1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và sau này cứ mỗi buổi trưa em ấy lại qua chỗ tôi..chắc là ngại nên em ấy thưòng ăn trưóc...vì vậy tôi chỉ nói chuyện với em ấy một lúc...Tôi nhớ mãi dáng em ấy ngồi trên hộp đánh giày, dưói bóng cây gần văn phòng..co ngưòi lại đợi tôi...Em ấy thưòng bắt tôi tháo giày ra cho em ấy đánh...có hôm tôi đi xăng đan em ấy cũng lấy cồn lau cẩn thận....Tôi bảo không cần thế đâu nhưng em ấy cứ làm.......Tôi nhớ em ấy đánh giày cho tôi..sau em ấy fơi nắng một lúc rồi em ấy thêm xi đánh lại...ngắm một lúc có vẻ chưa hài lòng em ấy lại đánh lại một lần nữa..những cử chỉ đó làm tôi cảm động......VÀ nhất quyết em không chịu lấy tiền.....
    Tôi và em ấy chơi với nhau cũng lâu...tôi thưòng bảo mọi ngưòi trong văn phòng ra đánh giúp em ấy.......Có một lần em ấy đến chỗ tôi với một ngón tay bị băng( là ngón trỏ)..tôi xót quá vội cầm tay em ấy lên và mở băng ra....em ấy á lên vì đau...Thì ra em ấy bị lên kiến mé..ngón tay sưng mủ..Tôi bảo để tôi chở em đi khám..nhưng em ấy không chịu và bắt tôi cởi giày ra cho em ấy đánh..tôi cũng không chịu và bảo chị vừa mới đánh mà..còn sạch đây này..nhưng em ấy nhìn tôi như van lơn..vì vậy tôi phải cúi xuông tháo giày ra..lòng áy nắy vô cùng.....Em ấy bảo em ấy không sao!!Nhưng tôi thấy em ấy cong tay lên...lúc em ấy đánh bóng giày..bàn chải phải đưa đi đưa lại vì thế chắc rất đau..nhưng em ấy vẫn cặm cụi làm nhất định bảo không đau và nhất định hôm nay phải đánh giày cho tôi.....Tôi cũng không biết là ngày mai em ấy phải về quê..vì thế tôi nóic huyện với em ấy mà không để ý đến nét mặt em ấy hôm nay buồn buồn.............
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    SAu hôm đó rất lâu tôi không gặp em ...Tôi thấy có điều gì đó thiếu thiếu mỗi buỏi trưa...Tôi nhớ mắt em ấy nhìn tôi khi cho thêm xi và đánh lần hai như ngầm bảo..(chỉ có chị là em ưu ái nhất đấy nhé...)Tôi nhớ dáng em ngồi co lại đợi tôi ở dưói gốc cây..........thực sự tôi thấy nhớ em ấy...
    Rồi văn phòng tôi chuyển dến nơi mới...công việc và mọi thứ xayra..tôi dần quên em ấy..............
    Phải rất lâu sau Rồi có một lần..Tôi đi uống cà phê với bạn...có một em bé chạy lại hỏi tôi có đánh giày không??...Tôi bất giác nhìn sang và kêu to: ồ...Minh: em đấy sao!!!??Em ấy nhìn tôi cưòi rất vui, mắt lấp lánh....Tôi nắm lấy tay em...LÂu nay em ở đâu??..Chị đã đi tìm em...!!!lúc đấy quán đông ngưòi nên tôi không tiện hỏi nhiều...Tôi bảo em ấy lát ra bãi giữ xe đợi chị ở đó...Em ấy gật đầu...Anh bạn tôi hỏi: Em quen ah..Tôi bảo Vâng: Một cậu bé rất thú vị>>Anh ấy tỏ vẻ khó chịu: Anh ấy bảo giá như em ân cần với anh như với cậu bé đánh giày kia nhỉ..tôi chẳng nói gì cưòi cưòi khuấy khuấy li nưóc cam......
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    SAu hôm đó rất lâu tôi không gặp em ...Tôi thấy có điều gì đó thiếu thiếu mỗi buỏi trưa...Tôi nhớ mắt em ấy nhìn tôi khi cho thêm xi và đánh lần hai như ngầm bảo..(chỉ có chị là em ưu ái nhất đấy nhé...)Tôi nhớ dáng em ngồi co lại đợi tôi ở dưói gốc cây..........thực sự tôi thấy nhớ em ấy...
    Rồi văn phòng tôi chuyển dến nơi mới...công việc và mọi thứ xayra..tôi dần quên em ấy..............
