1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    1 quan sát: Choai để nick là M, viết như M nhưng lại tham gia hội váy. mah Choai thì chắc chắn không fải dân Scotland roài vì nói tiếng Việt.
    So` ry vì spam.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có thể ngày mai tôi vẫn viết..ngày kia tôi vẫn viết..viét cho những gì đã qua và những gì còn lại trong tôi: có ngưòi hỏi tôi..liệu một năm...2 năm..10 năm..hay là mãi mãi..bạn có thể quên đưọc không..có ngưòi lại bảo tôi..chuyện trông kghông thật..vâng tôi vẫn muốn câu chuyên này không thật tí nào..đừng có thật như thế..nhất là đối với tôi....và tôi cũng không muốn câu chuyện này nó thật chút nào.để tôi vẫn là tôi..một con ngưòi bình thưòng..biết yêu thưong như lẽ thưòng ngưòi ta vốn có.....vâng tôi muốn đấy là một câu chuyện hư cấu..và đừng có cái ngày định mệnh kia..ngày tôi thấy cô ấy với nụ cưòi có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng.....Hôm qua có một ngưòi bạn của tôi cung vô tình nhắc đến tên cô ấy( hok khong biết cô ấy đã mất)...họ đang có ý định tìm một nhân vật cho quảng cáo..lâu rồi ngưòi ấy không gặp tôi... ngưòi ấy bảo tôi tìm hộ cho một ngưòi,,,,và ngưòi ấy nhắc đến cô ấy..ngưòi ấy bảo...em nghĩ "N" cũng đưọc nhưng hiền quá chị àh..không hợp với nhân vật em đang cần tìm...Tôi chợt thấy lòng xa vắng mênh mông....vậy không phải chỉ riêng mình tôi nhớ..em vẫn còn có nhều ngưòi khác nhớ em nữa đấy..em có biết không.rất nhiều ngưòi còn nhớ cô ấy vâỵ mà cô ấy không quay lại....để cho tôi thấy lại nụ cưòi của em..
    VÂng có thể rồi tôi sẽ phải quên..tôi phải sống cuộc sống của tôi, tôi phải sống phần đời còn lại của mình..bởi vì tôi biết: tôi phải sống cho cả phần của cô ấy nữa.......
    cảm ơn nhé Trống_ choai, cảm ơn nhé em skep82, cảm ơn em nhé LD(ngưòi đầu tiên và là ngưòi duy nhất biết tôi sự thực như thế nào ở ngaòi đời)...và tôi sẽ vẫn viết cho đến khi nào tôi có thể đững vững và sốn cho phần đời của 2 ngưòi..phần đời còn lại của tôi và cô ấy

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có thể ngày mai tôi vẫn viết..ngày kia tôi vẫn viết..viét cho những gì đã qua và những gì còn lại trong tôi: có ngưòi hỏi tôi..liệu một năm...2 năm..10 năm..hay là mãi mãi..bạn có thể quên đưọc không..có ngưòi lại bảo tôi..chuyện trông kghông thật..vâng tôi vẫn muốn câu chuyên này không thật tí nào..đừng có thật như thế..nhất là đối với tôi....và tôi cũng không muốn câu chuyện này nó thật chút nào.để tôi vẫn là tôi..một con ngưòi bình thưòng..biết yêu thưong như lẽ thưòng ngưòi ta vốn có.....vâng tôi muốn đấy là một câu chuyện hư cấu..và đừng có cái ngày định mệnh kia..ngày tôi thấy cô ấy với nụ cưòi có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng.....Hôm qua có một ngưòi bạn của tôi cung vô tình nhắc đến tên cô ấy( hok khong biết cô ấy đã mất)...họ đang có ý định tìm một nhân vật cho quảng cáo..lâu rồi ngưòi ấy không gặp tôi... ngưòi ấy bảo tôi tìm hộ cho một ngưòi,,,,và ngưòi ấy nhắc đến cô ấy..ngưòi ấy bảo...em nghĩ "N" cũng đưọc nhưng hiền quá chị àh..không hợp với nhân vật em đang cần tìm...Tôi chợt thấy lòng xa vắng mênh mông....vậy không phải chỉ riêng mình tôi nhớ..em vẫn còn có nhều ngưòi khác nhớ em nữa đấy..em có biết không.rất nhiều ngưòi còn nhớ cô ấy vâỵ mà cô ấy không quay lại....để cho tôi thấy lại nụ cưòi của em..
