1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tưỏng đã quên đuọc cảm giác ngồi bó gối trong phòng một mình, lâu lắm rồi cố gắng vui để quên..vậy mà ngày thứ 7 hôm nay tự nhiên thấy vạn vật như chùng lại..tất cả ùa về theo từng cơn gío lạnh của ngày trở mùa...có ai đó cảm thán..có ai đó ghét mình...có rất nhiều ai đó đang nhớ tới mình...còn mình thì nhớ ai...chẳng nhớ ai cả...thấy rất giận một ai đó..thấy thật buồn ... thật buồn....
    đợi đến lúc không buồn không vui mới đáng sợ chứ!!....Ngày mai sẽ hoàn thành nốt bức tranh vẽ về cô ấy..sẽ hoàn thành và cất đi như cất một điều gì đó thật thiêng liêng..mấy năm học mỹ thuật cuối cùng còn lại cho mình là một cánh buồm đỏ thắm....
    Luỡi chim thì nhọn, Lưỡi ngưòi thì tròn......Chỉ ngưòi chết đi sẽ thôi không còn nhớ nữa......cánh buồm đỏ thắm sẽ mang em đi.....còn tôi...dằn lònng nhé chỉ hôm nay thôi...và ngày mai sẽ thôi không còn nhớ nữa..đã mấy mùa xuân qua rồi sao vết thưong vẫn chưa liền miệng.??!!!mắt mở to tự hỏi..sống ở trên đời cần có một tấm lòng...để làm gì!!!!??hay chỉ để gió cuốn đi
  2. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng theo dõi mấy cái chuyện mà mọi người tranh luận ở đây, hôm nay tò mò vào một tí thấy câu này hay quá, hì nhưng mà theo tớ thì cái lưỡi người nó cũng chẳng tròn đâu , chẳng biết thế nào nhưng tớ chẳng hình dung ra được cái hình thù của nó, hix hix nó biến đổi khôn lường...
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng theo dõi mấy cái chuyện mà mọi người tranh luận ở đây, hôm nay tò mò vào một tí thấy câu này hay quá, hì nhưng mà theo tớ thì cái lưỡi người nó cũng chẳng tròn đâu , chẳng biết thế nào nhưng tớ chẳng hình dung ra được cái hình thù của nó, hix hix nó biến đổi khôn lường...
  4. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi lá khô rơi ngập đưòng về....lời bài hát tự dưng thấy buồn chi lạ...
    mà sao cái box tâm sự này lại nhiều chuyện buồn thế không biết....đúng là tâm sự..trong mỗi con ngưòi ai cũng có một góc nhỏ cho riêng mình đó là góc nhỏ dành cho tâm sự..cho những gì là một cõi rất riêng mà chỉ có "Bạn ta mới hiểu ta là ngưòi như thế nào..và chỉ Bạn ta mới hiểu trong túi ta còn bao nhiêu tiền"....những cái rất riêng đó chúng ta chỉ có thể kể cho những ngưòi thân yêu nhất của mình..và nếu không kể đựoc thì type vậy...từ ngày viết cho cô ấy đến giờ cũng đã mấy tháng rồi...nhưng nỗi nhớ thì không thể cạn đựoc..nhận lời động viên có, lời khích lệ có, lời chê trách có..lời chửi rủa cũng nhiều....
    Lúc đầu thì thấy giận dữ..thấy bị xúc phạm...vvv nhưng những biến đổi tâm lý như thế giờ qua rồi...tự thấy thật bình yên..Vô Vi..mặc kệ.yêu thưong thì đón nhận..chửi rủa..xúc phạm thì bỏ ngoài tai..để ý làm gì cho mệt đầu...dẫu sao thì cũng là ngưòi dưng cả....người không bao giờ gặp mà phát biểu chắc như đinh đóng cột về một ngưòi khác thì thưòng hồ đồ lắm..vì vậy tốt nhất là mặc kệ...Thu qua Đông tới Hạ về ....ra chợ chọn ít vải về may áo quần cho mùa hè...ngày xưa quần áo mặc thừong do cô ấy thiết kế..nay cô ấy đi rồi..đành tự mình làm mọi việc...
    Hôm nay có ai đó đang đi công tác..Mạnh khỏe nhé..MISS.
  5. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em đi lá khô rơi ngập đưòng về....lời bài hát tự dưng thấy buồn chi lạ...
    mà sao cái box tâm sự này lại nhiều chuyện buồn thế không biết....đúng là tâm sự..trong mỗi con ngưòi ai cũng có một góc nhỏ cho riêng mình đó là góc nhỏ dành cho tâm sự..cho những gì là một cõi rất riêng mà chỉ có "Bạn ta mới hiểu ta là ngưòi như thế nào..và chỉ Bạn ta mới hiểu trong túi ta còn bao nhiêu tiền"....những cái rất riêng đó chúng ta chỉ có thể kể cho những ngưòi thân yêu nhất của mình..và nếu không kể đựoc thì type vậy...từ ngày viết cho cô ấy đến giờ cũng đã mấy tháng rồi...nhưng nỗi nhớ thì không thể cạn đựoc..nhận lời động viên có, lời khích lệ có, lời chê trách có..lời chửi rủa cũng nhiều....
    Lúc đầu thì thấy giận dữ..thấy bị xúc phạm...vvv nhưng những biến đổi tâm lý như thế giờ qua rồi...tự thấy thật bình yên..Vô Vi..mặc kệ.yêu thưong thì đón nhận..chửi rủa..xúc phạm thì bỏ ngoài tai..để ý làm gì cho mệt đầu...dẫu sao thì cũng là ngưòi dưng cả....người không bao giờ gặp mà phát biểu chắc như đinh đóng cột về một ngưòi khác thì thưòng hồ đồ lắm..vì vậy tốt nhất là mặc kệ...Thu qua Đông tới Hạ về ....ra chợ chọn ít vải về may áo quần cho mùa hè...ngày xưa quần áo mặc thừong do cô ấy thiết kế..nay cô ấy đi rồi..đành tự mình làm mọi việc...
    Hôm nay có ai đó đang đi công tác..Mạnh khỏe nhé..MISS.
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BÀ thường kể rằng...có một lài chim..luôn sống rất chung thuỷ..đó là loài chim Cuốc..con chim Cuốc khi trưỏng thành nó thưòng tìm cho mình một ngưòi bạn, và chúng sống với nhau đến trọn đời..đi đâu cũng có nhau..nếu chẳng may..một trong hai con mất đi..con kia sẽ đứng nguyên trên cành cây và cất tiếng kêu gọi bạn rất thảm thiết..ngày này qua ngày khác..không ăn không uống rồi nó chết khô ở trên cây..ngưòi nào mà tìm đựoc đúng cành cây con cuốc đậu thì chặt về..muốn ai theo mình chỉ cần đụng cành cây vào ngưòi đó..họ sẽ theo mình ngay tắp lự..(giống như kiểu bỏ bùa vậy)..ngày xưa bà thưòng kể vậy..giờ lớn rồi cũng hiểu thêm đựoc phần nào..nhưng có một điều chắc chắn là có thật..đó chính là sự chung thuỷ của TY...là một tình yêu trong sáng không tỳ vết...trong đó có cả sự yêu thưong..sự chở che..và cả sự đồng cảm...trong đó là chứa đựng tất cả nỗi niềm dành cho ngưòi mình yêu..
    Không bết bao nhiêu lâu thì thôi hết nhớ..không biết bao nhiêu lâu để có thể bắt đầu một cuộc sống khác...thì ngày này..giờ này ở đây..tôi vẫn như con chim hót gọi bạn trên cành cây khô.........
    ............