    Phải rất lâu sau Rồi có một lần..Tôi đi uống cà phê với bạn...có một em bé chạy lại hỏi tôi có đánh giày không??...Tôi bất giác nhìn sang và kêu to: ồ...Minh: em đấy sao!!!??Em ấy nhìn tôi cưòi rất vui, mắt lấp lánh....Tôi nắm lấy tay em...LÂu nay em ở đâu??..Chị đã đi tìm em...!!!lúc đấy quán đông ngưòi nên tôi không tiện hỏi nhiều...Tôi bảo em ấy lát ra bãi giữ xe đợi chị ở đó...Em ấy gật đầu...Anh bạn tôi hỏi: Em quen ah..Tôi bảo Vâng: Một cậu bé rất thú vị>>Anh ấy tỏ vẻ khó chịu: Anh ấy bảo giá như em ân cần với anh như với cậu bé đánh giày kia nhỉ..tôi chẳng nói gì cưòi cưòi khuấy khuấy li nưóc cam......
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    GẶp lại em em kể, MẸ em ốm nặng(Cha em trở về uống rưọu nhiều và đánh mẹ rất tàn nhẫn)..Tôi thấy em như gầy hơn,đen hơn..và đôi mắt thì buồn vô hạn...Em ấy đã lên đưọc 1 tháng .có quay lại tìm tôi nhưng không gặp......
    Rồi tôi và em ấy chia tay...em ấy bảo tôi cuối tuần này em ấy lại phải về quê...Tôi chỉ kịp bảo em ấy là hãy đợi tôi ở đây: và 9h sáng ngày chủ nhật..tôi sẽ chở em ấy ra ga tàu...và đó cũng là lời hứa làm tôi gaiy dứt mãi đến giwò..khi tôi hứa chở em ấy ra ga tầu để về thăm mẹ em ấy..Nhưng hôm đó tôi có việc đột xuất không thể qua sớm đưọc: Vì thế lúc đến nơi thì em không còn đấy nữa....Tôi đã tìm em ấy rất nhiều và đợi em ấy đến tân 12 giwò trưa( tôi vẫn hi vọng là em ấy sẽ quay lại)....
    Nhưng sau ngày đó tôi không còn gặp lại em ấy...Em ấy đã biến mất như vậy cho đến tận bây giwò....VÀ mỗi lần đi trên phố..Thấy các em bé đánh giày.: Tôi lại nhớ đến Minh!!!!!
    Tôi đã kể cho cô ấy nghe và bảo: Nếu ngày đó có điều kiện thuận lợi có thể chị đã nhận Minh về nuôi..cô ấy cưòi tán thành và bảo:Nếu là em em cũng sẽ như vậy..............
    Tôi không biết: bây giwò Minh thế nào!!!chắc em ấy đã lớn??không biết em ấy có trở thành ngưòi tốt hay không??HAy lại trở thành như em trai của em ấy...Nhưng tôi tin thời gian em ấy chơi với Tôi..là thwòi gian tôi đã kéo tuổi thơ về với em ấy...và chúng tôi gọi đó là thời gian cổ tích....
    Cũng như tôi hởi em LD: có nên Post ảnh của Jên lên không?? Nhưng nghíao tôi lại thôi...............
    Có thể chúng tôi lãng mạn quá chăng??Nhưng tôi biết đó là những dấu ấn đẹp nhất của cuộc đời tôi...........
    Tôi không biết ngưòi khác họ nói họ sống bằng trái tim thì như thế nào..còn tôi: Tôi sống vậy đấy!!!!!!!!!!!!!
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    GẶp lại em em kể, MẸ em ốm nặng(Cha em trở về uống rưọu nhiều và đánh mẹ rất tàn nhẫn)..Tôi thấy em như gầy hơn,đen hơn..và đôi mắt thì buồn vô hạn...Em ấy đã lên đưọc 1 tháng .có quay lại tìm tôi nhưng không gặp......
    Rồi tôi và em ấy chia tay...em ấy bảo tôi cuối tuần này em ấy lại phải về quê...Tôi chỉ kịp bảo em ấy là hãy đợi tôi ở đây: và 9h sáng ngày chủ nhật..tôi sẽ chở em ấy ra ga tàu...và đó cũng là lời hứa làm tôi gaiy dứt mãi đến giwò..khi tôi hứa chở em ấy ra ga tầu để về thăm mẹ em ấy..Nhưng hôm đó tôi có việc đột xuất không thể qua sớm đưọc: Vì thế lúc đến nơi thì em không còn đấy nữa....Tôi đã tìm em ấy rất nhiều và đợi em ấy đến tân 12 giwò trưa( tôi vẫn hi vọng là em ấy sẽ quay lại)....
    Nhưng sau ngày đó tôi không còn gặp lại em ấy...Em ấy đã biến mất như vậy cho đến tận bây giwò....VÀ mỗi lần đi trên phố..Thấy các em bé đánh giày.: Tôi lại nhớ đến Minh!!!!!
