1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gepedu

    gepedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác gì ơi. Đúng đến đoạn gay cấn mà bác lại dừng là sao ?
  2. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko có lỗi , và bản thân nó mong ng`ta hạnh fúc . Nhưng ko fải tình yêu nào cũng đẹp , nhất là nh~ tình yêu lầm lỡ , chuyện yêu đơn fương hay yêu đồng tính cũng như nhau thôi . Mong chị quay lại con đg đúng đắn . Ko có giới lưỡng , chị sinh ra là girl100% , có thể đôi lúc lòng chị mềm yếu và bị cám dỗ vì thấy quá cô đơn , nhưng mong chị nghĩ lại
    Tặng chị 2 câu này : Cuộc đời là 1 dòng sông vô bờ bến , nếu ngừng bơi , bạn sẽ bị dòng sông ấy cuốn xa ra bể .
    Xã hội chỉ dung nạp những kẻ đua tài và gắng sống vì nó , hãy biết tranh đua hết mình trước khi bị nó đào thải - meo_dancer82
    Chúc chị vui !
  3. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko có lỗi , và bản thân nó mong ng`ta hạnh fúc . Nhưng ko fải tình yêu nào cũng đẹp , nhất là nh~ tình yêu lầm lỡ , chuyện yêu đơn fương hay yêu đồng tính cũng như nhau thôi . Mong chị quay lại con đg đúng đắn . Ko có giới lưỡng , chị sinh ra là girl100% , có thể đôi lúc lòng chị mềm yếu và bị cám dỗ vì thấy quá cô đơn , nhưng mong chị nghĩ lại
    Tặng chị 2 câu này : Cuộc đời là 1 dòng sông vô bờ bến , nếu ngừng bơi , bạn sẽ bị dòng sông ấy cuốn xa ra bể .
    Xã hội chỉ dung nạp những kẻ đua tài và gắng sống vì nó , hãy biết tranh đua hết mình trước khi bị nó đào thải - meo_dancer82
    Chúc chị vui !
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nhóm người mới đến rất thời trang và hiện đại..nổi bật nhất là một cô gái toát lên một vẻ tự tin và quyến rũ..cô ấy có một khuôn mặt rất tây và làn da màu đồng hun..Tôi tưởng như cô ấy vừa từ một đảo nào đó trở về..Bất giác tôi mỉm cười và lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh đó..
    Mọi ngưòi tíu tít hỏi thăm ngưòi mới đến( thì ra họ là bạn học cũ của nhau) Anh bạn trai tìm thấy tôi vội kéo lại: Đây là:....Bạn anh.Còn đây là Diễm bạn học cũ: Cô ấy vừa từ mỹ trở về ( thật là lạ ở SG người ta có ngưòi thân ở nước ngoài rất đông??)
    Wow..Bạn anh ? Diễm tròn mắt..anh mà cũng có bạn gái xinh như thế này sao? thật là lạ đó _ đừng khi dễ anh_này:đep đôi hôn_Diễm nhìn tôi trông cô ấy đày sức sống..Bỗng nhiên tôi thấy lúng túng, gạt vội tay anh bạn ra nói nho_cũng không phải đâu, chỉ là ban thôi mà_ Chị là ngưòi Hà nội? Chị vào đây lâu chưa? Diễm hỏi_(Cô ấy đứng chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ,trông rất sành điệu) Một năm rồi nhưng vẫn thấy lạ lắm..Vậy sao?? Em là dân SG xịn nè..chị cho em số ĐT rảnh em đưa đi chơi....hai người quen nhau nhanh ghe ha( anh bạn tôi nói) Tôi bảo sợ em không có thơi gian và đưa các cho Diễm_ tạm biệt chị_em phải quay lại với họ thôi_ nói rồi Diễm hoà vào bữa tiệc..đi đâu Diễm cũng rât nổi bật và được mọi người chào đón( có lẽ ngày xưa cô ấy là một người bạn tốt của mọi người) Tôi nghĩ vậy và chợt nhìn đồng hồ...
