1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vậy là khi em đưa ra câu nói này ít nhiều cũng khiến chủ nhân topic phải suy nghĩ.Em ko thiển cận đến mức áp đặt và qui kết tội. Em ko đồng tình nhưng cũng ko fản đối những người Les hay Gay. Suy cho cùng những người chỉ trích vấn đề đó cũng đúng , ko thể đồng loã để biến thế giới này thành Les được.Nhưng nếu ai đó fán xét , trách móc hoặc giả thuyết chính người thân của mình mắc phải sẽ nghĩ sao. Đau đớn lắm đúng ko , em hay mọi người có cái nhìn khách quan hơn về điểm này ,hãy hiểu những đau đớn khi họ chịu đựng ,hãy hiểu về thể xác cũng như tinh thần đè nặng về tâm lí. Người ta phải mạnh mẽ lắm mới nói lên , để thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Họ vẫn sống và làm việc tốt đấy thôi. Thậm chí còn tốt hơn rất nhiều người bình thường khác.
    Có lẽ khi em nói " Chị có sống lí tưởng hoá nhân vật quá hay không " Là để tìm hiểu hơn và cũng như một số thắc mắc của mọi người, vì chị viết rất hay , chị biểt cách khai thác nhân vật triệt để và có nhiều đoạn bóng bẩy cũng chẳng sai .Vì có thể chị muốn cho mọi người nhận thấy bài đọc dễ dàng hơn, hiểu hơn , chị muốn để lậi ấn tượng tốt hơn về bài viết.
    Khi skept82 cũng post lại bài , cũng giải đáp được 1 số thắc mắc trong câu em nói ,skept82 nói rất có lí và rất đúng .
    Em nên dừng ở đây, nếu có gì mạo phạm tới chủ nhân Topic em thành thật xin lỗi.
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hope_and_loss nói đúng...Cekpet ko nên viết nữa..ngưòi lớn làm chủ đựoc bản thân thì không sao..chứ các em bé đang tuổi mơ mộng có thể có ảnh hưỏng không tốt....
    một lần nữa cekpet viết topic này là để tặng cho cô ấy, riêng cho cô ấy mà thôi..bây h cekpet đóng topic lại..một lần nữa..cảm ơn những ngưòi đã đọc..đã quan tâm..đã chia sẻ với cekpet...và cả những ngưòi..đã âm thầm đọc và ko bình luận..thế cũng đủ cho cekpet thấy ấm lòng và cô ấy chắc cũng sẽ..rất vui...
    cảm ơn nhièu nhé
    hope_and_loss
    Trong_choai
    autumn85
    cam on nhieu nhé skpep82(ngưòimà tôi rât mong đuọc biết mặt)

    Cảm ơn tất cả..[/size=3]
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hope_and_loss nói đúng...Cekpet ko nên viết nữa..ngưòi lớn làm chủ đựoc bản thân thì không sao..chứ các em bé đang tuổi mơ mộng có thể có ảnh hưỏng không tốt....
    một lần nữa cekpet viết topic này là để tặng cho cô ấy, riêng cho cô ấy mà thôi..bây h cekpet đóng topic lại..một lần nữa..cảm ơn những ngưòi đã đọc..đã quan tâm..đã chia sẻ với cekpet...và cả những ngưòi..đã âm thầm đọc và ko bình luận..thế cũng đủ cho cekpet thấy ấm lòng và cô ấy chắc cũng sẽ..rất vui...
    cảm ơn nhièu nhé
    hope_and_loss
    Trong_choai
    autumn85
    cam on nhieu nhé skpep82(ngưòimà tôi rât mong đuọc biết mặt)

    Cảm ơn tất cả..[/size=3]
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hey, mọi người
    Hôm qua thời tiết Hn xấu, mưa lạnh. Nhưng hôm nay nắng đẹp. Thời tiết thật tuyệt vời. Thú vị khi mở tung cửa phòng và bật nhạc nghe bài hát yêu thích.
