1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lâu lắm mới trở lại nơi này và tình cờ đọc những dòng tâm sự này của cekpet_art. Thú thực tôi đã bị cuốn hút bởi câu chuyện của bạn. Câu chuyện bạn kể có thể chẳng bao giờ kết thúc vì bạn đã, đang và còn sống với kỷ niệm ấy nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với bạn đôi điều vì đây là box Tâm sự phải không?
    Con người ta ai có có nhu cầu được chia sẻ và tình cảm lại càng như vậy, bạn đã viết lên đây tâm sự của mình nên chắc hẳn tận đáy lòng bạn sẽ mong có ai hiểu được(?)
    Câu chuyện bạn kể như Trống Choai cảm nhận có điều gì đó phi lý hay thiếu logic và tôi cũng cảm thấy thế như bỏ qua sự vô lý ấy tôi tin rằng phải có tâm hồn, tình cảm và nhất là 1 hình bóng thật bạn mới có thể viết nên 1 tâm sự đầy yêu thương, xót xa và cảm động đến thế. Nhiều bạn tham gia ở đây khó thể hình dung hoặc cảm thấy tin tất cả chi tiết nhưng tôi tin khi thực lòng yêu ai tha thiết, khi sống trong tình cảm ấy người ta hoàn toàn có thể thăng hoa trong ngôn từ và những hình ảnh ghi lại luôn tuyệt đẹp. Sự thật không hoàn toàn thế nhưng trong mắt tình nhân nó sẽ hiện lên với tất cả sự lung linh...và chúng ta nên trân trọng và hiểu điều ấy.
    Có thể honey của cekpet_art trong mắt bạn là một và duy nhất bởi con tim và lý trí bạn dành trọn cho cô ấy nên hoàn toàn có thể hiểu tại sao hình ảnh bạn chia sẻ cùng các bạn ở đây quá hoàn mỹ và chính tôi cũng bị hấp dẫn chính vì các bạn hiện lên quá đẹp !

    Quay trở lại suy nghĩ bạn muốn chia sẻ : les và cách nhìn nhận les. Nếu tôi nhớ không nhầm bạn đã kể bạn có nhiều sách, tài liệu hơn bất cứ ai ở đây về vấn đề ấy và tôi càng không phải chuyên gia hay bác sỹ gì nên tôi không thể giải thích được nhưng tôi xin kể bạn nghe chuyện rất đơn giản để bạn không cảm thấy quá lạc lõng. Buổi trưa tôi ít ngủ nên thường vào net dạo chơi và vô tình vào vietfun chat. Thật bất ngờ số member lấy nick là les hay gay rất nhiều. Tò mò tôi đã thử chat với 1 vài người les... SG có,Boston có, SJ có... và họ đều tâm sự rằng họ yêu và luôn chờ đợi honey của mình dù cho người ấy ở rất xa... qua lời tâm sự của họ tôi hiểu họ đang rất thật lòng.... Thậm trí có người ở SG còn nhất định cho tôi số phone và mời tôi vào chơi nữa mặc dù họ chưa bao giờ biết mặt tôi.
    Không phán xét, không coi thường về les hay gay nhưng tôi thật sự không thích suy nghĩ của 1 số người ở đây về les hay gay. Ban đầu căm ghét, khinh bỉ... sau câu chuyện của cekpet_art lại dễ dàng thay đổi chỉ vì câu chuyện quá đẹp về hình ảnh(?). Không biết nếu ai đó lại vào diễn đàn Boy Vn và đọc những câu chuyện tình đẹp nhất do gay viết thì sao nữa. Tôi xin cam đoan về văn học những chuyện đó đọc có thể rơi nước mắt vì nó quá thánh thiện và buồn. Nhưng cái tâm lý đám đông thật khó hiểu. Thấy đông người ta khen, người ta chê thì dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình.

    Nỗi nhớ của bạn đến cô ấy vẫn còn ảnh bạn, bạn lấy việc viết tâm sự làm niềm vui là chỗ dựa ... tôi không dám nhận xét đó là tiêu cực hay tích cực, càng không thể đưa cho bạn lời khuyên bởi qua câu chuyện bạn dám vượt qua bao điều thị phi thì hẳn bạn phải là người có lập trường và chắc chắn không bao giờ vì lời khuyên của ai đó mà thay đổi. Lời khuyên với bạn có thể bạn luôn tôn trọng nhưng quyết định cuối cùng bao giờ cũng bởi chính bạn mà thôi.