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nhóm người mới đến rất thời trang và hiện đại..nổi bật nhất là một cô gái toát lên một vẻ tự tin và quyến rũ..cô ấy có một khuôn mặt rất tây và làn da màu đồng hun..Tôi tưởng như cô ấy vừa từ một đảo nào đó trở về..Bất giác tôi mỉm cười và lắc đầu xua tan đi cái hình ảnh đó..
    Mọi ngưòi tíu tít hỏi thăm ngưòi mới đến( thì ra họ là bạn học cũ của nhau) Anh bạn trai tìm thấy tôi vội kéo lại: Đây là:....Bạn anh.Còn đây là Diễm bạn học cũ: Cô ấy vừa từ mỹ trở về ( thật là lạ ở SG người ta có ngưòi thân ở nước ngoài rất đông??)
    Wow..Bạn anh ? Diễm tròn mắt..anh mà cũng có bạn gái xinh như thế này sao? thật là lạ đó _ đừng khi dễ anh_này:đep đôi hôn_Diễm nhìn tôi trông cô ấy đày sức sống..Bỗng nhiên tôi thấy lúng túng, gạt vội tay anh bạn ra nói nho_cũng không phải đâu, chỉ là ban thôi mà_ Chị là ngưòi Hà nội? Chị vào đây lâu chưa? Diễm hỏi_(Cô ấy đứng chéo chân, tay cầm ly rượu vang đỏ,trông rất sành điệu) Một năm rồi nhưng vẫn thấy lạ lắm..Vậy sao?? Em là dân SG xịn nè..chị cho em số ĐT rảnh em đưa đi chơi....hai người quen nhau nhanh ghe ha( anh bạn tôi nói) Tôi bảo sợ em không có thơi gian và đưa các cho Diễm_ tạm biệt chị_em phải quay lại với họ thôi_ nói rồi Diễm hoà vào bữa tiệc..đi đâu Diễm cũng rât nổi bật và được mọi người chào đón( có lẽ ngày xưa cô ấy là một người bạn tốt của mọi người) Tôi nghĩ vậy và chợt nhìn đồng hồ...
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ............Ồ đã 11h khuya, chắc là người giúp việc đang đợi và không khéo lại phôn về cho Bố ,MẸ tôi cũng nên..Tôi vôi giục anh bạn đưa về và cũng không qua chào Diễm nữa...Anh ấy lịch thiệp mở của xe cho tôi _ Tạm biệt _ ngủ ngon nhé....Tôi thấy tay anh ấy run lên trong tay tôi..nhung sao tay tôi vẫn trơ khấc lạnh lùng..(tự nhiên tôi thấy mình thật là tội nghiệp) Quay vào nhà cố dấu đi dọt nước mắt chực rơi..tôi thấy người giúp việc đã đợi ở cổng với vẻ mặt lo lắng...cháu về rồi đây, cô đừng gọi điện...
    Sáng..chuông điện thoại reo vang tôi mở mắt uể oải bấm máy..(hello...chị đấy hả? Dậy đi sáng rồi đó, em qua đón rồi đi cafe nghen)._Ai vậy? Là Diễm hôm qua gặp ở sinh nhật anh Tùng đó..Ồ...20phút nữa em qua..chị trang điểm nhanh nhanh thôi nhé...nói rồi tắt máy không kịp để tôi phản ứng...
    .....Tôi ngạc nhiên nhưng cũng ra khỏi dường, để chân trần đi vào nhà tắm..nước mát làm tôi thấy dễ chịu..hôm đấy là ngày nghỉ Tôi mặc hơi thoải mái mtj chút và trang điểm nhẹ nhàng...đêo vào tây chiếc đồng hồ mà ngày xưa cô ấy tặng, tôi bõng thở dài và đi xuông nhà, thì cũng là lúc diễm trờ xe tới..Diễm chui ra khỏi xe....Chị vào đi..hôm nay chị muốn đi đâu..đi đâu cũng được( nagỳ nghỉ mà)..Vậy đi lòng vòng một chút cho thoáng rồi cafe nha -Ok-(ngày xưa cô ấy cũng thường rất thích đi lòng vòng trên phố thỉnh thoảng cô ấy vẫn thường hát nho nhỏ theo môt ca khúc nào đó tôi mở trên xe) Tôi vôi quay sang nhìn Diễm..Diễm khác cô ấy quá.Cô ấy thì hiền lành và bẽn lẽn, vóc hạc sương mai..Còn Diễm. mạnh mẽ sôi nổi, cao 1,73m, làn da màu oliu nâu chắc với các đường cong gợi cảm, nói tiếng anh sành hơn tiếng mẹ đẻ...nói tóm lại là Diễm đẹp..cái đẹp rực rỡ và quyến rũ không như cô ấy dịu dàng va tinh khiết..nhung không vì thế mà Diễm kém lôi cuốn..cô ấy rất biết được thế mạnh của mình...
