1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình là một trong những người đầu tiên xem cái topic này và cũng ko dám nhận xét gì nhiều .........về tất cả mọi thứ.Theo dõi hết trang topic này mình nghĩ :Cho du có thế nào đi nữa tình cảm của chủ nhân topic vẫn la đáng coi trọng....Chúc bạn luôn hạnh phúc và những người hay đọc và cảm nhận như mình vẫn ủng hộ cậu .Nhưng mình cũng đồng ý là bạn ko nên viết tiếpnữa .Hãy đóng toipc này lại để nó khép lại và để thế hệ trẻ tương lai ko nên mắc phải trường hợp như thế này
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đã không định viết tiếp cho em nữa..nhưng hôm nay chợt thấy lòng trống trải một cách kì lạ...trời lành lạnh mặc áo cộc tay đi ra ngoài đưòng..thấy gió lạnh buốt vào tim...
    Em ơi!!!biết bao thay đổi từ khi em đi,,Đông như dài hơn..mùa xuân co mình lại và bầu trời trong kí ức của tôi chỉ còn lại là một quầng sáng lung linh như vầng hào quang xung quanh Đức Mẹ Maria...nó giúp tôi trốn chạy khỏi mùa đông khắc nghiệt và cái nóng nực của mùa hè, nó như giọt nưóc nhỏ đều đều làm trái tim tôi không còn khô hạn mỗi khi nghĩ về thời gian tốt đẹp đã qua..vòng xe đi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm...!!!
    Hôm nọ có nói chuyện với một ngưòi bạn..Vô tình lại nói đến những con đưòng HANÔI...Vậy HANội con đưòng nào là đẹp nhất!!??....( Tôi chỉ muốn nói rằng: con đuờng đẹp nhất là con đuờng gắn với kỉ niệm của chúng ta..)
    Em ơi vậy tất cả các con đưòng hà nội đều đẹp có phải không!!! bởi vì đi đến đâu cũng có bóng hình em ngự trị.......
    Em có khoẻ không!!!??có lạnh không??Em có biết là tôi nhớ em như thế này không!!!!Giá như bây giwò có thể khóc đưọc nhỉ...Liệu em có thể đậu bên vai tôi không??có nói thầm vào tai tôi đưọc không? có ôm cổ tôi mà làm nũng đưọc không??!!và nói với tôi đừng khóc chứ.!!.có lấy ngón tay thon dài lau khô dọt nưóc mắt còn hoen trên mi tôi không!!!
    Bây giwòi tôi ngồi đây..bó gối và nhìn về xa xăm...như con chim hót một lần cuối cùng rồi lao mình vao bụi mận gai...tôi nhớ em như chưa bao giờ nhớ em đến như vậy...hãy chúc phúc cho tôi....hãy chúc phúc cho tôi em nhé.
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đã không định viết tiếp cho em nữa..nhưng hôm nay chợt thấy lòng trống trải một cách kì lạ...trời lành lạnh mặc áo cộc tay đi ra ngoài đưòng..thấy gió lạnh buốt vào tim...
    Em ơi!!!biết bao thay đổi từ khi em đi,,Đông như dài hơn..mùa xuân co mình lại và bầu trời trong kí ức của tôi chỉ còn lại là một quầng sáng lung linh như vầng hào quang xung quanh Đức Mẹ Maria...nó giúp tôi trốn chạy khỏi mùa đông khắc nghiệt và cái nóng nực của mùa hè, nó như giọt nưóc nhỏ đều đều làm trái tim tôi không còn khô hạn mỗi khi nghĩ về thời gian tốt đẹp đã qua..vòng xe đi đâu cũng đầy ắp kỉ niệm...!!!
    Hôm nọ có nói chuyện với một ngưòi bạn..Vô tình lại nói đến những con đưòng HANÔI...Vậy HANội con đưòng nào là đẹp nhất!!??....( Tôi chỉ muốn nói rằng: con đuờng đẹp nhất là con đuờng gắn với kỉ niệm của chúng ta..)
    Em ơi vậy tất cả các con đưòng hà nội đều đẹp có phải không!!! bởi vì đi đến đâu cũng có bóng hình em ngự trị.......
    Em có khoẻ không!!!??có lạnh không??Em có biết là tôi nhớ em như thế này không!!!!Giá như bây giwò có thể khóc đưọc nhỉ...Liệu em có thể đậu bên vai tôi không??có nói thầm vào tai tôi đưọc không? có ôm cổ tôi mà làm nũng đưọc không??!!và nói với tôi đừng khóc chứ.!!.có lấy ngón tay thon dài lau khô dọt nưóc mắt còn hoen trên mi tôi không!!!
