1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị ......... Em đã đọc hết những bài viết của chị trong topic này ........ và càng lúc em càng cảm thấy hẫng hụt , hẫng hụt lắm lắm ..... Chị viết về Mọi thứ đang rất đẹp , rất hoàn hảo nhưng có vẻ như đang vào ngõ cụt , không thoát ý ......... rồi đùng 1 cái chị bảo mọi việc đã qua 2 năm ........ rằng cô ấy đã chết ........ và chị chỉ hồi tưởng . Đó có phải giải pháp để mở lối thoát cho câu chuyện tưởng tượng đi vào ngõ cụt của chị không ?
    Tôi không phản đối tâm sự về tình yêu đồng tính ,Les hay gay đều có quyền yêu , có quyền có hạnh phúc của riêng mình . nhưng Tôi thật sự cảm thấy đau lòng nếu có người lợi dụng họ để hư cấu rồi đưa lên diễn đàn lớn như thế này lừa mọi người .
    Tôi nghĩ tác giả bài viết này có thể không là Les, anh /cô ta chỉ đang cố thu hút sự chú ý của mọi người trên diễn đàn ảo này .Mọi người có thể chửi mắng tôi , nhưng cảm nhận của tôi là thế , mọi thứ giả lắm .
    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 20/01/2005
  2. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc đi đọc lại câu chuyện của chị cekpet 2, 3 lần và thấy nhiều điểm rất vô lý. lần đọc đầu tiên em đã thấy có gì không logic rùi, đọc lại càng khẳng định được mình đã dự cảm chính xác. dưới đây là những suy nghĩ của em, dựa theo mạch không logic của thời gian thôi, co`n nhiều vấn đề nữa nhưng nhiều quá mình không post lên được
    quote-cekpet_art viết lúc 19:26 ngày 13/10/2004:
    Cảm ơn em: Đấy là câu chuyện của 4 năm về trước và bây giờ tôi sẽ kể tiếp cho em nghe
    [/QUOTE]
    ----> chị ý mở đầu rằng đây là câu chuyện từ 4 năm trước, tức là khoảng năm 2000
    quote-cekpet_art viết lúc 21:41 ngày 14/10/2004:
    4 năm trôi qua,tôi và cô ấy luôn ở bên nhau..hạnh phúc và vui sướng..4 năm qua tôi vẫn không bao giờ thôi nhắc cô áy..mỗi khi trời mưa nhớ mang theo áo mưa, trời lạnh thì nhớ đội nón..hay lạnh thì phải mang thêm áo lạnh..Cô ấy là chúa lườ biếng và hay quên..vì thế cô ấy thường xuyên bị cảm cúm và ốm...4 năm qua tôi không bao giờ quên chúc cô ấy mỗi buối sáng tốt lành
    [/QUOTE]
    -----> có nghĩa là cô N ( người chị Cekpet_art yêu) vẫn còn sống từ 2000 đến 2004
    quote-cekpet_art viết lúc 13:16 ngày 30/10/2004:
    Hôm qua chính thức gia xe và giấy tờ cho người ta.anh ấy kiểm tra xe thấy con thú nhồi bông..anh ấy bảo em giwú nó hay để tặng lại cho anh??Mình ôm con thú vào lòng...đã 2 năm 9 tháng 31 ngày tao và mày không có hơi ấm của cô ấy..mày cũng nhớ cô ấy có phải không?...
    [/QUOTE]
    -----> có nghĩa là chị cekpet_art sang pháp khoảng năm 2002, vì chuyện này xảy ra cách đây 4 năm về trước, chị N đi Pháp được hơn 2 năm thì 2 người đoàn tụ
    quote-cekpet_art viết lúc 13:23 ngày 30/10/2004:
    À có lẽ mang sang cho cô ấymột ít sách đã dịch sang tiếng việt..kể cho cô ấy nghe bây giờ Việt nam dang tổ chức thi hoa hậu..nếu cô ấy ở nhà chắc đã bắt cô ấy đi đăng ký rồi..vui thật một hoa hậu xinh đẹp....và cô ấy sẽ cười cúi xuống kéo vào mũi tôi bảo vậy sao chị không đăng ký đi...chúng tôi sẽ rất vui và hanhphúc giữa thủ đô pari hoa lệ..sẽ đi mua sắm thật nhiều..và tay trong tay đi hết từng con phố.....
