1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chao chi , em tang doi gau bong , boi vi ko muon chi co don , luc nao ben chi cung co 1ai do ben chi , em thi ko biet an ui dau , chi biet lang nghe thoi, mong chi lai luon vui
    ( con nay em lo tang cho 1 chi roi , nhung chi ko thich cap gau bong , thi 1 chiec vây)
  2. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em rất xúc động khi đọc topic này, tình yêu đó rất đẹp nhưng theo em có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu nó thuận theo tự nhiên. Em rất đồng ý với bài viết của zoomzen87. Hiện tượng đồng tính luyến ái tuy gia tăng nhưng vẫn chưa fải là fổ biến và người ta chưa thống nhất về nguyên nhân của nó (có thể là do nhiều nguyên nhân).
    Em KHÔNG kỳ thị người đồng tính luyến ái vì có lẽ khi sinh ra không ai muốn chọn mình sẽ đồng tính luyến ái cả, họ sẽ fải hi sinh nhiều thứ, nhưng họ fải chấp nhận rằng họ chỉ có được tình yêu với người đồng giới và họ vẫn sống tốt như mọi người. Tuy nhiên theo em thì đồng tính luyến ái không fải là bình thường và cũng không nên ủng hộ hiện tượng này ra tăng thêm nữa.
    Thực sự chia buồn với mất mát của chị, chúc cho chị sớm tìm lại được cân bằng trong cuộc sống.
  3. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em rất xúc động khi đọc topic này, tình yêu đó rất đẹp nhưng theo em có lẽ nó sẽ đẹp hơn nếu nó thuận theo tự nhiên. Em rất đồng ý với bài viết của zoomzen87. Hiện tượng đồng tính luyến ái tuy gia tăng nhưng vẫn chưa fải là fổ biến và người ta chưa thống nhất về nguyên nhân của nó (có thể là do nhiều nguyên nhân).
    Em KHÔNG kỳ thị người đồng tính luyến ái vì có lẽ khi sinh ra không ai muốn chọn mình sẽ đồng tính luyến ái cả, họ sẽ fải hi sinh nhiều thứ, nhưng họ fải chấp nhận rằng họ chỉ có được tình yêu với người đồng giới và họ vẫn sống tốt như mọi người. Tuy nhiên theo em thì đồng tính luyến ái không fải là bình thường và cũng không nên ủng hộ hiện tượng này ra tăng thêm nữa.
    Thực sự chia buồn với mất mát của chị, chúc cho chị sớm tìm lại được cân bằng trong cuộc sống.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị à ! chị nghĩ rằng chị làm thế là tốt sao ? ko đâu chị , chị nghĩ rằng chị tự dày vò thế có nghĩa là N của chị sẽ vui , sẽ hạnh phúc sao ? chị biết chị có tội với bố mẹ mình , vậy tại sao ? tại sao ? chị lại làm những việc như thế ? ko đâu chị , chị làm thế chỉ khiến cho N chết mà không được thanh thản ...
    chị à , nhớ đến 1ngươì không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ đến ngươì ấy đâu chị ... chị cảm thấy tiếc nuối cho N , vậy thì tại sao chị không sống thay cho cả phần N đi chị ... chị phải sống , vì N , vì bố mẹ chị và vì chính chị , chị hiểu không ? chết đâu có nghĩa là hết cơ chứ ? em tin rằng , N đã rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh ... và cô ấy cũng rất hạnh phúc khi biết chị yêu cô ấy như vậy ... chị hãy sống cho mình và cho cả N đi ! không có gì là không thể , quan trọng là chị có muốn hay không thôi chị ạ ! tất cả đều có thể bắt đầu mà chị !
    chị biết không , em gửi topic của chị cho 1 người ... ngươì ấy "dị ứng " với les or gay , nhưng khi đọc hết 17 trang của topic này , ngươì ấy cũng phải thốt lên rằng , câu chuyện như một câu chuyện về tình yêu thật sự ... vậy đấy chị ạ ! chị haỹ để cho mọi chuyện trôi qua đi chị , hãy xếp N vào một vị trí đẹp nhất trong trái tim chị và bắt đâù lại đi chị !
