1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này của chị em thấy rất thông cảm cho chuyện tình cảm của chị. Chị la 1 người rất dũng cảm. Nói thât. là hồi truớc em ko thể chấp nhận chuyện les đc. Ở môi trường của em, em đã tiếp xúc với nhiều người bi les, đầu tiên thì em cũng thấy hơi e sợ, nhưng về sau này em thấy nó cũng bình thường thôi. Dù gì cũng là tình cảm chân thành của hai thái tim, tuy rằng nó có đập sai nhip, nhưng dã có tình cảm với nhau rồi thì biết làm sao. Phai chấp nhân. nó thôi. Chi quả thực là rất can đẩm đấy, vượt qua đc những định kiên của XH để đến với hạnh phúc của mình. Thanhh thât chúc 2 người hạnh phúc
  2. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, tôi đã đọc liên tiếp 13 trang trong topic của em. Vâng, từng khoảnh khắc thời gian, từng kỷ niệm, biến cố... Và thực sự tôi cảm phục em. Tôi đã thay đổi cái nhìn về giới Les . Em và cô ấy của em đã có một tình yêu tuyệt đẹp, đau thương và thánh thiện. Đôi lúc khi theo dõi từng đoản khúc của em, tôi cũng ước ao những người như em rồi sẽ gặp được cái ánh sáng diệu kỳ mà mình mong đợi. Em và cô ấy đều rất dễ thương (qua những đoạn viết về tuổi thơ) và tràn đầy nhân ái, đầy xúc cảm... Tôi cũng đã có những tình yêu đẹp, đau đớn và dang dở... Giờ đây, tôi đã qua tuổi thanh niên vẫn một mình. Tôi tiếc mình ngày xưa đã không đủ dũng cảm như em.
    Giáng Sinh đã đến, tôi sẽ cầu nguyện cho 2 em trong Đêm Thánh, tôi nguyện xin Hài Đồng Jesus mang đến cho 2 em Bằng An và Hạnh Phúc
  3. vuquocdung

    vuquocdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến, tôi đã đọc liên tiếp 13 trang trong topic của em. Vâng, từng khoảnh khắc thời gian, từng kỷ niệm, biến cố... Và thực sự tôi cảm phục em. Tôi đã thay đổi cái nhìn về giới Les . Em và cô ấy của em đã có một tình yêu tuyệt đẹp, đau thương và thánh thiện. Đôi lúc khi theo dõi từng đoản khúc của em, tôi cũng ước ao những người như em rồi sẽ gặp được cái ánh sáng diệu kỳ mà mình mong đợi. Em và cô ấy đều rất dễ thương (qua những đoạn viết về tuổi thơ) và tràn đầy nhân ái, đầy xúc cảm... Tôi cũng đã có những tình yêu đẹp, đau đớn và dang dở... Giờ đây, tôi đã qua tuổi thanh niên vẫn một mình. Tôi tiếc mình ngày xưa đã không đủ dũng cảm như em.