    Tôi đã kể cho cô ấy nghe và bảo: Nếu ngày đó có điều kiện thuận lợi có thể chị đã nhận Minh về nuôi..cô ấy cưòi tán thành và bảo:Nếu là em em cũng sẽ như vậy..............
    Tôi không biết: bây giwò Minh thế nào!!!chắc em ấy đã lớn??không biết em ấy có trở thành ngưòi tốt hay không??HAy lại trở thành như em trai của em ấy...Nhưng tôi tin thời gian em ấy chơi với Tôi..là thwòi gian tôi đã kéo tuổi thơ về với em ấy...và chúng tôi gọi đó là thời gian cổ tích....
    Cũng như tôi hởi em LD: có nên Post ảnh của Jên lên không?? Nhưng nghíao tôi lại thôi...............
    Có thể chúng tôi lãng mạn quá chăng??Nhưng tôi biết đó là những dấu ấn đẹp nhất của cuộc đời tôi...........
    Tôi không biết ngưòi khác họ nói họ sống bằng trái tim thì như thế nào..còn tôi: Tôi sống vậy đấy!!!!!!!!!!!!!
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em thi có tốt không?? cảm ơn em bé nhiều nhé..nhớ học cho thật tốt đấy... và khi nào rảnh thì 2 chị emcùng đặt tên cho những chú gấu bông nhé...
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Em thi có tốt không?? cảm ơn em bé nhiều nhé..nhớ học cho thật tốt đấy... và khi nào rảnh thì 2 chị emcùng đặt tên cho những chú gấu bông nhé...
  8. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn rất hấp dẫn và cảm động, nhưng càng về sau càng thấy lộ ra những chi tiết khó hiểu và cuối cùng Tôi khẳng định câu chuyện này sự thật không quá 50%
    Bạn Trongchoai đã đưa ra nhiều lí lẽ thiên về ngày tháng, tuy nhiên tôi thấy chưa thuyết phục. Tôi xin đưa ra các suy luận để chứng minh ... nhiều bạn có thể thấy việc này không hay nhưng tôi thì không thấy sao cả vì cekpet_art đã dẫn chúng ta vào một mê cung thì phải tìm đường thoát khỏi nó chứ, âu cũng là trò chơi.
    1. Ngay từ tên của Topic "that kinh khung khi toi biet minh la LES " không hề phù hợp như nhiều bạn đã thấy, cekpet_art nói là viết để tặng N nhân ngày SN (có thể là tặng cho người đã mất ), tặng người mình yêu thương mà lại đặt cái titre thế ?!!!
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    2. Khi bị nhiều bạn đật nghi ngờ về sự chân thực, cekpet_art không dưới 5 lần khảng định đây là câu chuyện thực ... !! ... sự thực thì có cần phải nài nỉ thuyết phục người ta tin nhiều thế không? Bạn nào đã đọc Topic "Chắc là vì anh yêu em" của QN thì sẽ hiểu hơn điều này.
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    3. Khoảng tầm cuối tháng 10 tác giả viết rất đều, 28, 29, 30 31/10 ngày nào cũng viết (và từ đầu Topic hình như cũng vậy) và viết rằng sẽ đi Pháp, sau đó đến tận 12/11 mới viết lại và viết rằng đã đến Pháp. Nghe thì có vẻ rất logic vì trong hơn chục ngày đó không thể viết được nhưng cái sự khéo léo này lại lòi đuôi khi tác giả nói rằng câu chuyện là của 2 năm về trước, nếu chỉ để kể chuyện cũ thì có cần đóng kịch thế không?
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    4. Bố mẹ cekpet_art đều đã ở Pháp 10 năm, khó có thể có những suy nghĩ về Les như chị đã miêu tả nhất là mẹ: phản đối kịch liệt, doạ từ con ...
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    5. cekpet_art học ở VN đến lớp 8 tức là 14 tuổi + 10 năm ở P = 24 tuổi + 4 năm yêu N ở VN = 28 tuổi + 2 năm xa N khi đi P = 30 tuổi + 2 năm từ khi N mất = 32 tuổi. Nếu có học sớm 2 tuổi (rất hiếm) thì cũng đã 30, trong khi cekpet_art nói là 29 tuổi.
    Suy luận định lượng này khiến tôi khẳng định!
    Ngoài ra còn một số suy luận khác: Sau khi câu chuyện đến hồi cả hai người ở P, tác giả không còn nhiều vốn để kể nên chỉ có các chi tiết sơ sài và tẻ nhạt khác hẳn với những hình ảnh ở VN, khi vốn đã cạn tác giả cho N chết, sau đó kể miên man về các kỉ niệm về Tây Bắc, Miền Trung, Nam Bộ, thỉnh thoảng chỉ nhắc lại về N cho lấy lệ ... Có thể thấy mục đích không phải viết cho N ----> N chẳng là gì cả ----> N không có thực.