    [/QUOTE]
    ------> thi hoa hậu àh, nếu vậy thì thời điểm chị đang nói đến chắc là 2002 , nhưng cũng có thể là tháng tháng 10 -2004 thì sao???
    quote-lazy8110 viết lúc 23:56 ngày 31/10/2004:
    Chào chị..
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
    [/QUOTE]
    ----> bạn lazy8110 nhờ gửi quà tháng 11 năm 2004 và chị cekpet_art cũng đồng ý mang quà sang Pháp hộ. chị ý reply ngày 1/11/2004, như vậy chẳng phải chị cekpet "nhảy cái bùm" ,điều khiển thời gian bay vèo từ năm 2002 sang năm 2004 rồi sao??? như vậy chắc chắn là HHVn chị ý đã kể ở trên kia là 2004
    quote-cekpet_art viết lúc 12:42 ngày 31/12/2004:
    xem tin túc thấy thảm hoạ xảy ra cho vùng Nam Á và Đông Á ghê quá....Mấy hôm nay rảnh rỗi lại đâm ra hay triết lý....thôi chiều có lẽ sang trường xem cô ấy tổ chức thế nào....à mà cô ấy bảo sẽ tặng cho mình một món quà bất ngờ...chẳng biết nó là cái gì nhỉ???
    ......

    [/QUOTE]
    ----> bây giờ lại là 2004, và chị cekpet vẫng đang hạnh phúc bên chị N ở Pháp
    quote-cekpet_art viết lúc 17:00 ngày 05/01/2005:
    Thực ra có thể nhiều bạn không tin!!!nhưng đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyên có thật của tôi và cô ấy...đấy là một câu chuyện buồn của 2 năm về trước, Tôi đã sống trong mệt mỏi và đau thương, tôi chẳng thiết làm gì nữa, Tôi Không thể sống mà không có cô ấy trên cõi đời này...Tôi cứ như vậy 2 năm qua...cho đến khi không thể kìm lòng đưọc nữa thì tôi đã phải viết ra và sống trong những hình ảnh lung linh mà chúng tôi đã có với nhau,
    Thực ra N đã mất cách đây 2 năm..Cô ấy mất vì cơn đau tim tái phát trong lúc đi bơi...Bây giwò thì tôi không còn cô ấy trên cõi đời này nữa..cô ấy vẫn còn nợ tôi một món quà mà đến giờ tôi vẫn còn giận cô ấy tại sao không đưa cho tôi, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết món quà ấy là gì cơ chứ...tại sao cô ấy ngủ lâu thế..tại sao cô ấy không tỉnh dậy để tôi đưọc nhìn thấy nụ cưòi bẽn lẽn và dịu dàng có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng...tại sao chứ??Tôi đã sống như vậy đấy....sống bằng tinh thần và những hình ảnh về cô ấy....
    Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này..nợ cô ấy một lời hứa sẽ đưa cô ấy về thăm lại Việt NAm, nợ cô ấy về thăm lại cây mâm xôi ngày xưa....Tôi nợ cô ấy nhiều quá

    [/QUOTE]
    ----> sau đó chị ý lại đính chính câu chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm ( 2002 !!!!) ,và cô N đã chết năm đó. sao đang vui vẻ bên Pháp bỗng dưng cô N lại chết vì đi bơi??? thật không hiểu nổi???