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị à ! chị nghĩ rằng chị làm thế là tốt sao ? ko đâu chị , chị nghĩ rằng chị tự dày vò thế có nghĩa là N của chị sẽ vui , sẽ hạnh phúc sao ? chị biết chị có tội với bố mẹ mình , vậy tại sao ? tại sao ? chị lại làm những việc như thế ? ko đâu chị , chị làm thế chỉ khiến cho N chết mà không được thanh thản ...
    chị à , nhớ đến 1ngươì không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhớ đến ngươì ấy đâu chị ... chị cảm thấy tiếc nuối cho N , vậy thì tại sao chị không sống thay cho cả phần N đi chị ... chị phải sống , vì N , vì bố mẹ chị và vì chính chị , chị hiểu không ? chết đâu có nghĩa là hết cơ chứ ? em tin rằng , N đã rất hạnh phúc khi có chị bên cạnh ... và cô ấy cũng rất hạnh phúc khi biết chị yêu cô ấy như vậy ... chị hãy sống cho mình và cho cả N đi ! không có gì là không thể , quan trọng là chị có muốn hay không thôi chị ạ ! tất cả đều có thể bắt đầu mà chị !
    chị biết không , em gửi topic của chị cho 1 người ... ngươì ấy "dị ứng " với les or gay , nhưng khi đọc hết 17 trang của topic này , ngươì ấy cũng phải thốt lên rằng , câu chuyện như một câu chuyện về tình yêu thật sự ... vậy đấy chị ạ ! chị haỹ để cho mọi chuyện trôi qua đi chị , hãy xếp N vào một vị trí đẹp nhất trong trái tim chị và bắt đâù lại đi chị !
  6. zoomzen87

    zoomzen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn có rất nhiều người đọc bài viết hôm qua của tôi nghĩ rằng tôi là người "không biết điều" hay là cổ hữu hay đại loại gì đókhông thông cảm chia sẽ với khác chẳn hạn......Nhưng tại sao nhỉ ??? Bởi vì bây giờ cuộc sống hiện đại + con người mới phải biết chấp nhận "đồng tính" là một phần tất yếu của cuộc sống???? Tôi thật ngạc nhiên khi có người Reply rằng "Đọc xong topic này chắc em cũng yêu chị mất"!!!!! Oh my God ! tất nhiên đồng tính là điều tế nhị không thể can thiệp nhưng nếu có ai hỏi tôi coi nó là bình thường điều đó đúng hay sai ? Tôi không ngần ngại trả lời là hoàn toàn sai!!! Vì sao ư rất đơn giản bởi vì nó hoàn toàn không bình thường! Giờ làm một phép so sánh nhé !
    + Nếu bạn là cekpet_art tôi nói ở đây là điều kiện sống :"Giàu có" đi xe BMW chiếc mà tôi mơ cũng chưa có."Học vấn cao" hiện đang học "BM" thật đáng nễ. Và theo như lời kể thì bạn cũng khá xinh nhỉ chứng tỏ có rất nhiều Fan hâm mộ. Sống tại một nưóc tiến bộ văn minh!!? Pháp 10 năm và giờ đang du học. Thì nếu cho tôi một phần nào trong đó tôi cũng muốn hét lên "I''m very happy" rất hạnh phúc !!! Trong đó bây giờ cekpet_art như tự sự thì chẳng sung sướng gì nhỉ??
    + Trong khi tôi đây chưa có bằng "DH" nhà thì chỉ đủ ăn không có nhiều Fan hâm mộ gì cả! nhưng với tôi mọi ngày đều đáng yêu !! và chắc bạn cũng như vậy nhỉ!
    Vậy thì tại sao gọi là bình thường được! Và cuộc sống bây giờ đi tìm một "nửa trái tim chung nhịp đập" mà sống hạnh phúc cũng khó rồi chứ chưa nói đến một nửa trái tim cũng đập sai nhịp như "Diễm" hay "N" gì đó của cekpet_art nhễ! Nên phải nói rằng cekpet_art rất may mắn là đằng khác. Nhưng may mắn không phải ai cũng có đúng không nhỉ ? Vậy một người nào đó cũng có "con tim đập sai nhịp" mà không có điều kiện may mắn như cekpet_art thì như thế nào nhỉ?????? Thế nên tất nhiên nó là không BÌNH THƯỜNG". Vậy mà khi tôi đọc topic này có những người muốn được "không bình thường" trong cuộc sống như vậy .Chắc phải như vậy mới là "Không phân biệt đối xử???". Và ở