    VÂng có thể rồi tôi sẽ phải quên..tôi phải sống cuộc sống của tôi, tôi phải sống phần đời còn lại của mình..bởi vì tôi biết: tôi phải sống cho cả phần của cô ấy nữa.......
    cảm ơn nhé Trống_ choai, cảm ơn nhé em skep82, cảm ơn em nhé LD(ngưòi đầu tiên và là ngưòi duy nhất biết tôi sự thực như thế nào ở ngaòi đời)...và tôi sẽ vẫn viết cho đến khi nào tôi có thể đững vững và sốn cho phần đời của 2 ngưòi..phần đời còn lại của tôi và cô ấy

  4. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ---> va^ng cái nick trong_choai này la male chi ạh nhưng không phải do em lập ra mà là do người iu em tạo, em thấy hay, cho^m và dùng luôn. nếu chị để ý nhưng bài em tham gia viết thi` hầu hết em post trong box lamdep như quần áo, dầu gội đầu, mỹ phẩm ..etc. và em cũng chưa bao giờ tự giới thiệu mình là male cả.
    NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!!
  5. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    ---> va^ng cái nick trong_choai này la male chi ạh nhưng không phải do em lập ra mà là do người iu em tạo, em thấy hay, cho^m và dùng luôn. nếu chị để ý nhưng bài em tham gia viết thi` hầu hết em post trong box lamdep như quần áo, dầu gội đầu, mỹ phẩm ..etc. và em cũng chưa bao giờ tự giới thiệu mình là male cả.
    NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!!
  6. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    XIn phép tác giả " Chào Trong-choai, tôi rất thú vị về phong cách trả lời của bạn nhưng dù sao thì chúng ta đang gặp sự bất đồng quan điểm, vậy cho phép tôi bàn luận với bạn về vấn đề này nhé.
    Thứ nhất, tôi nghĩ rằng sự bất đồng ở đây thể hiện ở chỗ, bạn coi homo***ual là hiện tượng không bình thường. Còn tôi chỉ coi sự việc này không bình thường ở chỗ nó chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội và nó không duy trì nòi giống. Nhưng tôi chấp nhận nó vì nó tồn tại một cách khách quan trong xã hội và chúng ta không thể tác động tới nó bằng ý chí ( ở đây chúng ta loại bỏ những kẻ hư hỏng và ăn chơi đua đòi không đề cập tới). Tôi muốn nói tới những người này dtla một cách bản chất và tôi nghĩ cekpet là người như thế.
    Thứ hai nữa là, vì cách đặt vấn đề của chúng ta khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau, vì cậu cho đó là hiện tượng bất bình thường nên cậu nghĩ phải tìm cách đưa họ lại với xã hội bình thường còn tôi cho rằng nên chấp nhận họ một cách bình đẳng như mọi thành viên trong xã hội. Hãy để họ được sống, được yêu thương như mọi con người bình đẳng khác, đó là quyền cơ bản nhất mà con người cần phải có.
    Suy cho cùng, mối tình mà cekpet phải ôm hận suốt đời không phải bởi vì cô ấy là LES mà bởi chính sự kì thị của người đời, của xã hội và của cả chính những người thân cô ấy.
    Tại sao người bạn của bạn phải trở thành một con người "bình thường" theo cách hiểu của chúng ta chứ không phải là con người của bản thân cô ấy. Bạn thử hình dung xem bây giờ bạn là ngưòi mà chúng ta vẫn gọi là bình thường và giả sử giờ đây có một cộng đồng xã hội nào đó ép buôc phải yêu người cùng giới bởi vì theo họ như thế mới là người bình thường bạn sẽ cảm thấy thế nào. Tôi cho rằng quan điểm mà chúng ta vẫn cho rằng đúng xưa nay chẳng qua chỉ là quan điểm của đa số, và là một đa số ích kỉ. Chúng ta loại bỏ mọi quan điểm trái ngược với những quan điểm mà chúng ta coi là đúng. Và đối với tôi đây là một sai lầm.
    Tôi cho rằng trên thế gian này cần có một không gian rành riêng cho họ và chúng ta cần tôn trọng không gian ấy bởi vì họ xứng đáng nhận được điều ấy .
