1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen_of_rain

    queen_of_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bài chị viết hay lắm...
    Tình yêu của chị và cô ấy khác thường nhưng thật đẹp... Giá mà chị sang được P cùng cô ấy...
    Rất tiếc là dư luận ở VN về chuyện nay vẫn thật là ghê và khó mà vượt qua được.
    Dù sao cũng chúc chị tìm được giải pháp cho mình.
    Whatever u choose and do, as long as u feel u r right and happy with it, the other things dont really matter...
    Vote chị 5* và chúc chị hạnh phúc
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bài chị viết hay lắm...
    Tình yêu của chị và cô ấy khác thường nhưng thật đẹp... Giá mà chị sang được P cùng cô ấy...
    Rất tiếc là dư luận ở VN về chuyện nay vẫn thật là ghê và khó mà vượt qua được.
    Dù sao cũng chúc chị tìm được giải pháp cho mình.
    Whatever u choose and do, as long as u feel u r right and happy with it, the other things dont really matter...
    Vote chị 5* và chúc chị hạnh phúc
    Dream about the Queen Of Rain!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    CẢm ơn bạn nhiều..2tuần nữa tôi sẽ sang Pháp và nhất định lần này tôi sẽ đi tìm cô ấy....nhất định tôi sẽ đi tìm cô ấy....trong cuộc đời có rất nhiều tình cảm đan xen...có rất nhiều những phút yếu lòng và sự cám dỗ..nhưng cô ấy là tình yêu lớn nhất trong đời của tôi...và lần này tôi sang bên đó chỉ muốn gặp cô ấy và nói với cô ấy rằng..TÔI RẤT NHỚ CÔ ẤY.......
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Bài chị viết hay lắm...
    Tình yêu của chị và cô ấy khác thường nhưng thật đẹp... Giá mà chị sang được P cùng cô ấy...
    Rất tiếc là dư luận ở VN về chuyện nay vẫn thật là ghê và khó mà vượt qua được.
    Dù sao cũng chúc chị tìm được giải pháp cho mình.
    Whatever u choose and do, as long as u feel u r right and happy with it, the other things dont really matter...
    Vote chị 5* và chúc chị hạnh phúc
    Dream about the Queen Of Rain!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    CẢm ơn bạn nhiều..2tuần nữa tôi sẽ sang Pháp và nhất định lần này tôi sẽ đi tìm cô ấy....nhất định tôi sẽ đi tìm cô ấy....trong cuộc đời có rất nhiều tình cảm đan xen...có rất nhiều những phút yếu lòng và sự cám dỗ..nhưng cô ấy là tình yêu lớn nhất trong đời của tôi...và lần này tôi sang bên đó chỉ muốn gặp cô ấy và nói với cô ấy rằng..TÔI RẤT NHỚ CÔ ẤY.......
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây tôi sẽ ra đi tôi không sống ở việt nam nữa..Diễm cũng quay trở lại Nơi cô ấy đã sống..những giấc mơ trong đời của chúng tôi thật tuyệt đẹp và kỳ ảo lung linh...Mẹ tôi bảo..sao lâu lắm rồi mẹ không thấy con kể gì về.(....)cả., tôi bảo rằng cô ấy không về Việt nam nũa..mẹ tôi im lặng..con sẽ đi mẹ ạ..Đi đâu?? sang Pháp..??..........??? để làm gì??con đi tìm cô ấy....Mày điên sao con???mẹ tôi tròn mắt...vì con yêu cô ấy mẹ ạ..con rất yêu (....)mẹ có biết không???
    những cú sốc tôi gây ra cho gia đình,và sự thất vọng của Bố mẹ tôi là quá lớn..tôi biết mình là một đứa con bất hiếu....một đứa như mẹ tôi nói là (mày Bỏ đi rồi con ơi).......................
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây tôi sẽ ra đi tôi không sống ở việt nam nữa..Diễm cũng quay trở lại Nơi cô ấy đã sống..những giấc mơ trong đời của chúng tôi thật tuyệt đẹp và kỳ ảo lung linh...Mẹ tôi bảo..sao lâu lắm rồi mẹ không thấy con kể gì về.(....)cả., tôi bảo rằng cô ấy không về Việt nam nũa..mẹ tôi im lặng..con sẽ đi mẹ ạ..Đi đâu?? sang Pháp..??..........??? để làm gì??con đi tìm cô ấy....Mày điên sao con???mẹ tôi tròn mắt...vì con yêu cô ấy mẹ ạ..con rất yêu (....)mẹ có biết không???
    những cú sốc tôi gây ra cho gia đình,và sự thất vọng của Bố mẹ tôi là quá lớn..tôi biết mình là một đứa con bất hiếu....một đứa như mẹ tôi nói là (mày Bỏ đi rồi con ơi).......................