    Sau khi đọc những dòng trên, chắc chị cekpet "cú mèo" em lắm. nhưng em thấy câu chuyện của chị mơ hồ quá. lắm lúc em thấy chị có 1 trái tim của con trai thực thụ ( kể cả là lesbian cũng không miêu tả những xúc cảm về con gái như thế, chỉ có con trai mới có suy nghĩ thế thui ), càng về cuối câu chuyện, bắt đầu từ cái chết của N, chắc khoảng trang 16 trở đi em lại thấy chị uỷ mị, yếu đuối ( tính cách này khác hẳn những trang đầu ), toàn thấy than khóc và kể chuyện đâu đâu. Nói túm lại, em dám khẳng định cekpet_art là con trai 100%, không có lesbian tẹo nào nên mọi người không phải lo lắng nhiều.
    Em không cần biết cekpet là 1 nhân vật có thật hay không, khá giả, thông minh tài trí ra sao ( kể cả chuyện xe hơi mà một số người đang nhờ check lại). Tuy nhiên em thấy đây là 1 diễn đàn lớn, chị không nên câu bài bằng con controversial issue thế. việc lesbian không còn là vấn đề mởi mẻ, chỗ em ở lesbian + gay nhan nhản, nhưng ở vn lại khác, đó vẫn là 1 vấn đề nhạy cảm và mọi người chưa dám công khai, chưa dám lên tiếng mình là : gay hay lesbian. Chị lập topic " that kinh khung khi toi biet minh la LES " rồi viết tiểu thuyết tình yêu giữa chị và N - một mối tình éo le, không được xã hội chấp nhận, nhưng chị dám vượt qua mọi thử thách bằng nghị lực của bản thân để bảo vệ tình yêu của mình khiến bao nhiêu người thương cảm, đồng tình. Việc đó là không nên, có hại cho người dùng internet ở độ tuổi vị thành niên khi chưa có cái nhìn chững chạc về cuộc sống hơn là có lợi đấy chị ah. trẻ con dễ bắt chước và rất dễ bị ảnh hưởng từ môi trường sống. Em đã gặp nhiều trường hợp bọn con gái bị LEs chẳng qua là sống chung hoặc đọc nhiều chuyện LEs quá nên bị ảo tưởng, mắc bệnh tâm lý ( chứ không phải do sinh lý đâu đấy nhá) và qua chữa trị mới bình phục được. sao chị không nghĩ topic này của chị biết đâu lại tích cực góp phần thay đổi tâm lý của những đứa trẻ như thế???
    xin lỗi mọi người, trong_choai còn nhiều cảm nghĩ và bằng chứng khác nhưng mà đã đến giờ chiếu phim roài. lại ngồi máy tính đọc + type suôt 3 tiếng, mệt quá. hẹn tẹo nữa lên mạng type tiếp. trong_choai chỉ xin khẳng định rằng, nếu nhân vật cekpet có thật, mình sẽ rất tiếc cho cô ý và mong muốn cô ý giữ thăng bằng + trở lại bình thường. còn nếu không có thật, xin cekpet hãy stop viết truyện. cứ coi như đây là 1 fiction và 1 giấc mộng đẹp của cekpet.