  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    BÀ thường kể rằng...có một lài chim..luôn sống rất chung thuỷ..đó là loài chim Cuốc..con chim Cuốc khi trưỏng thành nó thưòng tìm cho mình một ngưòi bạn, và chúng sống với nhau đến trọn đời..đi đâu cũng có nhau..nếu chẳng may..một trong hai con mất đi..con kia sẽ đứng nguyên trên cành cây và cất tiếng kêu gọi bạn rất thảm thiết..ngày này qua ngày khác..không ăn không uống rồi nó chết khô ở trên cây..ngưòi nào mà tìm đựoc đúng cành cây con cuốc đậu thì chặt về..muốn ai theo mình chỉ cần đụng cành cây vào ngưòi đó..họ sẽ theo mình ngay tắp lự..(giống như kiểu bỏ bùa vậy)..ngày xưa bà thưòng kể vậy..giờ lớn rồi cũng hiểu thêm đựoc phần nào..nhưng có một điều chắc chắn là có thật..đó chính là sự chung thuỷ của TY...là một tình yêu trong sáng không tỳ vết...trong đó có cả sự yêu thưong..sự chở che..và cả sự đồng cảm...trong đó là chứa đựng tất cả nỗi niềm dành cho ngưòi mình yêu..
    Không bết bao nhiêu lâu thì thôi hết nhớ..không biết bao nhiêu lâu để có thể bắt đầu một cuộc sống khác...thì ngày này..giờ này ở đây..tôi vẫn như con chim hót gọi bạn trên cành cây khô.........
    ............

