1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trống-choai rất có lý! Vote cho bạn nhiều sao hơn nếu có thể!!
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mình xin 1 góc nhỏ để nói đôi lời với Choai nhé. Sorry cekpet và các bạn khác vì câu chuyện ngoài rìa này.
    Hi Choai,
    Tôi tưởng rằng bạn đã hiểu ý tôi khi tôi đưa ra quan sát như vậy: Choai có nick là M, viết như M, nhưng lại vào hội váy.....
    Nhưng bạn chưa hiểu.... Có vẻ vậy
    Tôi highligh fần bạn dạy bảo tôi đó. Tôi thấy bạn đi tìm sự vô lý bằng những quan sát và lập luận, thế thì tôi cũng thử theo cách của bạn tìm ra ngay điều vô lý trong csi nick ảo của bạn để xem bạn phản ứng ra sao. Nếu tôi là học trò xuất sắc của bạn, có lẽ tôi đã có thể kết luận ngay Choai la les roài cũng nên. Xét ở 1 khía cạnh khác, đáng lẽ bạn fải mừng chứ , sao lại nói với tôi nhìn sự thật bằng trái tim? Bạn có tự mâu thuẫn với chính mình không?
    Hơn nữa, bạn không cần khuyên tôi nên nhìn sự thật như thế nào đâu. Tôi qua cái tuổi mọi ng gọi là"thanh niên" roài.
    Một vài dòng suy nghĩ gửi đến Choai nha. Chúc Choai vui và hẹn gặp Choai ở các topic khác.
    Dù soa tôi cũng khong muốn tranh luận nữa.
    ---> va^ng cái nick trong_choai này la male chi ạh nhưng không phải do em lập ra mà là do người iu em tạo, em thấy hay, cho^m và dùng luôn. nếu chị để ý nhưng bài em tham gia viết thi` hầu hết em post trong box lamdep như quần áo, dầu gội đầu, mỹ phẩm ..etc. và em cũng chưa bao giờ tự giới thiệu mình là male cả.
    NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!!
    [/quote]
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mình xin 1 góc nhỏ để nói đôi lời với Choai nhé. Sorry cekpet và các bạn khác vì câu chuyện ngoài rìa này.
    Hi Choai,
    Tôi tưởng rằng bạn đã hiểu ý tôi khi tôi đưa ra quan sát như vậy: Choai có nick là M, viết như M, nhưng lại vào hội váy.....
    Nhưng bạn chưa hiểu.... Có vẻ vậy
    Tôi highligh fần bạn dạy bảo tôi đó. Tôi thấy bạn đi tìm sự vô lý bằng những quan sát và lập luận, thế thì tôi cũng thử theo cách của bạn tìm ra ngay điều vô lý trong csi nick ảo của bạn để xem bạn phản ứng ra sao. Nếu tôi là học trò xuất sắc của bạn, có lẽ tôi đã có thể kết luận ngay Choai la les roài cũng nên. Xét ở 1 khía cạnh khác, đáng lẽ bạn fải mừng chứ , sao lại nói với tôi nhìn sự thật bằng trái tim? Bạn có tự mâu thuẫn với chính mình không?
    Hơn nữa, bạn không cần khuyên tôi nên nhìn sự thật như thế nào đâu. Tôi qua cái tuổi mọi ng gọi là"thanh niên" roài.
    Một vài dòng suy nghĩ gửi đến Choai nha. Chúc Choai vui và hẹn gặp Choai ở các topic khác.
    Dù soa tôi cũng khong muốn tranh luận nữa.
    ---> va^ng cái nick trong_choai này la male chi ạh nhưng không phải do em lập ra mà là do người iu em tạo, em thấy hay, cho^m và dùng luôn. nếu chị để ý nhưng bài em tham gia viết thi` hầu hết em post trong box lamdep như quần áo, dầu gội đầu, mỹ phẩm ..etc. và em cũng chưa bao giờ tự giới thiệu mình là male cả.
    NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!!
    [/quote]
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    thế hả anh ?
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    thế hả anh ?
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui tham gia cái topic này từ đầu vì cái tên của nó.Nhưng cũng chẳng có ý kiến gì vì thấy rằng chủ của topic đã chọn cái box tâm sự để vào viết rồi, tức là người ta chọn phương thức độc thoại. Đáng ra mỗi người vào topic này chỉ có quyền đọc và không tham gia. Nhưng tác giả lại nhận lời thông cảm, reply lại nên cũng chẳng trách được. Song, cảm nhận của mỗi người về topic sẽ đều khác nhau. Nhưng phẫn nộ trong một topic thế này thì dường như là không nên.
    Tui lại nghĩ lại ngày trước cũng có topic nói về Gay của anh hoahonggay (dạo này không thấy anh ý xuất hiện vì đợt đó bị kỳ thị và phản đối quá nhiều).
    Theo quan điểm riêng của tớ, nếu thích thì tiếp tục vào đọc, cảm thấy không thích thì thôi, đừng nói khi nó mang nghĩa là topic tâm sự của người ta. Mọi người không biết rằng truyện ngắn cũng có quyền tự nghĩ và viết ra hay sao? nếu ai không đồng ý, cứ coi đây như một cuốn tiểu thuyết dễ đọc, mới lạ về nội dung và theo dõi, còn không thì nghỉ.
