1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    sau này tôi có đi đén một vũng nữa, nơi những ngưòi Dân tộc Thái và giân tộc Giáy sinh sống..ngưòi THái thì rất sạch và da trắng lắm..ngưòi Giáy thì không đẹp và giống ngưòi TÀu..nhà ngưòi THái dệt rất nhiều chăn..Chăn là biểu tưọng của sự no đủ, nếu nhà nào càng nhiều chăn thì chứng tỏ nhà đấy là vào loại giàu có trong vùng..Tôi cũng với đoàn khảo sát ở trong nhà một ngưòi thái...nhà dân tộc Thái không có buồng tất cả đều trống rỗng..buổi tôi chúng tôi đưọc chủ nhà xếp chomõi ngưòi một chỗ ngủ riêng..còn chủ nhà và vợ thì ngủ ở giữa nhà đưọc quây bằng một cái quây, chất liệu bằng vải thổ cẩm dày màu đen..thế đấy: họ không có vật chất..và không cần gì nhiều..cuộc sống đối với họ thế là đủ....đôi lúc tôi thèm đưọc như thế..lúc chúng tôi ra về..cô bé con gái chủ nhà cứ nắm lấy tây tôi..mày đừng về..mày về tao nhớ lắm..(ngưòi Thái con cái đưọc đi học rất sớm và nói tiếng kinh rất sõi)..còn con trai chủ nhà thì cứ đứng ở trong bếp nhìn ra..nó cũng còn bé..mắt nó buồn buồn..vợ chồng chủ nhà cũng bin rịn....vì họ không nói đưọc tiếng nưóc ngoài nên chủ yếu là tôi nói chuyện vói họ..có thể vì thế mà họ quý tôi chăng...??có đôi lúc tôi cùng xuống ngồi bên bếp lửa và xem họ nấu ăn cùng ngồi kều than với họ..họ bảo tôi..MÀy là bạn đấy..khi nào mày quay về cũng đưọc.....tất cả những tình cảm đó đều làm cho tôi cảm động và ắng bó với quê hương.....
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho cô ấy mất mấy đêm mới hết..cô ấy cứ ghen tị mãi..cô ây tiếc là không đưọc đi cùng tôi..có thể mặc dù cùng sinh ra và lớn lên ở thành phố..vật chất dư thừa..nhưng trong dòng máu của cả hai chúng tôi đã có nhưng ý thích phiêu lưu, và khám phá cuộc sống..điều đó làm cho chúng tôi thấy gần nhau hơn và tôi thêm yêu cô ấy khi cô ấy mãi mãi và không bao giwò đỏng đảnh và khó chiều như nhưng cô ngưòi mẫu khác...cô ấy có trái tim vị tha và yêu cuộc sống này lắm....
    Tôi còn nhớ như in: trwưóc khi mất mấy ngày..cô ấy mang cho tôi mấy cái áo rất đẹp, một túi dây buộc tóc đưọc cô ấy tìm mua ở các shop..tất cả những đồ đó đều đưọc làm bằng tay....Cô ấy bảo: áo này là cho Jên, dây buộc tóc cho Mị...và quà cho gia đình ngưòi thái....cô ấy bảo ngwuòi thái, ngưòi Mông ăn mặc đẹp lắm.vfa thực ra rất có "gu",(cô ấy bảo thế) cô ấy thích tận mắt xem nhưng hoa văn mà họ đã dệt trên áo....
    nghe tôi kể cô ấy chỉ muốn về VN ngay để đi du lich cùng tôi....nhưng tôi không kịp thực hiện tất cả những lời hứa đó với cô ấy..thì cô ấy đã bay về thiên đàng....bây giwò tôi vẫn còn giwũ..dây buộc tóc thì chắc là còn dùng đưọc, chứ áo thì chắc không vừa...bấy giwò chắc Jên và Mị đã lớn..liệu các em ấy có biết cũng có thêm một ngưòi yêu thưong các em ấy, yêu thưong Việt nam như tôi không??..
