1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Skept viết hay tệ , post tiếp nhanh đeeee .....vote động viên rồi đấy !
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hi cekpet và những ng vào đọc topic này,
    Có những khi trong dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau... Có thể một ngày tôi bị ngã, có những người không quen đỡ tôi dậy như những người bạn. Có thể ta vô tình cười với 1 người khôg quen ở 1 góc ngã tư nào đó..... Có thể .. Có thể... Vô vàn điều có thể và những điều không thể.
    Tôi thật sự tôn trọng cekpet và những tâm sự của cekpet. Thật sự tôn trọng-tận tự trái tim này....
    Tôi viết truyện "câu chuyện về mèo con qua lời kể của ng khách qua đường" để tặng cho cekpet và những ng vào đọc topic này với sự tôn trọng thật sự.Truyện này là hư cấu, được phóng tác dựa trên cảm nhận của skept về cekpet qua những dòng tâm sự của cekpet mah thôi.
    Mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên trên thực tế hoàn toàn nằm ngòai ý muốn của skept và skept không chịu trách nhiệm về những sự trùng hợp này
    Nếu cekpet không muốn skept tiếp tục viết, skept sẽ ngừng không viết nữa. Skept tôn trọng cekpet và tôn trọng tâm sự của cekpet. Thật lòng.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hi cekpet và những ng vào đọc topic này,
    Có những khi trong dòng đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau... Có thể một ngày tôi bị ngã, có những người không quen đỡ tôi dậy như những người bạn. Có thể ta vô tình cười với 1 người khôg quen ở 1 góc ngã tư nào đó..... Có thể .. Có thể... Vô vàn điều có thể và những điều không thể.
    Tôi thật sự tôn trọng cekpet và những tâm sự của cekpet. Thật sự tôn trọng-tận tự trái tim này....
    Tôi viết truyện "câu chuyện về mèo con qua lời kể của ng khách qua đường" để tặng cho cekpet và những ng vào đọc topic này với sự tôn trọng thật sự.Truyện này là hư cấu, được phóng tác dựa trên cảm nhận của skept về cekpet qua những dòng tâm sự của cekpet mah thôi.
    Mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên trên thực tế hoàn toàn nằm ngòai ý muốn của skept và skept không chịu trách nhiệm về những sự trùng hợp này
    Nếu cekpet không muốn skept tiếp tục viết, skept sẽ ngừng không viết nữa. Skept tôn trọng cekpet và tôn trọng tâm sự của cekpet. Thật lòng.
  4. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho skept82 rồi đấy,cậu viết được lắm.
  5. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho skept82 rồi đấy,cậu viết được lắm.
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    skept viết truyện này, có người khen hay có người chê dở.
    Mong các bạn đừng bàn luận gì mah hãy chỉ coi đây như là 1 phóng tác từ cảm nhận cỉu skept qua dòng tâm sự của cekpet.
    Truyện của skept không hám ý những con ng thật ở cuộc sống bình thường mah chỉ hình dung về họ qua nick và dòng tâm sự trên này mah thôi.
    Mọt lần nữa xin nhắc lại: mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên với con ng thật trên thực tế nằm ngoài ý đồ của skept.
    Mong mọ ng hiểu
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    skept viết truyện này, có người khen hay có người chê dở.
    Mong các bạn đừng bàn luận gì mah hãy chỉ coi đây như là 1 phóng tác từ cảm nhận cỉu skept qua dòng tâm sự của cekpet.
    Truyện của skept không hám ý những con ng thật ở cuộc sống bình thường mah chỉ hình dung về họ qua nick và dòng tâm sự trên này mah thôi.
    Mọt lần nữa xin nhắc lại: mọi sự trùng hợp ngẫu nhiên với con ng thật trên thực tế nằm ngoài ý đồ của skept.
