1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello01012000

    hello01012000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Là con người, sinh ra đã là khổ, đức Phật hơn 2.500 năm trước đã nhìn thấy như vậy. Là người không ai không có nỗi khổ riêng, người khổ về điều này, người khổ về chuyện khác ... tuy nhiên theo quan điểm của tôi, mỗi người hãy cố gắng làm nhiều việc tốt cho người này cho người khác, mỗi việc tốt làm được là nỗi khổ của nhân loại giải đi một chút. Đừng nghĩ tiêu cực, hãy sống với tâm chân thật của mình. Chúc các bạn mạnh khỏe, sáng suốt.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu nói trong topic cua một ai đó: cekpet_art là ai??Tôi là ai??Bạn là ai??những cái nick vo danh nhạt nhoà trên bàn phím..chỉ có bàn tay gõ nhưng dòng chữ kia là có thật.....và rất nhiều ngưòi đã twụ hào...và rất hí hửng khi tìm ra đưọc rất nhiều điều vô lí ở trong câu chuyện ...Họ..giống như những chàng đônkihote với cấy kiếm gỗ cố gắng đánh lai cối xay gió..cuộc sống vẫn diển ra êm đẹp...thậm chí một ai đó còn tìm cách cứu rỗi một linh hồn..như đức chúa đang ra tay cúu thế....nghĩ cũng vừa buồn cưòi và vừa giận..đồng thời lại pha chút cảm động..bởi những ngưòi post bài..thục sự là những ngưòi rất có trái tim..họ không hề thờ ơ.với cộng đồng..đó là những ngưòi sống hết mình vì cộng đồng....cảm động nhiều vì điều đó nên không trách giận nên không nhờ một sự canthiệp nào từ phía addmin....
    Nhưng Tôi là ai??cekpet_Art là ai điều đó không quan trọng...ngày đêm làm bạn với bàn phím cekpet_art vẫn gõ miệt mài....
    cekpet_art là tôi hay là bạn..hay là những ai đó đang đi qua ta..rồi có một ngày khi ta vô tình nhặt hộ cho một em bé một chiếc dép bị đánh rơi....tình yêu ở đâu đó tự nhiên nhìn thấy ta....rồi một ngày ta vô tình chơi cờ với một ngưòi bạn không quen...tình bạn tự nhiên đến với ta.....Rồi một ngày trên một con tàu gặp bão kia..con tàu tả tơi lỗ chỗ những vết cào xé...mọi ngưòi thất vọng chờ cái chết đang đến gầ kề..thì có một ngưòi trong nhóm bảo rằng anh ta đã luyện đưọc một phép thuật từ yoga, anh ta có thể nhịn ăn đến sáu tháng...vì vậy mọi ngưòi có điều gì cần nhắn gửi, những điều gì còn chưa nói đưọc...,những điều thưong yêu chưa kịp hé môi thì hãy viết vào giấy và đưa cho anh ta..anh ta sẽ gửi đến tận tay ngưòi nhận....
    Mọi ngưòi cảm dộng và thay nhau viết những gì cần gửi lại.....nhưng còn tàu đã không bị đắm...nó đã đuợc một đoàn cứu hộ tìm thấy...và mọi ngưòi an toàn sống sót trở về.....
    Mọi cái thật tự nhiên..nhưng trong những lúc cấp bách nhất..rất cần thiết có một ai đó hãy thắp sáng cho mọi ngưòi một niềm tin....đó chinhs là niềm tin đưọc thổi bằng tình yêu và lí trí....
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu nói trong topic cua một ai đó: cekpet_art là ai??Tôi là ai??Bạn là ai??những cái nick vo danh nhạt nhoà trên bàn phím..chỉ có bàn tay gõ nhưng dòng chữ kia là có thật.....và rất nhiều ngưòi đã twụ hào...và rất hí hửng khi tìm ra đưọc rất nhiều điều vô lí ở trong câu chuyện ...Họ..giống như những chàng đônkihote với cấy kiếm gỗ cố gắng đánh lai cối xay gió..cuộc sống vẫn diển ra êm đẹp...thậm chí một ai đó còn tìm cách cứu rỗi một linh hồn..như đức chúa đang ra tay cúu thế....nghĩ cũng vừa buồn cưòi và vừa giận..đồng thời lại pha chút cảm động..bởi những ngưòi post bài..thục sự là những ngưòi rất có trái tim..họ không hề thờ ơ.với cộng đồng..đó là những ngưòi sống hết mình vì cộng đồng....cảm động nhiều vì điều đó nên không trách giận nên không nhờ một sự canthiệp nào từ phía addmin....
