1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LTN

    LTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    To zero, anhanhuk: Anh tưởng cô cậu ở Bordeaux với Kiev thì những chuyện như thế này là quen quá rồi còn gì, théc méc vào làm chi nữa.
    Còn như chú Ưng với msi post cho ra post ,như zero, trong_choai kìa, chứ viết mấy cái dòng rỗng tuếch trong óc đấy thì đáng "được" xử tử lắm, nhỉ

  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mà có em nào bị les thật thì các em ạ , anh khuyên các em nên gần gũi đàn ông , tránh xa cô đơn , tránh xa những suy nghĩ bậy bạ . Gặp những chàng như anh là các em trở lại làm thiếu nữ phụ nữ thực sự ngay . Chơi với gái nhiều là yêu chúng nó lúc nào không biết đấy các em ạ . Thật là buồn , các em đẹp xinh thế mà đi yêu nhau , anh cũng bó tay
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Mà có em nào bị les thật thì các em ạ , anh khuyên các em nên gần gũi đàn ông , tránh xa cô đơn , tránh xa những suy nghĩ bậy bạ . Gặp những chàng như anh là các em trở lại làm thiếu nữ phụ nữ thực sự ngay . Chơi với gái nhiều là yêu chúng nó lúc nào không biết đấy các em ạ . Thật là buồn , các em đẹp xinh thế mà đi yêu nhau , anh cũng bó tay
  4. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gì tạo topic . Nếu em là les thật thì anh khuyên như thế này . Nếu vẫn còn nhè con gái mà yêu thế là đời em sẽ còn tha hồ mà khổ sở đau đớn hơn nữa bé yêu của anh ạ .
    Rung động đầu đời là rất quan trọng , nhưng tiếc thay người làm cho em rung động lại là 1 người con gái . Sau đó thì tâm lý em bị lệch .( ví dụ như 1 cái xoa đầu hay 1 cử chỉ an ủi của ai đó cũng dễ làm mình xúc động , có khi mấy chục năm sau vẫn nhớ ) . Thứ 2 là từ bé em cũng tỏ ra thiếu thốn tình cảm . Quan hệ xung quanh toàn các em gái , gần gũi đi ra đi vào chung đụng , ít tiếp xúc với con trai nên cuối cùng là ..yêu gái . Sự yêu của em chủ yếu là yêu tinh thần chứ ko phải yêu thể xác như những kẻ les thực thụ .
    Rất mong muốn em trở lại như cũ , theo nghĩa là 1 người con gái . Cái quý nhất của đời người là trở lại với mình , trở lại với cái mà thiên nhiên mong muốn . Túm lại các biện pháp là :
    - Em cần tránh xa các chị em gái
    - Làm việc trong môi trường nhiều đàn ông , tăng cường giao du với họ .
    Chúc em nhiều điều tốt lành
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Gửi em gì tạo topic . Nếu em là les thật thì anh khuyên như thế này . Nếu vẫn còn nhè con gái mà yêu thế là đời em sẽ còn tha hồ mà khổ sở đau đớn hơn nữa bé yêu của anh ạ .
    Rung động đầu đời là rất quan trọng , nhưng tiếc thay người làm cho em rung động lại là 1 người con gái . Sau đó thì tâm lý em bị lệch .( ví dụ như 1 cái xoa đầu hay 1 cử chỉ an ủi của ai đó cũng dễ làm mình xúc động , có khi mấy chục năm sau vẫn nhớ ) . Thứ 2 là từ bé em cũng tỏ ra thiếu thốn tình cảm . Quan hệ xung quanh toàn các em gái , gần gũi đi ra đi vào chung đụng , ít tiếp xúc với con trai nên cuối cùng là ..yêu gái . Sự yêu của em chủ yếu là yêu tinh thần chứ ko phải yêu thể xác như những kẻ les thực thụ .