  8. canhcutdo

    canhcutdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với bản thân mình là tốt hơn cả..mỗi cá thể là một sự hoàn hảo nhất định về một khía cạnh nào đó..nên hãy giữ gìn cho bản thân đừng lấn sang vùng đất khác của những thứ chẳng thuộc về mình..cho dù bạn chỉ là ánh đèn đóm đóm trong đêm nhưng chẳng cần phải chỉ tay vào hay soi đèn lên thì mọi người cũng vẫn sẽ nhìn ra ánh đèn đom đóm để mà trân trọng...đừng như ánh sáng của pháo hoa..huy hoàng , lộng lẫy , nhưng bị xẻ chia ánh sáng quá nhiều ...vụt lên cao rồi rơi xuống đất nhanh chóng....mất cả mà cho dù có cố cũng chẳng nhặt được lên nổi 1 chút tro tàn của ánh sáng pháo hoa... có thể những gì tôi nói ra đây sẽ ít người hiểu được dụng ý của tôi ..nhưng hơn cả..tôi mong bạn hiểu... chúc bạn an lành và kiếm tìm được hạnh phúc phù hợp với riêng bạn ...
  9. canhcutdo

    canhcutdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với bản thân mình là tốt hơn cả..mỗi cá thể là một sự hoàn hảo nhất định về một khía cạnh nào đó..nên hãy giữ gìn cho bản thân đừng lấn sang vùng đất khác của những thứ chẳng thuộc về mình..cho dù bạn chỉ là ánh đèn đóm đóm trong đêm nhưng chẳng cần phải chỉ tay vào hay soi đèn lên thì mọi người cũng vẫn sẽ nhìn ra ánh đèn đom đóm để mà trân trọng...đừng như ánh sáng của pháo hoa..huy hoàng , lộng lẫy , nhưng bị xẻ chia ánh sáng quá nhiều ...vụt lên cao rồi rơi xuống đất nhanh chóng....mất cả mà cho dù có cố cũng chẳng nhặt được lên nổi 1 chút tro tàn của ánh sáng pháo hoa... có thể những gì tôi nói ra đây sẽ ít người hiểu được dụng ý của tôi ..nhưng hơn cả..tôi mong bạn hiểu... chúc bạn an lành và kiếm tìm được hạnh phúc phù hợp với riêng bạn ...
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    sao lâu quá chị không vào viết nữa vậy . Tự nhiên vào box tâm sự và đọc bài này cứ thế từ trang 1 trang 2 ... cuốn hút lắm . Chị yêu cũng hey mà viễt cũng hay nữa . mạnh mẽ và cứng rắn thật đấy , Hi sinh tất cả vì tình yêu .

Chia sẻ trang này