    Mong mọ ng hiểu
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường -Phần 3
    (Phần này là typing ở cơ quan đây nè. Trốn sef cơ quan, ngồi gõ hì hụi trên laptop, ai đó biết chuyện thì đừng méc sef tôi nhé )
    Giờ đây mặt con báo kia giống củ đậu làm sao. Thật sự giống. Điều đó làm mèo con cảm thấy khó chịu. Nhưng ánh mắt của báo con lại ám ảnh mèo con. Nó chạm vào sự kiêu hãnh của mèo con-sao lại có ai đó kiêu hãnh hơn mèo con được chứ? Đáng ngạc nhiên là báo con đó chẳng có 1 thứ gì trong tay cả. Chỉ là 1 kẻ vô cùng bình thường. Kẻ đầu đen nhất trong số những kẻ đầu đen. Hừm, mèo con muốn có con báo đó về làm vật chơi cho chim cảnh trong nhà. Cho đáng đời con báo kia.
    Lại nói thêm 1 chút về mèo con. Đúng như tên gọi, mèo con là miu rất đáng yêu và có những điều đặc biệt.
    Điều gì vậy?- tôi thì thào như sợ bà chủ quán nghe thấy mất
    Người lữ hành nhìn tôi, ánh mắt ấm áp :Đừng tò mò, hiếu kỳ quá. Đôi khi nhìn một sự vật không rõ ràng sẽ làm con người ta cảm tháy thik thú hơn đấy, cô bạn trẻ ah. Mèo con thật sự là người rất thú vị, biết nhiều nhưng đó chưa phải là tất cả. Chưa phải là điều đặc biệt ? Mah khả năng đặc biệt của mèo con là ? Khi mèo con bước đi có những ánh sáng kỳ lạ phát ra xung quanh mèo con và nếu bạn nhìn vào đó mãi mãi bạn sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mèo con dù bạn có muốn hay không.
    Tôi kêu lên thất thanh: thật sao? Chúa ơi, nếu con nhìn vào, con cũng thành fan của mèo thật seo?
    Người lữ hành nhìn lại tôi và phá lên cười. Lần đầu tiên tối thấy người đó cười to như vậy. ?oTrông cái bộ dạng người kìa, mặt mũi thế kia thì mèo con không thèm đoái hoài tới ngươi đâu. Chỉ có 1 số đối tượng nhất định mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mèo con thôi. Đừng có ngồi đó mơ màng?..?. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn bóng mình qua chén nước trà. Qua chén trà đặc, mặt tôi trông méo mó và xấu xí. Nhưng tôi xin thề có lá cây trên trời làm chứng, nếu tôi soi bóng mình vào trong chén nước trà xịn đời hơn, kiểu trà ô long Đài Loan thì chắc cũng không đến nỗi.
    Và người đó kể tiếp:
    Ngươi có biết tại sao có topic này không? Đó là một câu chuyện rất đẹp nhưng đã qua của mèo con và bạn của mèo. Mèo con 1 hôm đi dạo trong khu rừng quen thuộc tìm cảm hứng để sáng tác bài hát tình ca loài mèo, đã vô tình nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là 1 mèo con tam thể tuyệt đẹp, yếu đuối và mảnh mai. Mỗi khi mèo tam thể con cất tiếng meo, các chim thú trong rừng như im tiếng lắng nghe. Nghe âm thanh của sự yếu đuối đến xao lòng. Yếu đuối đến mức một tiếng lá rơi cũng có thể làm cho mèo tam thể fải giật mình. Yếu đuối và mong manh như chiếc lá trên cành??
    Với lý trí của 1 ng có IQ thường thường bậc trung, tôi kêu lên: Không thể. Mèo tam thể là mèo nuôi, đâu ở trong rừng?..
    Ngừoi lữ hành nhắm mắt, trầm tư trong giây lát và nói: Thế đấy, bạn đã tìm ra 1 sự việc fi logic nhưng sống trên thế giới này có phải mọi thứ đều logic? Đừng chứng minh chân lý khi chúng ta đều biết rằng chân lý là cái lý có chân. Bạn đâu biết, mèo tam thể khi mới chỉ vài ngày tuổi đã bị 1 thằng bé ve-ry stupid ăn trộm từ cái ổ ấm êm của mẹ mèo tam thể. Nó định bán em sang biên giới cùng với 1 công hàng toàn rắn, rùa và baba. Nhưng rồi khi nhìn thấy mèo con tam thể quá yếu đuối, 1 chút fần người trong nó động đậy và nó đã bỏ lại mèo tam thể tại khu rừng đáng yêu này.
