1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có cô bạn hỏi lâu nay mày làm gì..đô này thỉnh thoảng có vẽ không/?bảo ừ..lâu lắm rồi không cầm cọ nhớ quá....thế còn mày..Ôi!!!tao ư!!đối với tao: Tiền là một hoạ phẩm đẹp nhất mà không tác phẩm nào so sánh bằng.....nói rồi cưòi phá lên...
    còn tôi...chẳng biết là tôi đang thích gì nữa...hình như mọi đam mê...ĐÃ CẠN.....


  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường
    Hôm qua tôi có gặp 1 người lữ hành. Tôi đã cùng người đó nói chuyện tại 1 quán chè chén ven đường và họ đã kể cho tôi câu chuyện sau.
    Mèo con ?" tiểu thư duy nhất của đại gia miu thì cả khu rừng ai cũng biết tiếng. Có nhiều khả năng đặc biệt và cộng thêm danh tiếng của đại gia nên có rất nhiều fan hâm mộ luôn vây quanh mèo con. Họ thường đưa mèo con bay là là trên mặt đất 40cm với những lời có cánh. Sống trong sự cưng chiều của mọi người, mèo con càng lớn càng thích làm theo ý của mình. Những ý thích đôi khi không giống ai.
    Có những lần mèo con ốm, nằm 1 chỗ, mèo con ghét tẩt thảy những người xung quanh. Những bộ mặt kia đang quan tâm thực sự đến mèo hay đang thương hại mèo? Những bộ mặt đáng ghét. Và mèo con giơ những móng vuốt được mài sắc đẩy dúi tất cả ra và gào lên giận dữ ?ohãy cút đi?. Trong thoáng chốc, tất cả phải biến đi. Nếu ai đó còn ở lại tức là đã chống lệnh mèo con-kẻ đó sẽ mãi mãi không được thừa nhận.
    Ngày sinh nhật của mèo, đại gia tặng mèo con ?obi em viu?. Nhưng điều đó cũng chẳng làm mèo con vui được lâu. Đại ca biết ý, luôn tìm những thứ thật là độc đáo về làm vui lòng mèo con. Một lần đội quân của khu rừng đi chinh chiến. Đại gia miu lập công lớn, bắt về đựoc rất nhiều tù binh. Để làm cho mèo con vui, đại gia dẫn mèo con đi thăm đám tù binh. Trong đám tù binh đó có cả những nhóc chỉ bằng tuổi mèo con thôi. Mèo con chợt chú ý đến 1 con báo con-ánh mắt lạnh lùng của 1 kẻ chưa chịu khuất phục. Nó không chịu chào mèo con dù là 1 tiếng. Mèo con muốn có con báo đó, đem nó về làm trò cho tụi chim cảnh của mèo con xem. Mèo liền hỏi rằng: nè, báo con kia, muốn chết già làm thân oshin ở nhà đại gia hay muốn làm con vật có ích cho những con chim iu quí của ta? Báo con không trả lời. Mèo con vô cùng tức giận. Từ xưa đến nay, có ai dám trái ý mèo con đâu???Mèo con gọi fone:vđến ăn cơm với mèo con nhé. Ngay lập tức ng được gọi fone đó sẽ đến với 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến vì đã đựoc mèo con mời. Có lẽ vì mèo con là ng đặc biệt mah. Tại sao con báo kia không thấy mèo con có sự đặc biệt chứ? Đồ củ đậu làm sao. UH, mah cái mặt con báo có nét gì hao hao giống củ đậu thì fải??
    Hết phần 1.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường
    Hôm qua tôi có gặp 1 người lữ hành. Tôi đã cùng người đó nói chuyện tại 1 quán chè chén ven đường và họ đã kể cho tôi câu chuyện sau.
    Mèo con ?" tiểu thư duy nhất của đại gia miu thì cả khu rừng ai cũng biết tiếng. Có nhiều khả năng đặc biệt và cộng thêm danh tiếng của đại gia nên có rất nhiều fan hâm mộ luôn vây quanh mèo con. Họ thường đưa mèo con bay là là trên mặt đất 40cm với những lời có cánh. Sống trong sự cưng chiều của mọi người, mèo con càng lớn càng thích làm theo ý của mình. Những ý thích đôi khi không giống ai.