    Nhưng Tôi là ai??cekpet_Art là ai điều đó không quan trọng...ngày đêm làm bạn với bàn phím cekpet_art vẫn gõ miệt mài....
    cekpet_art là tôi hay là bạn..hay là những ai đó đang đi qua ta..rồi có một ngày khi ta vô tình nhặt hộ cho một em bé một chiếc dép bị đánh rơi....tình yêu ở đâu đó tự nhiên nhìn thấy ta....rồi một ngày ta vô tình chơi cờ với một ngưòi bạn không quen...tình bạn tự nhiên đến với ta.....Rồi một ngày trên một con tàu gặp bão kia..con tàu tả tơi lỗ chỗ những vết cào xé...mọi ngưòi thất vọng chờ cái chết đang đến gầ kề..thì có một ngưòi trong nhóm bảo rằng anh ta đã luyện đưọc một phép thuật từ yoga, anh ta có thể nhịn ăn đến sáu tháng...vì vậy mọi ngưòi có điều gì cần nhắn gửi, những điều gì còn chưa nói đưọc...,những điều thưong yêu chưa kịp hé môi thì hãy viết vào giấy và đưa cho anh ta..anh ta sẽ gửi đến tận tay ngưòi nhận....
    Mọi ngưòi cảm dộng và thay nhau viết những gì cần gửi lại.....nhưng còn tàu đã không bị đắm...nó đã đuợc một đoàn cứu hộ tìm thấy...và mọi ngưòi an toàn sống sót trở về.....
    Mọi cái thật tự nhiên..nhưng trong những lúc cấp bách nhất..rất cần thiết có một ai đó hãy thắp sáng cho mọi ngưòi một niềm tin....đó chinhs là niềm tin đưọc thổi bằng tình yêu và lí trí....
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    keke, đã định không post bài vào topic này nữa, sau khi trao đổi với Choai. Nhưng không nói thì nghe chừng không ổn:
    1. Đây là box tâm sự, và người ta có quyền tâm sự bất kỳ cái gì người ta muốn. Không fải là chuyên đề khoa học mah nói rằng tiêu đề chưa xuyên suốt nội dung các bài viết.Tâm sự sẽ theo mạch cảm xúc hơn là mang tính bài bản, thống nhất.
    2. Đây là trên net có những ng tốt và ng chưa tốt, có những ng hiếu kỳ và những ng rất hiếu kỳ. Tâm sự lại là chuyện riêng tư. Hơn nữa les là vấn đề rất nhạy cảm. Thế nên không bao giờ ng kể lại đi kể đúng 100% sự thật cả. Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy. Chắc chắn là nhiều ng cũng như tôi tôn trọng tự do cá nhân và không muõn tìm hiểu con người thật đằng sau nick ảo kia. Hãy để cho họ sống BT, và box Tâm sự này là nơi họ nói lên những điều thầm kín không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng có những ng vì nhiều lý do khác nhau(có thể là tò mò,...) đã đòi đi check xem có ai đi BMW không đấy?
    Thế nên không lấy làm gì ngạc nhiên khi có 1 số tình tiết hư cấu. Hãy thông cảm cho họ vì họ muốn bảo vệ danh tính của mình và chỉ muốn chia sẻ với mọi ng về câu chuyện của mình nhưng lại khong muốn ai fát hiện ra con ng thật. Đó có thể là 1 khả năng rất dễ xảy ra. Tôi nghĩ rằng nhiều ng trong số hơn 20ng lượt ng vào đọc chia sẻ suy nghĩ này.