    Tôi còn nhớ bàn tay với những ngón thon dài của cô ấy nắm lấy tay tôi..nhất định chị phải đưa em về VN và cho em đi thăm họ nhé...bây giwò thì thế đấy....mặc dù tôi biết đi trên đưòng tôi không còn cô đơn vì trong tim tôi luôn có cô ấy..nhưng để thăm lại nhưng nới tôi đã đi qua thì tôi không dám..sự hối hận sẽ vò xé thân tôi..tôi sợ cứ thế này thì tôi sẽ không thể chịu nổi.....tôi sợ .....
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho cô ấy mất mấy đêm mới hết..cô ấy cứ ghen tị mãi..cô ây tiếc là không đưọc đi cùng tôi..có thể mặc dù cùng sinh ra và lớn lên ở thành phố..vật chất dư thừa..nhưng trong dòng máu của cả hai chúng tôi đã có nhưng ý thích phiêu lưu, và khám phá cuộc sống..điều đó làm cho chúng tôi thấy gần nhau hơn và tôi thêm yêu cô ấy khi cô ấy mãi mãi và không bao giwò đỏng đảnh và khó chiều như nhưng cô ngưòi mẫu khác...cô ấy có trái tim vị tha và yêu cuộc sống này lắm....
    Tôi còn nhớ như in: trwưóc khi mất mấy ngày..cô ấy mang cho tôi mấy cái áo rất đẹp, một túi dây buộc tóc đưọc cô ấy tìm mua ở các shop..tất cả những đồ đó đều đưọc làm bằng tay....Cô ấy bảo: áo này là cho Jên, dây buộc tóc cho Mị...và quà cho gia đình ngưòi thái....cô ấy bảo ngwuòi thái, ngưòi Mông ăn mặc đẹp lắm.vfa thực ra rất có "gu",(cô ấy bảo thế) cô ấy thích tận mắt xem nhưng hoa văn mà họ đã dệt trên áo....
    nghe tôi kể cô ấy chỉ muốn về VN ngay để đi du lich cùng tôi....nhưng tôi không kịp thực hiện tất cả những lời hứa đó với cô ấy..thì cô ấy đã bay về thiên đàng....bây giwò tôi vẫn còn giwũ..dây buộc tóc thì chắc là còn dùng đưọc, chứ áo thì chắc không vừa...bấy giwò chắc Jên và Mị đã lớn..liệu các em ấy có biết cũng có thêm một ngưòi yêu thưong các em ấy, yêu thưong Việt nam như tôi không??..
    Tôi còn nhớ bàn tay với những ngón thon dài của cô ấy nắm lấy tay tôi..nhất định chị phải đưa em về VN và cho em đi thăm họ nhé...bây giwò thì thế đấy....mặc dù tôi biết đi trên đưòng tôi không còn cô đơn vì trong tim tôi luôn có cô ấy..nhưng để thăm lại nhưng nới tôi đã đi qua thì tôi không dám..sự hối hận sẽ vò xé thân tôi..tôi sợ cứ thế này thì tôi sẽ không thể chịu nổi.....tôi sợ .....
  4. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm lên Cekpet!!!Cố gắng lên bạn.
  5. butchibexiu

    butchibexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm lên Cekpet!!!Cố gắng lên bạn.
  6. cryintherain

    cryintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Alo..! Nghe ne nho !?"
    " may ha ? chieu nay may gio may nghi ? "
    " 6h co chuyen gi vay ?"
    "vay 6h30 gap tao nha , tao doi may o quan cafe " Vo thuong "."
    " uhm , 6h30 gap nhau , vay thoi ha , bye"
    "uhm bye ..."
    .......
    " Ua ? co mot minh may thoi ha ? tui no dau ?"
    " Uh, chi mot minh tao thoi....may uong gi ?" ban toi hoi
    "cam vat va 1 vien xi muoi ....co chuyen gi vay huh ?"