    Có những lần mèo con ốm, nằm 1 chỗ, mèo con ghét tẩt thảy những người xung quanh. Những bộ mặt kia đang quan tâm thực sự đến mèo hay đang thương hại mèo? Những bộ mặt đáng ghét. Và mèo con giơ những móng vuốt được mài sắc đẩy dúi tất cả ra và gào lên giận dữ ?ohãy cút đi?. Trong thoáng chốc, tất cả phải biến đi. Nếu ai đó còn ở lại tức là đã chống lệnh mèo con-kẻ đó sẽ mãi mãi không được thừa nhận.
    Ngày sinh nhật của mèo, đại gia tặng mèo con ?obi em viu?. Nhưng điều đó cũng chẳng làm mèo con vui được lâu. Đại ca biết ý, luôn tìm những thứ thật là độc đáo về làm vui lòng mèo con. Một lần đội quân của khu rừng đi chinh chiến. Đại gia miu lập công lớn, bắt về đựoc rất nhiều tù binh. Để làm cho mèo con vui, đại gia dẫn mèo con đi thăm đám tù binh. Trong đám tù binh đó có cả những nhóc chỉ bằng tuổi mèo con thôi. Mèo con chợt chú ý đến 1 con báo con-ánh mắt lạnh lùng của 1 kẻ chưa chịu khuất phục. Nó không chịu chào mèo con dù là 1 tiếng. Mèo con muốn có con báo đó, đem nó về làm trò cho tụi chim cảnh của mèo con xem. Mèo liền hỏi rằng: nè, báo con kia, muốn chết già làm thân oshin ở nhà đại gia hay muốn làm con vật có ích cho những con chim iu quí của ta? Báo con không trả lời. Mèo con vô cùng tức giận. Từ xưa đến nay, có ai dám trái ý mèo con đâu???Mèo con gọi fone:vđến ăn cơm với mèo con nhé. Ngay lập tức ng được gọi fone đó sẽ đến với 1 niềm hạnh phúc vô bờ bến vì đã đựoc mèo con mời. Có lẽ vì mèo con là ng đặc biệt mah. Tại sao con báo kia không thấy mèo con có sự đặc biệt chứ? Đồ củ đậu làm sao. UH, mah cái mặt con báo có nét gì hao hao giống củ đậu thì fải??
    Hết phần 1.
  4. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lạ quá, năm chị sang Pháp chị bảo chị 28 tuổi, đến khi N mất được 2 năm thì chị 29 tuổi. Có phải em nhìn nhầm ko?
  5. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lạ quá, năm chị sang Pháp chị bảo chị 28 tuổi, đến khi N mất được 2 năm thì chị 29 tuổi. Có phải em nhìn nhầm ko?
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường (phần 2)
    Lúc trước đang có hứng kể lại bị gọi đi ăn cơm, vừa ăn xong xin đăng lên fần 2 Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường
    Lại nói về củ đậu. Từ xưa đến nay, củ đậu là thứ mèo con ghét nhất. Có người bảo là củ đậu trông xấu xí vậy thôi nhưng hữu dụng. Ví dụ ăn củ đậu mát. Xời, vẽ chuyện.Uống sữa không mát ah? Mah sữa lại còn cung cấp thêm nhiều nhiều khoáng chất. Mah cũng giống như củ đậu, dùng sữa mah đắp mặt thì quá ổn. Tắm sữa cũng rất thích nhé, có ai tắm được bằng củ đậu đâu? Nói chung là củ đậu xấu, mah cái tội lớn nhất trong các cái tội trên thế gian này là xấu.
    Nói đến đây giọng người lữ hành chợt chùng xuống? Tôi vội gọi bác chủ quán rót thêm ít nước cho người lữ hành. Người đó vẫn như chìm đắm vào trong những suy tưởng. Tôi vội thọc tay sâu vào trong túi áo. Vẫn còn vài đồng lẻ, bèn khẽ khàng nói ?omời bạn 1 cái bánh rán nhé?. Người lữ hành giật mình, thóat ra khỏi luồng suy nghĩ : Oh, no, tôi sợ bánh rán vỉa hè dùng đường nhân tạo lém, ăn xong chắc chẳng mấy chốc lên gặp ánh sáng tối cao.