    Tôi nghĩ câu chuyện này cũng có % thật nào đó và tác giả cũng là nhân vật trong đó. Mục đích tạo nên Topic này nếu để phục vụ ngiên cứu gì đó thì cũng tốt, chỉ thương các bạn đã đọc bị hẫng hụt và đôi chút thất vọng.
    Thân!
  9. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn rất hấp dẫn và cảm động, nhưng càng về sau càng thấy lộ ra những chi tiết khó hiểu và cuối cùng Tôi khẳng định câu chuyện này sự thật không quá 50%
    Bạn Trongchoai đã đưa ra nhiều lí lẽ thiên về ngày tháng, tuy nhiên tôi thấy chưa thuyết phục. Tôi xin đưa ra các suy luận để chứng minh ... nhiều bạn có thể thấy việc này không hay nhưng tôi thì không thấy sao cả vì cekpet_art đã dẫn chúng ta vào một mê cung thì phải tìm đường thoát khỏi nó chứ, âu cũng là trò chơi.
    1. Ngay từ tên của Topic "that kinh khung khi toi biet minh la LES " không hề phù hợp như nhiều bạn đã thấy, cekpet_art nói là viết để tặng N nhân ngày SN (có thể là tặng cho người đã mất ), tặng người mình yêu thương mà lại đặt cái titre thế ?!!!
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    2. Khi bị nhiều bạn đật nghi ngờ về sự chân thực, cekpet_art không dưới 5 lần khảng định đây là câu chuyện thực ... !! ... sự thực thì có cần phải nài nỉ thuyết phục người ta tin nhiều thế không? Bạn nào đã đọc Topic "Chắc là vì anh yêu em" của QN thì sẽ hiểu hơn điều này.
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    3. Khoảng tầm cuối tháng 10 tác giả viết rất đều, 28, 29, 30 31/10 ngày nào cũng viết (và từ đầu Topic hình như cũng vậy) và viết rằng sẽ đi Pháp, sau đó đến tận 12/11 mới viết lại và viết rằng đã đến Pháp. Nghe thì có vẻ rất logic vì trong hơn chục ngày đó không thể viết được nhưng cái sự khéo léo này lại lòi đuôi khi tác giả nói rằng câu chuyện là của 2 năm về trước, nếu chỉ để kể chuyện cũ thì có cần đóng kịch thế không?
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    4. Bố mẹ cekpet_art đều đã ở Pháp 10 năm, khó có thể có những suy nghĩ về Les như chị đã miêu tả nhất là mẹ: phản đối kịch liệt, doạ từ con ...
    Tuy nhiên suy luận này vẫn chưa thực sự thuyết phục.
    5. cekpet_art học ở VN đến lớp 8 tức là 14 tuổi + 10 năm ở P = 24 tuổi + 4 năm yêu N ở VN = 28 tuổi + 2 năm xa N khi đi P = 30 tuổi + 2 năm từ khi N mất = 32 tuổi. Nếu có học sớm 2 tuổi (rất hiếm) thì cũng đã 30, trong khi cekpet_art nói là 29 tuổi.
    Suy luận định lượng này khiến tôi khẳng định!
    Ngoài ra còn một số suy luận khác: Sau khi câu chuyện đến hồi cả hai người ở P, tác giả không còn nhiều vốn để kể nên chỉ có các chi tiết sơ sài và tẻ nhạt khác hẳn với những hình ảnh ở VN, khi vốn đã cạn tác giả cho N chết, sau đó kể miên man về các kỉ niệm về Tây Bắc, Miền Trung, Nam Bộ, thỉnh thoảng chỉ nhắc lại về N cho lấy lệ ... Có thể thấy mục đích không phải viết cho N ----> N chẳng là gì cả ----> N không có thực.
    Tôi nghĩ câu chuyện này cũng có % thật nào đó và tác giả cũng là nhân vật trong đó. Mục đích tạo nên Topic này nếu để phục vụ ngiên cứu gì đó thì cũng tốt, chỉ thương các bạn đã đọc bị hẫng hụt và đôi chút thất vọng.
    Thân!
  10. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phải vote cho zero08 5* mới được hi`hi`. thật ra bạn cũng lập luận 1 phần dựa vào ngày tháng như mình thôi, để chứng minh sự không logic của câu chuyện. nhưng cách bạn diễn đạt chắc là súc tích, dễ hiểu hơn ( mình vốn dốt văn )

Chia sẻ trang này