    Bây giwòi tôi ngồi đây..bó gối và nhìn về xa xăm...như con chim hót một lần cuối cùng rồi lao mình vao bụi mận gai...tôi nhớ em như chưa bao giờ nhớ em đến như vậy...hãy chúc phúc cho tôi....hãy chúc phúc cho tôi em nhé.
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh cuối cùng tôi vẽ cho cô ấy đã gần xong..đôi mắt buồn vời vợi như cuộc đời ngắn ngủi của em...
    những ngón tay dây đầy màu...chiếc áo gió cũng bị màu làm vấy bẩn...không kịp kéo cổ áo cho cao lên..tôi phong phanh đi khi gió trở mùa....
    Nỗi nhớ cô ấy tưỏng có thể chôn thật chặt vào trong tim..để vui..để quên..để đi tới một ngày mới..nhưng một lúc nào đó nó lại trở về làm tim tôi nhói đau...ngày xưa tôi cứ cố trốn chạy khỏi tình cảm của mình, cố quên,,và sợ dư luận..sợ ánh mắt của mọi ngưòi..nhưng bây giwò những điều đó thật là vô nghĩa....thế nào là Mắc phải và không Mắc phải...tình cảm không có lỗi...nó không phải là một tình cảm xấu..nó cũng không sai lầm...nó chỉ là ngôn ngữ của trái tim mà thôi...khi tôi nhận ra điều đó...tôi đã cảm thấy thực sự hạnh phúc và sống tự hào với bản thân mình.....Rồi đây..khi tôi bưóc sang một trang khác của cuộc đời mình..thì tôi vẫn nhớ về những gì đã qua với tất cả yêu thuơng..nó sẽ là kho báu..là bí mật của cuộc đời tôi mà không phải ai cũng có được...
    giwò đây tôi nghĩ là em vui lắm có phải không!!!hãy hoá thành hưong thơm quẩn quanh bên tôi em nhé...
    Trong topic này có một ngưòi cũng vừa phải trải qua một ca fẫu thuật rất đau đớn...nhưng em ấy đã rất nghị lực...em hãy phù hộ cho bạn ấy nhé,..(bạn ấy cũng bằng tuổi em.).và có những ưóc mơ rất lớn..như ngày xưa em thưòng chạy ào đến bên tôi và hồ hởi nói về dự định của em....Em hãy chúc cho bạn ấy thành công và thật khoẻ em nhé...
    đôi lúc nhớ em không chịu nổi nhưng tôi sẽ cố nhủ lòng để nó lắng lại thật bình yên..và thực sự giwò đây tôi rất thấy thanh thản...thanh thản lắm..như khi ta nằm dài trên bãi cỏ..ngưóc nhìn lên bầu trời cao trong xanh...chỉ có đất trời và hưong thơm của em quẩn quanh bên mình...lòng tôi như giwõ thoảng nhẹ trôi và hư vô...
    Hôm nay trên trời cao em có biết..tôi cố dằn lòng để khỏi nhớ tới em..!!!!!!!
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh cuối cùng tôi vẽ cho cô ấy đã gần xong..đôi mắt buồn vời vợi như cuộc đời ngắn ngủi của em...
    những ngón tay dây đầy màu...chiếc áo gió cũng bị màu làm vấy bẩn...không kịp kéo cổ áo cho cao lên..tôi phong phanh đi khi gió trở mùa....
    Nỗi nhớ cô ấy tưỏng có thể chôn thật chặt vào trong tim..để vui..để quên..để đi tới một ngày mới..nhưng một lúc nào đó nó lại trở về làm tim tôi nhói đau...ngày xưa tôi cứ cố trốn chạy khỏi tình cảm của mình, cố quên,,và sợ dư luận..sợ ánh mắt của mọi ngưòi..nhưng bây giwò những điều đó thật là vô nghĩa....thế nào là Mắc phải và không Mắc phải...tình cảm không có lỗi...nó không phải là một tình cảm xấu..nó cũng không sai lầm...nó chỉ là ngôn ngữ của trái tim mà thôi...khi tôi nhận ra điều đó...tôi đã cảm thấy thực sự hạnh phúc và sống tự hào với bản thân mình.....Rồi đây..khi tôi bưóc sang một trang khác của cuộc đời mình..thì tôi vẫn nhớ về những gì đã qua với tất cả yêu thuơng..nó sẽ là kho báu..là bí mật của cuộc đời tôi mà không phải ai cũng có được...
    giwò đây tôi nghĩ là em vui lắm có phải không!!!hãy hoá thành hưong thơm quẩn quanh bên tôi em nhé...