    Hãy ra ngoài đường, hoà vào dòng người, uống café outdoor nghe "hơi thở cuộc sống", có thể bạn sẽ gặp tôi ở đó.
    Cất giữ hết những hoài niệm trong tim, sống cho hôm nay và ngày mai.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hey, mọi người
    Hôm qua thời tiết Hn xấu, mưa lạnh. Nhưng hôm nay nắng đẹp. Thời tiết thật tuyệt vời. Thú vị khi mở tung cửa phòng và bật nhạc nghe bài hát yêu thích.
    Hãy ra ngoài đường, hoà vào dòng người, uống café outdoor nghe "hơi thở cuộc sống", có thể bạn sẽ gặp tôi ở đó.
    Cất giữ hết những hoài niệm trong tim, sống cho hôm nay và ngày mai.
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thích những bài viết thật dài, thật chất lượng thế. Quả là có 1 số người đọc lướt nên ko hiểu rõ ( ông cùng phòng Autumn85 chẳng hạn ), vậy Autumn85 chú thích lại nhé :

    1. Skept không nghĩ chủ đích của tác giả là cổ xuý les và gay mặc dù [....]
    ===> ĐÚNG. Và khi tớ nói "cổ xúy" là tớ nói những ai a dua a tòng khen ngợi, nhưng tớ thấy cứ giả giả. Hiểu ko ?? Chứ chị Cek mà cổ xúy nữa thì ... Và tớ cũng có câu đầu tiên khi post là tớ tin rằng "Chị Cek có yêu N thật ". Có 1 tình cảm thật thì mới viết được như vậy.
    2. Vì là tâm sự trên mạng và vì câu chuyện les này vẫn là 1 vấn đề rất nhạy cảm ở VN nên tác giả không thể nào kể đúng sự thật [... ]
    ===> Ko kể thật thì cũng ko nên nói dối. Nếu nói dối sao ko ghi chú thích ?? Giống như bi giờ Autumn85 để tăng chút niềm tin của mọi người vào lời Au nói, Au kêu là :" Qua quá trình nghiên cứu 6 năm, với 358 người, cho thấy ĐTLA chỉ là tâm lý, chữa được, nếu họ nói là yêu thật thì cũng đừng tin vì ... ". Cũng chỉ là qua mạng, nói dối 1 tẹo có sao đâu ?? Cũng là để tăng cái mình cần tăng thôi. Chấp nhận được ko ?? Ko nên vin vào là Net.
    3. Câu chuyện quá đẹp vì khi yêu nhau bao j ng ta cũng có xu hướng làm đẹp hóa lên, hình tượng hóa lên các nhân vật, các mối liên hệ [...]
    ===> ĐÚNG. Tiếc là ko phải ai cũng nghĩ sâu như Skept82. Thế nên Au rất sợ ai thấy ĐẸP là cho rằng ĐẸP được như vậy là vì cùng giới, nên sồn sồn lên. Chắc tại (họ)chưa yêu bao giờ !!!
    4a. Câu chuyện tại sao từ dưới dạng tự thuật chuyện đang diễn ra rồi lài thành 1 nỗi nhớ, 1 kỷ niệm là vì vào thời điểm đó nhiều ng phát hiện ra tác giả không ở Pháp thật và tác giả đã thừ nhận rằng đó chỉ là quá khứ. ..Có nhiều bạn vào đọc sau, bỏ qua chi tiết các bài viết của những ng khác tại thời điểm đó nên không hiểu rõ.
    ===> Autumn85 đọc sạch sẽ.
    4b. Chuyện les và gay thực sự là chuyện đi lại quy luật tự nhiên nhưng lại là chuyện xưa như trái đất. Chỉ có điều VHPĐông không cho phép nói lên/không cho nuôi dưỡng những hiện tượng này mah thôi. Đương nhiên không tính đến ĐTLA của 1 bộ fận giới trẻ bi j-sống bênh hoạn ĐTLA kiểu "fashion"
    ===> Thì ở đây cũng đang chỉ trích lũ "fashion" ấy đấy thôi, và sẽ còn nói nữa. Thế nên mới sợ topic của Cek sẽ vô tình làm bọn Hâm trở thành bọn Điên. Hope cũng vừa nói thế mà.