    thui đi xem phim + ăn thôi, ĐÓI QUÁ
  3. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc đi đọc lại câu chuyện của chị cekpet 2, 3 lần và thấy nhiều điểm rất vô lý. lần đọc đầu tiên em đã thấy có gì không logic rùi, đọc lại càng khẳng định được mình đã dự cảm chính xác. dưới đây là những suy nghĩ của em, dựa theo mạch không logic của thời gian thôi, co`n nhiều vấn đề nữa nhưng nhiều quá mình không post lên được
    quote-cekpet_art viết lúc 19:26 ngày 13/10/2004:
    Cảm ơn em: Đấy là câu chuyện của 4 năm về trước và bây giờ tôi sẽ kể tiếp cho em nghe
    [/QUOTE]
    ----> chị ý mở đầu rằng đây là câu chuyện từ 4 năm trước, tức là khoảng năm 2000
    quote-cekpet_art viết lúc 21:41 ngày 14/10/2004:
    4 năm trôi qua,tôi và cô ấy luôn ở bên nhau..hạnh phúc và vui sướng..4 năm qua tôi vẫn không bao giờ thôi nhắc cô áy..mỗi khi trời mưa nhớ mang theo áo mưa, trời lạnh thì nhớ đội nón..hay lạnh thì phải mang thêm áo lạnh..Cô ấy là chúa lườ biếng và hay quên..vì thế cô ấy thường xuyên bị cảm cúm và ốm...4 năm qua tôi không bao giờ quên chúc cô ấy mỗi buối sáng tốt lành
    [/QUOTE]
    -----> có nghĩa là cô N ( người chị Cekpet_art yêu) vẫn còn sống từ 2000 đến 2004
    quote-cekpet_art viết lúc 13:16 ngày 30/10/2004:
    Hôm qua chính thức gia xe và giấy tờ cho người ta.anh ấy kiểm tra xe thấy con thú nhồi bông..anh ấy bảo em giwú nó hay để tặng lại cho anh??Mình ôm con thú vào lòng...đã 2 năm 9 tháng 31 ngày tao và mày không có hơi ấm của cô ấy..mày cũng nhớ cô ấy có phải không?...
    [/QUOTE]
    -----> có nghĩa là chị cekpet_art sang pháp khoảng năm 2002, vì chuyện này xảy ra cách đây 4 năm về trước, chị N đi Pháp được hơn 2 năm thì 2 người đoàn tụ
    quote-cekpet_art viết lúc 13:23 ngày 30/10/2004:
    À có lẽ mang sang cho cô ấymột ít sách đã dịch sang tiếng việt..kể cho cô ấy nghe bây giờ Việt nam dang tổ chức thi hoa hậu..nếu cô ấy ở nhà chắc đã bắt cô ấy đi đăng ký rồi..vui thật một hoa hậu xinh đẹp....và cô ấy sẽ cười cúi xuống kéo vào mũi tôi bảo vậy sao chị không đăng ký đi...chúng tôi sẽ rất vui và hanhphúc giữa thủ đô pari hoa lệ..sẽ đi mua sắm thật nhiều..và tay trong tay đi hết từng con phố.....
    [/QUOTE]
    ------> thi hoa hậu àh, nếu vậy thì thời điểm chị đang nói đến chắc là 2002 , nhưng cũng có thể là tháng tháng 10 -2004 thì sao???
    quote-lazy8110 viết lúc 23:56 ngày 31/10/2004:
    Chào chị..
    P/S: Chị gái em cũng đang ở paris, mà đọc bài thấy chị mang ít đồ quá... hôm nào chị đi nhỉ... em muốn "nhờ" chị tải ít quà cho chị em giúp em được ko ạ ???? Em cảm ơn chị trước nhé, nếu được, chị PM qua đây hoặc qua YM ( lazy8110) số điện thoại của chị .. chị nhé
    [/QUOTE]
    ----> bạn lazy8110 nhờ gửi quà tháng 11 năm 2004 và chị cekpet_art cũng đồng ý mang quà sang Pháp hộ. chị ý reply ngày 1/11/2004, như vậy chẳng phải chị cekpet "nhảy cái bùm" ,điều khiển thời gian bay vèo từ năm 2002 sang năm 2004 rồi sao??? như vậy chắc chắn là HHVn chị ý đã kể ở trên kia là 2004
    quote-cekpet_art viết lúc 12:42 ngày 31/12/2004:
    xem tin túc thấy thảm hoạ xảy ra cho vùng Nam Á và Đông Á ghê quá....Mấy hôm nay rảnh rỗi lại đâm ra hay triết lý....thôi chiều có lẽ sang trường xem cô ấy tổ chức thế nào....à mà cô ấy bảo sẽ tặng cho mình một món quà bất ngờ...chẳng biết nó là cái gì nhỉ???
