?? vậy mà không chịu nói ra cứ âm thầm giữ mãi trong lòng..cho xanh xao hao gầy...đẫ có lần tôi nghĩ đến Diê,x..nhưng cô ấy là quá khứ...tôi qquý Diễm nhưng không phải như vậy.....trên đời này tôi chỉ có một mình cô ấy mà thôi....Tôi và cô ấy cả hai đều dịu dàng..nếu thực sự có một ngày thay đổi cả thế gian..một ngày mà ánh sáng chạy qua vùng bóng tối, làm bừng lên sắc mằu chan hoà và rực rỡ..một ngày mà tôi hiểu có một hạnh phúc khác đang nhấn chìm tôi , và làm đắm chìm chúng đến vô tận, một ngày mà ánh sáng chan hoà ánh sáng..tràn lên khắp vạn vật..một ngày mà đức kitô trên cao cũng mỉm cưòi hồn hậu nhìn chúng tôi..đó là cái ngày em nhận lời yêu tôi và là lần đầu tiên tôi hôn và miệng em, hôn vào làn môi xinh đắm duối say mê..một ngày mà hạnh phúc luôn chạy trong vùng ánh sáng..đó là ngày làm thay đổi cả cuộc đời tôi......
    em dưngd bao giwờ nghĩ như vậy nữa nhé...tôi sẽ rất giận em khi thấy em buồn...tôi sẽ giận lắm đấy.....
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ôi!!!cô bé tội nghiệp của tôi...thì ra là em lo sợ những điều như vậy sao?? vậy mà không chịu nói ra cứ âm thầm giữ mãi trong lòng..cho xanh xao hao gầy...đẫ có lần tôi nghĩ đến Diê,x..nhưng cô ấy là quá khứ...tôi qquý Diễm nhưng không phải như vậy.....trên đời này tôi chỉ có một mình cô ấy mà thôi....Tôi và cô ấy cả hai đều dịu dàng..nếu thực sự có một ngày thay đổi cả thế gian..một ngày mà ánh sáng chạy qua vùng bóng tối, làm bừng lên sắc mằu chan hoà và rực rỡ..một ngày mà tôi hiểu có một hạnh phúc khác đang nhấn chìm tôi , và làm đắm chìm chúng đến vô tận, một ngày mà ánh sáng chan hoà ánh sáng..tràn lên khắp vạn vật..một ngày mà đức kitô trên cao cũng mỉm cưòi hồn hậu nhìn chúng tôi..đó là cái ngày em nhận lời yêu tôi và là lần đầu tiên tôi hôn và miệng em, hôn vào làn môi xinh đắm duối say mê..một ngày mà hạnh phúc luôn chạy trong vùng ánh sáng..đó là ngày làm thay đổi cả cuộc đời tôi......
    em dưngd bao giwờ nghĩ như vậy nữa nhé...tôi sẽ rất giận em khi thấy em buồn...tôi sẽ giận lắm đấy.....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sắp tới là sinh nhật của cô ấy..topic này là món quà tôi tặng cô ấy....chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc, ngày hôm đó tôi sẽ nghỉ học, dành trọn vẹn một ngày cho cô ấy.....tôi đã xin được việc làm thêm vì thế tôi Sẽ bận hơn, không rảnh rỗi nhiều để online nữa, tôi chỉ muốn viết ra đây một câu chuyện, câu chuyện của chính tôi và cô ấy...và để tặng cho cô ấy "louise" của tôi...và chúng tôi biết chúng tôi sẽ phải bưóc tiếp..con đưòng phía trưóc đang chờ chúng tôi đặt chân, nhất định chúng tôi sẽ luôn chạy trong vùng ánh sáng..cho dù có gặp hạnh phúc hay khổ đau...thì chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau...chúng tôi gửi lời tri ân đến mọi ngưòi, chúc một mùa giáng sinh vui vẻ..một năm mới tràn ngập sự yêu thương...hãy sống, cống hiến hết mình và cháy hết cho một tinh yêu, như thế mới là đáng sống....chúng tôi vẫy chào các bạn....và mỗi chiều chủ nhật..tôi và cô ấy đi lễ nhà thờ..nhất định chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn..BẰng an....
