1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_sweet_home

    home_sweet_home Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc chưa từng nếm trải cảm giác mất đi người yêu dấu thật sự của mình mãi mãi nên không thể hiểu được lý do của topic cũng như những dòng hồi tưởng của cekpet_art.
    Chúc cekpet_art sớm vượt qua được nỗi đau lớn trong đời và bắt đầu một cuộc sống mới.

  2. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nếu bạn không viết những dòng này sẽ chẳng có ai lên tiếng nói rằng bạn là một con người thật hời hợt và vô tâm. Có lẽ bạn đã không bao giờ hiểu được hai chữ "tâm hồn".
    Bạn là ai? Cekpet_art là ai? Là hai con người hoàn toàn khác nhau, từ hình thức, tính cách đến nội tâm. Cs của Cekpet_art, theo như lời chị kể, sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ, thèm muốn. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là vật chất, vật chất thôi bạn ạ. Điều cekpet_art muốn chia sẻ với mọi người là những giá trị tâm hồn, những suy nghĩ cảm xúc không biết và không còn ai để chia sẻ cùng. Cố gắng hiểu những gì bạn đang đọc và cũng là tôn trọng người viết những dòng tâm sự đó. Có những niềm đau trong nội tâm, chẳng một thứ vật chất xa hoa nào có thể đánh đổi được.
    Theo dõi topic này cũng từ lâu, rất impressive câu chuyện chị Cekpet_art chia sẻ. Mong chị đừng trách giận và tự hành hạ bản thân như vậy, bằng không những người quan tâm và lo lắng cho chị sẽ đau lòng biết bao. Nỗi đau tinh thần nào cũng thật dai dẳng và khó hàn gắn, chỉ mong chị đủ nghị lực để đối đầu và chiến thắng chính mình.
    Thân,
  3. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nếu bạn không viết những dòng này sẽ chẳng có ai lên tiếng nói rằng bạn là một con người thật hời hợt và vô tâm. Có lẽ bạn đã không bao giờ hiểu được hai chữ "tâm hồn".
    Bạn là ai? Cekpet_art là ai? Là hai con người hoàn toàn khác nhau, từ hình thức, tính cách đến nội tâm. Cs của Cekpet_art, theo như lời chị kể, sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ, thèm muốn. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là vật chất, vật chất thôi bạn ạ. Điều cekpet_art muốn chia sẻ với mọi người là những giá trị tâm hồn, những suy nghĩ cảm xúc không biết và không còn ai để chia sẻ cùng. Cố gắng hiểu những gì bạn đang đọc và cũng là tôn trọng người viết những dòng tâm sự đó. Có những niềm đau trong nội tâm, chẳng một thứ vật chất xa hoa nào có thể đánh đổi được.
    Theo dõi topic này cũng từ lâu, rất impressive câu chuyện chị Cekpet_art chia sẻ. Mong chị đừng trách giận và tự hành hạ bản thân như vậy, bằng không những người quan tâm và lo lắng cho chị sẽ đau lòng biết bao. Nỗi đau tinh thần nào cũng thật dai dẳng và khó hàn gắn, chỉ mong chị đủ nghị lực để đối đầu và chiến thắng chính mình.
    Thân,
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngưòi cố tỏ ra cho mình là ngưòi thông minh và họ rất hay dùng lý luận để nói lên vấn đề mình cần giải quyết...những vấn đề sách vở và sáo rỗng của sự cố hữu hầu hết lớp trẻ VN luôn quan trọng vấn đề một cách thái quá..họ noí rất hay..nhưng thực tế làm việc thì thật tồi tệ....."ngưòi thông minh là những ngưòi biết đơn giản hoá những điều phức tap"...Tôi không phải là người sùng bái châu âu..nhưng tôi thích cách tư duy của họ....