    Chị nói rằng chị cekpet đang ngày càng yếu đuối, đang bế tắc và không thể thoát ra được, bạn nói đúng lắm nhưng tôi không tin rằng có thể kéo chị ấy thoát ra khỏi chỗ ấy bằng cách đốp chát như bạn được. Đối với tôi chị ấy vẫn là một người phụ nữ thật sự, tuy kiên cường nhưng cũng đa sầu đa cảm vô cùng...
    Tôi tin rằng cách giúp đỡ chị ấy duy nhất đó là lắng nghe chị ấy, hiểu chị ấy và quan trọng nhất đó là thừa nhận tình cảm và con người chị ấy. Tôi đang làm điều ấy, tôi vẫn đang mail cho chị ấy tâm sự về tình cảm của tôi và quan trọng hơn đó là tôi muốn chị ấy hiểu rằng trong xã hội này đang có và sẽ có những con người hiểu và tin chị ấy.
    Suy cho cùng cả hai chúng ta đều đang đứng bên những người homo***ual đúng không! có điều chúng ta đang bảo vệ và giúp đỡ họ theo cách riêng của chúng ta. Tôi không muốn diễn đàn này trở thành chỗ đấu khẩu của hai chúng ta mà là chỗ những người les hoặc gay tìm được những chỗ tâm tình của riêng họ và chúng ta, những kẻ ngoài cuộc có thể hiểu và chia sẻ phần nỗi lòng của họ. Tôi muốn cái topic này trở thành không gian của riêng họ và chúng ta sẽ cùng thể hiện sự tôn trọng cái không gian riêng ấy. Bạn có đồng ý với tôi không.
    Thông thường cứ mỗi ngày chị cekpet lại cất lên nỗi lòng của chị ấy tại diễn đàn này, đều đặn và dai dẳng ... như nỗi lòng của chị ấy. Và tôi sẽ oán trách bạn lắm nếu như chị ấy không quay lại topic này nữa.
    Nếu có thể, liệu bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không hành động một cách cảm tính cho đến khi bạn cân nhắc chắc chắn rằng việc bạn làm là đúng ko?
    Chúng ta(VN) đang sống trong một xã hội có quá nhiều thiên kiến, quá nhiều hạn chế... Bạn có nghĩ rằng một khi đã đóng góp ý kiến trên diễn đàn thì chúng ta phải có trách nhiệm với những lời nói ấy bởi vì ngoài chúng ta còn rất nhiều người đọc nó và ý kiến của chúng ta sẽ có tác động rất lớn tới tâm lí vàquan điểm của người khác nữa.., bạn hiểu ý tôi không.
    Mong nhận được phản hồi của bạn.!!!!!! ""
    ------->>>> hix chào bạn. cũng thật thú vị vì mỗi lần lên diễn đàn lại có thư thế này [thật tiếc là không phải là love letter :)) ]
    Tớ thấy trong quan điểm của bạn có sự mâu thuẫn lớn đấy
    1. trước hết tớ có thể khẳng định rằng homo***ual ( HS) là một hiện tượng không bình thường vì nó trái với tự nhiên và quy luật của cuộc sống. Tại sao xưa kia con người ta không có Les n gay ??? tự nhiên đã không tạo ra HS vì từ đầu God chỉ tạo ra 2 giới rõ ràng, 1 là Adam ( male ) ,2 là eva ( female). Tớ không theo đạo, và cũng không tin vào bất cứ đạo giáo nào cả, nhưng những khai niệm đó thì chắc ai cũng biết. Cho nên HS là do sau này con người tạo nên và càng ngày càng phát triển rộng. ở vn còn ít, chứ ở nước ngoài những câu chuyện như chị cekpet kể ( hôn đồng giới, ôm ấp....etc) đấy là chưa kể tới khả năng quan hệ đồng giới thì sẽ ra sao ?( bạn là male, 25 tuổi rồi chắc bạn hiểu quan hệ ******** đồng giới sẽ như thế nào rồi chứ??? )
    Còn như những gì bạn nói " Còn tôi chỉ coi sự việc này không bình thường ở chỗ nó chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội và nó không duy trì nòi giống " ----> cái này là trái với tự nhiên rồi bạn ạh, đó cũng là điểm mâu thuẫn của bạn đấy
    2. Tớ thực sự không muốn bốp chát, thẳng thừng với chị cekpet 1 chút nào, bởi vì đối với tớ, nhân vật chị cekpet đang nói tới là không có thật, hoặc cùng lắm là 20% có thật vì chị ấy viết bằng tình cảm, suy nghĩ của mình, nên sẽ có một chút ảnh hưởng tới tính cách nhân vật.