    ......

    [/QUOTE]
    ----> bây giờ lại là 2004, và chị cekpet vẫng đang hạnh phúc bên chị N ở Pháp
    quote-cekpet_art viết lúc 17:00 ngày 05/01/2005:
    Thực ra có thể nhiều bạn không tin!!!nhưng đây là một câu chuyện có thật, một câu chuyên có thật của tôi và cô ấy...đấy là một câu chuyện buồn của 2 năm về trước, Tôi đã sống trong mệt mỏi và đau thương, tôi chẳng thiết làm gì nữa, Tôi Không thể sống mà không có cô ấy trên cõi đời này...Tôi cứ như vậy 2 năm qua...cho đến khi không thể kìm lòng đưọc nữa thì tôi đã phải viết ra và sống trong những hình ảnh lung linh mà chúng tôi đã có với nhau,
    Thực ra N đã mất cách đây 2 năm..Cô ấy mất vì cơn đau tim tái phát trong lúc đi bơi...Bây giwò thì tôi không còn cô ấy trên cõi đời này nữa..cô ấy vẫn còn nợ tôi một món quà mà đến giờ tôi vẫn còn giận cô ấy tại sao không đưa cho tôi, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết món quà ấy là gì cơ chứ...tại sao cô ấy ngủ lâu thế..tại sao cô ấy không tỉnh dậy để tôi đưọc nhìn thấy nụ cưòi bẽn lẽn và dịu dàng có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng...tại sao chứ??Tôi đã sống như vậy đấy....sống bằng tinh thần và những hình ảnh về cô ấy....
    Tôi nợ cô ấy cả cuộc đời này..nợ cô ấy một lời hứa sẽ đưa cô ấy về thăm lại Việt NAm, nợ cô ấy về thăm lại cây mâm xôi ngày xưa....Tôi nợ cô ấy nhiều quá

    [/QUOTE]
    ----> sau đó chị ý lại đính chính câu chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm ( 2002 !!!!) ,và cô N đã chết năm đó. sao đang vui vẻ bên Pháp bỗng dưng cô N lại chết vì đi bơi??? thật không hiểu nổi???
    Sau khi đọc những dòng trên, chắc chị cekpet "cú mèo" em lắm. nhưng em thấy câu chuyện của chị mơ hồ quá. lắm lúc em thấy chị có 1 trái tim của con trai thực thụ ( kể cả là lesbian cũng không miêu tả những xúc cảm về con gái như thế, chỉ có con trai mới có suy nghĩ thế thui ), càng về cuối câu chuyện, bắt đầu từ cái chết của N, chắc khoảng trang 16 trở đi em lại thấy chị uỷ mị, yếu đuối ( tính cách này khác hẳn những trang đầu ), toàn thấy than khóc và kể chuyện đâu đâu. Nói túm lại, em dám khẳng định cekpet_art là con trai 100%, không có lesbian tẹo nào nên mọi người không phải lo lắng nhiều.
    Em không cần biết cekpet là 1 nhân vật có thật hay không, khá giả, thông minh tài trí ra sao ( kể cả chuyện xe hơi mà một số người đang nhờ check lại). Tuy nhiên em thấy đây là 1 diễn đàn lớn, chị không nên câu bài bằng con controversial issue thế. việc lesbian không còn là vấn đề mởi mẻ, chỗ em ở lesbian + gay nhan nhản, nhưng ở vn lại khác, đó vẫn là 1 vấn đề nhạy cảm và mọi người chưa dám công khai, chưa dám lên tiếng mình là : gay hay lesbian. Chị lập topic " that kinh khung khi toi biet minh la LES " rồi viết tiểu thuyết tình yêu giữa chị và N - một mối tình éo le, không được xã hội chấp nhận, nhưng chị dám vượt qua mọi thử thách bằng nghị lực của bản thân để bảo vệ tình yêu của mình khiến bao nhiêu người thương cảm, đồng tình. Việc đó là không nên, có hại cho người dùng internet ở độ tuổi vị thành niên khi chưa có cái nhìn chững chạc về cuộc sống hơn là có lợi đấy chị ah. trẻ con dễ bắt chước và rất dễ bị ảnh hưởng từ môi trường sống. Em đã gặp nhiều trường hợp bọn con gái bị LEs chẳng qua là sống chung hoặc đọc nhiều chuyện LEs quá nên bị ảo tưởng, mắc bệnh tâm lý ( chứ không phải do sinh lý đâu đấy nhá) và qua chữa trị mới bình phục được. sao chị không nghĩ topic này của chị biết đâu lại tích cực góp phần thay đổi tâm lý của những đứa trẻ như thế???