    Giáng Sinh đã đến, tôi sẽ cầu nguyện cho 2 em trong Đêm Thánh, tôi nguyện xin Hài Đồng Jesus mang đến cho 2 em Bằng An và Hạnh Phúc
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh an lành
    Năm mới đến mọi người hồ hởi đón tết..chúng tôi cũng bị cuốn trong vòng quay ấy..các của hiệu sáng choang đền mọi người tấp nập mua mua sắm sắm..tôi qoen thêm hai người bạn. Một người anh, một ngiwời nhật và 2 ngưòi pháp.....nhớ mấy ngày noel qua...mọi người tổ chức rất to và nhộn nhịp..chuông binh bong khắp nơi..mặt nguời nào cũng rạng rỡ cho nhừng dự định mới..mấy ngày trưóc noel..Tôi và cô ấy đều là con chiên của chúa nên phải đến phung sự chúa từ rất sớm...cho đênkhi noel kết thúc khoảng 1h sáng chúng tôi cùng về nhà Bác phi và đón giáng sinh và tặng quà cho nhau...khổ thân thằng Sang con Bác phi thấy cô ấy là cứ quanh quẩn không rời,,,BÁc phi cũng quý cô ấy lắm....Tôi cũng không quên gọi điệnn về cho Mẹ chúc sức lhoẻ và an lành..một vài người bạn gửi thiệp qua mail....Có ngưòi còn hỏi tôi và còn gửi cho tôi cái đường Link của topic nay và bảo tôi là hay lắm, đọc đi...tôi thấy ngồ ngộ và cũng vui vui......đâu có ai biết đấy là câu chuyện của tôi chứ...tôi thấy mọi nguwì chấp nhận được là tôi cũng giải toả đưọc lòng mình rồi............Vì tôi ở nhà bác phi nên tôi đón giáng sinh cùng gia đình Bác ấy...sau khi cầu nguyện và cảm ơn chúa đẫ cho chúng tôi cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc và ann lành....chúng tôi cùng mở quà...tôi tặng cho cô ấy một chiếc khăn quàng cổ..tôi viết..."dù ở đâu, lạnh giá đến mấy..nó sẽ luôn giữ ấm cho em, bời vì nó có tình cảm của tôi yêu thương dành cho em ngập tràn"....và thật bất ngờ...cô ấy cũng tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ rất rất ấm..cô ấy viết.." ngàỳ xưa ..em thường mơ ước:sau này nhất định mình sẽ tự tay đan tặng một chiếc khăn quàng thật ấm cho người mà em thương yêu nhất...Và đây là chiếc khăn quàng đó..chị hãy đón nhận lấy với một tình yêu từ em dịu dàng chất ngất"
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh an lành
    Năm mới đến mọi người hồ hởi đón tết..chúng tôi cũng bị cuốn trong vòng quay ấy..các của hiệu sáng choang đền mọi người tấp nập mua mua sắm sắm..tôi qoen thêm hai người bạn. Một người anh, một ngiwời nhật và 2 ngưòi pháp.....nhớ mấy ngày noel qua...mọi người tổ chức rất to và nhộn nhịp..chuông binh bong khắp nơi..mặt nguời nào cũng rạng rỡ cho nhừng dự định mới..mấy ngày trưóc noel..Tôi và cô ấy đều là con chiên của chúa nên phải đến phung sự chúa từ rất sớm...cho đênkhi noel kết thúc khoảng 1h sáng chúng tôi cùng về nhà Bác phi và đón giáng sinh và tặng quà cho nhau...khổ thân thằng Sang con Bác phi thấy cô ấy là cứ quanh quẩn không rời,,,BÁc phi cũng quý cô ấy lắm....Tôi cũng không quên gọi điệnn về cho Mẹ chúc sức lhoẻ và an lành..một vài người bạn gửi thiệp qua mail....Có ngưòi còn hỏi tôi và còn gửi cho tôi cái đường Link của topic nay và bảo tôi là hay lắm, đọc đi...tôi thấy ngồ ngộ và cũng vui vui......đâu có ai biết đấy là câu chuyện của tôi chứ...tôi thấy mọi nguwì chấp nhận được là tôi cũng giải toả đưọc lòng mình rồi............Vì tôi ở nhà bác phi nên tôi đón giáng sinh cùng gia đình Bác ấy...sau khi cầu nguyện và cảm ơn chúa đẫ cho chúng tôi cơm ăn, áo mặc, hạnh phúc và ann lành....chúng tôi cùng mở quà...tôi tặng cho cô ấy một chiếc khăn quàng cổ..tôi viết..."dù ở đâu, lạnh giá đến mấy..nó sẽ luôn giữ ấm cho em, bời vì nó có tình cảm của tôi yêu thương dành cho em ngập tràn"....và thật bất ngờ...cô ấy cũng tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ rất rất ấm..cô ấy viết.." ngàỳ xưa ..em thường mơ ước:sau này nhất định mình sẽ tự tay đan tặng một chiếc khăn quàng thật ấm cho người mà em thương yêu nhất...Và đây là chiếc khăn quàng đó..chị hãy đón nhận lấy với một tình yêu từ em dịu dàng chất ngất"
