1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    còn mấy giờ nữa thôi là bước sang năm mới, chún tôi lại phải đón một cái tết xa quê, tôi cung đwọc nghỉ học và nhỉ làm ở chỗ part time. Nhìn mọi người hào hứn đón năm mới mà sao thấy lòng buồn ghê, đi tham Bảo tàng, đến nhà thờ rồi đi tháp...mãi cũng thấy chẳng có gì đặc biệt....thôi ở nhà online có lẽ thú vị hơn...Cô ấy thì đang bận tham gia tổ chức cho buỏi trình dễn thời tran ở trưòng....Dễm mail sang hoài..bảo SG buồn lắm..đi dâu cũn thấy nhớ chị...Tội nghiệp cô Bé,...bản năng quá thôi Diễm...yêu ghét rõ ràng..nhớ ai thì lâu thật lâu như vậy đấy...Diễm mail..chị ơi!!!có lẽ em qua Mỹ sớm hơn dự định..nơi đó hợp với em hơn..hay chi cho em qua P thăm chị nhé...em có thể làm việc và sốn ở đấy chị à..chị cho em sang đi...Biết mail cho D như thế nào bây giwò..điều kiện của Diễm quá thuận lợi..đi đâu cũng thoải mái như đi chợ....tôi cũng nhớ em nhiều thật đấy, nhớ lăm cái piercing cuả em, nhớ khuôn mặt đẹp nồng nàn, nhớ làn da màu nâu của em>...nhưng biết làm sao đây???thế mình mới hiểu tại sao con trai lại đa tình đến vậy...liệu có thể yêu một lúc hai người với tình cảm ngang nhau khôg nhỉ???
    Còn mấy anh "fan" vẫn gửi mail độn viên đều, có anh còn bảo nhất định anh sẽ chờ em..nhất dịnh em phải về đấy..anh sẽ chờ em thêm 3 năm nữa..tình cảm của anh đối với em vẫn không một phút giấy nào thay đổi.....Ừ!!!!buồn cười thật đấy.....thường thì con gái nói chờ con trai chứ làm gì có con trai chờ con ái như thế nhỉ??? nếu mình nói thật cho anh ấy biết..mình là người như thế nào..."chắc anh ấy sẽ để dép ở lại mất".......
    tết này đã thấy buồn buồn..chắc tết Nguyên đán còn buồn nữa...bó gối và mở to mắt nhìn vào hư vô...thật ngắn ngủi cho một cuộc đời.....Biết đâu ngày mai Đại hồng thuỷ dâng lên huỷ diệt không còn một ai thì sao??thôi thi bây giờ có lỡ ghét ai thì cố mà yêu thưong họ vậy..biết đâu mai muốn ghét cũng chẳng hét họ đưọc nữa..........
    ...
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    xem tin túc thấy thảm hoạ xảy ra cho vùng Nam Á và Đông Á ghê quá....xét cho cung thì đấy là sự thanh lọc của tự nhiên cả thôi..cái gì thừa quá thì thiên nhiên sẽ tự cân bằng lại..bởi vì chúng ta đang sống trong môi trường sinh thái..vạn vật đều liên quan đến nhau...thế mới biết mọi vật thưọng đế tạo ra đều thực sự hoàn hảo..và thượng đế biết cân bằng nó khi thấy quá tải...nhưng thảm khốc quá......ngày mai có lẽ phải đi ủng hộ một ít..thấy mình đuợc như thế này thật là may mắn.......Có một câu chuyên như thế này: sau khi một đám cháy rừng đưọc dập tắt..người ta thấy một con chim chết trong tư thế đưng nguyên trên cành cấy..nó đứng nguyên bất động như một pho tượng bằng gỗ đã bị cháy đen..Thấy vậy có một người lính cứu hoả ben lấy cái cành cây để chọc....thì họ thật ngạc nhiên và cảm động..từ trong cánh con chim chui ra một chú chim con, bước đi không vững, mặt vẫn còn chưa hết vẻ kinh hoàng.....mọi ngưòi ai cung lặng đi..thì ra để che chở cho con của mình, con chim mẹ sẵn sàng chịu chết cháy chứ không chịu trốn thoát khi thấy con chim con của mình con chưa ra ràng......thự sự thật là xúc động có phải không??/
    Mấy hôm nay rảnh rỗi lại đâm ra hay triết lý....thôi chiều có lẽ sang trường xem cô ấy tổ chức thế nào....à mà cô ấy bảo sẽ tặng cho mình một món quà bất ngờ...chẳng biết nó là cái gì nhỉ???
    ......