  6. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị hạnh phúc với một nửa tình yêu của mình. Chị xứng đáng hạnh phúc vì chị là người can đảm.
    Good luck
  7. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị hạnh phúc với một nửa tình yêu của mình. Chị xứng đáng hạnh phúc vì chị là người can đảm.
    Good luck
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhũng Ký ức xa vời và những tháng ngày tuyệt đẹp ở Việt nam rồi cũng sẽ qua đi..Cô ấy,Diễm và tôi rồi cũng phải ra đi đến những nơi mà người ta tôn trọng chúng tôi và chấp nhận chúng tôi..mặc dù tôi biết xa Việt nam chúng tôi sẽ buồn và nhớ lám...cuối năm nay Diễm cũng quay về Mỹ..Mấy hôm nay tôi và Diễm mải mê đi mua sắm cho chuyến đi tới của tôi....
    Và các bạn cũng biết rằng mấy ngày qua gia đình tôi rất nặng nề..tôi đã bay về hanội từ 4 hôm trước.....Mẹ tôi sau khi đã tìm mọi cách ngăn cản thì cuối cung cũng phải đồng ý cho tôi đi, khi bà nge tôi nói:"Mẹ thưong con nhất trần đời có phải không??Mẹ sinh con ra là chỉ muốn được nhìn thấy con hạnh phúc có phải không>??Nhưng hạnh phúc của con là do cô ấy mang lại..mẹ hãy cho con đi tìm cô ấy....Mẹ hay cho con đi tìm cô ấy......mày đi thì đi đi..đừng nhin mặt tao nữa...tao sẽ gọi điện cho Bác Hồi và Bác Phi bên đó cấm cửa mày đến nhà..tự mà lo thân đi con ạ..thử hỏi xa vòng tay mẹ con có sống nổi không??
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhũng Ký ức xa vời và những tháng ngày tuyệt đẹp ở Việt nam rồi cũng sẽ qua đi..Cô ấy,Diễm và tôi rồi cũng phải ra đi đến những nơi mà người ta tôn trọng chúng tôi và chấp nhận chúng tôi..mặc dù tôi biết xa Việt nam chúng tôi sẽ buồn và nhớ lám...cuối năm nay Diễm cũng quay về Mỹ..Mấy hôm nay tôi và Diễm mải mê đi mua sắm cho chuyến đi tới của tôi....
    Và các bạn cũng biết rằng mấy ngày qua gia đình tôi rất nặng nề..tôi đã bay về hanội từ 4 hôm trước.....Mẹ tôi sau khi đã tìm mọi cách ngăn cản thì cuối cung cũng phải đồng ý cho tôi đi, khi bà nge tôi nói:"Mẹ thưong con nhất trần đời có phải không??Mẹ sinh con ra là chỉ muốn được nhìn thấy con hạnh phúc có phải không>??Nhưng hạnh phúc của con là do cô ấy mang lại..mẹ hãy cho con đi tìm cô ấy....Mẹ hay cho con đi tìm cô ấy......mày đi thì đi đi..đừng nhin mặt tao nữa...tao sẽ gọi điện cho Bác Hồi và Bác Phi bên đó cấm cửa mày đến nhà..tự mà lo thân đi con ạ..thử hỏi xa vòng tay mẹ con có sống nổi không??
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vâng mẹ ơi!!!.xa vòng tay mẹ con sẽ thấ hụt hãng lắm..nhung con đã quyết rồi..cô ấy đang đợi con mẹ ạ..nhất định cô ấy đang đợi con......
    Mọi thứ tôi đã chuần bị hết rồi..Hộ chiếu có rồi, visa đã nhờ một ngưòi bạn làm rồi..bây giờ chỉ lo khoản kinh tế..Tôi và Diễm đâ thức trắng một đêm để bàn bạc với nhau.....Bây giờ bán cái BMW đi thì cũng được khoảng hơn hai năm học thoải mái...cộng với tiền tích luỹ được của mấy năm đi làm nũa thì cũng không cần đến sự trợ giúp của Bố, mẹ...nuớc Pháp thì đã từng sống ở dấy 10 năm rồi nên cũng không lạ....bây giờ chỉ lo động viên tinh thần cho mẹ trở lại thăng bằng thôi....Bố ở xa chua biết tin,,sau này hẵng báo.....
    2năm cố hoàn thành xong cái BM rồi xin việc làm luôn....hành trang mang theo làm cho mình có thể đứng vững và dám làm hơn hết thảy đó là sự tự tin và hình ảnh của cô áy luôn ngự trị ở trong tim........

Chia sẻ trang này