việt nam cổ hửu Á Đông nên phân biệt với người đồng tính và còn so sánh như "Geogile phát hiện ra trái đất xoay quanh mặt trời .......cũng bị hắt hủi ......."Vậy chắc đồng tính mai sau sẽ đem lại cho xã hội những tiến bộ vượt bậc ?? Nhưng tôi bây giờ nghỉ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra!!? là tiến bộ nào.Tôi thấy cekpet_art có viết rằng rất có lỗi với Bố mẹ.... tôi hoàn toàn đồng ý diều này và còn cho rằng có lỗi rất lớn nữa là khác !! Một người như vậy phải sống như thế nào chứ??? những người đa hy vọng vào ta rất nhiều. Có người có` thể nói do mình bị từ nhỏ hoặc gì gì đó !!!! nhưng thấy cekpet_art viết rằng chỉ khi gặp cô ấy mới biết được mình bị Les !!!Có thể do "Ma đưa lối quỷ dẫn đường " nhưng không tạo điều kiện cho điều đó xảy ra thì làm sao có thể xảy ra? ĐỪNG NÊN ĐỂ MÌNH ĐẾN LÚC CHỈ CÒN MỘT CON DƯỜNG ĐỂ LỰA CHỌN".Cuối cùng xin có câu hỏi nhỏ .Vi dụ bạn là người hâm mộ LINKINPARK thì bạn muốn người khác quanh bạn như thế nào nhể ?"tất nhiên cung hâm mộ LINKINPARK đúng không?" , vậy nếu bạn là Les hoặc Gay thì bạn muốn những người xung quanh bạn như thế nào nhỉ??????...................Ok?.Vây không phân biệt theo tôi làm sao có thể hướng (giúp) những người như vậy có một cuộc sống bình thường hoặc đâu là đúng đâu là không đúng ! Tôi rất làm tiếc cho cekpet_art tôi mong bạn có thể có thêm một con đường khác để lựa chọn "DỪNG CỐ GÕ VÀO MỘT CÁNH CỬA MÀ BIẾT NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỒ MỞ RA" Thank u về những tâm sự và bài viết của cekpet_art tôi hy vọng bài viết của cekpet_art là không thật nhưng nếu như vậy thì bạn cũng phải có vướng mắc gì mới tâm sự với mọi người. Chúc bạn luôn sống vui trong sáng và lành mạnh! Hy vọng một ngày nào đó có một Con tim bạn sẽ bị đánh thức bởi một chàng trai cũng giống như "Công chúa ngủ trong rừng sao bao nhiêu năm ngủ quên bổng thức giấc " Thì câu chuyện của bạn sẽ hoàn hảo hơn ! Bye Bye
    SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL.......
  7. zoomzen87

    zoomzen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn có rất nhiều người đọc bài viết hôm qua của tôi nghĩ rằng tôi là người "không biết điều" hay là cổ hữu hay đại loại gì đókhông thông cảm chia sẽ với khác chẳn hạn......Nhưng tại sao nhỉ ??? Bởi vì bây giờ cuộc sống hiện đại + con người mới phải biết chấp nhận "đồng tính" là một phần tất yếu của cuộc sống???? Tôi thật ngạc nhiên khi có người Reply rằng "Đọc xong topic này chắc em cũng yêu chị mất"!!!!! Oh my God ! tất nhiên đồng tính là điều tế nhị không thể can thiệp nhưng nếu có ai hỏi tôi coi nó là bình thường điều đó đúng hay sai ? Tôi không ngần ngại trả lời là hoàn toàn sai!!! Vì sao ư rất đơn giản bởi vì nó hoàn toàn không bình thường! Giờ làm một phép so sánh nhé !
    + Nếu bạn là cekpet_art tôi nói ở đây là điều kiện sống :"Giàu có" đi xe BMW chiếc mà tôi mơ cũng chưa có."Học vấn cao" hiện đang học "BM" thật đáng nễ. Và theo như lời kể thì bạn cũng khá xinh nhỉ chứng tỏ có rất nhiều Fan hâm mộ. Sống tại một nưóc tiến bộ văn minh!!? Pháp 10 năm và giờ đang du học. Thì nếu cho tôi một phần nào trong đó tôi cũng muốn hét lên "I''m very happy" rất hạnh phúc !!! Trong đó bây giờ cekpet_art như tự sự thì chẳng sung sướng gì nhỉ??
    + Trong khi tôi đây chưa có bằng "DH" nhà thì chỉ đủ ăn không có nhiều Fan hâm mộ gì cả! nhưng với tôi mọi ngày đều đáng yêu !! và chắc bạn cũng như vậy nhỉ!