    Nếu nhiều người cảm thấy cái topic này có vấn đề chắc chắn người ta không xem, và chủ nhân có tiếp tục viết đến đâu chăng nữa thì đảm bảo cái topic cũng chết.
    Còn về riêng cá nhân của tui, chỉ tham gia topic như một người đọc truyện, và câu chuyện đang có phần lộn xộn. Tui vẫn nghĩ tới topic của anh hoahonggay và thấy topic này còn kém xa. Nhưng như tui nói, nó là tâm sự thì không ai có quyền nhận xét.
    Đáng ra tui cũng không viết bài post làm gì nhưng tui thấy nó đang dần chuyển sang một topic tranh luận. Mong mọi người dừng lại, để cho chủ nhân của nó có chỗ thở.
    Tui chẳng bênh ai, nhưng quy định của TTVN không có ép người ta viết một tâm sự mà người khác không đồng ý.
    Còn nếu nó sai, topic sẽ bị khoá lâu rồi bởi Mod.Còn sai mà mod chưa xóa tức là mod box này làm ăn tắc trách.
    Vậy thôi, chỉ dám có vài lời.
    Chào thân ái!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui tham gia cái topic này từ đầu vì cái tên của nó.Nhưng cũng chẳng có ý kiến gì vì thấy rằng chủ của topic đã chọn cái box tâm sự để vào viết rồi, tức là người ta chọn phương thức độc thoại. Đáng ra mỗi người vào topic này chỉ có quyền đọc và không tham gia. Nhưng tác giả lại nhận lời thông cảm, reply lại nên cũng chẳng trách được. Song, cảm nhận của mỗi người về topic sẽ đều khác nhau. Nhưng phẫn nộ trong một topic thế này thì dường như là không nên.
    Tui lại nghĩ lại ngày trước cũng có topic nói về Gay của anh hoahonggay (dạo này không thấy anh ý xuất hiện vì đợt đó bị kỳ thị và phản đối quá nhiều).
    Theo quan điểm riêng của tớ, nếu thích thì tiếp tục vào đọc, cảm thấy không thích thì thôi, đừng nói khi nó mang nghĩa là topic tâm sự của người ta. Mọi người không biết rằng truyện ngắn cũng có quyền tự nghĩ và viết ra hay sao? nếu ai không đồng ý, cứ coi đây như một cuốn tiểu thuyết dễ đọc, mới lạ về nội dung và theo dõi, còn không thì nghỉ.
    Nếu nhiều người cảm thấy cái topic này có vấn đề chắc chắn người ta không xem, và chủ nhân có tiếp tục viết đến đâu chăng nữa thì đảm bảo cái topic cũng chết.
    Còn về riêng cá nhân của tui, chỉ tham gia topic như một người đọc truyện, và câu chuyện đang có phần lộn xộn. Tui vẫn nghĩ tới topic của anh hoahonggay và thấy topic này còn kém xa. Nhưng như tui nói, nó là tâm sự thì không ai có quyền nhận xét.
    Đáng ra tui cũng không viết bài post làm gì nhưng tui thấy nó đang dần chuyển sang một topic tranh luận. Mong mọi người dừng lại, để cho chủ nhân của nó có chỗ thở.
    Tui chẳng bênh ai, nhưng quy định của TTVN không có ép người ta viết một tâm sự mà người khác không đồng ý.
    Còn nếu nó sai, topic sẽ bị khoá lâu rồi bởi Mod.Còn sai mà mod chưa xóa tức là mod box này làm ăn tắc trách.
    Vậy thôi, chỉ dám có vài lời.
    Chào thân ái!
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    e hèm, tớ không hiểu sai ý bạn đâu, nên không cần highlight . nếu bạn thấy tớ viết với 1 giọng của M thì chắc bạn mới là người có vấn đề trong cách cảm nhận đấy. co`n tớ? tớ là 1 Les ư? ah ha, tớ không cần thanh minh nhiều, việc này người iu tớ hiểu rõ nhất ( chúng tớ đã together được 4 năm, hi vọng đủ để xác minh tớ có phải là les không?? )
    Co`n " NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!! " ---> hix, mình định lấy chữ kí bằng câu này nhưng không biết làm thế nào để nó auto hiện lên mỗi lần mình reply ( ngu quá nhỉ ) , chứ không phải thuộc phần trả lời cho bạn, xin đừng hiểu lầm, oan ức cho người ta quá !!!!!!!!
    Xét cho cùng như bạn gì gì vừa nói ( tớ không nhớ nick ) đây là box tâm sự, mọi người có quyền bày tỏ tình cảm suy nghĩ của mình. Một khi chị cekpet đã tiếp nhận sự hồi âm của độc giả, thì tớ cũng có quyền bày tỏ quan điểm của chính mình. Chỉ có điều tớ nói hơi thẳng thừng quá mà thôi. ai cũng ưa mật ngọt cho nên sự thật mất lòng mà.
