1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ hoàn cảnh sống tạo nên tính cách. tui cũng ko thích những thứ trái với tự nhiên.
    đôi khi người ta thất vọng vì một điều gì đó dẫn đến .........
    nhưng kagawa ơi, theo sử sách trung quốc thì chuyện đồng tính đã có từ xưa chứ ko phải giờ mới có.Ngày xưa, có nhiều vị vua cũng là người đồng tính,họ thích các chàng trai đẹp và cũng có tuyển mộ họ(những người này được vinh hiển chỉ nhờ đẹp....thời nào cũng có chuyện này-đẹp là được ưu ái).
    Còn về các cung nữ hay vương phi ko dược sủng ái thì chuyện càng rõ(tui ko nhớ rõ nhưng có trong sách thế giới mới...)
    người xinh đẹp thì ai chẳng yêu,chẳng thích(bà chị đây và cô nàng diễm cũng quá đẹp mà phải ko).
    thế bà chị cho hỏi :bà chị ko muốn có một đứa con do chính minh đẻ ra sao? Với kiểu quan hệ của chị thì chắc ko có con
    mà có đi nữa chắc bà chị cũng ko coi cái người đàn ông đó là gì!!!
    Có con cái là niềm hạnh phúc, được chăm sóc yêu thương , tuổi già ko cô đơn(tính hơi kĩ chút ...mọi người thông cảm)
    Tình yêu ko phải là thứ duy nhất mà con người cần đâu !!!
    tui biết mình viết còn kém mong mọi người bỏ quá cho
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Đã ngồi nghĩ nát óc xem có ai đó ở một cái nơi gọi là Kagawa mà có thể viết một cái bài với lời lẽ thế này, thế mà nghĩ ko ra.....Hi vọng nhiều đấy ko phải là người ở Kagawa
    To Cekpet: Nếu lên đó, nhớ chụp nhiều ảnh có hoa mận vào nhá, rồi post lên đây cho tớ xem với.....
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Đã ngồi nghĩ nát óc xem có ai đó ở một cái nơi gọi là Kagawa mà có thể viết một cái bài với lời lẽ thế này, thế mà nghĩ ko ra.....Hi vọng nhiều đấy ko phải là người ở Kagawa
    To Cekpet: Nếu lên đó, nhớ chụp nhiều ảnh có hoa mận vào nhá, rồi post lên đây cho tớ xem với.....
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi tôi đi trên đường, chợt thoáng nghĩ cuộc đời giống như con đường dẫn về muôn lối. Mỗi ng mỗi hướng, mỗi ngưòi mỗi cách đi khác nhau. Không ai giống ai.
    Mỗi khi ai chạm được vào 1 cái đích nào đó trên chặng đường của mình, họ sung sướng, hạnh phúc nhưng rồi họ lại hối hả chuẩn bị cho hành trình mới, vươn tới cái đích tiếp theo. Cứ như vậy, không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. Con ng là vậy đấy. Cái gì họ chưa đạt đến, cái đích họ chưa đến thì họ luôn kỳ vọng và có thể ảo tưởng về nó nhưng khi có nó rồi, chạm vào nó rồi thì họ lại muốn vươn tới cái khác nữa-cái đích xa hơn.
    Nhưng có lẽ cần 2 chữ: hài hoà (hay cân bằng?) để có thể đi xa nhất..........

  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khi tôi đi trên đường, chợt thoáng nghĩ cuộc đời giống như con đường dẫn về muôn lối. Mỗi ng mỗi hướng, mỗi ngưòi mỗi cách đi khác nhau. Không ai giống ai.
    Mỗi khi ai chạm được vào 1 cái đích nào đó trên chặng đường của mình, họ sung sướng, hạnh phúc nhưng rồi họ lại hối hả chuẩn bị cho hành trình mới, vươn tới cái đích tiếp theo. Cứ như vậy, không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. Con ng là vậy đấy. Cái gì họ chưa đạt đến, cái đích họ chưa đến thì họ luôn kỳ vọng và có thể ảo tưởng về nó nhưng khi có nó rồi, chạm vào nó rồi thì họ lại muốn vươn tới cái khác nữa-cái đích xa hơn.