    xin lỗi mọi người, trong_choai còn nhiều cảm nghĩ và bằng chứng khác nhưng mà đã đến giờ chiếu phim roài. lại ngồi máy tính đọc + type suôt 3 tiếng, mệt quá. hẹn tẹo nữa lên mạng type tiếp. trong_choai chỉ xin khẳng định rằng, nếu nhân vật cekpet có thật, mình sẽ rất tiếc cho cô ý và mong muốn cô ý giữ thăng bằng + trở lại bình thường. còn nếu không có thật, xin cekpet hãy stop viết truyện. cứ coi như đây là 1 fiction và 1 giấc mộng đẹp của cekpet.
    thui đi xem phim + ăn thôi, ĐÓI QUÁ
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trống Choai ơi,
    Chán Choai. Choai đọc 2-3 lần roài cho ra hàng đống kết luận, dài lê thê đọc mỏi cả cổ gà. Suy nghĩ của Choai thì là của riêng Choai thôi- mỗi người 1 ý mah nhưng hơi bùn cười là chuyện tâm sự của ng ta (hoặc cho dù Choai cho rằng đó là ý tưởng cho 1 novel) liệu có cần đi theo định hướng Đ (giáo dục thanh niên, etc)?
    Xã hội muôn màu, Choai ah. Những điều ta đã và sẽ biết <<<<< những điều ta chưa biết.
    Chúc vui nha.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trống Choai ơi,
    Chán Choai. Choai đọc 2-3 lần roài cho ra hàng đống kết luận, dài lê thê đọc mỏi cả cổ gà. Suy nghĩ của Choai thì là của riêng Choai thôi- mỗi người 1 ý mah nhưng hơi bùn cười là chuyện tâm sự của ng ta (hoặc cho dù Choai cho rằng đó là ý tưởng cho 1 novel) liệu có cần đi theo định hướng Đ (giáo dục thanh niên, etc)?
    Xã hội muôn màu, Choai ah. Những điều ta đã và sẽ biết <<<<< những điều ta chưa biết.
    Chúc vui nha.
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Lập luận logic, dẫn chứng rõ ràng...hì hì.Rất chính xác!
    Chị tác giả có câu trả lời nào khác ko a?
    Hay chị dừng lại ở đây rồi?
  7. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Lập luận logic, dẫn chứng rõ ràng...hì hì.Rất chính xác!
    Chị tác giả có câu trả lời nào khác ko a?
    Hay chị dừng lại ở đây rồi?
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    xin phép tác giả bài viết này : " well done! cau viet hay đấy.
    Tôi xin góp ý với riêng cậu vài điều thế này. Trong cuộc sống có những vấn đề người ta không diễn đạt một cách chân thật nhất và theo sâu chuỗi sự kiện mà người ta diễn đạt nó theo cách người ta cảm nhận và mong ước về nó.
    Không phải tôi không thấy những điều vô lí trong những điều chị ấy viết(và có lẽ nhiều người khác cũng vậy), có điều là cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây là sự chia sẻ và cách nhìn nhận của ngưòi Việt Nam về vấn đề vẫn còn tương đối mới này.
