1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thi tôi lại vấp một sai lầm..khi tôi muốn làm một món quà để tưởng nhớ tơi em và tặng cho em nhân ngày sinh nhật, như ai đó đã đưọc đặt lên mộ người yêu dấu của mình một cành hoa.....Nhưng thật buồn khi có môt số ngưòi không hiểu và cố gắng can thiệp vào chuyện của chúng ta....em đừng có buồn nhé...đừng để mắt mình rơi lệ....và cũng đừng giận họ.....em hay ngủ yên và ngủ thật ngon nha em......mùa đông lạnh lẽo chị không nhắc em mặc thêm áo ấm đưọc nữa rồi....kkhông còn nhắn cho em một nụ cười hay một lời chúc buổi sáng tốt lành nữa rồi....hôm qua có một ngưòi PM cho chị và chị đã rất vui..có một cô bé chat vói chị và chị cung thấy đỡ trống trải hơn...em đừng có lo nhé..chi sẽ cố sống tốt như ngày xua em thờng ôm cổ chị và đôi môi hôn ngọt lịm....em ngủ đi và đưng giận họ nha..họ không hiểu đâu..có phải không em??..họ không hiểu đâu..em biết thế mà!!!...em biết thế đấy có phải không......
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng sống bằng trái tim+lý trí còn làm việc bằng lý trí+trái tim.
    Ý của tôi là sống bằng trái tim nhưng vẫn cần lý trí. Làm việc bằng lý trí nhưng vẫn cần 1 trái tim.
    Câu chuyện của bạn hãy giữ nó trong tim, để nó mãi mãi là 1 good memory. Nhưng xin đừng để nó ám ảnh cả 1 đời người.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng sống bằng trái tim+lý trí còn làm việc bằng lý trí+trái tim.
    Ý của tôi là sống bằng trái tim nhưng vẫn cần lý trí. Làm việc bằng lý trí nhưng vẫn cần 1 trái tim.
    Câu chuyện của bạn hãy giữ nó trong tim, để nó mãi mãi là 1 good memory. Nhưng xin đừng để nó ám ảnh cả 1 đời người.
  4. zoomzen87

    zoomzen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi cekpet_art vì đã chen những bài viết vào topic của bạn .Có thể bạn không thích.Nhưng tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của riêng cá nhân nên chắc chắn sẽ có nhiều ý mang tính chủ quan! Tất nhiên tôi cũng có thể như những người khác đọc bài của bạn xong không viết gì hoặc viết những lời "có cánh" để an ủi cekpet_art nhưng tôi không thể làm như thế ! Bởi vì cuộc sống rất thực tế và chúng ta phải chấp nhận.! Không đơn giản đầy mộng mơ như thế giới của "NET" giống như tôi chỉ cần mất 30 phút để biến mình thành "Con gái" với cái Nick là "ZoomZen87" vớ vẩn nào đấy rồi Post bài ..... !! Những gì tôi viết đều rất thực tế từ suy nghĩ của chính tôi. Và đó cũng là thực tế mà bạn phải đối mặt nó tuy có phủ phàng nhưng phải chấp nhận! Tôi có thể không quan tâm khi đọc bài của cekpet_art hoặctheo dõi những tâm sự bạn viết ra hoặc an ủi động viên ! Nhưng tôi không làm thế mà phải mất 3 đêm để viết bài và đọc hết những bài của bạn bởi vì đơn giản tôi rất tiếc cho bạn khi thấy bạn như hiện nay và muốn tôi làm gì đó cho bạn ?? cũng như không muốn có những người lâm vào hoàn cảnh như bạn.Mặc dù những gì tôi viết có thể làm bạn "Bực mình".Cuối cùng tôi chúc bạn "Hạnh phúc , an lành ,"và có lựa chọn đúng nhất.Đôi khi ta không thể làm tất cả những gì mình thích và không phải tất cả là "Không thể" và "Quá trễ" cả cekpet_art à.Có thể cho tôi là lý luận nhưng không phải tất cả lý luận đều sáo rỗng cả .Những bài viết của tôi trước đây có thể làm cho Topic của bạn mất hay.Nhưng nó là thực tế và chắc chắn nó không kinh khủng bằng những gì bạn đã vượt qua đúng không?.Tôi hy vọng bạn vững tin và nghị lực để làm lại từ đầu.Có thể những bài viết của tôi chẳng đem lại cho bạn điều gì nhưng tôi vẫn vui vì đã làm những gì mình có thể làm.Tạm biệt cekpet_art, tạm biệt luôn cả "Zoomzen87" để trở về là tôi .Cám ơn những gì bạn đã viết. Chào thân ái!