    Mèo con đã cảm thấy yêu mèo tam thể ngay từ cái mah người đời hay gọi là ?ocái nhìn đầu tiên? bởi vẻ thánh thiện, trong sáng và nguyên sơ của mèo tam thể.
    Câu chuyện này thì mọi người đã biết roài qua topic của mèo con-đến nay đã có hơn 25 nghìn lượt ng vào đọc với không ít lời bàn ra tán vào.
    Rồi mèo tam thể tan biến vào hư vô. Mèo con ngày đêm thương nhớ, nước mắt chảy thành sông suối tạo nên những đợt không khí ẩm ướt và thế là có những đợt HN có độ ẩm trên 90%.
    Bà chủ quán chè chén đang ngủ gật, nghe thấy người lữ hành nói về ?oẩm? giật thót mình tỉnh giấc: cái gì lại nồm nữa à, mai đang định giặt chăn. Uhm thế mah nồm thì?
    Tôi khẽ cười: không ah, mai nắng mah bác. Mọi nỗi nhớ rồi sẽ qua đi. Thời gian sẽ làm lành vết thương. Tôi nhìn lại bàn tay mình. Hôm trước vừa bị ngã rất đau, tay bị xước nhiều và chảy máu. Khi bạn tôi rửa tay tôi bằng o xy già và rắc thuốc, tôi đã đau buốt vào tận tim. Khóc khi bạn rắc thuốc?Thế mah nay nó đã lành..
    Đánh fải dừng phần 3 ở đây vì fải đi có việc
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về mèo con theo lời kể của 1 người qua đường -Phần 3
    (Phần này là typing ở cơ quan đây nè. Trốn sef cơ quan, ngồi gõ hì hụi trên laptop, ai đó biết chuyện thì đừng méc sef tôi nhé )
    Giờ đây mặt con báo kia giống củ đậu làm sao. Thật sự giống. Điều đó làm mèo con cảm thấy khó chịu. Nhưng ánh mắt của báo con lại ám ảnh mèo con. Nó chạm vào sự kiêu hãnh của mèo con-sao lại có ai đó kiêu hãnh hơn mèo con được chứ? Đáng ngạc nhiên là báo con đó chẳng có 1 thứ gì trong tay cả. Chỉ là 1 kẻ vô cùng bình thường. Kẻ đầu đen nhất trong số những kẻ đầu đen. Hừm, mèo con muốn có con báo đó về làm vật chơi cho chim cảnh trong nhà. Cho đáng đời con báo kia.
    Lại nói thêm 1 chút về mèo con. Đúng như tên gọi, mèo con là miu rất đáng yêu và có những điều đặc biệt.
    Điều gì vậy?- tôi thì thào như sợ bà chủ quán nghe thấy mất
    Người lữ hành nhìn tôi, ánh mắt ấm áp :Đừng tò mò, hiếu kỳ quá. Đôi khi nhìn một sự vật không rõ ràng sẽ làm con người ta cảm tháy thik thú hơn đấy, cô bạn trẻ ah. Mèo con thật sự là người rất thú vị, biết nhiều nhưng đó chưa phải là tất cả. Chưa phải là điều đặc biệt ? Mah khả năng đặc biệt của mèo con là ? Khi mèo con bước đi có những ánh sáng kỳ lạ phát ra xung quanh mèo con và nếu bạn nhìn vào đó mãi mãi bạn sẽ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mèo con dù bạn có muốn hay không.
    Tôi kêu lên thất thanh: thật sao? Chúa ơi, nếu con nhìn vào, con cũng thành fan của mèo thật seo?