    a. Chị cekpet có thật ???. nếu bạn đọc lại những gì tớ post đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho chị ấy. tớ không những cảm kích sự nghị lực, vững vàng vươn lên của cekpet mà còn thấy tiếc nuối cho 1 người con gái tài giỏi như chị ấy.
    b. Chị cekpet ko có thật và chị ấy đang thuyết phục mọi người tin vào câu chuyện của chị ấy.!!!!!!!!!!!!! tin hay không tin đó là quyền tự do của con người , nếu thế thì tớ không có gì hối tiếc cho những gì tớ đã làm, tớ không làm tổn thương ai ( với 1 nhân vật không tồn tại như thế)
    Bạn đã nói " Bạn có nghĩ rằng một khi đã đóng góp ý kiến trên diễn đàn thì chúng ta phải có trách nhiệm với những lời nói ấy bởi vì ngoài chúng ta còn rất nhiều người đọc nó và ý kiến của chúng ta sẽ có tác động rất lớn tới tâm lí vàquan điểm của người khác nữa.., bạn hiểu ý tôi không. "
    ------> vâng, với 1 diễn đàn lớn thế này, người lập nên topic và viết bài trước hết phải nghĩ tới trách nhiệm của bản thân trước công chúng, trước hàng trăm người đọc truyện của cô ấy. Đây không phải là 1 personal diary. Một khi đã post lên đây, ai cũng có thể đọc. ban nghĩ sao nếu topic này có tác động rất lớn tới tâm lý và quan điểm của người khác nữa ??
    3. Tớ không phản đối HM nhưng còn tuỳ thuộc HM là vì nguyên nhân gì? SINH LÝ hay TÂM LÝ??? chính vì thế tớ đã từng hỏi cekpet rằng chị ấy cảm nhận bản thân là LEs từ khi nào? từ bé hay là do bị ảnh hưởng từ môi trường ???? Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ba bạn, hoặc mẹ bạn là HM, mặc dù 2 người vẫn có nghĩa vụ sinh ra bạn. Bạn nhìn thấy ba bạn hôn 1 người đồng giới. ???tớ nghĩ chắc không cần miêu tả phản ứng của bạn lúc đó. Trong câu chuyện của cekpet, bố mẹ chị ấy đã đau khổ đến nhường nào chắc bạn đọc cũng biết. Bạn có muốn sau này con gái bạn là Les, bạn chấp nhận để con gái bạn ra đi như thế không?
    quay lại với câu chuyện của bạn tớ. nói thật chứ hôm đọc xong chuyện nó hỏi tớ " mày ạh, tao thèm có được 1 người iu đồng giới như chị cekpet để được hôn như trong truyện ý ". hix, nghe xong tớ thấy tởm tỏm mặc dù đã biết cái bệnh hoang tưởng của nó. từ nhỏ nó có bị sao đâu, yêu đương loạn xạ hết anh này đến anh nọ ( tớ không thân với nó lắm, nhưng nghe nó kể hồi chưa bị bệnh ) . bây giờ ra nước ngoài được mấy năm bỗng dưng đổ đốn ra thế. hỏi có đáng lo không cơ chứ
    có gì thắc mắc cứ reply lại cho tớ, tối tớ về tớ reply lại nếu online được.

  7. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    XIn phép tác giả " Chào Trong-choai, tôi rất thú vị về phong cách trả lời của bạn nhưng dù sao thì chúng ta đang gặp sự bất đồng quan điểm, vậy cho phép tôi bàn luận với bạn về vấn đề này nhé.
    Thứ nhất, tôi nghĩ rằng sự bất đồng ở đây thể hiện ở chỗ, bạn coi homo***ual là hiện tượng không bình thường. Còn tôi chỉ coi sự việc này không bình thường ở chỗ nó chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội và nó không duy trì nòi giống. Nhưng tôi chấp nhận nó vì nó tồn tại một cách khách quan trong xã hội và chúng ta không thể tác động tới nó bằng ý chí ( ở đây chúng ta loại bỏ những kẻ hư hỏng và ăn chơi đua đòi không đề cập tới). Tôi muốn nói tới những người này dtla một cách bản chất và tôi nghĩ cekpet là người như thế.