    3. Tôi hiện đang sống ở VN và tôi thấy câu chuyện này đã làm thay đổi quan điểm của nhiều ng về les và gay. Hồi đầu rất nhiều bài fản đối nhưng sau mọi ng đã nhìn thông cảm hơn(giống như bạn gì đã nói ở trên). Tôi dị ứng với gay, les nhưng tôi cũng không thích những người máy móc, cứng nhắc và fiến diện. Càng trẻ tuổi càng nên linh họat và nên học cách bao dung. Những suy luận logic của các Choai hay zero nói thật là tôi biết từ lâu rồi. Tôi đã phát hiện ngay khi cekpet online vào luc 12h VN và là 6AM theo h Paris. Nhưng tôi nghĩ răng đâylà câu chuyện tâm sự và mình không nên chứng minh chân lý hay sự thật gì cả.
    4. Tôi là ng bình thừong không fải là les, không biết cekpet trên thế giới thực nên tôi nghĩ rằng suy nghĩ của tôi là khách quan và nhiều người chia sẻ suy nghĩ với tôi.
    Tôi không mơ mộng, không ảo tưởng nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ bài học đạo đức tôi học trong những năm đầu 80s rằng hãy biết đau nỗi đau của đồng loại(xin lỗi nếu ai đó thấy tôi dùng từ này hơi mạnh).
    Cảm ơn cekpet vì 1 câu chuyện đẹp
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    keke, đã định không post bài vào topic này nữa, sau khi trao đổi với Choai. Nhưng không nói thì nghe chừng không ổn:
    1. Đây là box tâm sự, và người ta có quyền tâm sự bất kỳ cái gì người ta muốn. Không fải là chuyên đề khoa học mah nói rằng tiêu đề chưa xuyên suốt nội dung các bài viết.Tâm sự sẽ theo mạch cảm xúc hơn là mang tính bài bản, thống nhất.
    2. Đây là trên net có những ng tốt và ng chưa tốt, có những ng hiếu kỳ và những ng rất hiếu kỳ. Tâm sự lại là chuyện riêng tư. Hơn nữa les là vấn đề rất nhạy cảm. Thế nên không bao giờ ng kể lại đi kể đúng 100% sự thật cả. Nếu là tôi tôi cũng sẽ làm như vậy. Chắc chắn là nhiều ng cũng như tôi tôn trọng tự do cá nhân và không muõn tìm hiểu con người thật đằng sau nick ảo kia. Hãy để cho họ sống BT, và box Tâm sự này là nơi họ nói lên những điều thầm kín không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng có những ng vì nhiều lý do khác nhau(có thể là tò mò,...) đã đòi đi check xem có ai đi BMW không đấy?
    Thế nên không lấy làm gì ngạc nhiên khi có 1 số tình tiết hư cấu. Hãy thông cảm cho họ vì họ muốn bảo vệ danh tính của mình và chỉ muốn chia sẻ với mọi ng về câu chuyện của mình nhưng lại khong muốn ai fát hiện ra con ng thật. Đó có thể là 1 khả năng rất dễ xảy ra. Tôi nghĩ rằng nhiều ng trong số hơn 20ng lượt ng vào đọc chia sẻ suy nghĩ này.
    3. Tôi hiện đang sống ở VN và tôi thấy câu chuyện này đã làm thay đổi quan điểm của nhiều ng về les và gay. Hồi đầu rất nhiều bài fản đối nhưng sau mọi ng đã nhìn thông cảm hơn(giống như bạn gì đã nói ở trên). Tôi dị ứng với gay, les nhưng tôi cũng không thích những người máy móc, cứng nhắc và fiến diện. Càng trẻ tuổi càng nên linh họat và nên học cách bao dung. Những suy luận logic của các Choai hay zero nói thật là tôi biết từ lâu rồi. Tôi đã phát hiện ngay khi cekpet online vào luc 12h VN và là 6AM theo h Paris. Nhưng tôi nghĩ răng đâylà câu chuyện tâm sự và mình không nên chứng minh chân lý hay sự thật gì cả.
    4. Tôi là ng bình thừong không fải là les, không biết cekpet trên thế giới thực nên tôi nghĩ rằng suy nghĩ của tôi là khách quan và nhiều người chia sẻ suy nghĩ với tôi.
    Tôi không mơ mộng, không ảo tưởng nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ bài học đạo đức tôi học trong những năm đầu 80s rằng hãy biết đau nỗi đau của đồng loại(xin lỗi nếu ai đó thấy tôi dùng từ này hơi mạnh).
