1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Yeahhhh Stir it up and u ll b urself.
    Đời là mấy tí mà lăn tăn. Hãy luôn là chính mình. Ta sống đời ta, chết bằng cái thân xác của ta. Vậy há fải... há mồm ra mà sợ thiên hạ hay sao?! Hoang đường!
    Hỡi những kẻ đóng đinh bộ não của mình vào những định kiến của hẹp hòi và xuẩn ngốc, rồi các người sẽ là những con wỷ trì độn trong thế giới của ta!
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoạt động trong một môi trường khá thuận lợi.
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoạt động trong một môi trường khá thuận lợi.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói như thế nào nữa, nhưng hi vọng những gì bạn viết mọi người đọc có thể cảm thông và xẻ chia được cho nỗi đau của bạn ... cũng có thể viết ra như thế này cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn ... hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn ....
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói như thế nào nữa, nhưng hi vọng những gì bạn viết mọi người đọc có thể cảm thông và xẻ chia được cho nỗi đau của bạn ... cũng có thể viết ra như thế này cuộc sống của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn ... hi vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn ....
  6. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Wá là mah Thật là uổng cho cánh mày râu chúng tôi.
    Anyhow, tôi đã chứng kiến tình cảm như thế này cả trong cuộc sống lẫn trên phim ảnh (Philadelphia, Monster...) nên cũng có thể sympathize với bạn.
    Chỉ muốn nói với bạn: "be youself no matter what they say" như Sting hát trong Englishman in New York
  7. buddi

    buddi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Wá là mah Thật là uổng cho cánh mày râu chúng tôi.
    Anyhow, tôi đã chứng kiến tình cảm như thế này cả trong cuộc sống lẫn trên phim ảnh (Philadelphia, Monster...) nên cũng có thể sympathize với bạn.
    Chỉ muốn nói với bạn: "be youself no matter what they say" như Sting hát trong Englishman in New York
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hallo,
    Tôi nghĩ chuyện tình cảm thì không thể nào cưỡng ép được. Tuy nhiên, hy vọng bạn sẽ không bị tình yêu làm mù quáng!
    Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt!
  9. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hallo,
    Tôi nghĩ chuyện tình cảm thì không thể nào cưỡng ép được. Tuy nhiên, hy vọng bạn sẽ không bị tình yêu làm mù quáng!
    Chúc bạn hạnh phúc và thành đạt!
  10. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật ấn tượng về bài viet của bạn...tôi nghĩ mỗi ngừơi đều có quyền chọn cách để hạnh phúc...và bạn ko sai khi bước theo con đường mà mình đã chọn...Tôi mong bạn sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc theo cách sống của mình....

Chia sẻ trang này