1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thật ấn tượng về bài viet của bạn...tôi nghĩ mỗi ngừơi đều có quyền chọn cách để hạnh phúc...và bạn ko sai khi bước theo con đường mà mình đã chọn...Tôi mong bạn sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc theo cách sống của mình....
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi..chỉ mong một điều rằng có những hạnh phúc ở từ nơi khác mà chúng ta không biết đấy thôi..họ cũng đã sống, cống hiến cho xã hội và yêu hết mình.Họ có một trái tim nhạy cảm và yêu thưong cộng đồng hơn hết thảy và Tôi :không bao giờ ân hận là mình đã yêu cô ấy..có một hạnh phúc từ nơi khác mà các bạn không biết đấy thôi....
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi..chỉ mong một điều rằng có những hạnh phúc ở từ nơi khác mà chúng ta không biết đấy thôi..họ cũng đã sống, cống hiến cho xã hội và yêu hết mình.Họ có một trái tim nhạy cảm và yêu thưong cộng đồng hơn hết thảy và Tôi :không bao giờ ân hận là mình đã yêu cô ấy..có một hạnh phúc từ nơi khác mà các bạn không biết đấy thôi....
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    và khi Diễm nhìn tôi,mắt mở to như một dấu hỏi..Tôi chợt nhớ tới cô ấy ở nơi phương trời xa kia..không biết cô ấy có sống tốt không
    ? cô ấy có khoẻ không??mấy hôm trước tôi có hỏi một người bạn..anh ấy vừa từ Pháp về và có biết qua cô ấy..anh ấy bảo có phải .".....khoa thời trang "không?? Chỉ dùng được mấy từ..Đẹp, kiêu, khó gần và lúc nào cũng buồn...anh ấy còn đùa..hay nhờ em làm mối cô bạn đó cho anh đi??Tôi cười buồn và bảo anh ấy là đừng có nói cho cô ấy biết là có tôi hỏi thăm!!
    em ơi!!! nơi phương trời xa kia..tại sao em không chịu tìm cho mình một ngưòi bạn??tại sao em cứ phải chịu sống cô độc một mình như vậy?? em có biết là khi nghe anh ấy nói như vậy tôi đau lòng lắm không??tôi vẫn luôn mong em sống tốt và cầu mong em sống tốt..lỗi lớn nhất trong cuộc đời là chúng ta đã gặp nhau.............
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    và khi Diễm nhìn tôi,mắt mở to như một dấu hỏi..Tôi chợt nhớ tới cô ấy ở nơi phương trời xa kia..không biết cô ấy có sống tốt không
    ? cô ấy có khoẻ không??mấy hôm trước tôi có hỏi một người bạn..anh ấy vừa từ Pháp về và có biết qua cô ấy..anh ấy bảo có phải .".....khoa thời trang "không?? Chỉ dùng được mấy từ..Đẹp, kiêu, khó gần và lúc nào cũng buồn...anh ấy còn đùa..hay nhờ em làm mối cô bạn đó cho anh đi??Tôi cười buồn và bảo anh ấy là đừng có nói cho cô ấy biết là có tôi hỏi thăm!!
    em ơi!!! nơi phương trời xa kia..tại sao em không chịu tìm cho mình một ngưòi bạn??tại sao em cứ phải chịu sống cô độc một mình như vậy?? em có biết là khi nghe anh ấy nói như vậy tôi đau lòng lắm không??tôi vẫn luôn mong em sống tốt và cầu mong em sống tốt..lỗi lớn nhất trong cuộc đời là chúng ta đã gặp nhau.............
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Chị em xin lỗi...Diễm nói làm tôi giật mình...em có lỗi gì đâu, em đang làm chị nhớ đến một ngưòi bạn...Diễm cụp mắt xuống buồn buồn...Chị nhớ người đó nhiều lắm phải không chị...??? Ừ!!!chị nhớ lắm..Em xin chị đừng như thế này nữa._Diễm nắm tay tôi_ ...đừng buồn nữa, từ nay em sẽ luôn ở bên cạnh chị..khi người ấy chưa quay trở lại..............
    Chao ôi!!!Diễm có biết là bao giờ cô ấy quay trở lại với tôi không???...Diễm đâu có biết rằng tôi cũng là một LES như Diễm và đang tha thiết được yêu thương.......Ngày xưa cô ấy thường ôm tôi, và tôi cũng không nhớ được rằng hai cánh tay của người yêu mình lại dài đến thế...nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng..đã là đôi cánh tay dịu êm và nồng ấm, thì phải đủ dài để cột chặt lấy nhau...
    Và bây giờ tôi ngồi đây...tay Diễm đang nắm tay tôi....tôi chợt thấy mình có lỗi với cô ấy....tôi yêu cô ấy..nhưng tôi không thoát khỏi sự quyến rũ từ nơi Diễm..Cô ấy ùa vào cuộc sống của tôi, làmcho tôi lại thấy lại mùa xuân ấm áp.tưỏng như nó đã tắt lịm rồi kể từ ngày chiếc Boing747 của hãng lufthansa mang cô ấy rời xa tôi.....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ..Chị em xin lỗi...Diễm nói làm tôi giật mình...em có lỗi gì đâu, em đang làm chị nhớ đến một ngưòi bạn...Diễm cụp mắt xuống buồn buồn...Chị nhớ người đó nhiều lắm phải không chị...??? Ừ!!!chị nhớ lắm..Em xin chị đừng như thế này nữa._Diễm nắm tay tôi_ ...đừng buồn nữa, từ nay em sẽ luôn ở bên cạnh chị..khi người ấy chưa quay trở lại..............
    Chao ôi!!!Diễm có biết là bao giờ cô ấy quay trở lại với tôi không???...Diễm đâu có biết rằng tôi cũng là một LES như Diễm và đang tha thiết được yêu thương.......Ngày xưa cô ấy thường ôm tôi, và tôi cũng không nhớ được rằng hai cánh tay của người yêu mình lại dài đến thế...nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng..đã là đôi cánh tay dịu êm và nồng ấm, thì phải đủ dài để cột chặt lấy nhau...
    Và bây giờ tôi ngồi đây...tay Diễm đang nắm tay tôi....tôi chợt thấy mình có lỗi với cô ấy....tôi yêu cô ấy..nhưng tôi không thoát khỏi sự quyến rũ từ nơi Diễm..Cô ấy ùa vào cuộc sống của tôi, làmcho tôi lại thấy lại mùa xuân ấm áp.tưỏng như nó đã tắt lịm rồi kể từ ngày chiếc Boing747 của hãng lufthansa mang cô ấy rời xa tôi.....
  8. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tơi nghĩ bạn cũng đã có cách giải quyết tình thế now rùi phai ko....?
  9. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tơi nghĩ bạn cũng đã có cách giải quyết tình thế now rùi phai ko....?
  10. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài chị viết hay lắm...
    Tình yêu của chị và cô ấy khác thường nhưng thật đẹp... Giá mà chị sang được P cùng cô ấy...
    Rất tiếc là dư luận ở VN về chuyện nay vẫn thật là ghê và khó mà vượt qua được.
    Dù sao cũng chúc chị tìm được giải pháp cho mình.
    Whatever u choose and do, as long as u feel u r right and happy with it, the other things dont really matter...
    Vote chị 5* và chúc chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này