    Thứ hai nữa là, vì cách đặt vấn đề của chúng ta khác nhau nên cách giải quyết cũng khác nhau, vì cậu cho đó là hiện tượng bất bình thường nên cậu nghĩ phải tìm cách đưa họ lại với xã hội bình thường còn tôi cho rằng nên chấp nhận họ một cách bình đẳng như mọi thành viên trong xã hội. Hãy để họ được sống, được yêu thương như mọi con người bình đẳng khác, đó là quyền cơ bản nhất mà con người cần phải có.
    Suy cho cùng, mối tình mà cekpet phải ôm hận suốt đời không phải bởi vì cô ấy là LES mà bởi chính sự kì thị của người đời, của xã hội và của cả chính những người thân cô ấy.
    Tại sao người bạn của bạn phải trở thành một con người "bình thường" theo cách hiểu của chúng ta chứ không phải là con người của bản thân cô ấy. Bạn thử hình dung xem bây giờ bạn là ngưòi mà chúng ta vẫn gọi là bình thường và giả sử giờ đây có một cộng đồng xã hội nào đó ép buôc phải yêu người cùng giới bởi vì theo họ như thế mới là người bình thường bạn sẽ cảm thấy thế nào. Tôi cho rằng quan điểm mà chúng ta vẫn cho rằng đúng xưa nay chẳng qua chỉ là quan điểm của đa số, và là một đa số ích kỉ. Chúng ta loại bỏ mọi quan điểm trái ngược với những quan điểm mà chúng ta coi là đúng. Và đối với tôi đây là một sai lầm.
    Tôi cho rằng trên thế gian này cần có một không gian rành riêng cho họ và chúng ta cần tôn trọng không gian ấy bởi vì họ xứng đáng nhận được điều ấy .
    Chị nói rằng chị cekpet đang ngày càng yếu đuối, đang bế tắc và không thể thoát ra được, bạn nói đúng lắm nhưng tôi không tin rằng có thể kéo chị ấy thoát ra khỏi chỗ ấy bằng cách đốp chát như bạn được. Đối với tôi chị ấy vẫn là một người phụ nữ thật sự, tuy kiên cường nhưng cũng đa sầu đa cảm vô cùng...
    Tôi tin rằng cách giúp đỡ chị ấy duy nhất đó là lắng nghe chị ấy, hiểu chị ấy và quan trọng nhất đó là thừa nhận tình cảm và con người chị ấy. Tôi đang làm điều ấy, tôi vẫn đang mail cho chị ấy tâm sự về tình cảm của tôi và quan trọng hơn đó là tôi muốn chị ấy hiểu rằng trong xã hội này đang có và sẽ có những con người hiểu và tin chị ấy.
    Suy cho cùng cả hai chúng ta đều đang đứng bên những người homo***ual đúng không! có điều chúng ta đang bảo vệ và giúp đỡ họ theo cách riêng của chúng ta. Tôi không muốn diễn đàn này trở thành chỗ đấu khẩu của hai chúng ta mà là chỗ những người les hoặc gay tìm được những chỗ tâm tình của riêng họ và chúng ta, những kẻ ngoài cuộc có thể hiểu và chia sẻ phần nỗi lòng của họ. Tôi muốn cái topic này trở thành không gian của riêng họ và chúng ta sẽ cùng thể hiện sự tôn trọng cái không gian riêng ấy. Bạn có đồng ý với tôi không.
    Thông thường cứ mỗi ngày chị cekpet lại cất lên nỗi lòng của chị ấy tại diễn đàn này, đều đặn và dai dẳng ... như nỗi lòng của chị ấy. Và tôi sẽ oán trách bạn lắm nếu như chị ấy không quay lại topic này nữa.
    Nếu có thể, liệu bạn có thể hứa với tôi rằng bạn sẽ không hành động một cách cảm tính cho đến khi bạn cân nhắc chắc chắn rằng việc bạn làm là đúng ko?