    5. SKept không bênh vực tác giả vì không có liên hệ gì với tác giả. Nhưng skept nghĩ nên nhìn 1 sự việc công bằng và khách quan.
    ====> Nghe mà giật mình. Au hơi bị công bằng trong đánh giá đấy. Chứ ko sẽ post những lời lẽ khác cơ.
    Skept là 1 người hay tiếp xúc với giới trẻ-những người bằng tuổi Choai, Autumn hay hope and loss... ở đây và cũng thấy rằng những ng đang ở miền tuổi trẻ như các bạn cũng có thể bị ảnh hưởng không hay từ những câu chuyện như thế này.
    =====> Hơi bị động chạm đấy. "Đá xoáy" hơi kinh đấy. Au đã kể với vài người hơn tuổi về topic, họ cũng nói 2 chữ "Bình thường" nhẹ tâng. Au tin là ko phải họ nhạy cảm, thấu hiểu đâu... Vì là đã già nên lãnh cảm, thấy ko liên quan tới mình nên nói xanh rờn vậy. (Cứ thử là em gái họ xem có nói thế ko ). Túm lại: Tuổi trẻ thẳng thắn. Và có cái chín chắn của tuổi trẻ. Có lẽ cái miền già đã quên khi trẻ miền già cũng đã có những ý kiến tốt bị vùi dập ra sao, chỉ vì chưa đủ tuổi. U bao nhiêu sẽ đựoc nói ??
    Những ng nhiều kinh nghiệm, những ng trưởng thành- họ có thể coi câu chuyện này như 1 chuyện bình thường vì họ biết nỗi đau là có thật mặc dù đừng nên tin quá vào các tình tiết(vì lý do 2 và 3, skept trình bày ở trên). Cảm thông trước nỗi đau của ng khác-mất người mah họ iu quý khsac với việc cổ xuý hành vi les và gay của họ [....]
    ====> Tất cả những ai "đi ngược" skept đều cảm thông với việc yêu để rồi mất đi NY của chị Cek, Skept à. Và ko ai ở đây có thể nghiên cứu là lời nào là cổ xúy, lời nào là cảm thông, để xin giấy phép Bộ VH mà chỉ đích danh để khóa nick. Ta chỉ cảm nhận thôi. Qua những gì Skept viết, Auumn85 biết Skept ko cổ xúy.

    Ah, nói thêm 1 chuyện ngoài lề nữa, skept rất dị ứng với những ai hay dùng cách quy chụp, từ 1 sự việc 1 quan sát bé rồi thổi fồng ra thành kết luận to đùng. Từ suy nghĩ thật lòng của skept, skept mong các bạn nên từ bỏ cách suy nghĩ như vậy, nó không tốt cho cuộc sống của cs bạn sau này. ( ĐỘNG CHẠM !! )
    ======> Skept sẽ còn sống nhiều năm nữa, và Skept sẽ trải nghiệm nhiều, nhìn thấy nhiều, nghe nhiều, chạm vào nhiều thứ của cuộc sống. Lúc đó hãy nghĩ lại nhé, hôm nay có 1 người "đi ngược" lại Skept.
    Autumn85 cũng sẽ làm vậy. Kể từ giờ phút này.
  7. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thích những bài viết thật dài, thật chất lượng thế. Quả là có 1 số người đọc lướt nên ko hiểu rõ ( ông cùng phòng Autumn85 chẳng hạn ), vậy Autumn85 chú thích lại nhé :

    1. Skept không nghĩ chủ đích của tác giả là cổ xuý les và gay mặc dù [....]
    ===> ĐÚNG. Và khi tớ nói "cổ xúy" là tớ nói những ai a dua a tòng khen ngợi, nhưng tớ thấy cứ giả giả. Hiểu ko ?? Chứ chị Cek mà cổ xúy nữa thì ... Và tớ cũng có câu đầu tiên khi post là tớ tin rằng "Chị Cek có yêu N thật ". Có 1 tình cảm thật thì mới viết được như vậy.