    SEFLCONTROL...........SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL...........
  5. zoomzen87

    zoomzen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin lỗi cekpet_art vì đã chen những bài viết vào topic của bạn .Có thể bạn không thích.Nhưng tôi chỉ muốn nói lên suy nghĩ của riêng cá nhân nên chắc chắn sẽ có nhiều ý mang tính chủ quan! Tất nhiên tôi cũng có thể như những người khác đọc bài của bạn xong không viết gì hoặc viết những lời "có cánh" để an ủi cekpet_art nhưng tôi không thể làm như thế ! Bởi vì cuộc sống rất thực tế và chúng ta phải chấp nhận.! Không đơn giản đầy mộng mơ như thế giới của "NET" giống như tôi chỉ cần mất 30 phút để biến mình thành "Con gái" với cái Nick là "ZoomZen87" vớ vẩn nào đấy rồi Post bài ..... !! Những gì tôi viết đều rất thực tế từ suy nghĩ của chính tôi. Và đó cũng là thực tế mà bạn phải đối mặt nó tuy có phủ phàng nhưng phải chấp nhận! Tôi có thể không quan tâm khi đọc bài của cekpet_art hoặctheo dõi những tâm sự bạn viết ra hoặc an ủi động viên ! Nhưng tôi không làm thế mà phải mất 3 đêm để viết bài và đọc hết những bài của bạn bởi vì đơn giản tôi rất tiếc cho bạn khi thấy bạn như hiện nay và muốn tôi làm gì đó cho bạn ?? cũng như không muốn có những người lâm vào hoàn cảnh như bạn.Mặc dù những gì tôi viết có thể làm bạn "Bực mình".Cuối cùng tôi chúc bạn "Hạnh phúc , an lành ,"và có lựa chọn đúng nhất.Đôi khi ta không thể làm tất cả những gì mình thích và không phải tất cả là "Không thể" và "Quá trễ" cả cekpet_art à.Có thể cho tôi là lý luận nhưng không phải tất cả lý luận đều sáo rỗng cả .Những bài viết của tôi trước đây có thể làm cho Topic của bạn mất hay.Nhưng nó là thực tế và chắc chắn nó không kinh khủng bằng những gì bạn đã vượt qua đúng không?.Tôi hy vọng bạn vững tin và nghị lực để làm lại từ đầu.Có thể những bài viết của tôi chẳng đem lại cho bạn điều gì nhưng tôi vẫn vui vì đã làm những gì mình có thể làm.Tạm biệt cekpet_art, tạm biệt luôn cả "Zoomzen87" để trở về là tôi .Cám ơn những gì bạn đã viết. Chào thân ái!
    SEFLCONTROL...........SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL........... SEFLCONTROL...........
  6. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear cekpet_art
    Mình đã đọc topic của bạn từ ngày đầu tiên khi vào Box này, mình không định viết gì cả cho đến khi đọc được những bài phản hồi của các bạn khác. Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi viết cho bạn. Nói thật nhé, những tình tiết trong dòng tâm sự của bạn rất đẹp, rất hoàn mỹ và cũng có tính chất rất ư là hư cấu của một truyện tình? Nhưng mình cho là nỗi đau khổ & những gì mà bạn đã trải qua là sự thật, vì mình muốn chia sẻ cùng bạn những cái mà người đời cho là ?odị biệt? là ?okhông bình thường? đó? Mạn phép đương sự, mình muốn chia sẻ cùng bạn câu chuyện của một người bạn rất thân?.
    Người bạn của mình cũng đã từng có quan hệ đồng tính khi cô ấy còn rất nhỏ? không hẳn là 1 căn bệnh, cũng không hẳn là lập dị hay theo trào lưu vì nó đã hiểu gì về giới tính đâu, cũng không hẳn là bẩm sinh vì bây giờ nó có 1 đời sống rất ?~phụ nữ?T như bao nhiêu người phụ nữ khác.