    Cảm ơn cekpet vì 1 câu chuyện đẹp
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và cekpet vẫn gõ miệt mài những gì cekpet có, cekpet nghĩ...nên dùng từ gì đây khi tâm sự của một ngưòi mà ngưòi khác nhảy xổ vào yêu cầu họ nên tâm sự thế này,,nên viết thế kia..đoạn này nên dừng lại.đoạn kia cắt sang thành một topic mới??Ô hay....THật là ngạc nhiên khi vẫn có những con ngưòi Nhiệt tình đến như vậy.......
    cekpet không cần biết..thế giới ảo là một thế giwói hư vô..sự thật và điều dối trá có thể nằm trong gang tấc.....cekpet đã từng nói với một ngưòi bạn.."tôi không bao giwò tin vào thế giwói ảo..nhất là tình bạn trên nét.".....Mỗi ngưòi đều có thể tự tô điểm cho mình như một bà già đứng sau cánh gà và hát nhạc trẻ làm cho khối ngưòi phải say mê...thế giwói trên nét là những đưòng chuyền và nhưng con số..những dòng tâm sự tưỏng như vô hồn kia..nhưng chứa đựng tất cả sức nặng và tình yêu của ngưòi viết tạo ra nó...cho dù cekpet là ai "N" có thật hay không có thật điều đó quan trọng lắm sao??" N" dã tan thành khói mây...hãy để cho mọi ngưòi có một thế giwói riêng tư và tự nhiên "như một ngày ta nhặt hộ em bé một chiếc dép và tình yêu ở đâu đó twụ nhiên nhìn thấy ta"...
    Topic sẽ không bao giờ chết trừ khi cekpet muốn cho nó chết..trừ khi cekpet không còn viết nữa..nếu cekpet còn hơi thở, còn viết..thì topic vẫn còn sống....cũng như cekpet : khi nào trái tim ngừng đập thì mới thôi hết nhớ cô ấy......
    mai này không còn nữa
    Tôi hoá thành đất đai
    nằm sâu trong lòng đất
    nỗi nhớ lại đâm chồi...

  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Và cekpet vẫn gõ miệt mài những gì cekpet có, cekpet nghĩ...nên dùng từ gì đây khi tâm sự của một ngưòi mà ngưòi khác nhảy xổ vào yêu cầu họ nên tâm sự thế này,,nên viết thế kia..đoạn này nên dừng lại.đoạn kia cắt sang thành một topic mới??Ô hay....THật là ngạc nhiên khi vẫn có những con ngưòi Nhiệt tình đến như vậy.......
    cekpet không cần biết..thế giới ảo là một thế giwói hư vô..sự thật và điều dối trá có thể nằm trong gang tấc.....cekpet đã từng nói với một ngưòi bạn.."tôi không bao giwò tin vào thế giwói ảo..nhất là tình bạn trên nét.".....Mỗi ngưòi đều có thể tự tô điểm cho mình như một bà già đứng sau cánh gà và hát nhạc trẻ làm cho khối ngưòi phải say mê...thế giwói trên nét là những đưòng chuyền và nhưng con số..những dòng tâm sự tưỏng như vô hồn kia..nhưng chứa đựng tất cả sức nặng và tình yêu của ngưòi viết tạo ra nó...cho dù cekpet là ai "N" có thật hay không có thật điều đó quan trọng lắm sao??" N" dã tan thành khói mây...hãy để cho mọi ngưòi có một thế giwói riêng tư và tự nhiên "như một ngày ta nhặt hộ em bé một chiếc dép và tình yêu ở đâu đó twụ nhiên nhìn thấy ta"...
    Topic sẽ không bao giờ chết trừ khi cekpet muốn cho nó chết..trừ khi cekpet không còn viết nữa..nếu cekpet còn hơi thở, còn viết..thì topic vẫn còn sống....cũng như cekpet : khi nào trái tim ngừng đập thì mới thôi hết nhớ cô ấy......
    mai này không còn nữa
    Tôi hoá thành đất đai
    nằm sâu trong lòng đất
    nỗi nhớ lại đâm chồi...

