1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chắc tác giả là nhà văn đây
  2. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy tôn trọng được những người khác biệt so với chúng ta thì hẳn phải biết lịch sự không viết vào đây.. Cũng như nhiều người hiểu, thông cảm, cho hoàn cảnh của tác giả đã không tranh luận hay xen kẽ vào những bài viết trong thread này..
    Ngoài ra, nếu như họ đã muốn dấu danh tính (- real identities) thì chỉ nên PM thay cho việc post lên tên họ như leromeo13 đã làm..do có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống thật của cekpet_art - điều mà chị hoàn toàn không mong muốn.
    Tôi nghĩ những điều này có trong quy định (http://ttvnol.com/forum/policy.asp) của ttvnol.
    Được phuongnk sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 11/01/2005
  3. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy tôn trọng được những người khác biệt so với chúng ta thì hẳn phải biết lịch sự không viết vào đây.. Cũng như nhiều người hiểu, thông cảm, cho hoàn cảnh của tác giả đã không tranh luận hay xen kẽ vào những bài viết trong thread này..
    Ngoài ra, nếu như họ đã muốn dấu danh tính (- real identities) thì chỉ nên PM thay cho việc post lên tên họ như leromeo13 đã làm..do có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống thật của cekpet_art - điều mà chị hoàn toàn không mong muốn.
    Tôi nghĩ những điều này có trong quy định (http://ttvnol.com/forum/policy.asp) của ttvnol.
    Được phuongnk sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 11/01/2005
  4. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình có bảo là mình ko thông cảm với les đâu nhưng bạn nên nhìn nhận thẳng vào vấn đề ở đấy. Mình thấy rất nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện này mà người đọc có thể chỉ ra,còn hơn cả Hàn Quốc. Còn nếu mà để tâm sự và giải toả tâm lý cảm xúc thì có cần fải thế hay ko???
  5. leromeo13

    leromeo13 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình có bảo là mình ko thông cảm với les đâu nhưng bạn nên nhìn nhận thẳng vào vấn đề ở đấy. Mình thấy rất nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện này mà người đọc có thể chỉ ra,còn hơn cả Hàn Quốc. Còn nếu mà để tâm sự và giải toả tâm lý cảm xúc thì có cần fải thế hay ko???
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này thấy kinh kinh, ngoài nhưng pha lâm ly tình củm ra cộng thêm các cảnh mùi mẫn ghê quá.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này thấy kinh kinh, ngoài nhưng pha lâm ly tình củm ra cộng thêm các cảnh mùi mẫn ghê quá.
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chănng hiểu tại sao mọi ngưòi lại nghĩ đến những điwwù tồi tệ như vậy..cái gì đem ra giữa chợ thì phải chấp nhận có kẻ đặt lên, ngưòi đặt xuống..Tất cả điều đó tôi không quan trọng..nhưng tôi rất giận khi có những ý kiến không đưọc tốt..cô ấy đã mất rồi..mong hãy để cho linh hồn cô ấy đưọc thanh thản..các bạn đwùng có suy đoán này nọ..kẻo tổn hại thanh danh đến một ngưòi tên là Thanh ngọc nào kia mà tôi không biết....Nếu tôi coi "net" là một phưong tiện để tâm sự và để tưởng nhở đến ngưòi tôi yêu..thì có người lại cho thế giwói nét là một trò chơi và họ có thể biến thành một con kỳ nhông đổi màu sắc theo thời tiết...Tôi là ngưòi làm kinh tế..tôi không bao giwò phí thời gian vào những trò chơi đó..vì tôi biết..cứ lang thang trên thế giwới ảo..thì chẳng bao giwò tìm lại đưọc chính mình..và điều quan trọng hơn nữa...đó là các bạn sẽ chẳng đưọc gì còn lại ngoài sự trống rỗng mà thôi....
    Hôm kia có một em bé "chat" với tôi..em ấy bảo là em ấy cũng thích một ngưòi bạn nhwu vậy..và hỏi tôi nên làm gì...."Tôi đã trả lời em ấy rằng: đấy chỉ là một tình bạn quá thân mà em ấy ngộ nhận mà thôi..vì vậy em đừng lo lắng gì cả, sau này bọn em lớn lên..có bạn trai..tự nhiên tình cảm ấy sẽ qua đi thôi..cô bé ấy đã rất vui và cảm ơn tôi..." điều đó tôi muốn nói cho các bạn thấy rằng...Tôi không ủng hộ chuyện này..nếu ai vì một lý do nào đó mà cố tình đánh mất mình...." còn tôi, khi tôi chín chắn trưỏng thành tôi tự biết mình là nggười như thế nào và phải sử sự ra sao...tôi viiết lên đây không muốn các bạn gdạy bảo hay khuyen răn..hay phải làm thế nọ thế kia..Không phải tự phụ đâu nhưng tôi nghi các bạn chưa đủ tầm để nói với tôi điều đó....