  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mèo con bị sốt cao..không ra khỏi nhà đuợc...thỏ trắng và thỏ nâu cùng các bạn mang sữa qua cho mèo con...mèo con nhất định không về nhà..mèo con ghét gia đình..ghét không khí vắng vẻ của ngôi nhà rộng mênh mông và sự chăm sóc kỹ càng của mẹ miu, mèo con đã lớn nhưng trong mắt mẹ miu..mèo con vẫn là một con mèo yếu ớt và bé bỏng..mẹ miu nói trên đời này mẹ miu thưong nhất là mèo con...nhưng mèo con vẫn ghét mẹ miu..mẹ miu phải cho mèo con tự lập chứ....mèo con ghét mẹ miu..(ghét có nghĩa là yêu vậy nhỉ)...
    chiều nay đang nằm trong chăn..mèo con mệt vẫn chưa muốn chui ra khỏi chăn..thì mẹ miu và đại gia miu thình lình tới..mẹ miu thì xót xa cứ vuốt vuốt bộ lông muợt của mèo con..còn đại gia miu gầm gừ kêu lên những tiếng giận giữ và trách mẹ miu sao không bắt mèo con về nhà lại để cho nó đến nông nỗi này...rồi đại gia miu quát tháo bát mèo con phải về nhà ngay..chiều lắm sinh hư (lời của đại gia miu) mèo con dỗi vừa khóc vừa trùm chăn và bịt tai lại..mặc cho đại gia miu và mẹ miu năn nỉ..giận quá đậi gia miu bắt trả xe đuổi mọi ngưòi về..mèo con cũng không vừa..vội ném chìa khoá xe ra giữa nhà cho đại gia miu chứ nhất định không chịu về nhà...mẹ miu khuyên đại gia miu bớt giận..bây giờ sức khoẻ mèo con không đựoc tốt đừng làm con nó sợ..mèo con đựoc thế làm mình làm mẩy khóc to hơn....đại gia miu giận giữ đi về sau khi nói lại một câu...từ mai thì đừng hòng mà xin môt cái gì nữa từ đại gia miu..con với chả cái....híc hic..mèo con thật là khổ....
    đã thế mèo con cứ ốm thêm cho đại gia miu biết mặt.....đại gia miu không hiểu mèo con..mèo con đâu cần tiền...mèo con cần tình cảm..cần không khí ấm cúng quây quần của gia đình sau mỗi bữa cơm chiều...mẹ miu nghịch nghich cuộn len..mèo con nằm trên sô pha xem tv..đại gia miu đọc tờ báo thể thao..xem trận đấu ngày mai của đội hươu cao cổ...mèo con cần như vậy..mèo con không cần tiền...đại gia miu ko hiểu...ko hiểu mèo con đâu....

