1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , thời đại mới lắm chuyện kinh hoàng , ai đời các chị em lại cắm đầu yêu nhau chí tử thế này , bó tay bó chân . Mình sau này cũng nên cẩn thận không lại cưa nhầm các chị em như thế này thì đứt thần kinh
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ...
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Không giận đâu....Thật đấy ..sẽ viết tiếp nha...bạn muốn như vậy mà..có phải không??
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Không giận đâu....Thật đấy ..sẽ viết tiếp nha...bạn muốn như vậy mà..có phải không??
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có thể nhiều bạn không tin!!!nhưng đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyên có thật của tôi và cô ấy...đấy là một câu chuyện buồn của 2 năm về trước, Tôi đã sống trong mệt mỏi và đau thương, tôi chẳng thiết làm gì nữa, Tôi Không thể sống mà không có cô ấy trên cõi đời này...Tôi cứ như vậy 2 năm qua...cho đến khi không thể kìm lòng đưọc nữa thì tôi đã phải viết ra và sống trong những hình ảnh lung linh mà chúng tôi đã có với nhau,
    Thực ra N đã mất cách đây 2 năm..Cô ấy mất vì cơn đau tim tái phát trong lúc đi bơi...Bây giwò thì tôi không còn cô ấy trên cõi đời này nữa..cô ấy vẫn còn nợ tôi một món quà mà đến giờ tôi vẫn còn giận cô ấy tại sao không đưa cho tôi, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết món quà ấy là gì cơ chứ...tại sao cô ấy ngủ lâu thế..tại sao cô ấy không tỉnh dậy để tôi đưọc nhìn thấy nụ cưòi bẽn lẽn và dịu dàng có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng...tại sao chứ??Tôi đã sống như vậy đấy....sống bằng tinh thần và những hình ảnh về cô ấy....
    Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này..nợ cô ấy một lời hứa sẽ đưa cô ấy về thăm lại Việt NAm, nợ cô ấy về thăm lại cây mâm xôi ngày xưa....Tôi nợ cô ấy nhiều quá

  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có thể nhiều bạn không tin!!!nhưng đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyên có thật của tôi và cô ấy...đấy là một câu chuyện buồn của 2 năm về trước, Tôi đã sống trong mệt mỏi và đau thương, tôi chẳng thiết làm gì nữa, Tôi Không thể sống mà không có cô ấy trên cõi đời này...Tôi cứ như vậy 2 năm qua...cho đến khi không thể kìm lòng đưọc nữa thì tôi đã phải viết ra và sống trong những hình ảnh lung linh mà chúng tôi đã có với nhau,
    Thực ra N đã mất cách đây 2 năm..Cô ấy mất vì cơn đau tim tái phát trong lúc đi bơi...Bây giwò thì tôi không còn cô ấy trên cõi đời này nữa..cô ấy vẫn còn nợ tôi một món quà mà đến giờ tôi vẫn còn giận cô ấy tại sao không đưa cho tôi, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết món quà ấy là gì cơ chứ...tại sao cô ấy ngủ lâu thế..tại sao cô ấy không tỉnh dậy để tôi đưọc nhìn thấy nụ cưòi bẽn lẽn và dịu dàng có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng...tại sao chứ??Tôi đã sống như vậy đấy....sống bằng tinh thần và những hình ảnh về cô ấy....
    Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này..nợ cô ấy một lời hứa sẽ đưa cô ấy về thăm lại Việt NAm, nợ cô ấy về thăm lại cây mâm xôi ngày xưa....Tôi nợ cô ấy nhiều quá

  8. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi chị này tý . N là ai nữa vậy , chẳng fải chị đang hạnh phúc với chị gì đó hay sao
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi chị này tý . N là ai nữa vậy , chẳng fải chị đang hạnh phúc với chị gì đó hay sao
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giwò thì là thế đấy ..Tôi cũng chẳng thể viết được nữa..một số người biết thì đã biết rồi..Tôi năm nay 29 tuổi..tôi có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng tôi biết là tôi không thể...Tôi đã câm lặng..và đớn đau trong 2 năm qua...và tôi biết tôi sẽ chẳng bao giwò quên được cô ấy..Trừ khi tôi chết đi và chúng tôi có thể gặp lại nhau ở trên thiên đàng....để tôi hỏi tại sao cô ấy lại đi lâu như vậy chứ..tại sao cô ấy không về để ôm lấy cổ tôi mà nũng nịu..tại sao cô ấy khong cọ cằm vào vai tôi.....tại sao cô ấy lại để lại tôi một mình như thế này chứ......tai sao..tôi sẽ hỏi cô ấy thật nhiều...và cô ấy có biết là Tôi đã sống như thế nào trong hai năm qua không?? cô ấy thật ác lắm...cô ấ bỏ tôi mà đi khi cô ấy biết Tôi sẽ rất khổ sở để quên cô ấy.....
    Vậy đấy chúng tôi chưa kịp nắm tay nhau chạy trong vùng ánh sáng thì cô ấy đã đi trước tôi.....nhưng tôi biết "N" sẽ mãi mãi lung linh trong trái tim tôi và bây giwò mỗi khi đi trên đường tôi vẫn có thói quen nhìn sang phía bên trái vì tôi cứ sống trong ảo ảnh...một ngày cô ấy sẽ quay lại vói tôi..mỉm cưòi với tôi và hôn tôi dịu dàng chất ngất..........
    Tất cả câu chuyên trên là có thật cho dù các bạn không tin nhưng tôi cứ viết....có lẽ thế tôi sẽ nhẹ lòng hơn..vì tôi biết cô ấy sẽ chảng bao giwò đọc đưọc topic này nữa..và cũng chẳng bao giờ nhận được món quà sinh nhật này đâu..vì cô ấy đã đi quá xa rồi...cô ấy đến một nơi rất xa mà tay tôi không đủ dài để níu cô ấy ở lại.....
    THế đấy các bạn muốn biết sự thực có phải không?? sự thực là như vậy đấy.....Một sự thực mà tôi muốn chôn dấu và quên nó đí..chỉ cần sống bằng những ký ức vừa qua, cũng đủ cho tôi tự tin bước tiếp trên cõi đời này rồi.....sự thực là thế đấy

Chia sẻ trang này