    " tao co chuyen muon noi voi may "
    "chuyen gi ?"
    " uhm, may co chuyen gi muon noi voi tao khong ?"
    oh...! hom nay nho ban toi that la la ...co ve rat buon va cung rat nghiem tuc...
    "chuyen gi la chuyen gi ? tao khong hieu ?"
    ''uh...vay tao hoi may chiec nhan ma may dang deo tren tay la sao ?!"
    bat giac toi thay boi roi vo cung ...."ah ..thi..thi..ban tao tang cho tao ..."
    "ban ah ? vay sao? "
    " uh,...cung nhu luc truoc may cung tang tao vay ..." toi noi gan nhu chong che...
    " uhm..., vay sao ? nhung ma chiec nhan may dang deo thi khong nhu nhung chiec nhan khac , chi co nhung nguoi dinh hon hoac dang yeu nhau thi moi deo chiec nhan do thoi....trong khi may chua gioi thieu ban trai may cho nhom minh biet ....!!?? "
    " tai chua den luc gioi thieu thoi...den khi nao dam cuoi roi gioi thieu luon ...!!! " toi thay mat toi nong bung len va boi roi vo cung ....
    " vay sao ?......vay tai sao tui no lai thay cung co 1 nguoi deo chiec nhan giong nhu may ....ma lai la con gai....!!!!!???? ""
    ca nguoi toi nong rang ca len , dau toi nhu quay cuong....nuoc mat chi chuc ua ra...toi chi muon dung len ma bo di that nhanh ...nhung toi da khong the....toi khong the bo di duoc...!!! ban toi ngoi do...van thai do nhu vay rat buon va nghiem tuc den khong ngo ..khac voi moi lan gap nhau rat nhieu....nhin thang thang vao mat toi voi anh mat buon den nao long...an chua mot niem tin cay rat lon...cung voi mot tinh cam am ap den la lung ma den bay gio toi van khong the nao quen duoc ...!!! toi cam thay binh tinh hon va thay binh yen hon rat nhieu ....!!!
    " may con nho hoi con hoc dai hoc tao co hua voi may la mot ngay nao do nhat dinh tao se noi cho may nghe tai sao thoi gian do may luon thay tao hinh nhu co mot cai gi do rat buon va trong anh mat cua tao luon an chua mot dieu gi do buon lam , buon den noi chi can nhin vao cung thay chanh long....nhung cho du may cung nhu ca nhom co gang ep buoc va lam moi cach de tao noi hay tam su voi tui may nhung van khong co ket qua khong ?!!! " ban toi cuoi nhung rat buon tra loi " uh .."
  7. cryintherain

    cryintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Alo..! Nghe ne nho !?"
    " may ha ? chieu nay may gio may nghi ? "
    " 6h co chuyen gi vay ?"
    "vay 6h30 gap tao nha , tao doi may o quan cafe " Vo thuong "."
    " uhm , 6h30 gap nhau , vay thoi ha , bye"
    "uhm bye ..."
    .......
    " Ua ? co mot minh may thoi ha ? tui no dau ?"
    " Uh, chi mot minh tao thoi....may uong gi ?" ban toi hoi
    "cam vat va 1 vien xi muoi ....co chuyen gi vay huh ?"
    " tao co chuyen muon noi voi may "
    "chuyen gi ?"
    " uhm, may co chuyen gi muon noi voi tao khong ?"
    oh...! hom nay nho ban toi that la la ...co ve rat buon va cung rat nghiem tuc...
    "chuyen gi la chuyen gi ? tao khong hieu ?"
    ''uh...vay tao hoi may chiec nhan ma may dang deo tren tay la sao ?!"
    bat giac toi thay boi roi vo cung ...."ah ..thi..thi..ban tao tang cho tao ..."
    "ban ah ? vay sao? "
    " uh,...cung nhu luc truoc may cung tang tao vay ..." toi noi gan nhu chong che...