    Nhưng có lẽ cần 2 chữ: hài hoà (hay cân bằng?) để có thể đi xa nhất..........

  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi các em ạ , cha mẹ trời đất đã cho mỗi chúng ta 1 cuộc đời , đã sống được 1 phần rồi , cố mà sống nốt phần còn lại
    Nghe anh nhại các cụ đây này :
    Bình thường chết cũng ra ma
    Les, gay chết cũng đem ra ngoài đồng
    Buồn chết đi được . Gái yêu mình thì mình chẳng yêu .Những gái của ngày xưa yêu thương thì mình cũng quên hết rồi [ và không buồn nhớ tới ] . Gái của những ngày sau thì chưa biết là ma nào . Chắc cũng còn lâu . Cứ thấy trong bộ lòng thiêu thiếu cái đếc gì đó nhưng không biết chính xác là những cái đếc gì ( cơm thì ăn rồi , nước cũng uống rồi )
    Ôi , buồn như con chuồn chuồn bay qua đầu ta
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi các em ạ , cha mẹ trời đất đã cho mỗi chúng ta 1 cuộc đời , đã sống được 1 phần rồi , cố mà sống nốt phần còn lại
    Nghe anh nhại các cụ đây này :
    Bình thường chết cũng ra ma
    Les, gay chết cũng đem ra ngoài đồng
    Buồn chết đi được . Gái yêu mình thì mình chẳng yêu .Những gái của ngày xưa yêu thương thì mình cũng quên hết rồi [ và không buồn nhớ tới ] . Gái của những ngày sau thì chưa biết là ma nào . Chắc cũng còn lâu . Cứ thấy trong bộ lòng thiêu thiếu cái đếc gì đó nhưng không biết chính xác là những cái đếc gì ( cơm thì ăn rồi , nước cũng uống rồi )
    Ôi , buồn như con chuồn chuồn bay qua đầu ta
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như anh nói (fần bôi vàng) thì xì kép em chẩn đoán là cái anh tdna thiếu chính là "Lòng" (thuật ngữ chuyên môn, gọi là ruột anh à).
    Quá trình tiêu hóa thức ăn của anh từ miệng xuống qua thực quản xuống dạ dày và vì anh không có LÒNG nên không có tiêu hóa tại ruột nên anh thấy thiếu 1 cái gì đó là fải rồi. Quá trình của anh vì vậy khác mọi người và luôn thấy thiếu 1 cái gì đó....
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 28/02/2005
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 28/02/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp như anh nói (fần bôi vàng) thì xì kép em chẩn đoán là cái anh tdna thiếu chính là "Lòng" (thuật ngữ chuyên môn, gọi là ruột anh à).
    Quá trình tiêu hóa thức ăn của anh từ miệng xuống qua thực quản xuống dạ dày và vì anh không có LÒNG nên không có tiêu hóa tại ruột nên anh thấy thiếu 1 cái gì đó là fải rồi. Quá trình của anh vì vậy khác mọi người và luôn thấy thiếu 1 cái gì đó....
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 28/02/2005
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 28/02/2005
  10. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin chắc chắc chắn là Cekpet-art có bị LES thật. Vì nếu tưởng tượng thì ko thể day dứt như vậy, ko thể nói nhiều đến vậy mà ko chán. Chị ấy có yêu N thật.
    Có điều cách viết cố gắng làm đẹp, làm lung linh câu chuyện quá, đến nỗi làm lộ, mọi người mới khó chịu và thắc mắc.
    Thấy ai khen cũng bị lên án, ai chê cũng bị lên án... Em đã tự dặn lòng là Dĩ hòa Vi quý, trật tự mà xem, nhưng thấy Trong_choai nói hay ko tả nổi, lại mó máy.