    Nếu cậu để ý từ đầu cậu sẽ thấy lúc đầu có khá nhiều người phản ứng quyết liệt với giới homo***ual nhưng càng về các trang cuối, số người anti này đang ngày càng giảm dần. Cậu có cho rằng điều này sẽ tốt cho xã hội VN vốn rất giáo điều không.
    Tôi không quan tâm tới cekpet là ai, câu chuyện ở đây có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng tôi ủng hộ cách mà chị ấy viết, cách mà chị ấy đóng góp cho xã hội .
    Còn vấn đề nữa, cậu đã bao giờ mất đi người mà cậu yêu quí nhất chưa. Hi vọng cậu khong bao giờ ở tình huống ấy, nhưng giả sử cậu đang trong tình huống ấy cậu sẽ hiểu rằng chị ấy đang viết rất "thật".
    Với lại tôi nghĩ rằng nếu cậu muốn góp ý với chị ấy thì nên gửi tin nhắn riêng cho chị ấy, bởi vì nếu không rất có thể cậu vừa khai tử cho một topic có rất nhiều người quan tâm, và quan trọng nhất là cậu có thể đã đánh một đòn rất mạnh vào một con người đang bị tổn thương, một con người đã đóng góp rất nhiều tâm huyết cho topic này.
    Một vài lời chia sẻ, mong cậu bỏ quá cho nếu như tôi có điều gì lỡ lời.
    cám ơn bạn vì lời khuyên chân thành đó. tớ đã mất đi người thân nên tớ có thể khẳng định là tớ có thể cảm nhận rõ sự đau khổ của cekpet_art nhưng qua những bài viết của chị ấy, bạn có cảm nhận được chị ấy đang chạy trốn không??? chị ấy đang chạy trốn chính bản thân mình + gia đình chị ấy đấy bạn ah. chị ấy là ai???? chị ấy không khẳng định được.
    thế bạn nghĩ sao nếu bạn của bạn là một người là Les thật và đọc những dòng suy nghĩ này????họ có cảm nghĩ gì? tâm trạng của họ sẽ thay đổi ra sao? tớ có người bạn là LEs thật và đã đọc những dòng tâm sự của chị cekpet_art. chính bạn ấy đã đưa link bài viết này cho tớ và tớ đã vào đây đọc. nói thật tớ đang tìm cách đưa bạn tớ trở lại cuộc sống bình thường và tớ không thấy yên tâm chút nào nếu cekpet tiếp tục viết và bạn tớ đọc được những bài viết như thế
    có thể đây sẽ là 1 cú sốc với cekpet, có thể chị ấy sẽ xấu hổ, và căm giận trong_choai. Trước hết trong_choai xin xin lỗi chân thành nhưng trong_choai phải nói vì nó có ảnh hưởng lớn tới bạn trong_choai. đồng thời trong_choai nghĩ việc này sẽ lôi kéo cekpet trở lại hiện thực chứ không mơ mộng viển vông nữa ( vi` chị ấy cứ khăng khăng đó là sự thật nên trong_choai mới thấy lo lắng cho tinh thần,tâm lý của chị ý ấy chứ)
    Xin hết
    ( cho phép tớ post bài của bạn + phần trả lời lên nhé ,vi` dù sao tớ nghĩ đây cũng là điều 1 số bạn muốn lên án tớ + tớ cũng muốn nói tiếp phần dang dở trên kia. thnx)

  9. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    xin phép tác giả bài viết này : " well done! cau viet hay đấy.
    Tôi xin góp ý với riêng cậu vài điều thế này. Trong cuộc sống có những vấn đề người ta không diễn đạt một cách chân thật nhất và theo sâu chuỗi sự kiện mà người ta diễn đạt nó theo cách người ta cảm nhận và mong ước về nó.