    Nếu là đây là 1 tiểu thuyết, tác giả có quyền tự do sáng tác. Nhưng một khi đã dám nói, dám nhận đây là chuyện thực của cuộc đời mình, thi` tác giả nên cân nhắc kĩ trước khi viết. tớ thấy sự vô lý và tớ góp ý kiến ( thật nực cười khi năm 2004 sang Pháp gặp người yêu , ở bên cô ấy đón giáng sinh, nhận chuyển quà hộ người khác rồi sau đó vài ngày lại bảo rằng người yêu đã chết cách đây 2 năm !!!!!!!!). Mọi người tin hay không thì tuỳ, co`n về phần cekpet, đây là diễn đàn chung tớ không dám ngăn cấm, nên chị ấy tiếp tục viết hay không là do chị ấy quyết định ( nếu chị ấy còn lương tâm và đọc được những gì tớ đã viết ).
    Cám ơn ý kiến của skept82 + người gửi Pm cho tớ và 1 số bạn khác
  9. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    e hèm, tớ không hiểu sai ý bạn đâu, nên không cần highlight . nếu bạn thấy tớ viết với 1 giọng của M thì chắc bạn mới là người có vấn đề trong cách cảm nhận đấy. co`n tớ? tớ là 1 Les ư? ah ha, tớ không cần thanh minh nhiều, việc này người iu tớ hiểu rõ nhất ( chúng tớ đã together được 4 năm, hi vọng đủ để xác minh tớ có phải là les không?? )
    Co`n " NHững gì mình nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là sự thật. Có những sự thật không thể nhìn thấy bằng mắt được. Bằng trái tim ....!!!! " ---> hix, mình định lấy chữ kí bằng câu này nhưng không biết làm thế nào để nó auto hiện lên mỗi lần mình reply ( ngu quá nhỉ ) , chứ không phải thuộc phần trả lời cho bạn, xin đừng hiểu lầm, oan ức cho người ta quá !!!!!!!!
    Xét cho cùng như bạn gì gì vừa nói ( tớ không nhớ nick ) đây là box tâm sự, mọi người có quyền bày tỏ tình cảm suy nghĩ của mình. Một khi chị cekpet đã tiếp nhận sự hồi âm của độc giả, thì tớ cũng có quyền bày tỏ quan điểm của chính mình. Chỉ có điều tớ nói hơi thẳng thừng quá mà thôi. ai cũng ưa mật ngọt cho nên sự thật mất lòng mà.
    Nếu là đây là 1 tiểu thuyết, tác giả có quyền tự do sáng tác. Nhưng một khi đã dám nói, dám nhận đây là chuyện thực của cuộc đời mình, thi` tác giả nên cân nhắc kĩ trước khi viết. tớ thấy sự vô lý và tớ góp ý kiến ( thật nực cười khi năm 2004 sang Pháp gặp người yêu , ở bên cô ấy đón giáng sinh, nhận chuyển quà hộ người khác rồi sau đó vài ngày lại bảo rằng người yêu đã chết cách đây 2 năm !!!!!!!!). Mọi người tin hay không thì tuỳ, co`n về phần cekpet, đây là diễn đàn chung tớ không dám ngăn cấm, nên chị ấy tiếp tục viết hay không là do chị ấy quyết định ( nếu chị ấy còn lương tâm và đọc được những gì tớ đã viết ).
    Cám ơn ý kiến của skept82 + người gửi Pm cho tớ và 1 số bạn khác
  10. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    còn nữa, tớ không hề có thái độ miệt thị, khinh rẻ đối với gay hay Les. Bạn tớ cũng là Les ( vì lý do tâm lý đấy nhé ) và tớ đang giúp bạn tớ trở lại bình thường, lớp tớ học cũng có Gay và Les ( thật ra thì Gay nhiều hơn, les rất ít và không lộ liễu) nhưng tớ vẫn nói chuyện với họ, có sao đâu. Và đặc biệt tớ quan sát 1 đặc điểm tốt của Gay n Les là hầu hết họ rất tốt bụng + nhạy cảm. cái quan trọng đối với tớ nhân vật cekpet không có thật nên tớ không cần xót thương cho cô ấy làm gì. Nếu có, tớ chỉ có sự đồng cảm với nhân vật trong tiểu thuyết của chị ấy thôi.
    tớ không biết chị cekpet xây dựng câu chuyện này lên với mục đích gì vì tớ không có thời gian đọc kĩ nhưng dòng tâm sự của chị ấy, hẹn một ngày khác cho đáp án vì tớ còn bận thi. Tớ cũng chắc 1 điều chị ấy không câu bài. Có thể chị ấy đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, câu chuyện của chị ấy có 20% giống truyện chị viết. Topic này chỉ là 1 phương tiện để chị ấy giải toả thôi. phuuuu````````, đâu phải ai cũng dũng cảm bày tỏ 100% câu chuyện tình của mình lên public đâu ( nhiều chi tiết bí mật, ko thể nói được ) đồng thời cũng tránh để người quen nhận ra mình là ai.
    hix, nói túm lại ,tranh luận mãi cũng mệt, đi ăn cơm đã rồi tính sau

Chia sẻ trang này