    Chúng ta(VN) đang sống trong một xã hội có quá nhiều thiên kiến, quá nhiều hạn chế... Bạn có nghĩ rằng một khi đã đóng góp ý kiến trên diễn đàn thì chúng ta phải có trách nhiệm với những lời nói ấy bởi vì ngoài chúng ta còn rất nhiều người đọc nó và ý kiến của chúng ta sẽ có tác động rất lớn tới tâm lí vàquan điểm của người khác nữa.., bạn hiểu ý tôi không.
    Mong nhận được phản hồi của bạn.!!!!!! ""
    ------->>>> hix chào bạn. cũng thật thú vị vì mỗi lần lên diễn đàn lại có thư thế này [thật tiếc là không phải là love letter :)) ]
    Tớ thấy trong quan điểm của bạn có sự mâu thuẫn lớn đấy
    1. trước hết tớ có thể khẳng định rằng homo***ual ( HS) là một hiện tượng không bình thường vì nó trái với tự nhiên và quy luật của cuộc sống. Tại sao xưa kia con người ta không có Les n gay ??? tự nhiên đã không tạo ra HS vì từ đầu God chỉ tạo ra 2 giới rõ ràng, 1 là Adam ( male ) ,2 là eva ( female). Tớ không theo đạo, và cũng không tin vào bất cứ đạo giáo nào cả, nhưng những khai niệm đó thì chắc ai cũng biết. Cho nên HS là do sau này con người tạo nên và càng ngày càng phát triển rộng. ở vn còn ít, chứ ở nước ngoài những câu chuyện như chị cekpet kể ( hôn đồng giới, ôm ấp....etc) đấy là chưa kể tới khả năng quan hệ đồng giới thì sẽ ra sao ?( bạn là male, 25 tuổi rồi chắc bạn hiểu quan hệ ******** đồng giới sẽ như thế nào rồi chứ??? )
    Còn như những gì bạn nói " Còn tôi chỉ coi sự việc này không bình thường ở chỗ nó chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong xã hội và nó không duy trì nòi giống " ----> cái này là trái với tự nhiên rồi bạn ạh, đó cũng là điểm mâu thuẫn của bạn đấy
    2. Tớ thực sự không muốn bốp chát, thẳng thừng với chị cekpet 1 chút nào, bởi vì đối với tớ, nhân vật chị cekpet đang nói tới là không có thật, hoặc cùng lắm là 20% có thật vì chị ấy viết bằng tình cảm, suy nghĩ của mình, nên sẽ có một chút ảnh hưởng tới tính cách nhân vật.
    a. Chị cekpet có thật ???. nếu bạn đọc lại những gì tớ post đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho chị ấy. tớ không những cảm kích sự nghị lực, vững vàng vươn lên của cekpet mà còn thấy tiếc nuối cho 1 người con gái tài giỏi như chị ấy.
    b. Chị cekpet ko có thật và chị ấy đang thuyết phục mọi người tin vào câu chuyện của chị ấy.!!!!!!!!!!!!! tin hay không tin đó là quyền tự do của con người , nếu thế thì tớ không có gì hối tiếc cho những gì tớ đã làm, tớ không làm tổn thương ai ( với 1 nhân vật không tồn tại như thế)
    Bạn đã nói " Bạn có nghĩ rằng một khi đã đóng góp ý kiến trên diễn đàn thì chúng ta phải có trách nhiệm với những lời nói ấy bởi vì ngoài chúng ta còn rất nhiều người đọc nó và ý kiến của chúng ta sẽ có tác động rất lớn tới tâm lí vàquan điểm của người khác nữa.., bạn hiểu ý tôi không. "
    ------> vâng, với 1 diễn đàn lớn thế này, người lập nên topic và viết bài trước hết phải nghĩ tới trách nhiệm của bản thân trước công chúng, trước hàng trăm người đọc truyện của cô ấy. Đây không phải là 1 personal diary. Một khi đã post lên đây, ai cũng có thể đọc. ban nghĩ sao nếu topic này có tác động rất lớn tới tâm lý và quan điểm của người khác nữa ??