    Người lữ hành nhìn lại tôi và phá lên cười. Lần đầu tiên tối thấy người đó cười to như vậy. ?oTrông cái bộ dạng người kìa, mặt mũi thế kia thì mèo con không thèm đoái hoài tới ngươi đâu. Chỉ có 1 số đối tượng nhất định mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của mèo con thôi. Đừng có ngồi đó mơ màng?..?. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn bóng mình qua chén nước trà. Qua chén trà đặc, mặt tôi trông méo mó và xấu xí. Nhưng tôi xin thề có lá cây trên trời làm chứng, nếu tôi soi bóng mình vào trong chén nước trà xịn đời hơn, kiểu trà ô long Đài Loan thì chắc cũng không đến nỗi.
    Và người đó kể tiếp:
    Ngươi có biết tại sao có topic này không? Đó là một câu chuyện rất đẹp nhưng đã qua của mèo con và bạn của mèo. Mèo con 1 hôm đi dạo trong khu rừng quen thuộc tìm cảm hứng để sáng tác bài hát tình ca loài mèo, đã vô tình nhìn thấy cô ấy. Cô ấy là 1 mèo con tam thể tuyệt đẹp, yếu đuối và mảnh mai. Mỗi khi mèo tam thể con cất tiếng meo, các chim thú trong rừng như im tiếng lắng nghe. Nghe âm thanh của sự yếu đuối đến xao lòng. Yếu đuối đến mức một tiếng lá rơi cũng có thể làm cho mèo tam thể fải giật mình. Yếu đuối và mong manh như chiếc lá trên cành??
    Với lý trí của 1 ng có IQ thường thường bậc trung, tôi kêu lên: Không thể. Mèo tam thể là mèo nuôi, đâu ở trong rừng?..
    Ngừoi lữ hành nhắm mắt, trầm tư trong giây lát và nói: Thế đấy, bạn đã tìm ra 1 sự việc fi logic nhưng sống trên thế giới này có phải mọi thứ đều logic? Đừng chứng minh chân lý khi chúng ta đều biết rằng chân lý là cái lý có chân. Bạn đâu biết, mèo tam thể khi mới chỉ vài ngày tuổi đã bị 1 thằng bé ve-ry stupid ăn trộm từ cái ổ ấm êm của mẹ mèo tam thể. Nó định bán em sang biên giới cùng với 1 công hàng toàn rắn, rùa và baba. Nhưng rồi khi nhìn thấy mèo con tam thể quá yếu đuối, 1 chút fần người trong nó động đậy và nó đã bỏ lại mèo tam thể tại khu rừng đáng yêu này.
    Mèo con đã cảm thấy yêu mèo tam thể ngay từ cái mah người đời hay gọi là ?ocái nhìn đầu tiên? bởi vẻ thánh thiện, trong sáng và nguyên sơ của mèo tam thể.
    Câu chuyện này thì mọi người đã biết roài qua topic của mèo con-đến nay đã có hơn 25 nghìn lượt ng vào đọc với không ít lời bàn ra tán vào.
    Rồi mèo tam thể tan biến vào hư vô. Mèo con ngày đêm thương nhớ, nước mắt chảy thành sông suối tạo nên những đợt không khí ẩm ướt và thế là có những đợt HN có độ ẩm trên 90%.
    Bà chủ quán chè chén đang ngủ gật, nghe thấy người lữ hành nói về ?oẩm? giật thót mình tỉnh giấc: cái gì lại nồm nữa à, mai đang định giặt chăn. Uhm thế mah nồm thì?
    Tôi khẽ cười: không ah, mai nắng mah bác. Mọi nỗi nhớ rồi sẽ qua đi. Thời gian sẽ làm lành vết thương. Tôi nhìn lại bàn tay mình. Hôm trước vừa bị ngã rất đau, tay bị xước nhiều và chảy máu. Khi bạn tôi rửa tay tôi bằng o xy già và rắc thuốc, tôi đã đau buốt vào tận tim. Khóc khi bạn rắc thuốc?Thế mah nay nó đã lành..
    Đánh fải dừng phần 3 ở đây vì fải đi có việc
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thế này là thế nào , thế ra cuối cùng là em cekpet_art yêu em skept82 à ?

Chia sẻ trang này