    Rất mong muốn em trở lại như cũ , theo nghĩa là 1 người con gái . Cái quý nhất của đời người là trở lại với mình , trở lại với cái mà thiên nhiên mong muốn . Túm lại các biện pháp là :
    - Em cần tránh xa các chị em gái
    - Làm việc trong môi trường nhiều đàn ông , tăng cường giao du với họ .
    Chúc em nhiều điều tốt lành
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    he he , hôm nay mình pốt bài dài và hay vãi tè
  7. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    he he , hôm nay mình pốt bài dài và hay vãi tè
  8. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Haha, tớ spam ư? cứ cho đấy là sự thật thì các mod có quyền xoá bài của tớ. nhưng trước hết mod hãy clean hết những bài của cekpet không liên quan đến chủ đề " thật kinh khủng khi biết mình là Les" của chính tác giả, nhất là những trang cuối sau khi N chết đi, toàn kể về chuyện các em nhỏ miền núi. o` thì những bài ấy có hay thật, xúc động thật ----> xin mod hãy chuyển vài trang cuối ( chắc từ trang 20 ) sang một topic mới, chẳng hạn như " chuyến du lịch của tôi" !!!!!!!!!!!!!!!! thì sẽ hợp lý hơn đấy, không ai xăm soi chị ấy nữa đâu. Xét cho cùng, cái topic này cũng bị lạc đề ngay từ mở bài roa`i bởi vì tôi thấy cekpet kể về chuyện tình của mình = 1 cảm xúc thật ấm áp, hạnh phúc ( tuy có nhiều trắc trở do định kiến xã hội) chứ không có gì là kinh khủng cả.
    tôi cũng không cần trình bày nhiều . NÓi dài, nói dại ---> nói dại. bây giờ tác giả có ý kiến gì đi chăng nữa, thì cái topic này cũng sẽ tự nó CHẾT theo sự đào thải của thời gian thôi
    XIn hết.
  9. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Haha, tớ spam ư? cứ cho đấy là sự thật thì các mod có quyền xoá bài của tớ. nhưng trước hết mod hãy clean hết những bài của cekpet không liên quan đến chủ đề " thật kinh khủng khi biết mình là Les" của chính tác giả, nhất là những trang cuối sau khi N chết đi, toàn kể về chuyện các em nhỏ miền núi. o` thì những bài ấy có hay thật, xúc động thật ----> xin mod hãy chuyển vài trang cuối ( chắc từ trang 20 ) sang một topic mới, chẳng hạn như " chuyến du lịch của tôi" !!!!!!!!!!!!!!!! thì sẽ hợp lý hơn đấy, không ai xăm soi chị ấy nữa đâu. Xét cho cùng, cái topic này cũng bị lạc đề ngay từ mở bài roa`i bởi vì tôi thấy cekpet kể về chuyện tình của mình = 1 cảm xúc thật ấm áp, hạnh phúc ( tuy có nhiều trắc trở do định kiến xã hội) chứ không có gì là kinh khủng cả.
    tôi cũng không cần trình bày nhiều . NÓi dài, nói dại ---> nói dại. bây giờ tác giả có ý kiến gì đi chăng nữa, thì cái topic này cũng sẽ tự nó CHẾT theo sự đào thải của thời gian thôi
    XIn hết.
  10. hello01012000

    hello01012000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Là con người, sinh ra đã là khổ, đức Phật hơn 2.500 năm trước đã nhìn thấy như vậy. Là người không ai không có nỗi khổ riêng, người khổ về điều này, người khổ về chuyện khác ... tuy nhiên theo quan điểm của tôi, mỗi người hãy cố gắng làm nhiều việc tốt cho người này cho người khác, mỗi việc tốt làm được là nỗi khổ của nhân loại giải đi một chút. Đừng nghĩ tiêu cực, hãy sống với tâm chân thật của mình. Chúc các bạn mạnh khỏe, sáng suốt.

Chia sẻ trang này