    .....Chị nhớ hà nội lắm phait không?...em biết mà..lát nữa em đưa chị đến chỗ này hay lắm..đó là một quán nhỏ nằm cạnh hồ con rùa..có cái tên rât lãng mạn..HANỘI em và Tôi..không khí thật ấm cúng..tôi thấy như mình đang ngồi trong một góc phố nào của Hà nội(giá như bây giờ có cô ấy nhỉ)....Tôi gọi một ly trà..Diễm cũng vậy..vì mới quen nhau không biết nói chuyện gì nên tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài đường ( thực sự là tôi ngại khi phải nhìn vào mắt Diễm)...Chị này!!!...gì cơ??.....chị có biết là Chị rất đặc biệt không??.._DIễm sôi nổi_ ...Ừ..sao nữa...Chị rất Xinh...Ừ....Em thích chị...Sao??Tôi giật mình suýt đánh rơi tách trà..người Tôi run bắn lên chục muốn khóc..Em thích chị thật đấy..thích ngay từ ngày hôm qua, thích ngay từ lần đầu gặp chị...
    Diễm nói rồi hồn nhiên như không
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ............Ồ đã 11h khuya, chắc là người giúp việc đang đợi và không khéo lại phôn về cho Bố ,MẸ tôi cũng nên..Tôi vôi giục anh bạn đưa về và cũng không qua chào Diễm nữa...Anh ấy lịch thiệp mở của xe cho tôi _ Tạm biệt _ ngủ ngon nhé....Tôi thấy tay anh ấy run lên trong tay tôi..nhung sao tay tôi vẫn trơ khấc lạnh lùng..(tự nhiên tôi thấy mình thật là tội nghiệp) Quay vào nhà cố dấu đi dọt nước mắt chực rơi..tôi thấy người giúp việc đã đợi ở cổng với vẻ mặt lo lắng...cháu về rồi đây, cô đừng gọi điện...
    Sáng..chuông điện thoại reo vang tôi mở mắt uể oải bấm máy..(hello...chị đấy hả? Dậy đi sáng rồi đó, em qua đón rồi đi cafe nghen)._Ai vậy? Là Diễm hôm qua gặp ở sinh nhật anh Tùng đó..Ồ...20phút nữa em qua..chị trang điểm nhanh nhanh thôi nhé...nói rồi tắt máy không kịp để tôi phản ứng...
    .....Tôi ngạc nhiên nhưng cũng ra khỏi dường, để chân trần đi vào nhà tắm..nước mát làm tôi thấy dễ chịu..hôm đấy là ngày nghỉ Tôi mặc hơi thoải mái mtj chút và trang điểm nhẹ nhàng...đêo vào tây chiếc đồng hồ mà ngày xưa cô ấy tặng, tôi bõng thở dài và đi xuông nhà, thì cũng là lúc diễm trờ xe tới..Diễm chui ra khỏi xe....Chị vào đi..hôm nay chị muốn đi đâu..đi đâu cũng được( nagỳ nghỉ mà)..Vậy đi lòng vòng một chút cho thoáng rồi cafe nha -Ok-(ngày xưa cô ấy cũng thường rất thích đi lòng vòng trên phố thỉnh thoảng cô ấy vẫn thường hát nho nhỏ theo môt ca khúc nào đó tôi mở trên xe) Tôi vôi quay sang nhìn Diễm..Diễm khác cô ấy quá.Cô ấy thì hiền lành và bẽn lẽn, vóc hạc sương mai..Còn Diễm. mạnh mẽ sôi nổi, cao 1,73m, làn da màu oliu nâu chắc với các đường cong gợi cảm, nói tiếng anh sành hơn tiếng mẹ đẻ...nói tóm lại là Diễm đẹp..cái đẹp rực rỡ và quyến rũ không như cô ấy dịu dàng va tinh khiết..nhung không vì thế mà Diễm kém lôi cuốn..cô ấy rất biết được thế mạnh của mình...