    Người lữ hành lại tiếp tục: nhưng có người nói củ đậu không xấu, đẹp là đằng khác nếu như chúng ta bỏ qua lớp bùn đất bám vào củ đậu. Củ đậu trắng nõn nà, trông bắt mắt đến mức chỉ muốn gọt vỏ và cắn vài nhát. Mèo con thì không cho là vậy. Đẹp thì fải sạch sẽ chứ, cho dù hôm đó trời mưa phùn, độ ẩm 93%, vẫn phải sạch sẽ-tuyệt đối sạch sẽ, không 1 chút bùn bẩn nào bám vào. Mọi thứ đều fải hòan hảo mặc dù khái niệm hoàn hảo chỉ tồn tại trong những trang sách.
    Tôi rất nóng ruột về cái lối kể chuyện ề à của người lữ hành bèn ngắt lời (dù biết đó là điều tối kỵ trong giao tiếp): Thôi xin bạn hãy đi vào chủ đề chính, tôi muốn nghe về những ng tù binh. Không thèm chú ý đến lời nói của tôi, người lữ hành nhấp 1 ngụm nước và tiếp tục câu chuyện về củ đậu, ah quên về hoàn hảo. Trên đời này không có gì hoàn hảo.Hoàn hảo chỉ tồn tại trong lý thuyết. Mỗi khi chúng ta nghĩ chúng ta chạm được vào sự hoàn hảo có nghĩa là chúng ta đang ở điểm cách xa nhất sự hoàn hảo?.
    Không thể chịu nõi nữa. Thà mang tiếng là người mất lịch sự còn hơn, tôi lại cất lời: vậy chứ tôi tò mò về thân phận con báo tù binh? Người lữ hành nhìn tôi, ánh mắt khinh bạc: ?otừ từ khoai sẽ dừ, fải đi đến tận cùng mới thấy hết sự thú vị. Cảm xúc là nhất thời, đam mê là nhất thời chỉ có cái gì từ trái tim mới còn lại mãi?. Tôi đành im lặng, cái im lặng của 1 kẻ biết mình không có đủ lý lẽ và kinh nghiệm sống so với người đối diện.
    Người lữ hành lại tiếp tục dòng suy tưởng: Vậy đó, mèo con không thích bất cứ thứ gì không hòan hảo. Mah củ đậu là 1 ví dụ. Có lần bạn gà lôi vô tình xách 1 kg củ đậu lên xe bi em viu của mèo con, mèo con nhìn thấy và sau đó ?.Hum, người lữ khách thở dài đánh sượt 1 cái? Một lần gà lôi đến thăm mèo con ốm, khệ nệ xách túi quà to toàn phở mỳ bò gà ăn liền sản xuất chính hiệu tại đảo Che Chơn ?"Hàn Cuốc. Mèo con đã cuộn tròn vào trong chăn rồi lại nhòai ra xô vào ngực của gà lôi hét ầm lên :cút đi, cút ngay đi. Mẹ miu fải dỗ dành gà lôi: thôi cháu đi đi nhé, túi quà của đảo Che chơn này mang về đi?
    Vậy đó, mèo con ghét củ đậu đến mức ghê gớm như vậy. Giờ đây mặt con báo kia giống củ đậu làm sao??..
    Hết phần 2- bận quá nên fải ngừng ở đây. Đi làm việc đây. Hôm khác kể tiếp.

  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường (phần 2)
    Lúc trước đang có hứng kể lại bị gọi đi ăn cơm, vừa ăn xong xin đăng lên fần 2 Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường
    Lại nói về củ đậu. Từ xưa đến nay, củ đậu là thứ mèo con ghét nhất. Có người bảo là củ đậu trông xấu xí vậy thôi nhưng hữu dụng. Ví dụ ăn củ đậu mát. Xời, vẽ chuyện.Uống sữa không mát ah? Mah sữa lại còn cung cấp thêm nhiều nhiều khoáng chất. Mah cũng giống như củ đậu, dùng sữa mah đắp mặt thì quá ổn. Tắm sữa cũng rất thích nhé, có ai tắm được bằng củ đậu đâu? Nói chung là củ đậu xấu, mah cái tội lớn nhất trong các cái tội trên thế gian này là xấu.