    ...chúng tôi yêu nhau cũng bình thưòng như bao tình yêu khác...chúng tôicũng trăn trỏ và đau khổ như bao tyình yêu khác....chúng tôi cũng bị hụt hẫng và mất mát..khi ngưòi yêu dấu của mình ra đi..chúng tôi cũng cần tâm sự sẻ chia như bao chuyên tình yêu khác...nhưng đấy là chuyện riêng của tôi...cảm ơn bạn đã quan tâm nhưng rất mong đừng can thiệp...giàu hay nghèo, giwỏi hay không giỏi..đưọc giáo dục ở đâu??Điều đó chúng tôi không quan trọng...bạn đừng có cảm giác không đưọc tốt....
    Toi nghi hay song bằng trái tim và làm việc bằng lí trí thì tốt hơn....cam on bai viet của bạn..nhưng thiết nghĩ chúng tôi đã có cách giải quyết rồi.....
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ngưòi cố tỏ ra cho mình là ngưòi thông minh và họ rất hay dùng lý luận để nói lên vấn đề mình cần giải quyết...những vấn đề sách vở và sáo rỗng của sự cố hữu hầu hết lớp trẻ VN luôn quan trọng vấn đề một cách thái quá..họ noí rất hay..nhưng thực tế làm việc thì thật tồi tệ....."ngưòi thông minh là những ngưòi biết đơn giản hoá những điều phức tap"...Tôi không phải là người sùng bái châu âu..nhưng tôi thích cách tư duy của họ....
    ...chúng tôi yêu nhau cũng bình thưòng như bao tình yêu khác...chúng tôicũng trăn trỏ và đau khổ như bao tyình yêu khác....chúng tôi cũng bị hụt hẫng và mất mát..khi ngưòi yêu dấu của mình ra đi..chúng tôi cũng cần tâm sự sẻ chia như bao chuyên tình yêu khác...nhưng đấy là chuyện riêng của tôi...cảm ơn bạn đã quan tâm nhưng rất mong đừng can thiệp...giàu hay nghèo, giwỏi hay không giỏi..đưọc giáo dục ở đâu??Điều đó chúng tôi không quan trọng...bạn đừng có cảm giác không đưọc tốt....
    Toi nghi hay song bằng trái tim và làm việc bằng lí trí thì tốt hơn....cam on bai viet của bạn..nhưng thiết nghĩ chúng tôi đã có cách giải quyết rồi.....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần lắng nghe thôi..chị cũng thấy mùa xuân ấm áp rồi..như ngày xưa cô ấy thường kề vai chị đòi nghe chị kể chuyện và mơ màng .....cam ơn em bé nhièu...chị sẽ giàu ngị lực hơn khi có những niềm an ủi dễ thương như Bé....Mùa đong ấm áp nghe em..
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần lắng nghe thôi..chị cũng thấy mùa xuân ấm áp rồi..như ngày xưa cô ấy thường kề vai chị đòi nghe chị kể chuyện và mơ màng .....cam ơn em bé nhièu...chị sẽ giàu ngị lực hơn khi có những niềm an ủi dễ thương như Bé....Mùa đong ấm áp nghe em..
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố làm lại từ đầu.......nhưng đôi lúc tôi tự hỏi..tôi ở đây sung sướng như thế này....liệu mặt trời có làm cho co ấy nóng khong? liệu mặt trăng có làm cho cô ấy lạnh khi đêm xuống không??liệu các vì sao có làm bạn vói cô ấy không??khi tôi cố sống và cô quên cô ấy...Làm lại từ đầu ư??liệu có ai có thể thay cô ấy trong trái tim tôi không/?/?..nhưng tôi biết..Tôi phải cố gắng thoát ra khỏi quá khứ..để sống cho Bố, mẹ tôi
    Tôi chông chênh khi cố sống thay phần của "N"..tôi biiết than khóc hay tự đày ải bản thân cũng không làm cho cô ấy sống lại....nhưng tôi thưong cô ấy đã phải chịu quá nhiếu thiệt thòi..Cô ấy không thuộc về thế giwói chúng ta..cô ấy thuộc về chúa..và chúa đã mang cô ấy đi khi tôi đã để tuột mất tay cô ấy...nếu tôi có sức khoẻ..tôi sẽ nắm tay cô ấy chặt hơn..tôi sẽ dành lại cô ấy từ tay chúa..đã có lúc tôi hận tại sao tôi lại tin vào sự cứu rỗi linh hồn của ngưòi.....nhưng bây giwò thì tôi nghĩ...chúa đã mang cô ấy đến bên tôi và cho tôi nhũng tháng ngày ngọt ngào...tuy ngắn ngủi và giwò đây cô ấy phải trở về bên người để phụng sự người....liệu có thể xếp cho cô ấy một vị trí đẹp ở trong tim đưọc không??khi trái tim tôi không còn chỗ cho ngưòi khác nữa rồi..nó luôn làm tôi tức ngực và đau đớn...