    3. Tớ không phản đối HM nhưng còn tuỳ thuộc HM là vì nguyên nhân gì? SINH LÝ hay TÂM LÝ??? chính vì thế tớ đã từng hỏi cekpet rằng chị ấy cảm nhận bản thân là LEs từ khi nào? từ bé hay là do bị ảnh hưởng từ môi trường ???? Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ba bạn, hoặc mẹ bạn là HM, mặc dù 2 người vẫn có nghĩa vụ sinh ra bạn. Bạn nhìn thấy ba bạn hôn 1 người đồng giới. ???tớ nghĩ chắc không cần miêu tả phản ứng của bạn lúc đó. Trong câu chuyện của cekpet, bố mẹ chị ấy đã đau khổ đến nhường nào chắc bạn đọc cũng biết. Bạn có muốn sau này con gái bạn là Les, bạn chấp nhận để con gái bạn ra đi như thế không?
    quay lại với câu chuyện của bạn tớ. nói thật chứ hôm đọc xong chuyện nó hỏi tớ " mày ạh, tao thèm có được 1 người iu đồng giới như chị cekpet để được hôn như trong truyện ý ". hix, nghe xong tớ thấy tởm tỏm mặc dù đã biết cái bệnh hoang tưởng của nó. từ nhỏ nó có bị sao đâu, yêu đương loạn xạ hết anh này đến anh nọ ( tớ không thân với nó lắm, nhưng nghe nó kể hồi chưa bị bệnh ) . bây giờ ra nước ngoài được mấy năm bỗng dưng đổ đốn ra thế. hỏi có đáng lo không cơ chứ
    có gì thắc mắc cứ reply lại cho tớ, tối tớ về tớ reply lại nếu online được.

  8. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím muốn có vài lời với Trong_choai. Nhím không có ý kiến gì về hầu hết suy nghĩ và nhận xét của bạn vì nhiều điểm bạn đưa ra Nhím thấy cũng rất có lý. Nhưng Nhím không đồng ý với bạn ở một số điểm như thế này. Bạn nói rằng trước kia người ta làm gì có les và gay. Làm sao bạn có thể chắc chắn được là không có chứ. Xã hội trước kia (không chỉ ở VN) chưa đủ cởi mở và thông thoáng về quan điểm như bây giờ. Rất có thể vẫn có những người bị như thế, nhưng người ta phải giấu kín chứ không dám để lộ ra cho người khác biết. Mà bạn cũng có thể thấy ngay ở thời đại này thôi, nhiều người cũng là les hoặc gay, nhưng họ hoàn toàn sống như những người bình thường khác, cố gắng không để lộ bản thân mình vì sợ dư luận xã hội, thậm chí có người vẫn có vợ (chồng) và sinh con đẻ cái như bình thường. Đến đây bạn có thể nói là thế thì họ vẫn là nhưng người bình thường, chỉ có vấn đề về tâm lý thôi. Không hẳn vậy đâu bạn ạ. Đúng là có những người hoàn toàn binh thường, nhưng do cách giáo dục hay sự chăm sóc của bố mẹ (do muốn có con trai or con gái mà bắt con mình "đóng giả" từ bé), hoặc do có những suy nghĩ hay lối sống lệch lạc mà họ tự biến mình thành những gay hoặc les. Nhưng cũng có những người ngay từ khi mới sinh ra, họ có cấu tạo sinh học về cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng trong não bộ của họ có một vị trí nào đó khác với những người khác, dẫn đến họ có vấn đề bẩm sinh về tâm lý và họ chỉ có cảm tình với người cùng giới. Điều này một bác sĩ đã từng giải thích cho mình trong một buổi nói chuyện về gay và les. Vì vậy không thể khẳng định hoàn toàn HM là do con người sau này tạo nên. Nó cũng là một vấn đề thuộc về tự nhiên. Tạo hoá đôi khi cũng có thể mắc lỗi chứ. Như hai cái cây cùng loài, cùng mọc ở một chỗ mà tại sao một cây lại xanh tốt, một cây lại còi cọc héo úa?!