    Ko tin tưởng tính thật của câu chuyện ( nếu là truyện thì là lẽ khác ), nên khi chị càng nhắc tính "trinh nguyên" của N, em càng nghi ngờ chị. Sao chị cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều chi tiết thể hiện sự trong sáng của 2 người ??
    Ai mà biết thực hư thế nào, thế là càng đọc,não em cứ tưởng tượng đủ thứ. VD :
    --- N và Cek quen nhau sơ sơ ở VN, N sang P, Cek vô tình cũng sang P, gặp nhau ... Cek tấn công ... bày tỏ ... N sợ quá về VN ... ( Là khi nhân vật chính của topic báo tử ), hoặc :
    --- Cek quen N ở VN, chơi với nhau. Rồi yêu quá lên lộ ra là CHỊ ĐÃ YÊU EM ... Cek luôn ảo tưởng về 1 TY xảy ra giữa 2 người, nên làm N hoảng. N đã tránh xa... ( Là khi Cek viết những dòng Gặp Lại Ở 1 ngã tư ... nói ...CHÚNG TA LÀ BẠN NHÉ ...)
    ....................
    Tôi thấy sách nói những người ĐTLA khi yêu nồng nàn lắm, ghen cũng khiếp lắm .... và đấy là bệnh. Vậy trách làm gì cái người bị bệnh ?? Và KO ĐƯỢC cổ vũ người ta nên bệnh, giữ vững bệnh ... để đạt hạnh phúc !!
    Ai đồng cảm hay thấu hiểu thì tùy. Nhưng ko nên vì thế mà đối đầu quan điểm với những người tôn trọng Quy Luật Tự Nhiên hay người thẳng thắn. Gặp nhau chắc cãi vã rồi.
    Ai đã nói : Ko thể ví quan điểm riêng của Galie về Trái Đất-Mặt Trời thời xưa với lí lẽ yêu bây giừo của 1 nhóm nhỏ. ĐÚNG.
    Ai đó cũng nói: (đại ý) Nếu bạn lạc vào 1 thế giới mà người ta cho rằng yêu đồng giới mới là đúng vì tất cả đều như vậy thì cảm giác của bạn ntn ?? CÓ LÝ
    Nhưng bạn ơi, nếu dùng từ NẾU thì nói làm gì ?? Việc trước mắt chưa xong lại vẽ vời hoa mắt. Ở đây có ai biết Cek là ai ko ?? Chắn chắn bị LES 100% ko ?? Hay chỉ là ảo tưởng ??
    Năm cấp III, tôi tới trường bạn gái thân, thả 1 phong bì+thư vào xe nó. Thư làm quen+ tỏ tình. Cười đắc chí. Chữ con trai ... để ở xe kiểu ngại ngùng ... đố nó biết ... Và nó biết, nó làm gì biết ko ??
    Nó vẫn cái giọng hí hửng huyên thuyên, kêu là hôm nay nó lại nhận được 1 thư làm quen nữa, của anh Trung ... nói rằng ... Và tôi hơi ghen. Tôi sợ mất nó... Tôi cũng ý thức đựợc chuỗi cảm xúc ấy. Tôi đã nghĩ đến LES. Biết đâu được !!
    Kể từ đó tới bây giờ, tôi thích vài người con trai nữa. Nhưng , nếu như tôi lúc ấy ko được mật báo là ranh con đấy trêu tôi ( nó biết tôi thích mê con trai tên Trung nên làm thế cho bõ ghét, tôi chưa có ai làm quên tên Trung cả ) ... thì liệu tôi có biết hạnh phúc ngày hôm nay ko ??
    Nếu lúc ấy tôi cũng đọc 1 cái topic cổ xúy , chúc phúc tôi, thì 1 thoáng trẻ con ấy tôi sẽ cho là "... mình 100% , thực thụ là LES, cần tìm 1 cô gái ..." . Thế thì mọi việc đi đến đâu ???


Chia sẻ trang này