    rất đau em có biết không/??
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố làm lại từ đầu.......nhưng đôi lúc tôi tự hỏi..tôi ở đây sung sướng như thế này....liệu mặt trời có làm cho co ấy nóng khong? liệu mặt trăng có làm cho cô ấy lạnh khi đêm xuống không??liệu các vì sao có làm bạn vói cô ấy không??khi tôi cố sống và cô quên cô ấy...Làm lại từ đầu ư??liệu có ai có thể thay cô ấy trong trái tim tôi không/?/?..nhưng tôi biết..Tôi phải cố gắng thoát ra khỏi quá khứ..để sống cho Bố, mẹ tôi
    Tôi chông chênh khi cố sống thay phần của "N"..tôi biiết than khóc hay tự đày ải bản thân cũng không làm cho cô ấy sống lại....nhưng tôi thưong cô ấy đã phải chịu quá nhiếu thiệt thòi..Cô ấy không thuộc về thế giwói chúng ta..cô ấy thuộc về chúa..và chúa đã mang cô ấy đi khi tôi đã để tuột mất tay cô ấy...nếu tôi có sức khoẻ..tôi sẽ nắm tay cô ấy chặt hơn..tôi sẽ dành lại cô ấy từ tay chúa..đã có lúc tôi hận tại sao tôi lại tin vào sự cứu rỗi linh hồn của ngưòi.....nhưng bây giwò thì tôi nghĩ...chúa đã mang cô ấy đến bên tôi và cho tôi nhũng tháng ngày ngọt ngào...tuy ngắn ngủi và giwò đây cô ấy phải trở về bên người để phụng sự người....liệu có thể xếp cho cô ấy một vị trí đẹp ở trong tim đưọc không??khi trái tim tôi không còn chỗ cho ngưòi khác nữa rồi..nó luôn làm tôi tức ngực và đau đớn...
    rất đau em có biết không/??
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thi tôi lại vấp một sai lầm..khi tôi muốn làm một món quà để tưởng nhớ tơi em và tặng cho em nhân ngày sinh nhật, như ai đó đã đưọc đặt lên mộ người yêu dấu của mình một cành hoa.....Nhưng thật buồn khi có môt số ngưòi không hiểu và cố gắng can thiệp vào chuyện của chúng ta....em đừng có buồn nhé...đừng để mắt mình rơi lệ....và cũng đừng giận họ.....em hay ngủ yên và ngủ thật ngon nha em......mùa đông lạnh lẽo chị không nhắc em mặc thêm áo ấm đưọc nữa rồi....kkhông còn nhắn cho em một nụ cười hay một lời chúc buổi sáng tốt lành nữa rồi....hôm qua có một ngưòi PM cho chị và chị đã rất vui..có một cô bé chat vói chị và chị cung thấy đỡ trống trải hơn...em đừng có lo nhé..chi sẽ cố sống tốt như ngày xua em thờng ôm cổ chị và đôi môi hôn ngọt lịm....em ngủ đi và đưng giận họ nha..họ không hiểu đâu..có phải không em??..họ không hiểu đâu..em biết thế mà!!!...em biết thế đấy có phải không......

Chia sẻ trang này