    .....Chị nhớ hà nội lắm phait không?...em biết mà..lát nữa em đưa chị đến chỗ này hay lắm..đó là một quán nhỏ nằm cạnh hồ con rùa..có cái tên rât lãng mạn..HANỘI em và Tôi..không khí thật ấm cúng..tôi thấy như mình đang ngồi trong một góc phố nào của Hà nội(giá như bây giờ có cô ấy nhỉ)....Tôi gọi một ly trà..Diễm cũng vậy..vì mới quen nhau không biết nói chuyện gì nên tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài đường ( thực sự là tôi ngại khi phải nhìn vào mắt Diễm)...Chị này!!!...gì cơ??.....chị có biết là Chị rất đặc biệt không??.._DIễm sôi nổi_ ...Ừ..sao nữa...Chị rất Xinh...Ừ....Em thích chị...Sao??Tôi giật mình suýt đánh rơi tách trà..người Tôi run bắn lên chục muốn khóc..Em thích chị thật đấy..thích ngay từ ngày hôm qua, thích ngay từ lần đầu gặp chị...
    Diễm nói rồi hồn nhiên như không
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .......Diễm nói rồi hồn nhiên như không!!!Chị đã Hôn một cô gái nào chưa??nhất là cô ấy có piercing ở lưỡi thì thú vị lắm (Diễm có một cái piercing ở lưỡi rât đẹp)..Tôi bối rối và lảng tránh...
    Ở Mỹ chuyện này là bình thưòng đó chị..!!!em thích chị là em nói thích chị thật sự......còn chị thích em hay không em không bắt buộc....tự do cá nhân mà..nói rồi Diễm nhìn sâu vào mắt tôi..chao ôi mắt cô ấy to quá..như một dấu hỏi...Tô cố gắng lảng tránh sự quyến rũ từ phía Diễm...Thực ra ngày hôm qua lần đầu tiên tôi gặp Diễm tôi cũng đã chợt nghĩ..giá như đưọc hôn vào miệng cô ấy nhỉ....bây giờ đây tôi thực sự bối rối và Tôi lại nghĩ về cô ấy ở nơi phương trời xa kia.......
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    .......Diễm nói rồi hồn nhiên như không!!!Chị đã Hôn một cô gái nào chưa??nhất là cô ấy có piercing ở lưỡi thì thú vị lắm (Diễm có một cái piercing ở lưỡi rât đẹp)..Tôi bối rối và lảng tránh...
    Ở Mỹ chuyện này là bình thưòng đó chị..!!!em thích chị là em nói thích chị thật sự......còn chị thích em hay không em không bắt buộc....tự do cá nhân mà..nói rồi Diễm nhìn sâu vào mắt tôi..chao ôi mắt cô ấy to quá..như một dấu hỏi...Tô cố gắng lảng tránh sự quyến rũ từ phía Diễm...Thực ra ngày hôm qua lần đầu tiên tôi gặp Diễm tôi cũng đã chợt nghĩ..giá như đưọc hôn vào miệng cô ấy nhỉ....bây giờ đây tôi thực sự bối rối và Tôi lại nghĩ về cô ấy ở nơi phương trời xa kia.......
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Yeahhhh Stir it up and u ll b urself.
    Đời là mấy tí mà lăn tăn. Hãy luôn là chính mình. Ta sống đời ta, chết bằng cái thân xác của ta. Vậy há fải... há mồm ra mà sợ thiên hạ hay sao?! Hoang đường!
    Hỡi những kẻ đóng đinh bộ não của mình vào những định kiến của hẹp hòi và xuẩn ngốc, rồi các người sẽ là những con wỷ trì độn trong thế giới của ta!

Chia sẻ trang này