    Trong topic này có một ngưòi cũng vừa phải trải qua một ca fẫu thuật rất đau đớn...nhưng em ấy đã rất nghị lực...em hãy phù hộ cho bạn ấy nhé,..(bạn ấy cũng bằng tuổi em.).và có những ưóc mơ rất lớn..như ngày xưa em thưòng chạy ào đến bên tôi và hồ hởi nói về dự định của em....Em hãy chúc cho bạn ấy thành công và thật khoẻ em nhé...
    đôi lúc nhớ em không chịu nổi nhưng tôi sẽ cố nhủ lòng để nó lắng lại thật bình yên..và thực sự giwò đây tôi rất thấy thanh thản...thanh thản lắm..như khi ta nằm dài trên bãi cỏ..ngưóc nhìn lên bầu trời cao trong xanh...chỉ có đất trời và hưong thơm của em quẩn quanh bên mình...lòng tôi như giwõ thoảng nhẹ trôi và hư vô...
    Hôm nay trên trời cao em có biết..tôi cố dằn lòng để khỏi nhớ tới em..!!!!!!!
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi chị cekpet_art :
    Đây là lần đầu tiên em đọc topic này , em có nghe 1 người bạn của em nói về nó , và , xin lỗi chị , bạn em nói thế này : " Em vào đọc topic của 1 lesbian mà xem , tởm k chịu được " . Em k quan tâm lắm , nhưng hôm nay , có time , em vào đọc và em k thể kìm được những giọt nước mắt....Em là 1 con bé sắp tròn 18 tuổi , sống xa nhà và là lần đầu tiên bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ....Em dễ mủi lòng , dễ khóc...Những gì chị viết khiến em thực sự xúc động....Thứ 2 đi học em sẽ mắng bạn em , sao nó có thể vào đây đọc và nói những lời như thế về chị , về tình yêu của 2 người ?
    Em choáng , và bất ngờ.....thực sự em k hiểu gì về les hay gay cả , nhưng qua câu chuyện của chị , em cũng cảm thấy đó cũng là 1 tình cảm thực sự tự nhiên và k hề có tội . Em thương chị và cả người yêu chị ....Khâm phục nữa , 2 chị thật tuyệt vời ! Vượt qua mọi rào cản để đến với nhau , dù việc gì cũng fải có cái giá của nó , nhưng 2 chị đã làm tất cả cho tình yêu của mình - Yêu có nghĩa là k phải nói lới hối hận - em thích câu này lắm !
    Trong cuộc đời này thì có rất nhiều thứ đáng quý , mình thì k thể nắm bắt hết chúng được , fải thế k chị ? Nhưng em nghĩ chị đã có được thứ quý giá nhất rồi...Chị can đảm lắm !
    Thật tiếc vì em k theo dõi topic này từ đầu , em mới chỉ đọc được đến trang 9 thôi , hôm nào nhiều time hơn em sẽ vào đọc tiếp đến hết !
    Cảm ơn vì những bài viết của chị đã giúp em hiểu thêm về 1 phần của cuộc sống . Em chưa đọc tiếp để xem những tháng ngày tiếp theo của 2 chị như thế nào nhưng em thực sự hy vọng và chúc cho 2 người được bình yên và hạnh phúc bên nhau ! Qua lời kể của chị , em cũng có cảm tình với người yêu của chị lắm . Chị ấy có vẻ đẹp của 1 thiên thần ! Cả 2 chị ! Em cầu chúc cho các thiên thần được hạnh phúc !!!

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Gửi chị cekpet_art :
    Đây là lần đầu tiên em đọc topic này , em có nghe 1 người bạn của em nói về nó , và , xin lỗi chị , bạn em nói thế này : " Em vào đọc topic của 1 lesbian mà xem , tởm k chịu được " . Em k quan tâm lắm , nhưng hôm nay , có time , em vào đọc và em k thể kìm được những giọt nước mắt....Em là 1 con bé sắp tròn 18 tuổi , sống xa nhà và là lần đầu tiên bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ....Em dễ mủi lòng , dễ khóc...Những gì chị viết khiến em thực sự xúc động....Thứ 2 đi học em sẽ mắng bạn em , sao nó có thể vào đây đọc và nói những lời như thế về chị , về tình yêu của 2 người ?