    2. Vì là tâm sự trên mạng và vì câu chuyện les này vẫn là 1 vấn đề rất nhạy cảm ở VN nên tác giả không thể nào kể đúng sự thật [... ]
    ===> Ko kể thật thì cũng ko nên nói dối. Nếu nói dối sao ko ghi chú thích ?? Giống như bi giờ Autumn85 để tăng chút niềm tin của mọi người vào lời Au nói, Au kêu là :" Qua quá trình nghiên cứu 6 năm, với 358 người, cho thấy ĐTLA chỉ là tâm lý, chữa được, nếu họ nói là yêu thật thì cũng đừng tin vì ... ". Cũng chỉ là qua mạng, nói dối 1 tẹo có sao đâu ?? Cũng là để tăng cái mình cần tăng thôi. Chấp nhận được ko ?? Ko nên vin vào là Net.
    3. Câu chuyện quá đẹp vì khi yêu nhau bao j ng ta cũng có xu hướng làm đẹp hóa lên, hình tượng hóa lên các nhân vật, các mối liên hệ [...]
    ===> ĐÚNG. Tiếc là ko phải ai cũng nghĩ sâu như Skept82. Thế nên Au rất sợ ai thấy ĐẸP là cho rằng ĐẸP được như vậy là vì cùng giới, nên sồn sồn lên. Chắc tại (họ)chưa yêu bao giờ !!!
    4a. Câu chuyện tại sao từ dưới dạng tự thuật chuyện đang diễn ra rồi lài thành 1 nỗi nhớ, 1 kỷ niệm là vì vào thời điểm đó nhiều ng phát hiện ra tác giả không ở Pháp thật và tác giả đã thừ nhận rằng đó chỉ là quá khứ. ..Có nhiều bạn vào đọc sau, bỏ qua chi tiết các bài viết của những ng khác tại thời điểm đó nên không hiểu rõ.
    ===> Autumn85 đọc sạch sẽ.
    4b. Chuyện les và gay thực sự là chuyện đi lại quy luật tự nhiên nhưng lại là chuyện xưa như trái đất. Chỉ có điều VHPĐông không cho phép nói lên/không cho nuôi dưỡng những hiện tượng này mah thôi. Đương nhiên không tính đến ĐTLA của 1 bộ fận giới trẻ bi j-sống bênh hoạn ĐTLA kiểu "fashion"
    ===> Thì ở đây cũng đang chỉ trích lũ "fashion" ấy đấy thôi, và sẽ còn nói nữa. Thế nên mới sợ topic của Cek sẽ vô tình làm bọn Hâm trở thành bọn Điên. Hope cũng vừa nói thế mà.
    5. SKept không bênh vực tác giả vì không có liên hệ gì với tác giả. Nhưng skept nghĩ nên nhìn 1 sự việc công bằng và khách quan.
    ====> Nghe mà giật mình. Au hơi bị công bằng trong đánh giá đấy. Chứ ko sẽ post những lời lẽ khác cơ.
    Skept là 1 người hay tiếp xúc với giới trẻ-những người bằng tuổi Choai, Autumn hay hope and loss... ở đây và cũng thấy rằng những ng đang ở miền tuổi trẻ như các bạn cũng có thể bị ảnh hưởng không hay từ những câu chuyện như thế này.
    =====> Hơi bị động chạm đấy. "Đá xoáy" hơi kinh đấy. Au đã kể với vài người hơn tuổi về topic, họ cũng nói 2 chữ "Bình thường" nhẹ tâng. Au tin là ko phải họ nhạy cảm, thấu hiểu đâu... Vì là đã già nên lãnh cảm, thấy ko liên quan tới mình nên nói xanh rờn vậy. (Cứ thử là em gái họ xem có nói thế ko ). Túm lại: Tuổi trẻ thẳng thắn. Và có cái chín chắn của tuổi trẻ. Có lẽ cái miền già đã quên khi trẻ miền già cũng đã có những ý kiến tốt bị vùi dập ra sao, chỉ vì chưa đủ tuổi. U bao nhiêu sẽ đựoc nói ??