  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật
    Nó mải miết vẽ, vẽ rồi lại xóa..xoá ròi lại vẽ...chiếc toan tuởng như không chịu đựng nổi truớc sự cào xé của ngưòi hoạ sỹ..những mảng màu nóng, lạnh..những khoảng sáng tối..dần dần hiện ra..nhưng sao đôi mắt kia cứ trống rỗng và vô hồn đến vậy.....ngưòi hoạ sỹ cảm thấy đau nhói ở tim..vội ngồi xuống mọt bên mép hộp ngổn ngang những tuýp sơn dầu xanh, đỏ, vàng..bật nắp mở ra dang dở...cô gái trong tranh nhìn ngưòi hoạ sỹ...bờ vai gầy mong manh và yếu đuối như run lên....Ngưòi hoạ sỹ vẫn không hài lòng..Không!!!!KHông phải như thế này..!!!..ngưòi hoạ sỹ muốn cô ấy phải thật yếu đuối đôi mắt kia phải như van lơn, như khẩn cầu..như sợ hãi..và muốn đưọc sự chở che..có như thế mới giống đưọc với cô ấy chứ!!!..ngưòi hoạ sỹ mỏi mệt đứng dậy và vẽ tiếp....bức tranh có linh hồn dần dần đưọc hiện ra....
    Ngưòi hoạ sỹ mỏi mệt cất toan cất giá vẽ...bưóc ra đưòng với một chiếc áo khoác mỏng, không khí se se lạnh của chiều cuối thu làm ngưòi hoạ sỹ co mình lại..đẩy sâu cổ áo lên...và ngưòi hoạ sỹ vội tấp vào một quán cafe : bấm máy....0903......" em đấy ah"!!! tranh vẽ đã xong rồi đấy..em có qua coi không??..Tiếng đầu dây bên kia...chị ở đâu vậy?? em qua.....
    Trong quán cafe ấm áp ..co hai ngưòi bạn đang nói chuyện gì đó mà một cô gái đôi lúc lai quệt khẽ dọt nưóc mắt.....ngưòi hoạ sỹ nắm tay cô gái kia...Tôi muốn vẽ em thật nhiều....thật nhiều mong tìm lại những gì đã mất mat ở trong em....em đừng có sống như vậy nữa..đừng bao giwò chịu thiệt thòi..em phải dành đưọc những gì mình có....cuộc sống này là của em......Tuy BA, mẹ đã chia tay...nhưng e còn có chị cơ mà...còn có mọi ngưòi xung quanh em đấy...phải nhớ đừng bao giwò chịu thiệt thòi em nhé....cô gấi gật gật đầu tựa vào ngưòi hoạ sỹ đầy tin cậy.........
    ngày sau....có ngưòi đến chơi..họ hỏi :bức tranh vẽ ai mà đẹp thế? ? có bán không??ngưòi hoạ sỹ trả lwòi: đắt lắm:....ngưòi khách phẩy tay..không vấn đề gì: tôi thích bức này....
    ngưòi hoạ sỹ tiếp tục bấm máy..0903....em đấy ah!!! có ngưòi hởi mua tranh đấy...có bán không??Tuỳ chị:..nhưng...Nhưng....em không muốn .....Ngưòi hoạ sỹ quay sang ngưòi khách....Xin lỗi ông: Tôi không thể bán đưọc...bức tranh này có chủ rồi...........ngưòi khách hậm hực quay đí...sau khi ném lại một câu....Không ai có thể mua đăt hơn tôi đâu......!!!
    Ngưòi hoạ sỹ quay đi..bê bức tranh treo lại chỗ cũ....cô ấy lấy ngón tay..di di lên mắt, lên mũi và dừng lâu ở miệng cô gái trong tranh rồi bất giác thở dài...ngưòi hoạ sỹ đang đấu tranh ghê gớm với chính mình.....
    ngưòi hoạ sỹ đi xuống nhà...xỏ chân vào đôi boot cao cổ..trời đã chuyển sang đông...ngưòi hoạ sỹ quàng thêm chiếc áo gío..thong thả đi bộ dưói những táng cây...THầm nghĩ: Không biết mùa này lộc vừng ở Hồ tây đã ra hoa chua nhỉ???..và ngưòi hoạ sỹ dõi mắt xa xăm...còn cô gái trong tranh như đang dịu hiền mỉm cưòi nhìn ngưòi hoạ sỹ với nụ cưòi có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng............