    " uhm..., vay sao ? nhung ma chiec nhan may dang deo thi khong nhu nhung chiec nhan khac , chi co nhung nguoi dinh hon hoac dang yeu nhau thi moi deo chiec nhan do thoi....trong khi may chua gioi thieu ban trai may cho nhom minh biet ....!!?? "
    " tai chua den luc gioi thieu thoi...den khi nao dam cuoi roi gioi thieu luon ...!!! " toi thay mat toi nong bung len va boi roi vo cung ....
    " vay sao ?......vay tai sao tui no lai thay cung co 1 nguoi deo chiec nhan giong nhu may ....ma lai la con gai....!!!!!???? ""
    ca nguoi toi nong rang ca len , dau toi nhu quay cuong....nuoc mat chi chuc ua ra...toi chi muon dung len ma bo di that nhanh ...nhung toi da khong the....toi khong the bo di duoc...!!! ban toi ngoi do...van thai do nhu vay rat buon va nghiem tuc den khong ngo ..khac voi moi lan gap nhau rat nhieu....nhin thang thang vao mat toi voi anh mat buon den nao long...an chua mot niem tin cay rat lon...cung voi mot tinh cam am ap den la lung ma den bay gio toi van khong the nao quen duoc ...!!! toi cam thay binh tinh hon va thay binh yen hon rat nhieu ....!!!
    " may con nho hoi con hoc dai hoc tao co hua voi may la mot ngay nao do nhat dinh tao se noi cho may nghe tai sao thoi gian do may luon thay tao hinh nhu co mot cai gi do rat buon va trong anh mat cua tao luon an chua mot dieu gi do buon lam , buon den noi chi can nhin vao cung thay chanh long....nhung cho du may cung nhu ca nhom co gang ep buoc va lam moi cach de tao noi hay tam su voi tui may nhung van khong co ket qua khong ?!!! " ban toi cuoi nhung rat buon tra loi " uh .."
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn muón sẽ kể cho em nghe một ngày nào đó những nơii tôi đã đi qua và những nơi tôi đã đặt chân tới..có ngưòi hỏi tôi? họ không biết 54 dân tộc là như thế nào...họ có hoài bão không?có ớc mơ không??...ồ có chứ....họ hơn chúng ta nhiều..vì họ là con của núi rừng....họ đưọc núi rừng bảo vệ và yêu thưong...Tôi vẫn muốn một ngày nào đó..trong quán cafe ấm cúng một ngon nến..cô ấy nắm bàn tay tôi..và tôi sẽ kể cho cô ấy về những nơi tôi đã đi qua..những nơi tôi đã từng đặt chân tới..nhưng cô ấy không kịp nghe hết..không kịp về thăm lại Jên và Mị..sáng nay tôi định can ảnh của Jên lên..nhưng mới chọt nhó hôm nay là ngày nghỉ và tôi ỏ nhà....Tôi đã PM cho em ấy như vậy.....
    Hôm qua cũng có một ngưòi em mà tôi chơi rất thân...lần đầu tiên và là ngưòi duy nhất..tôi đua ID của mình cho em ấy và bảo em ấy hãy đọc đi...có ngưòi bạn trên net bảo tôi....liệu có mạo hiểm quá không??nhưng nửa đêm..em ấy đã Pm cho tôi rằng...
    em đã đọc: mới đến trang 13..nhung cho dù chị có thế nào, thì chị vẫn là chị..ngưòi mà em kính trọng nhất, yêu thưong nhất và cảm thấy yên ổn mỗi khi ở bên..em ấy bảo em ấy vẫn tự hào khi đưọc chơi vói tôi và đưọc làm em của tôi...tôi cảm thấy rất hạnh phúc...có lẽ em ấy là ngưòi đầu tiên và là ngưòi cuối cùng biết ID của tôi và tôi là ngưòi như thế nào ngoài đời....Tôi sợ em ấy sụp đỏ khi đọc topic của tôi..nhưng không? em ấy đã chia sẻ với tôi rất chân thành....Tôi post lên đây là đẻ cảm ơn em ấy.......