    Nếu các bạn còn muốn giwũ topic này, các bạn hãy viết lên những câu chuyện của mình: những câu chuyện yêu thưong của bạn...nếu bạn luôn đưọc chạy trong ánh sáng, bạn sẽ thấy vạn vật thật chan hoà và lung linh..nếu các bạn còn muốn giwũ topic này..bạn hãy kể về tình yêu của mình bạn nhé...Tôi và cô ấy sẽ nhớ các bạn..và nhất định chúng tôi sẽ quay lai....chúng tôi hứa với các bạn rằng cho dù có thế nào chúng tôi vần ở bên nhau...cho dù có thế nào: TÔI VÀ VÔ ẤY SẼ VẪN TỤ TIN BƯÓC TIẾP, SỐNG NGẨNG CAO ĐẦU ......Thế giwõi vẫn còn những điều yêu thưong mà bạ chưa biết đấy thôi....hãy nhìn xung quanh, sống bằng trái tim và viết lên đây bạn nhé..chúng tôi đi.....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sắp tới là sinh nhật của cô ấy..topic này là món quà tôi tặng cô ấy....chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc, ngày hôm đó tôi sẽ nghỉ học, dành trọn vẹn một ngày cho cô ấy.....tôi đã xin được việc làm thêm vì thế tôi Sẽ bận hơn, không rảnh rỗi nhiều để online nữa, tôi chỉ muốn viết ra đây một câu chuyện, câu chuyện của chính tôi và cô ấy...và để tặng cho cô ấy "louise" của tôi...và chúng tôi biết chúng tôi sẽ phải bưóc tiếp..con đưòng phía trưóc đang chờ chúng tôi đặt chân, nhất định chúng tôi sẽ luôn chạy trong vùng ánh sáng..cho dù có gặp hạnh phúc hay khổ đau...thì chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau...chúng tôi gửi lời tri ân đến mọi ngưòi, chúc một mùa giáng sinh vui vẻ..một năm mới tràn ngập sự yêu thương...hãy sống, cống hiến hết mình và cháy hết cho một tinh yêu, như thế mới là đáng sống....chúng tôi vẫy chào các bạn....và mỗi chiều chủ nhật..tôi và cô ấy đi lễ nhà thờ..nhất định chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn..BẰng an....
    Nếu các bạn còn muốn giwũ topic này, các bạn hãy viết lên những câu chuyện của mình: những câu chuyện yêu thưong của bạn...nếu bạn luôn đưọc chạy trong ánh sáng, bạn sẽ thấy vạn vật thật chan hoà và lung linh..nếu các bạn còn muốn giwũ topic này..bạn hãy kể về tình yêu của mình bạn nhé...Tôi và cô ấy sẽ nhớ các bạn..và nhất định chúng tôi sẽ quay lai....chúng tôi hứa với các bạn rằng cho dù có thế nào chúng tôi vần ở bên nhau...cho dù có thế nào: TÔI VÀ VÔ ẤY SẼ VẪN TỤ TIN BƯÓC TIẾP, SỐNG NGẨNG CAO ĐẦU ......Thế giwõi vẫn còn những điều yêu thưong mà bạ chưa biết đấy thôi....hãy nhìn xung quanh, sống bằng trái tim và viết lên đây bạn nhé..chúng tôi đi.....
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị!
    Tình cờ em thấy topic này, cũng lâu rồi, từ đó mỗi lần OL nếu không vội lại ghé qua.
    Có lẽ cũng chẳng cần phải nói lên quan điểm của mình làm gì. Lần đầu đọc topic này, em đã muốn viết 1 bài, rồi những lần sau nữa, cũng muốn viết, rồi lại thôi. Bây giờ, em chỉ muốn nói 1 điều duy nhất : chân thành chúc chị và cô ấy hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, đã là tình cảm chân thành thì luôn được tôn trọng. Bỏ qua tất cả, giờ chị và cô ấy đã được ở bên nhau rồi, sống và hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn.
    Đừng quên post tiếp bài, chị nhé!
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị!
    Tình cờ em thấy topic này, cũng lâu rồi, từ đó mỗi lần OL nếu không vội lại ghé qua.
    Có lẽ cũng chẳng cần phải nói lên quan điểm của mình làm gì. Lần đầu đọc topic này, em đã muốn viết 1 bài, rồi những lần sau nữa, cũng muốn viết, rồi lại thôi. Bây giờ, em chỉ muốn nói 1 điều duy nhất : chân thành chúc chị và cô ấy hạnh phúc. Dù thế nào đi nữa, đã là tình cảm chân thành thì luôn được tôn trọng. Bỏ qua tất cả, giờ chị và cô ấy đã được ở bên nhau rồi, sống và hạnh phúc với những gì mình đã lựa chọn.
    Đừng quên post tiếp bài, chị nhé!
  10. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của chị là 1 bài viết hay, chân thực, và giống như 1 bộ phim vậy.Nhưng mà thật sự tôi tiếc cho tất cả những người trong câu chuyện của chị,.............Nhưng dù thế nào tôi cũng ủng hộ cách chị làm, bởi vì quan trọng nhất trong cuộc sống này đó là được là chính mình.Được sống cho ước mơ và tình yêu những thứ giúp con người ta tồn tại...

Chia sẻ trang này