    Vậy thì tại sao gọi là bình thường được! Và cuộc sống bây giờ đi tìm một "nửa trái tim chung nhịp đập" mà sống hạnh phúc cũng khó rồi chứ chưa nói đến một nửa trái tim cũng đập sai nhịp như "Diễm" hay "N" gì đó của cekpet_art nhễ! Nên phải nói rằng cekpet_art rất may mắn là đằng khác. Nhưng may mắn không phải ai cũng có đúng không nhỉ ? Vậy một người nào đó cũng có "con tim đập sai nhịp" mà không có điều kiện may mắn như cekpet_art thì như thế nào nhỉ?????? Thế nên tất nhiên nó là không BÌNH THƯỜNG". Vậy mà khi tôi đọc topic này có những người muốn được "không bình thường" trong cuộc sống như vậy .Chắc phải như vậy mới là "Không phân biệt đối xử???". Và ở việt nam cổ hửu Á Đông nên phân biệt với người đồng tính và còn so sánh như "Geogile phát hiện ra trái đất xoay quanh mặt trời .......cũng bị hắt hủi ......."Vậy chắc đồng tính mai sau sẽ đem lại cho xã hội những tiến bộ vượt bậc ?? Nhưng tôi bây giờ nghỉ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra!!? là tiến bộ nào.Tôi thấy cekpet_art có viết rằng rất có lỗi với Bố mẹ.... tôi hoàn toàn đồng ý diều này và còn cho rằng có lỗi rất lớn nữa là khác !! Một người như vậy phải sống như thế nào chứ??? những người đa hy vọng vào ta rất nhiều. Có người có` thể nói do mình bị từ nhỏ hoặc gì gì đó !!!! nhưng thấy cekpet_art viết rằng chỉ khi gặp cô ấy mới biết được mình bị Les !!!Có thể do "Ma đưa lối quỷ dẫn đường " nhưng không tạo điều kiện cho điều đó xảy ra thì làm sao có thể xảy ra? ĐỪNG NÊN ĐỂ MÌNH ĐẾN LÚC CHỈ CÒN MỘT CON DƯỜNG ĐỂ LỰA CHỌN".Cuối cùng xin có câu hỏi nhỏ .Vi dụ bạn là người hâm mộ LINKINPARK thì bạn muốn người khác quanh bạn như thế nào nhể ?"tất nhiên cung hâm mộ LINKINPARK đúng không?" , vậy nếu bạn là Les hoặc Gay thì bạn muốn những người xung quanh bạn như thế nào nhỉ??????...................Ok?.Vây không phân biệt theo tôi làm sao có thể hướng (giúp) những người như vậy có một cuộc sống bình thường hoặc đâu là đúng đâu là không đúng ! Tôi rất làm tiếc cho cekpet_art tôi mong bạn có thể có thêm một con đường khác để lựa chọn "DỪNG CỐ GÕ VÀO MỘT CÁNH CỬA MÀ BIẾT NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỒ MỞ RA" Thank u về những tâm sự và bài viết của cekpet_art tôi hy vọng bài viết của cekpet_art là không thật nhưng nếu như vậy thì bạn cũng phải có vướng mắc gì mới tâm sự với mọi người. Chúc bạn luôn sống vui trong sáng và lành mạnh! Hy vọng một ngày nào đó có một Con tim bạn sẽ bị đánh thức bởi một chàng trai cũng giống như "Công chúa ngủ trong rừng sao bao nhiêu năm ngủ quên bổng thức giấc " Thì câu chuyện của bạn sẽ hoàn hảo hơn ! Bye Bye
    SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL....... SELF CONTROL.......
  8. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, bạn hiểu gì về đồng tính mà nóng nảy vậy? Tôi chưa đi sâu tìm hiểu nhưng tôi biết đó là bệnh, nhiều ng sinh ra đã thế rồi dù cho bản thân không muốn. Tôi thấy họ phải chịu nhiều áp lực lắm, tôi nghĩ chị cekpet_art cũng vậy thôi.
    Còn một điều nữa, nếu như dựa vào vật chất để mà đánh giá cuộc sống có hạnh phúc hay không thì tôi e rằng hơi phiến diện. Bạn đã bao h đau khổ trong tình yêu chưa nhỉ?
    Thôi, bấy nhiêu dòng thôi, đây là tâm sự của chị cekpet_art nên không nên biến thành nơi để tranh luận .
    Được kristygz sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/01/2005
  9. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, bạn hiểu gì về đồng tính mà nóng nảy vậy? Tôi chưa đi sâu tìm hiểu nhưng tôi biết đó là bệnh, nhiều ng sinh ra đã thế rồi dù cho bản thân không muốn. Tôi thấy họ phải chịu nhiều áp lực lắm, tôi nghĩ chị cekpet_art cũng vậy thôi.
    Còn một điều nữa, nếu như dựa vào vật chất để mà đánh giá cuộc sống có hạnh phúc hay không thì tôi e rằng hơi phiến diện. Bạn đã bao h đau khổ trong tình yêu chưa nhỉ?
    Thôi, bấy nhiêu dòng thôi, đây là tâm sự của chị cekpet_art nên không nên biến thành nơi để tranh luận .
    Được kristygz sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 08/01/2005
  10. home_sweet_home

    home_sweet_home Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chưa từng nếm trải cảm giác mất đi người yêu dấu thật sự của mình mãi mãi nên không thể hiểu được lý do của topic cũng như những dòng hồi tưởng của cekpet_art.
    Chúc cekpet_art sớm vượt qua được nỗi đau lớn trong đời và bắt đầu một cuộc sống mới.

Chia sẻ trang này