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mèo con bị sốt cao..không ra khỏi nhà đuợc...thỏ trắng và thỏ nâu cùng các bạn mang sữa qua cho mèo con...mèo con nhất định không về nhà..mèo con ghét gia đình..ghét không khí vắng vẻ của ngôi nhà rộng mênh mông và sự chăm sóc kỹ càng của mẹ miu, mèo con đã lớn nhưng trong mắt mẹ miu..mèo con vẫn là một con mèo yếu ớt và bé bỏng..mẹ miu nói trên đời này mẹ miu thưong nhất là mèo con...nhưng mèo con vẫn ghét mẹ miu..mẹ miu phải cho mèo con tự lập chứ....mèo con ghét mẹ miu..(ghét có nghĩa là yêu vậy nhỉ)...
    chiều nay đang nằm trong chăn..mèo con mệt vẫn chưa muốn chui ra khỏi chăn..thì mẹ miu và đại gia miu thình lình tới..mẹ miu thì xót xa cứ vuốt vuốt bộ lông muợt của mèo con..còn đại gia miu gầm gừ kêu lên những tiếng giận giữ và trách mẹ miu sao không bắt mèo con về nhà lại để cho nó đến nông nỗi này...rồi đại gia miu quát tháo bát mèo con phải về nhà ngay..chiều lắm sinh hư (lời của đại gia miu) mèo con dỗi vừa khóc vừa trùm chăn và bịt tai lại..mặc cho đại gia miu và mẹ miu năn nỉ..giận quá đậi gia miu bắt trả xe đuổi mọi ngưòi về..mèo con cũng không vừa..vội ném chìa khoá xe ra giữa nhà cho đại gia miu chứ nhất định không chịu về nhà...mẹ miu khuyên đại gia miu bớt giận..bây giờ sức khoẻ mèo con không đựoc tốt đừng làm con nó sợ..mèo con đựoc thế làm mình làm mẩy khóc to hơn....đại gia miu giận giữ đi về sau khi nói lại một câu...từ mai thì đừng hòng mà xin môt cái gì nữa từ đại gia miu..con với chả cái....híc hic..mèo con thật là khổ....
    đã thế mèo con cứ ốm thêm cho đại gia miu biết mặt.....đại gia miu không hiểu mèo con..mèo con đâu cần tiền...mèo con cần tình cảm..cần không khí ấm cúng quây quần của gia đình sau mỗi bữa cơm chiều...mẹ miu nghịch nghich cuộn len..mèo con nằm trên sô pha xem tv..đại gia miu đọc tờ báo thể thao..xem trận đấu ngày mai của đội hươu cao cổ...mèo con cần như vậy..mèo con không cần tiền...đại gia miu ko hiểu...ko hiểu mèo con đâu....

  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    biết nới như thế nào nhỉ:người khát nứoc nhất là ngưòi lữ hành ngồi trên lưng con lạc đã không đem theo vò nước.ngưòi khát khao công lý nhất là ngưòi cách mạng sống dưói chế độ tư bản không có công bằng xã hội..đối với loài ngưòi chúng ta cái thiếu nhất là cai chúng ta cần nhất...
    nhưng như vậy thì ngưòi khát khao đôi chân nhất là ngưòi lính bị cụt chân.??ngưòi khát khao tình yêu nhất là ngưòi đang yêu bị mất ngưòi yêu..và cứ theo như vậy thì các nhà văn, những nhà phê bình khao khát sự nghiêm túc nhất sẽ là những ngưòi mà bên trong thiếu hụt sự nghiêm túc..do vậy chẳng nên buộc tội những ngưòi có óc khôi hài một chút nào.....
    cho nên làm ngưòi:..yêu..thưong..cămghét..giận hờn nào ai biết trứoc và luờng hết trứoc đựoc..hôm nay họ có thể yêu quý ta..nhưng ngày mai có thể quay lưng lại với ta..hôm nay còn ở bên ta nhưng có thể ngày mai đã rời xa ta mãi mãi..sự thiếu hụt của con ngưòi và của cuộc sống là không thể lấp đầy.....giờ đây không hiểu mình đang nghĩ gì nhỉ..đôi lúc cũng không hiểu mình nghĩ gì và còn thiếu cái gì nữa cơ đấy....thế thì cứ theo như vậy thì mình là ngưòi không có tình cảm ah...???hic.

  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    biết nới như thế nào nhỉ:người khát nứoc nhất là ngưòi lữ hành ngồi trên lưng con lạc đã không đem theo vò nước.ngưòi khát khao công lý nhất là ngưòi cách mạng sống dưói chế độ tư bản không có công bằng xã hội..đối với loài ngưòi chúng ta cái thiếu nhất là cai chúng ta cần nhất...
    nhưng như vậy thì ngưòi khát khao đôi chân nhất là ngưòi lính bị cụt chân.??ngưòi khát khao tình yêu nhất là ngưòi đang yêu bị mất ngưòi yêu..và cứ theo như vậy thì các nhà văn, những nhà phê bình khao khát sự nghiêm túc nhất sẽ là những ngưòi mà bên trong thiếu hụt sự nghiêm túc..do vậy chẳng nên buộc tội những ngưòi có óc khôi hài một chút nào.....
    cho nên làm ngưòi:..yêu..thưong..cămghét..giận hờn nào ai biết trứoc và luờng hết trứoc đựoc..hôm nay họ có thể yêu quý ta..nhưng ngày mai có thể quay lưng lại với ta..hôm nay còn ở bên ta nhưng có thể ngày mai đã rời xa ta mãi mãi..sự thiếu hụt của con ngưòi và của cuộc sống là không thể lấp đầy.....giờ đây không hiểu mình đang nghĩ gì nhỉ..đôi lúc cũng không hiểu mình nghĩ gì và còn thiếu cái gì nữa cơ đấy....thế thì cứ theo như vậy thì mình là ngưòi không có tình cảm ah...???hic.