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chúng tôi thật vui và tôi thật sự xúc động. Tôi cảm tưởng như vầng hào quang của ánh sáng đang vây bọc lấy chúng tôi......đêm ấy cô ấy đã ngủ lại với tôi...vòng eo thon và chiếc váy ngủ của cô ấy khoác trên đôi chân dài bất tận thực sự quyến rũ tôi..cô ấy vòng tay qua cổ tôi và thì thầm..cô ấy muốn được bên tôi như thế này mãi mãi,,,thật yên ổn và bình yên..đưọc thấy lòng lặng sóng và thư thái...đôi môi ngọt như trẻ thớ no sữa mẹ chạm vào cổ tôi bỏng rát...cô ấy hôn tôi dịu dàng, say mê....tôi nhắm mắt để cảm nhận đưọc bờ mi dài của cô ấy mơn man trên má tôi...chúng tôi đã ngủ một giấc rất ngon và thật sâu...để sáng mai thức dậy má hai đứa đều đỏ hồng và mịn căng....kỳ lạ thật..chỉ đưọc ngủ với ngưòi mình yêu đã thấy ấm áp lắm rồi...đưọc ngủ với người mình yêu thươnng nhất.được hít thở hơi thở thơm tho từ cô ấy, và hưong thơm toả ra từ ngưòi mình yêu...thấy ấm nồng và bình yên quá................thật bình yên...cuộc sống chỉ cần thế thôi..là đủ cho tôi và cô ấy lắm rồi......năm mới đã chạm khẽ cửa phòng tôi và cô ấy rồi đấy................Bình yên cho mọi người..........và cho những trái tim đang yêu....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chúng tôi thật vui và tôi thật sự xúc động. Tôi cảm tưởng như vầng hào quang của ánh sáng đang vây bọc lấy chúng tôi......đêm ấy cô ấy đã ngủ lại với tôi...vòng eo thon và chiếc váy ngủ của cô ấy khoác trên đôi chân dài bất tận thực sự quyến rũ tôi..cô ấy vòng tay qua cổ tôi và thì thầm..cô ấy muốn được bên tôi như thế này mãi mãi,,,thật yên ổn và bình yên..đưọc thấy lòng lặng sóng và thư thái...đôi môi ngọt như trẻ thớ no sữa mẹ chạm vào cổ tôi bỏng rát...cô ấy hôn tôi dịu dàng, say mê....tôi nhắm mắt để cảm nhận đưọc bờ mi dài của cô ấy mơn man trên má tôi...chúng tôi đã ngủ một giấc rất ngon và thật sâu...để sáng mai thức dậy má hai đứa đều đỏ hồng và mịn căng....kỳ lạ thật..chỉ đưọc ngủ với ngưòi mình yêu đã thấy ấm áp lắm rồi...đưọc ngủ với người mình yêu thươnng nhất.được hít thở hơi thở thơm tho từ cô ấy, và hưong thơm toả ra từ ngưòi mình yêu...thấy ấm nồng và bình yên quá................thật bình yên...cuộc sống chỉ cần thế thôi..là đủ cho tôi và cô ấy lắm rồi......năm mới đã chạm khẽ cửa phòng tôi và cô ấy rồi đấy................Bình yên cho mọi người..........và cho những trái tim đang yêu....
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Go ẹéàéẹ?éàẹ,_éẹ?ẹ,
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Go ẹéàéẹ?éàẹ,_éẹ?ẹ,
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    "Hãyđánh giá họ qua tâm hồn chứ đừng đánh giá họ qua vẻ bề ngoài "Bạn đã vượt qua được định kiến ban đầu giờ thì coi như mọi việc khá suôn sẻ .Bạn vững vàng và ý chí ,bạn hiểu những gì là tốt và những gì là xấu .Có nhiều con ngươì giống bạn nhưng họ sợ họ xấu hổ họ ko dám nói lên những suy nghĩ của họ Khi mắc một chướng ngại nào đó họ ko nói lên được , fải bản lĩnh lắm mới nói được .Bạn đã làm được bước ngoặt lớn nhất trong đời bạn có gì sai trái đâu tình yêu mà .Tinh yêu nào chẳng cao cả đẹp đẽ và thiêng liêng ,chỉ có những con người hèn nhát mới ko dám bảo vệ tình yêu của mình ,bạn xứng đáng được hưởng nó .Chúc bạn luôn vui vẻ và vững tin trước cuộc sống này .


    Sống thành thật với chính bản thân mình

Chia sẻ trang này