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật
    Nó mải miết vẽ, vẽ rồi lại xóa..xoá ròi lại vẽ...chiếc toan tuởng như không chịu đựng nổi truớc sự cào xé của ngưòi hoạ sỹ..những mảng màu nóng, lạnh..những khoảng sáng tối..dần dần hiện ra..nhưng sao đôi mắt kia cứ trống rỗng và vô hồn đến vậy.....ngưòi hoạ sỹ cảm thấy đau nhói ở tim..vội ngồi xuống mọt bên mép hộp ngổn ngang những tuýp sơn dầu xanh, đỏ, vàng..bật nắp mở ra dang dở...cô gái trong tranh nhìn ngưòi hoạ sỹ...bờ vai gầy mong manh và yếu đuối như run lên....Ngưòi hoạ sỹ vẫn không hài lòng..Không!!!!KHông phải như thế này..!!!..ngưòi hoạ sỹ muốn cô ấy phải thật yếu đuối đôi mắt kia phải như van lơn, như khẩn cầu..như sợ hãi..và muốn đưọc sự chở che..có như thế mới giống đưọc với cô ấy chứ!!!..ngưòi hoạ sỹ mỏi mệt đứng dậy và vẽ tiếp....bức tranh có linh hồn dần dần đưọc hiện ra....
    Ngưòi hoạ sỹ mỏi mệt cất toan cất giá vẽ...bưóc ra đưòng với một chiếc áo khoác mỏng, không khí se se lạnh của chiều cuối thu làm ngưòi hoạ sỹ co mình lại..đẩy sâu cổ áo lên...và ngưòi hoạ sỹ vội tấp vào một quán cafe : bấm máy....0903......" em đấy ah"!!! tranh vẽ đã xong rồi đấy..em có qua coi không??..Tiếng đầu dây bên kia...chị ở đâu vậy?? em qua.....
    Trong quán cafe ấm áp ..co hai ngưòi bạn đang nói chuyện gì đó mà một cô gái đôi lúc lai quệt khẽ dọt nưóc mắt.....ngưòi hoạ sỹ nắm tay cô gái kia...Tôi muốn vẽ em thật nhiều....thật nhiều mong tìm lại những gì đã mất mat ở trong em....em đừng có sống như vậy nữa..đừng bao giwò chịu thiệt thòi..em phải dành đưọc những gì mình có....cuộc sống này là của em......Tuy BA, mẹ đã chia tay...nhưng e còn có chị cơ mà...còn có mọi ngưòi xung quanh em đấy...phải nhớ đừng bao giwò chịu thiệt thòi em nhé....cô gấi gật gật đầu tựa vào ngưòi hoạ sỹ đầy tin cậy.........
    ngày sau....có ngưòi đến chơi..họ hỏi :bức tranh vẽ ai mà đẹp thế? ? có bán không??ngưòi hoạ sỹ trả lwòi: đắt lắm:....ngưòi khách phẩy tay..không vấn đề gì: tôi thích bức này....
    ngưòi hoạ sỹ tiếp tục bấm máy..0903....em đấy ah!!! có ngưòi hởi mua tranh đấy...có bán không??Tuỳ chị:..nhưng...Nhưng....em không muốn .....Ngưòi hoạ sỹ quay sang ngưòi khách....Xin lỗi ông: Tôi không thể bán đưọc...bức tranh này có chủ rồi...........ngưòi khách hậm hực quay đí...sau khi ném lại một câu....Không ai có thể mua đăt hơn tôi đâu......!!!
    Ngưòi hoạ sỹ quay đi..bê bức tranh treo lại chỗ cũ....cô ấy lấy ngón tay..di di lên mắt, lên mũi và dừng lâu ở miệng cô gái trong tranh rồi bất giác thở dài...ngưòi hoạ sỹ đang đấu tranh ghê gớm với chính mình.....
    ngưòi hoạ sỹ đi xuống nhà...xỏ chân vào đôi boot cao cổ..trời đã chuyển sang đông...ngưòi hoạ sỹ quàng thêm chiếc áo gío..thong thả đi bộ dưói những táng cây...THầm nghĩ: Không biết mùa này lộc vừng ở Hồ tây đã ra hoa chua nhỉ???..và ngưòi hoạ sỹ dõi mắt xa xăm...còn cô gái trong tranh như đang dịu hiền mỉm cưòi nhìn ngưòi hoạ sỹ với nụ cưòi có hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng............
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0


Chia sẻ trang này