    Không phải tôi không thấy những điều vô lí trong những điều chị ấy viết(và có lẽ nhiều người khác cũng vậy), có điều là cái mà chúng ta cần quan tâm ở đây là sự chia sẻ và cách nhìn nhận của ngưòi Việt Nam về vấn đề vẫn còn tương đối mới này.
    Nếu cậu để ý từ đầu cậu sẽ thấy lúc đầu có khá nhiều người phản ứng quyết liệt với giới homo***ual nhưng càng về các trang cuối, số người anti này đang ngày càng giảm dần. Cậu có cho rằng điều này sẽ tốt cho xã hội VN vốn rất giáo điều không.
    Tôi không quan tâm tới cekpet là ai, câu chuyện ở đây có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng tôi ủng hộ cách mà chị ấy viết, cách mà chị ấy đóng góp cho xã hội .
    Còn vấn đề nữa, cậu đã bao giờ mất đi người mà cậu yêu quí nhất chưa. Hi vọng cậu khong bao giờ ở tình huống ấy, nhưng giả sử cậu đang trong tình huống ấy cậu sẽ hiểu rằng chị ấy đang viết rất "thật".
    Với lại tôi nghĩ rằng nếu cậu muốn góp ý với chị ấy thì nên gửi tin nhắn riêng cho chị ấy, bởi vì nếu không rất có thể cậu vừa khai tử cho một topic có rất nhiều người quan tâm, và quan trọng nhất là cậu có thể đã đánh một đòn rất mạnh vào một con người đang bị tổn thương, một con người đã đóng góp rất nhiều tâm huyết cho topic này.
    Một vài lời chia sẻ, mong cậu bỏ quá cho nếu như tôi có điều gì lỡ lời.
    cám ơn bạn vì lời khuyên chân thành đó. tớ đã mất đi người thân nên tớ có thể khẳng định là tớ có thể cảm nhận rõ sự đau khổ của cekpet_art nhưng qua những bài viết của chị ấy, bạn có cảm nhận được chị ấy đang chạy trốn không??? chị ấy đang chạy trốn chính bản thân mình + gia đình chị ấy đấy bạn ah. chị ấy là ai???? chị ấy không khẳng định được.
    thế bạn nghĩ sao nếu bạn của bạn là một người là Les thật và đọc những dòng suy nghĩ này????họ có cảm nghĩ gì? tâm trạng của họ sẽ thay đổi ra sao? tớ có người bạn là LEs thật và đã đọc những dòng tâm sự của chị cekpet_art. chính bạn ấy đã đưa link bài viết này cho tớ và tớ đã vào đây đọc. nói thật tớ đang tìm cách đưa bạn tớ trở lại cuộc sống bình thường và tớ không thấy yên tâm chút nào nếu cekpet tiếp tục viết và bạn tớ đọc được những bài viết như thế
    có thể đây sẽ là 1 cú sốc với cekpet, có thể chị ấy sẽ xấu hổ, và căm giận trong_choai. Trước hết trong_choai xin xin lỗi chân thành nhưng trong_choai phải nói vì nó có ảnh hưởng lớn tới bạn trong_choai. đồng thời trong_choai nghĩ việc này sẽ lôi kéo cekpet trở lại hiện thực chứ không mơ mộng viển vông nữa ( vi` chị ấy cứ khăng khăng đó là sự thật nên trong_choai mới thấy lo lắng cho tinh thần,tâm lý của chị ý ấy chứ)
    Xin hết
    ( cho phép tớ post bài của bạn + phần trả lời lên nhé ,vi` dù sao tớ nghĩ đây cũng là điều 1 số bạn muốn lên án tớ + tớ cũng muốn nói tiếp phần dang dở trên kia. thnx)

  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    1 quan sát: Choai để nick là M, viết như M nhưng lại tham gia hội váy. mah Choai thì chắc chắn không fải dân Scotland roài vì nói tiếng Việt.
    So` ry vì spam.

Chia sẻ trang này