    Những ng nhiều kinh nghiệm, những ng trưởng thành- họ có thể coi câu chuyện này như 1 chuyện bình thường vì họ biết nỗi đau là có thật mặc dù đừng nên tin quá vào các tình tiết(vì lý do 2 và 3, skept trình bày ở trên). Cảm thông trước nỗi đau của ng khác-mất người mah họ iu quý khsac với việc cổ xuý hành vi les và gay của họ [....]
    ====> Tất cả những ai "đi ngược" skept đều cảm thông với việc yêu để rồi mất đi NY của chị Cek, Skept à. Và ko ai ở đây có thể nghiên cứu là lời nào là cổ xúy, lời nào là cảm thông, để xin giấy phép Bộ VH mà chỉ đích danh để khóa nick. Ta chỉ cảm nhận thôi. Qua những gì Skept viết, Auumn85 biết Skept ko cổ xúy.

    Ah, nói thêm 1 chuyện ngoài lề nữa, skept rất dị ứng với những ai hay dùng cách quy chụp, từ 1 sự việc 1 quan sát bé rồi thổi fồng ra thành kết luận to đùng. Từ suy nghĩ thật lòng của skept, skept mong các bạn nên từ bỏ cách suy nghĩ như vậy, nó không tốt cho cuộc sống của cs bạn sau này. ( ĐỘNG CHẠM !! )
    ======> Skept sẽ còn sống nhiều năm nữa, và Skept sẽ trải nghiệm nhiều, nhìn thấy nhiều, nghe nhiều, chạm vào nhiều thứ của cuộc sống. Lúc đó hãy nghĩ lại nhé, hôm nay có 1 người "đi ngược" lại Skept.
    Autumn85 cũng sẽ làm vậy. Kể từ giờ phút này.
  8. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    dù câu chuyện cekpet type ra có thật hay ko thì tình cảm mà cekpet gửi vào đó mình đồng cảm phần nào...
    mình chỉ nghĩ, con ngưòi ta sống mà ko phải hối hận, đó đã là 1 điều quá tốt !!
    but, hãy giữ tình cảm đó ở 1 góc trong trái tim chị, và hãy sống tiếp cho thật tốt... nếu chị yêu nhân vật N đó, thì chị sẽ còn phải sống thay cả phần đời of người đó nữa, chị àh !!
    một lần nữa, dù câu chuyện này có thật hay ko, mình ko care.. cám ơn cekpet đã lập 1 topic như thế này !!
    Được cmoihippo sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 10/03/2005
  9. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    dù câu chuyện cekpet type ra có thật hay ko thì tình cảm mà cekpet gửi vào đó mình đồng cảm phần nào...
    mình chỉ nghĩ, con ngưòi ta sống mà ko phải hối hận, đó đã là 1 điều quá tốt !!
    but, hãy giữ tình cảm đó ở 1 góc trong trái tim chị, và hãy sống tiếp cho thật tốt... nếu chị yêu nhân vật N đó, thì chị sẽ còn phải sống thay cả phần đời of người đó nữa, chị àh !!
    một lần nữa, dù câu chuyện này có thật hay ko, mình ko care.. cám ơn cekpet đã lập 1 topic như thế này !!
    Được cmoihippo sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 10/03/2005
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình là một trong những người đầu tiên xem cái topic này và cũng ko dám nhận xét gì nhiều .........về tất cả mọi thứ.Theo dõi hết trang topic này mình nghĩ :Cho du có thế nào đi nữa tình cảm của chủ nhân topic vẫn la đáng coi trọng....Chúc bạn luôn hạnh phúc và những người hay đọc và cảm nhận như mình vẫn ủng hộ cậu .Nhưng mình cũng đồng ý là bạn ko nên viết tiếpnữa .Hãy đóng toipc này lại để nó khép lại và để thế hệ trẻ tương lai ko nên mắc phải trường hợp như thế này

Chia sẻ trang này