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    xem tin túc thấy thảm hoạ xảy ra cho vùng Nam Á và Đông Á ghê quá....xét cho cung thì đấy là sự thanh lọc của tự nhiên cả thôi..cái gì thừa quá thì thiên nhiên sẽ tự cân bằng lại..bởi vì chúng ta đang sống trong môi trường sinh thái..vạn vật đều liên quan đến nhau...thế mới biết mọi vật thưọng đế tạo ra đều thực sự hoàn hảo..và thượng đế biết cân bằng nó khi thấy quá tải...nhưng thảm khốc quá......ngày mai có lẽ phải đi ủng hộ một ít..thấy mình đuợc như thế này thật là may mắn.......Có một câu chuyên như thế này: sau khi một đám cháy rừng đưọc dập tắt..người ta thấy một con chim chết trong tư thế đưng nguyên trên cành cấy..nó đứng nguyên bất động như một pho tượng bằng gỗ đã bị cháy đen..Thấy vậy có một người lính cứu hoả ben lấy cái cành cây để chọc....thì họ thật ngạc nhiên và cảm động..từ trong cánh con chim chui ra một chú chim con, bước đi không vững, mặt vẫn còn chưa hết vẻ kinh hoàng.....mọi ngưòi ai cung lặng đi..thì ra để che chở cho con của mình, con chim mẹ sẵn sàng chịu chết cháy chứ không chịu trốn thoát khi thấy con chim con của mình con chưa ra ràng......thự sự thật là xúc động có phải không??/
    Mấy hôm nay rảnh rỗi lại đâm ra hay triết lý....thôi chiều có lẽ sang trường xem cô ấy tổ chức thế nào....à mà cô ấy bảo sẽ tặng cho mình một món quà bất ngờ...chẳng biết nó là cái gì nhỉ???
    ......

  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    nhầm giề không nhỉ? giờ này ở Pháp vẫn còn sáng sớm mah?
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    nhầm giề không nhỉ? giờ này ở Pháp vẫn còn sáng sớm mah?
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    funny quá, mới có quá 6AM mah bác cekpet đã đi thăm nhà thờ, bảo tàng rồi tháp... rồi. Giỏi quá bác hén?
    Anywway, tối qua iem vô tình vào topic và chiện của bác đã khiến iem spent >1 hour để đọc và thấy cuộc đời thật nhhìu chiện thú vị mah iem chưa bít. Bi h thì iem vẫn nghĩ thế bác ah nhưng với góc độ khác.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    funny quá, mới có quá 6AM mah bác cekpet đã đi thăm nhà thờ, bảo tàng rồi tháp... rồi. Giỏi quá bác hén?
    Anywway, tối qua iem vô tình vào topic và chiện của bác đã khiến iem spent >1 hour để đọc và thấy cuộc đời thật nhhìu chiện thú vị mah iem chưa bít. Bi h thì iem vẫn nghĩ thế bác ah nhưng với góc độ khác.
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BÉ ơi đi thăm bảo tàng và mấy vụ đó là đi mấy hôm trưóc cơ . quanh đi quẩn lại cũng chán..Pari chênh với việt nam 6 tiếng lận. bây giwò ở đây là 1 giwò chiều..còn ở Việtt Nam bây giwò chắc là 7 giờ tối rồi đấy...thôi chị đi sang trường cô ấy đây..4giwò là buổi trình diễn bắt đầu rồi rồi..chúc mọi người một năm mới thật tốt lành nhé.....
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BÉ ơi đi thăm bảo tàng và mấy vụ đó là đi mấy hôm trưóc cơ . quanh đi quẩn lại cũng chán..Pari chênh với việt nam 6 tiếng lận. bây giwò ở đây là 1 giwò chiều..còn ở Việtt Nam bây giwò chắc là 7 giờ tối rồi đấy...thôi chị đi sang trường cô ấy đây..4giwò là buổi trình diễn bắt đầu rồi rồi..chúc mọi người một năm mới thật tốt lành nhé.....
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Dưng mah iem thấy bác online lúc 12PM theo giờ VNmese, thế iem mới hỏi chứ? IEm đồ rằng ở Paris bình thường chắc không ai ngủ dậy vào 6AM.
    Ah mah đừng kêu iem là "bé" nhé. Bùn cười thiệt nick của iem la skept82 không fải iem SN 82 đâu bác? Nhìu tuổi hơn bác đấy.Mah hồi bé nhà iem cũng gần nhà bà của bác đấy.

Chia sẻ trang này