  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu kẻ nào tự cảm thấy bản thân mình vẫn thiêu thiếu 1 thứ gì đó về mặt tâm linh có nghĩa là sống rất tình cảm , nội tâm . Nói chung cuộc sống là của bản thân mỗi người , vậy nên cần phải nghĩ về chính mình nhiều hơn , nhiều khi phải biết chấp nhận hoàn cảnh , quên đi những chuyện kẻ khác đã làm đối với mình , như thế sống mới được thoải mái .
    Nếu người ta không yêu mình nữa và không còn cách nào lấy lại được tình cảm ngày xưa , nên dành một thời gian để lãng quên chuyện đó đi . Bằng không , chẳng khác nào tự hành hạ mình .
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nếu kẻ nào tự cảm thấy bản thân mình vẫn thiêu thiếu 1 thứ gì đó về mặt tâm linh có nghĩa là sống rất tình cảm , nội tâm . Nói chung cuộc sống là của bản thân mỗi người , vậy nên cần phải nghĩ về chính mình nhiều hơn , nhiều khi phải biết chấp nhận hoàn cảnh , quên đi những chuyện kẻ khác đã làm đối với mình , như thế sống mới được thoải mái .
    Nếu người ta không yêu mình nữa và không còn cách nào lấy lại được tình cảm ngày xưa , nên dành một thời gian để lãng quên chuyện đó đi . Bằng không , chẳng khác nào tự hành hạ mình .
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay không ra khỏi nhà..không nhìn thấy mặt trời..không biết ngaòi đưòng nóng hay lạnh...mọi ngưòi đi trên phố ra sao/??hoa lộc vừng đã nở hết chưa??hay vẫn còn lác đác..nhờ một đứa bạn đi xem rồi nhắn tin lại cũng chưa thấy...
    Ở nhà..không phải đi làm..đựoc ngủ thoải mái...đọc sách ..xem đĩa nghe nhạc....(đợt trước đi công tác mua mấy đĩa phim MP4-gìơ mới có thời gian để xem hay quá)..và.ghét nhất là.phải uống thuốc hic..hic...
    bạn bè qua nhà chơi kể chuyện quanh đi quẩn lại, lại sang chủ đề cưói...thế Bố ****** không dục ah??mà sao mày có thể bình thản thế....mà cũng tại ****** chiều mày quá..gìơ lấy chồng sợ khổ chứ gì?....chẳng biết nói với chúng nó sao đành cưòi trừ...
    rồi chúng chuyển đề tài sang chuyện cưòi:...trong đám cưói giữa hai họ..chú rể bỗng tát cô dâu một phát...cô dâu ôm mặt mếu máo....sao anh lại tát em??em có làm gì đâu??chú rể mặt đỏ tía tai đáp: mày chưa làm gì mà tao còn tát nữa là sau này về làm gì tao tát chết....
    kakaka..kể xong chúng nó ôm bụng cuời ngặt nghẽo...mình cũng thấy buồn cuời...ôi...bạn của tôi
    Mà kể ra cũng tài thật...mình có thể ở trong nhà cả tháng..không thèm ra khỏi nhà..ở trong nhà vẽ tranh, xem đĩa, chơi phi tiêu, đọc sách, nghe nhạc..chăm sóc chim và cây cảnh..khối thứ để làm..thức ăn mua đầy tủ lạnh..ở như một tu sỹ..không thèm liên lạc với ai, không thèm báo cho mẹ..không thèm về nhà...
    có đợt bị sốt..nằm trong nhà một tuần liền...chẳng buồn liên lạc với ai thik ở một mình...fan gọi í ới chẳng thèm bốc máy...sáng thứ hai tuần sau..chạy xuống lấy xe..bác gửi xe bảo mày về hôm nào đấy..bảo cháu đi đâu mà về..cháu ở trên nhà..ông í bảo..tao cứ tưởng mày đi công tác..mà sao không thấy nó che xe...lá rơi đầy xe rồi đấy....mỉm cưòi nghĩ trong đầu..mình mà chết ở trong nhà chắc chẳng ai biết..(tự nhiên ghét mọi ngưòi thế) muốn xô và ngực và bảo cút hết đi...đi đi...Ơ!!!nhưng mà bảo họ cút đi... rồi chơi với ai..hic..hic..thôi đừng đi...ở lại nhé....mà có phải mình ích kỷ không nhỉ??hôm qua ngưòi thứ 101 nói câu đó....
    đâu mà....dễ thưong đấy chứ....ko phải thế..nhỉ...??