    Có lẽ là nó đã đến với chị ấy (lớn hơn nó vài tuổi) theo bản năng & cảm tính của 1 cơ thể đang tuổi lớn? Cả 2 chơi chung nhóm bạn hay tụ lại tập nhau nhảy đầm, họ bắt bồ với nhau, thường được mấy đứa bạn cho là 1 cặp nhảy ưng ý nhất, đẹp nhất? Từ những lần qua lại tập tành lúc nào cũng như hình với bóng? rồi ôm nhau dìu nhau trên sàn nhảy? rồi gần gũi nhau hơn? và nó không thể cưỡng lại nổi cái cảm giác lâng lâng ấy? mặc dù nó mơ hồ nhận thấy có 1 cái gì đó không ổn? Hơn 1 năm thì nó bị phát hiện vì những dòng cảm xúc nó nguệch ngoạc trên vở, người ấy giận lắm doạ nếu nó không ?~trở lại bình thường?T thì sẽ mách với bố mẹ & đem nó ra kỷ luật? nó hoảng sợ và hoang mang lắm ? Nó trở nên lạnh lùng với chị, né tránh những buổi party với chị, viện mọi lý do để không gặp chị? chị gặng hỏi, nó không nói nhiều, chỉ bảo là nó không thích như vậy nữa. Chị khóc nhiều lắm & nói là chị đã yêu nó quá rồi? không thể nào sống thiếu nó? nó lại càng sợ hãi hơn, nhưng cũng cảm thấy thương chị hơn? Nó không dứt được? nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi những lời đe nẹt với cặp mắt dò xét... nó không bao giờ cảm thấy bình yên? nó lại dứt rồi chị lại đau khổ rồi nó lại kông đành lòng? cứ trong cái vòng lẩn quẩn như thế cho đến khi nó không chịu nổi áp lực của cái đúng & sai? nó đã trưởng thành, nó đã hiểu được cái khắc nghiệt của dư luận, của tai tiếng cho gia đình, nó nhất định đoạn tuyệt với chị mặc cho chị khóc lóc nài nỉ rồi hăm doạ chị sẽ công khai tình yêu của chị trước mặt mọi người? Nó thách thức chị, doạ ngược lại nếu chị làm vậy nó sẽ chết trước mặt chị & như vậy là chị rất ích kỷ với tình yêu của mình? Rồi chị bỏ đi xa, vì chị thật lòng yêu nó, không muốn nó dằn vặt đau khổ & luôn mong nó được hạnh phúc? Nó cũng đã khóc thật nhiều nhưng tuyệt nhiên không tìm cách liên lạc với chị & chị cũng không tìm lại nó.
    Năm trước nó có gặp lại chị ở Q-bar, chị giới thiệu 1 người bạn gái người Phi mang dòng máu Bồ Đào Nha, cô bạn yêu chị lắm nói nếu chị muốn cô ấy sẽ đưa chị sang Mỹ làm đám cưới hợp pháp. Chị do dự vì chị không thể nào quên được nó, chị vẫn hỏi thăm về nó qua những người bạn & chị rất vui khi biết nó đang hạnh phúc với sự chọn lựa của mình.
    Mong là qua câu chuyện của bạn mình, cekpet_art không cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới ?~trái tim đập lỗi nhịp?T của bạn vì đó chỉ là một khía cạnh khác của cuộc sống muôn mặt này thôi. Chúc bạn luôn giàu nghị lực để làm lại từ đầu & có một cuộc sống đúng với tâm hồn & cảm xúc của bạn.
  7. deardiary

    deardiary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dear cekpet_art
    Mình đã đọc topic của bạn từ ngày đầu tiên khi vào Box này, mình không định viết gì cả cho đến khi đọc được những bài phản hồi của các bạn khác. Mình đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi viết cho bạn. Nói thật nhé, những tình tiết trong dòng tâm sự của bạn rất đẹp, rất hoàn mỹ và cũng có tính chất rất ư là hư cấu của một truyện tình? Nhưng mình cho là nỗi đau khổ & những gì mà bạn đã trải qua là sự thật, vì mình muốn chia sẻ cùng bạn những cái mà người đời cho là ?odị biệt? là ?okhông bình thường? đó? Mạn phép đương sự, mình muốn chia sẻ cùng bạn câu chuyện của một người bạn rất thân?.
    Người bạn của mình cũng đã từng có quan hệ đồng tính khi cô ấy còn rất nhỏ? không hẳn là 1 căn bệnh, cũng không hẳn là lập dị hay theo trào lưu vì nó đã hiểu gì về giới tính đâu, cũng không hẳn là bẩm sinh vì bây giờ nó có 1 đời sống rất ?~phụ nữ?T như bao nhiêu người phụ nữ khác.