    Nhím không muốn nói đến việc câu chuyện của cekpet_art là có thật hay chỉ là tưởng tượng, cũng không muốn có đánh giá gì về con người cekpet_art. Điều Nhím muốn là các bạn nên có cái nhìn khách quan, công bằng và bao dung với những người trót sinh ra đã là gay và les. Họ đâu có lỗi gì khi phải chịu như vậy từ lúc mới sinh ra. Ai chẳng muốn mình được là người bình thường nhưng ai có thể tự chọn giới tính cho mình từ trong bụng mẹ. Nhím cảm thấy mình may mắn hơn họ nhiều vì sinh ra là một người bình thường. Bạn Trong_choai có nói đến sự đau khổ của người ta khi biết người thân của mình là les or gay. Vâng, đau khổ lắm chứ. Các bạn có thể lên án, phê phán les là gay như thế này, như thế kia, nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến việc chẳng may sau này chính đứa con ruột thịt của các bạn mà các bạn yêu quý hơn cả tính mạng của mình lại là một gay or les bẩm sinh không? Có thể lắm chứ. Vì vậy xin hãy bao dung và công bằng hơn với họ.

  9. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nhím muốn có vài lời với Trong_choai. Nhím không có ý kiến gì về hầu hết suy nghĩ và nhận xét của bạn vì nhiều điểm bạn đưa ra Nhím thấy cũng rất có lý. Nhưng Nhím không đồng ý với bạn ở một số điểm như thế này. Bạn nói rằng trước kia người ta làm gì có les và gay. Làm sao bạn có thể chắc chắn được là không có chứ. Xã hội trước kia (không chỉ ở VN) chưa đủ cởi mở và thông thoáng về quan điểm như bây giờ. Rất có thể vẫn có những người bị như thế, nhưng người ta phải giấu kín chứ không dám để lộ ra cho người khác biết. Mà bạn cũng có thể thấy ngay ở thời đại này thôi, nhiều người cũng là les hoặc gay, nhưng họ hoàn toàn sống như những người bình thường khác, cố gắng không để lộ bản thân mình vì sợ dư luận xã hội, thậm chí có người vẫn có vợ (chồng) và sinh con đẻ cái như bình thường. Đến đây bạn có thể nói là thế thì họ vẫn là nhưng người bình thường, chỉ có vấn đề về tâm lý thôi. Không hẳn vậy đâu bạn ạ. Đúng là có những người hoàn toàn binh thường, nhưng do cách giáo dục hay sự chăm sóc của bố mẹ (do muốn có con trai or con gái mà bắt con mình "đóng giả" từ bé), hoặc do có những suy nghĩ hay lối sống lệch lạc mà họ tự biến mình thành những gay hoặc les. Nhưng cũng có những người ngay từ khi mới sinh ra, họ có cấu tạo sinh học về cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng trong não bộ của họ có một vị trí nào đó khác với những người khác, dẫn đến họ có vấn đề bẩm sinh về tâm lý và họ chỉ có cảm tình với người cùng giới. Điều này một bác sĩ đã từng giải thích cho mình trong một buổi nói chuyện về gay và les. Vì vậy không thể khẳng định hoàn toàn HM là do con người sau này tạo nên. Nó cũng là một vấn đề thuộc về tự nhiên. Tạo hoá đôi khi cũng có thể mắc lỗi chứ. Như hai cái cây cùng loài, cùng mọc ở một chỗ mà tại sao một cây lại xanh tốt, một cây lại còi cọc héo úa?!
    Nhím không muốn nói đến việc câu chuyện của cekpet_art là có thật hay chỉ là tưởng tượng, cũng không muốn có đánh giá gì về con người cekpet_art. Điều Nhím muốn là các bạn nên có cái nhìn khách quan, công bằng và bao dung với những người trót sinh ra đã là gay và les. Họ đâu có lỗi gì khi phải chịu như vậy từ lúc mới sinh ra. Ai chẳng muốn mình được là người bình thường nhưng ai có thể tự chọn giới tính cho mình từ trong bụng mẹ. Nhím cảm thấy mình may mắn hơn họ nhiều vì sinh ra là một người bình thường. Bạn Trong_choai có nói đến sự đau khổ của người ta khi biết người thân của mình là les or gay. Vâng, đau khổ lắm chứ. Các bạn có thể lên án, phê phán les là gay như thế này, như thế kia, nhưng có bao giờ các bạn nghĩ đến việc chẳng may sau này chính đứa con ruột thịt của các bạn mà các bạn yêu quý hơn cả tính mạng của mình lại là một gay or les bẩm sinh không? Có thể lắm chứ. Vì vậy xin hãy bao dung và công bằng hơn với họ.

  10. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trống-choai rất có lý! Vote cho bạn nhiều sao hơn nếu có thể!!

Chia sẻ trang này