  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay không ra khỏi nhà..không nhìn thấy mặt trời..không biết ngaòi đưòng nóng hay lạnh...mọi ngưòi đi trên phố ra sao/??hoa lộc vừng đã nở hết chưa??hay vẫn còn lác đác..nhờ một đứa bạn đi xem rồi nhắn tin lại cũng chưa thấy...
    Ở nhà..không phải đi làm..đựoc ngủ thoải mái...đọc sách ..xem đĩa nghe nhạc....(đợt trước đi công tác mua mấy đĩa phim MP4-gìơ mới có thời gian để xem hay quá)..và.ghét nhất là.phải uống thuốc hic..hic...
    bạn bè qua nhà chơi kể chuyện quanh đi quẩn lại, lại sang chủ đề cưói...thế Bố ****** không dục ah??mà sao mày có thể bình thản thế....mà cũng tại ****** chiều mày quá..gìơ lấy chồng sợ khổ chứ gì?....chẳng biết nói với chúng nó sao đành cưòi trừ...
    rồi chúng chuyển đề tài sang chuyện cưòi:...trong đám cưói giữa hai họ..chú rể bỗng tát cô dâu một phát...cô dâu ôm mặt mếu máo....sao anh lại tát em??em có làm gì đâu??chú rể mặt đỏ tía tai đáp: mày chưa làm gì mà tao còn tát nữa là sau này về làm gì tao tát chết....
    kakaka..kể xong chúng nó ôm bụng cuời ngặt nghẽo...mình cũng thấy buồn cuời...ôi...bạn của tôi
    Mà kể ra cũng tài thật...mình có thể ở trong nhà cả tháng..không thèm ra khỏi nhà..ở trong nhà vẽ tranh, xem đĩa, chơi phi tiêu, đọc sách, nghe nhạc..chăm sóc chim và cây cảnh..khối thứ để làm..thức ăn mua đầy tủ lạnh..ở như một tu sỹ..không thèm liên lạc với ai, không thèm báo cho mẹ..không thèm về nhà...
    có đợt bị sốt..nằm trong nhà một tuần liền...chẳng buồn liên lạc với ai thik ở một mình...fan gọi í ới chẳng thèm bốc máy...sáng thứ hai tuần sau..chạy xuống lấy xe..bác gửi xe bảo mày về hôm nào đấy..bảo cháu đi đâu mà về..cháu ở trên nhà..ông í bảo..tao cứ tưởng mày đi công tác..mà sao không thấy nó che xe...lá rơi đầy xe rồi đấy....mỉm cưòi nghĩ trong đầu..mình mà chết ở trong nhà chắc chẳng ai biết..(tự nhiên ghét mọi ngưòi thế) muốn xô và ngực và bảo cút hết đi...đi đi...Ơ!!!nhưng mà bảo họ cút đi... rồi chơi với ai..hic..hic..thôi đừng đi...ở lại nhé....mà có phải mình ích kỷ không nhỉ??hôm qua ngưòi thứ 101 nói câu đó....
    đâu mà....dễ thưong đấy chứ....ko phải thế..nhỉ...??

  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có cô bạn hỏi lâu nay mày làm gì..đô này thỉnh thoảng có vẽ không/?bảo ừ..lâu lắm rồi không cầm cọ nhớ quá....thế còn mày..Ôi!!!tao ư!!đối với tao: Tiền là một hoạ phẩm đẹp nhất mà không tác phẩm nào so sánh bằng.....nói rồi cưòi phá lên...
    còn tôi...chẳng biết là tôi đang thích gì nữa...hình như mọi đam mê...ĐÃ CẠN.....


Chia sẻ trang này