    Em choáng , và bất ngờ.....thực sự em k hiểu gì về les hay gay cả , nhưng qua câu chuyện của chị , em cũng cảm thấy đó cũng là 1 tình cảm thực sự tự nhiên và k hề có tội . Em thương chị và cả người yêu chị ....Khâm phục nữa , 2 chị thật tuyệt vời ! Vượt qua mọi rào cản để đến với nhau , dù việc gì cũng fải có cái giá của nó , nhưng 2 chị đã làm tất cả cho tình yêu của mình - Yêu có nghĩa là k phải nói lới hối hận - em thích câu này lắm !
    Trong cuộc đời này thì có rất nhiều thứ đáng quý , mình thì k thể nắm bắt hết chúng được , fải thế k chị ? Nhưng em nghĩ chị đã có được thứ quý giá nhất rồi...Chị can đảm lắm !
    Thật tiếc vì em k theo dõi topic này từ đầu , em mới chỉ đọc được đến trang 9 thôi , hôm nào nhiều time hơn em sẽ vào đọc tiếp đến hết !
    Cảm ơn vì những bài viết của chị đã giúp em hiểu thêm về 1 phần của cuộc sống . Em chưa đọc tiếp để xem những tháng ngày tiếp theo của 2 chị như thế nào nhưng em thực sự hy vọng và chúc cho 2 người được bình yên và hạnh phúc bên nhau ! Qua lời kể của chị , em cũng có cảm tình với người yêu của chị lắm . Chị ấy có vẻ đẹp của 1 thiên thần ! Cả 2 chị ! Em cầu chúc cho các thiên thần được hạnh phúc !!!

  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một topic và một đống bài viết nhảm chưa từng thấy... Tôi chả thấy cái gì trong này nêu ra cái mà tự người chủ topic gọi là "kinh khủng" cả... She or he (i dun care) đâu có tỏ ra cái gì là kinh khủng đâu. Chuyện tầm phào quá... Nếu mà có les hay không đi nữa thì cái topic này cũng câu được ối người chả hiểu gì về vấn đề les hay gay vào đây nói loăng quăng... Thiết nghĩ cho cái topic này sang giáo dục giới tính tốt hơn... Nhảm...
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Một topic và một đống bài viết nhảm chưa từng thấy... Tôi chả thấy cái gì trong này nêu ra cái mà tự người chủ topic gọi là "kinh khủng" cả... She or he (i dun care) đâu có tỏ ra cái gì là kinh khủng đâu. Chuyện tầm phào quá... Nếu mà có les hay không đi nữa thì cái topic này cũng câu được ối người chả hiểu gì về vấn đề les hay gay vào đây nói loăng quăng... Thiết nghĩ cho cái topic này sang giáo dục giới tính tốt hơn... Nhảm...
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tưỏng đã quên đuọc cảm giác ngồi bó gối trong phòng một mình, lâu lắm rồi cố gắng vui để quên..vậy mà ngày thứ 7 hôm nay tự nhiên thấy vạn vật như chùng lại..tất cả ùa về theo từng cơn gío lạnh của ngày trở mùa...có ai đó cảm thán..có ai đó ghét mình...có rất nhiều ai đó đang nhớ tới mình...còn mình thì nhớ ai...chẳng nhớ ai cả...thấy rất giận một ai đó..thấy thật buồn ... thật buồn....
    đợi đến lúc không buồn không vui mới đáng sợ chứ!!....Ngày mai sẽ hoàn thành nốt bức tranh vẽ về cô ấy..sẽ hoàn thành và cất đi như cất một điều gì đó thật thiêng liêng..mấy năm học mỹ thuật cuối cùng còn lại cho mình là một cánh buồm đỏ thắm....
    Luỡi chim thì nhọn, Lưỡi ngưòi thì tròn......Chỉ ngưòi chết đi sẽ thôi không còn nhớ nữa......cánh buồm đỏ thắm sẽ mang em đi.....còn tôi...dằn lònng nhé chỉ hôm nay thôi...và ngày mai sẽ thôi không còn nhớ nữa..đã mấy mùa xuân qua rồi sao vết thưong vẫn chưa liền miệng.??!!!mắt mở to tự hỏi..sống ở trên đời cần có một tấm lòng...để làm gì!!!!??hay chỉ để gió cuốn đi

Chia sẻ trang này