    Tôi cũng không muốn tạo lập ra box này để tranh luận..Tôi chỉ muốn là tôi thôi..Biết yêu thưong giận hờn với những gì tôi đang có.....
    thực ra tôi không muốn các bạn đọc..tôi chỉ muốn viiết ra cho nhẹ lòng tôi thôi..rất mong các bạn đừng cho ý kiến và đừng suy diễn này nọ...tôi thì không sao...con nguời thật là tàn nhẫn với nhau..Một lần nữa tôi xin các bạn một điều...hãy để linh hồn cô ấy đưọc bình yên....
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chănng hiểu tại sao mọi ngưòi lại nghĩ đến những điwwù tồi tệ như vậy..cái gì đem ra giữa chợ thì phải chấp nhận có kẻ đặt lên, ngưòi đặt xuống..Tất cả điều đó tôi không quan trọng..nhưng tôi rất giận khi có những ý kiến không đưọc tốt..cô ấy đã mất rồi..mong hãy để cho linh hồn cô ấy đưọc thanh thản..các bạn đwùng có suy đoán này nọ..kẻo tổn hại thanh danh đến một ngưòi tên là Thanh ngọc nào kia mà tôi không biết....Nếu tôi coi "net" là một phưong tiện để tâm sự và để tưởng nhở đến ngưòi tôi yêu..thì có người lại cho thế giwói nét là một trò chơi và họ có thể biến thành một con kỳ nhông đổi màu sắc theo thời tiết...Tôi là ngưòi làm kinh tế..tôi không bao giwò phí thời gian vào những trò chơi đó..vì tôi biết..cứ lang thang trên thế giwới ảo..thì chẳng bao giwò tìm lại đưọc chính mình..và điều quan trọng hơn nữa...đó là các bạn sẽ chẳng đưọc gì còn lại ngoài sự trống rỗng mà thôi....
    Hôm kia có một em bé "chat" với tôi..em ấy bảo là em ấy cũng thích một ngưòi bạn nhwu vậy..và hỏi tôi nên làm gì...."Tôi đã trả lời em ấy rằng: đấy chỉ là một tình bạn quá thân mà em ấy ngộ nhận mà thôi..vì vậy em đừng lo lắng gì cả, sau này bọn em lớn lên..có bạn trai..tự nhiên tình cảm ấy sẽ qua đi thôi..cô bé ấy đã rất vui và cảm ơn tôi..." điều đó tôi muốn nói cho các bạn thấy rằng...Tôi không ủng hộ chuyện này..nếu ai vì một lý do nào đó mà cố tình đánh mất mình...." còn tôi, khi tôi chín chắn trưỏng thành tôi tự biết mình là nggười như thế nào và phải sử sự ra sao...tôi viiết lên đây không muốn các bạn gdạy bảo hay khuyen răn..hay phải làm thế nọ thế kia..Không phải tự phụ đâu nhưng tôi nghi các bạn chưa đủ tầm để nói với tôi điều đó....
    Tôi cũng không muốn tạo lập ra box này để tranh luận..Tôi chỉ muốn là tôi thôi..Biết yêu thưong giận hờn với những gì tôi đang có.....
    thực ra tôi không muốn các bạn đọc..tôi chỉ muốn viiết ra cho nhẹ lòng tôi thôi..rất mong các bạn đừng cho ý kiến và đừng suy diễn này nọ...tôi thì không sao...con nguời thật là tàn nhẫn với nhau..Một lần nữa tôi xin các bạn một điều...hãy để linh hồn cô ấy đưọc bình yên....
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm thấy rất khó chịu khi có ai đó nói tôi viết câu chuyện này có vẻ "mơi mơi"...Tôi thấy thật buồn cưòi cho những ai có suy nghĩ đó...ngày xưa..tôi có đến nhà một anh bạn chơi...anh bạn ấy có một bức tranh "nuy" rất đẹp treo ở trong phòng ngủ...nó là một bức tranh đẹp và có tính nghệ thuật cao...khi tôi nhìn vào đó tôi không hề liên tưởng đến một điều gì xấu cả..tôi chỉ cảm nhận ở đấy một điều là cái đẹp đã đưọc tôn vinh....nhưng có ngưòi thì lại cho rằng..bức tranh đó rất XXX...: vì thế anh ta mới treo ở trong phòng ngủ...
    Tôi ngĩ rằng...nếu đầu óc bạn toàn màu đen..thì những gì bạn cảm nhận đưọc cũng chỉ toàn màu đen mà thôi....thực sự Tôi mới thấy kinh kinh những ngưòi như vậy.....
    có một anh bạn ngưòi Mỹ bảo với tôi rằng: "Tao thích mày..vì mày trông hiện đại nhưng lại đậm chất Á Đông...." Tôi cưòi bảo rằng con gái Việt NAm rất xinh, tao có thể giới thiệu cho mày một vài cô..còn tao thì không...tôi vừa cưòi vừa bảo" Tao là LES đấy"..lúc đầu hắn đã tròn mắt lên ngạc nhiên..sau đó phá ra cưòi..nó bảo tôi thật là vui nhộn..nhưng khi thấy mặt tôi nghiêm túc..hắn nhún vai và bảo rằng...no prb. miễn mày cảm thấy hạnh phúc là đưọc..và chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ.....
    Thế đấy rấtmong mọi ngưòi đừng can thiệp vào chuyện của tôi....

Chia sẻ trang này