    ...............và cũng cảm ơn ngưòi bạn đã nói chuyên vói tôi cả buổi sáng hôm nay...hôm nay lần đầu tiên tooi không đi bơi..mà đi ra phố một mình..ngắm hoa nở....
    có một số bạn PM cho tôi..tôi muốn nói vói các bạn ấy rằng: hãy nắm lấy tình yêu khi còn chua quá muộn..hãy làm cho ngưòi mình yêu thục sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình.........những tình yêu tự nhiên mà thưọng đé đã ban tặng....còn trái tim tôi lỗi nhịp mất rồi....đành phải vậy xỏ tay vào túi áo..nhớ về cô ấy và những nơi tôi đã đi qua................
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi vẫn muón sẽ kể cho em nghe một ngày nào đó những nơii tôi đã đi qua và những nơi tôi đã đặt chân tới..có ngưòi hỏi tôi? họ không biết 54 dân tộc là như thế nào...họ có hoài bão không?có ớc mơ không??...ồ có chứ....họ hơn chúng ta nhiều..vì họ là con của núi rừng....họ đưọc núi rừng bảo vệ và yêu thưong...Tôi vẫn muốn một ngày nào đó..trong quán cafe ấm cúng một ngon nến..cô ấy nắm bàn tay tôi..và tôi sẽ kể cho cô ấy về những nơi tôi đã đi qua..những nơi tôi đã từng đặt chân tới..nhưng cô ấy không kịp nghe hết..không kịp về thăm lại Jên và Mị..sáng nay tôi định can ảnh của Jên lên..nhưng mới chọt nhó hôm nay là ngày nghỉ và tôi ỏ nhà....Tôi đã PM cho em ấy như vậy.....
    Hôm qua cũng có một ngưòi em mà tôi chơi rất thân...lần đầu tiên và là ngưòi duy nhất..tôi đua ID của mình cho em ấy và bảo em ấy hãy đọc đi...có ngưòi bạn trên net bảo tôi....liệu có mạo hiểm quá không??nhưng nửa đêm..em ấy đã Pm cho tôi rằng...
    em đã đọc: mới đến trang 13..nhung cho dù chị có thế nào, thì chị vẫn là chị..ngưòi mà em kính trọng nhất, yêu thưong nhất và cảm thấy yên ổn mỗi khi ở bên..em ấy bảo em ấy vẫn tự hào khi đưọc chơi vói tôi và đưọc làm em của tôi...tôi cảm thấy rất hạnh phúc...có lẽ em ấy là ngưòi đầu tiên và là ngưòi cuối cùng biết ID của tôi và tôi là ngưòi như thế nào ngoài đời....Tôi sợ em ấy sụp đỏ khi đọc topic của tôi..nhưng không? em ấy đã chia sẻ với tôi rất chân thành....Tôi post lên đây là đẻ cảm ơn em ấy.......
    ...............và cũng cảm ơn ngưòi bạn đã nói chuyên vói tôi cả buổi sáng hôm nay...hôm nay lần đầu tiên tooi không đi bơi..mà đi ra phố một mình..ngắm hoa nở....
    có một số bạn PM cho tôi..tôi muốn nói vói các bạn ấy rằng: hãy nắm lấy tình yêu khi còn chua quá muộn..hãy làm cho ngưòi mình yêu thục sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên mình.........những tình yêu tự nhiên mà thưọng đé đã ban tặng....còn trái tim tôi lỗi nhịp mất rồi....đành phải vậy xỏ tay vào túi áo..nhớ về cô ấy và những nơi tôi đã đi qua................
  10. 410h

    410h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chi khoe ko ? tu bua gio em thi nen ko vao xem topic cua chi dc ? troi tuy ret nhung hi vong lo`ng cua chi da am len 1 chut ,hay chi vao sg di , bao dam chi se am len ngay ma .
    Được 410h sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 16/01/2005

Chia sẻ trang này