    Nói đến đây giọng người lữ hành chợt chùng xuống? Tôi vội gọi bác chủ quán rót thêm ít nước cho người lữ hành. Người đó vẫn như chìm đắm vào trong những suy tưởng. Tôi vội thọc tay sâu vào trong túi áo. Vẫn còn vài đồng lẻ, bèn khẽ khàng nói ?omời bạn 1 cái bánh rán nhé?. Người lữ hành giật mình, thóat ra khỏi luồng suy nghĩ : Oh, no, tôi sợ bánh rán vỉa hè dùng đường nhân tạo lém, ăn xong chắc chẳng mấy chốc lên gặp ánh sáng tối cao.
    Người lữ hành lại tiếp tục: nhưng có người nói củ đậu không xấu, đẹp là đằng khác nếu như chúng ta bỏ qua lớp bùn đất bám vào củ đậu. Củ đậu trắng nõn nà, trông bắt mắt đến mức chỉ muốn gọt vỏ và cắn vài nhát. Mèo con thì không cho là vậy. Đẹp thì fải sạch sẽ chứ, cho dù hôm đó trời mưa phùn, độ ẩm 93%, vẫn phải sạch sẽ-tuyệt đối sạch sẽ, không 1 chút bùn bẩn nào bám vào. Mọi thứ đều fải hòan hảo mặc dù khái niệm hoàn hảo chỉ tồn tại trong những trang sách.
    Tôi rất nóng ruột về cái lối kể chuyện ề à của người lữ hành bèn ngắt lời (dù biết đó là điều tối kỵ trong giao tiếp): Thôi xin bạn hãy đi vào chủ đề chính, tôi muốn nghe về những ng tù binh. Không thèm chú ý đến lời nói của tôi, người lữ hành nhấp 1 ngụm nước và tiếp tục câu chuyện về củ đậu, ah quên về hoàn hảo. Trên đời này không có gì hoàn hảo.Hoàn hảo chỉ tồn tại trong lý thuyết. Mỗi khi chúng ta nghĩ chúng ta chạm được vào sự hoàn hảo có nghĩa là chúng ta đang ở điểm cách xa nhất sự hoàn hảo?.
    Không thể chịu nõi nữa. Thà mang tiếng là người mất lịch sự còn hơn, tôi lại cất lời: vậy chứ tôi tò mò về thân phận con báo tù binh? Người lữ hành nhìn tôi, ánh mắt khinh bạc: ?otừ từ khoai sẽ dừ, fải đi đến tận cùng mới thấy hết sự thú vị. Cảm xúc là nhất thời, đam mê là nhất thời chỉ có cái gì từ trái tim mới còn lại mãi?. Tôi đành im lặng, cái im lặng của 1 kẻ biết mình không có đủ lý lẽ và kinh nghiệm sống so với người đối diện.
    Người lữ hành lại tiếp tục dòng suy tưởng: Vậy đó, mèo con không thích bất cứ thứ gì không hòan hảo. Mah củ đậu là 1 ví dụ. Có lần bạn gà lôi vô tình xách 1 kg củ đậu lên xe bi em viu của mèo con, mèo con nhìn thấy và sau đó ?.Hum, người lữ khách thở dài đánh sượt 1 cái? Một lần gà lôi đến thăm mèo con ốm, khệ nệ xách túi quà to toàn phở mỳ bò gà ăn liền sản xuất chính hiệu tại đảo Che Chơn ?"Hàn Cuốc. Mèo con đã cuộn tròn vào trong chăn rồi lại nhòai ra xô vào ngực của gà lôi hét ầm lên :cút đi, cút ngay đi. Mẹ miu fải dỗ dành gà lôi: thôi cháu đi đi nhé, túi quà của đảo Che chơn này mang về đi?
    Vậy đó, mèo con ghét củ đậu đến mức ghê gớm như vậy. Giờ đây mặt con báo kia giống củ đậu làm sao??..
    Hết phần 2- bận quá nên fải ngừng ở đây. Đi làm việc đây. Hôm khác kể tiếp.

  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    SKEP82 - NHÀ NGƯOI THẬT LÀ ĐÁNG
    GHÉT

  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    SKEP82 - NHÀ NGƯOI THẬT LÀ ĐÁNG
    GHÉT

  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Skept viết hay tệ , post tiếp nhanh đeeee .....vote động viên rồi đấy !

Chia sẻ trang này