    Có lẽ là nó đã đến với chị ấy (lớn hơn nó vài tuổi) theo bản năng & cảm tính của 1 cơ thể đang tuổi lớn? Cả 2 chơi chung nhóm bạn hay tụ lại tập nhau nhảy đầm, họ bắt bồ với nhau, thường được mấy đứa bạn cho là 1 cặp nhảy ưng ý nhất, đẹp nhất? Từ những lần qua lại tập tành lúc nào cũng như hình với bóng? rồi ôm nhau dìu nhau trên sàn nhảy? rồi gần gũi nhau hơn? và nó không thể cưỡng lại nổi cái cảm giác lâng lâng ấy? mặc dù nó mơ hồ nhận thấy có 1 cái gì đó không ổn? Hơn 1 năm thì nó bị phát hiện vì những dòng cảm xúc nó nguệch ngoạc trên vở, người ấy giận lắm doạ nếu nó không ?~trở lại bình thường?T thì sẽ mách với bố mẹ & đem nó ra kỷ luật? nó hoảng sợ và hoang mang lắm ? Nó trở nên lạnh lùng với chị, né tránh những buổi party với chị, viện mọi lý do để không gặp chị? chị gặng hỏi, nó không nói nhiều, chỉ bảo là nó không thích như vậy nữa. Chị khóc nhiều lắm & nói là chị đã yêu nó quá rồi? không thể nào sống thiếu nó? nó lại càng sợ hãi hơn, nhưng cũng cảm thấy thương chị hơn? Nó không dứt được? nhưng nó vẫn bị ám ảnh bởi những lời đe nẹt với cặp mắt dò xét... nó không bao giờ cảm thấy bình yên? nó lại dứt rồi chị lại đau khổ rồi nó lại kông đành lòng? cứ trong cái vòng lẩn quẩn như thế cho đến khi nó không chịu nổi áp lực của cái đúng & sai? nó đã trưởng thành, nó đã hiểu được cái khắc nghiệt của dư luận, của tai tiếng cho gia đình, nó nhất định đoạn tuyệt với chị mặc cho chị khóc lóc nài nỉ rồi hăm doạ chị sẽ công khai tình yêu của chị trước mặt mọi người? Nó thách thức chị, doạ ngược lại nếu chị làm vậy nó sẽ chết trước mặt chị & như vậy là chị rất ích kỷ với tình yêu của mình? Rồi chị bỏ đi xa, vì chị thật lòng yêu nó, không muốn nó dằn vặt đau khổ & luôn mong nó được hạnh phúc? Nó cũng đã khóc thật nhiều nhưng tuyệt nhiên không tìm cách liên lạc với chị & chị cũng không tìm lại nó.
    Năm trước nó có gặp lại chị ở Q-bar, chị giới thiệu 1 người bạn gái người Phi mang dòng máu Bồ Đào Nha, cô bạn yêu chị lắm nói nếu chị muốn cô ấy sẽ đưa chị sang Mỹ làm đám cưới hợp pháp. Chị do dự vì chị không thể nào quên được nó, chị vẫn hỏi thăm về nó qua những người bạn & chị rất vui khi biết nó đang hạnh phúc với sự chọn lựa của mình.
    Mong là qua câu chuyện của bạn mình, cekpet_art không cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới ?~trái tim đập lỗi nhịp?T của bạn vì đó chỉ là một khía cạnh khác của cuộc sống muôn mặt này thôi. Chúc bạn luôn giàu nghị lực để làm lại từ đầu & có một cuộc sống đúng với tâm hồn & cảm xúc của bạn.
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nói các bạn bỏ qua chứ tôi thấy đọc mấy bài của tác giả cứ thấy mơi mơi thế nào ấy, có cần thiết kể đầy đủ như tường thuật chuyện "tình" vậy. Nếu bạn nào đọc đủ những bài của tác giả thì sẽ thấy lòi ra đây là 1 chuyện ko nhằm mục đích tâm sự chút nào và thật phí công vào đây phân trần ha ha ha bị lừa hết rồi
    Đời sống no đủ đâm ra sinh ra lắm ung nhọt, cứ như thời xưa nghèo đói thiếu thốn sao chả thấy cô Les với chàng Gay nào nhỉ . Nhạt !
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 10/01/2005
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nói các bạn bỏ qua chứ tôi thấy đọc mấy bài của tác giả cứ thấy mơi mơi thế nào ấy, có cần thiết kể đầy đủ như tường thuật chuyện "tình" vậy. Nếu bạn nào đọc đủ những bài của tác giả thì sẽ thấy lòi ra đây là 1 chuyện ko nhằm mục đích tâm sự chút nào và thật phí công vào đây phân trần ha ha ha bị lừa hết rồi
    Đời sống no đủ đâm ra sinh ra lắm ung nhọt, cứ như thời xưa nghèo đói thiếu thốn sao chả thấy cô Les với chàng Gay nào nhỉ . Nhạt !
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 10/01/2005
  10. kristygz

    kristygz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Sao bít vậy?
    Được kristygz sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 10/01/2005

Chia sẻ trang này