1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    sao lâu quá chị không vào viết nữa vậy . Tự nhiên vào box tâm sự và đọc bài này cứ thế từ trang 1 trang 2 ... cuốn hút lắm . Chị yêu cũng hey mà viễt cũng hay nữa . mạnh mẽ và cứng rắn thật đấy , Hi sinh tất cả vì tình yêu .
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    trời mưa quá, nhớ em khôn nguôi
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    trời mưa quá, nhớ em khôn nguôi
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thật quá khó để chia sẻ với bác les này khi mình không thuộc diện homo, cho dù có ép lòng mình đến bao nhiêu, cố gắng nhân văn trong suy nghĩ một chút....một chút....một chút....sắp được rồi.....sắp....BỐP, HỰ....văng ra luôn, chịu thua vì chỉ cần nghĩ đến việc gần một chú gay là rợn hết cả lông tóc roài.
    Thôi, ta cũng chả phải Chúa hay Thích Ca Mâu Ni. Ta chỉ biết sống cuộc đời của ta thôi.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thật quá khó để chia sẻ với bác les này khi mình không thuộc diện homo, cho dù có ép lòng mình đến bao nhiêu, cố gắng nhân văn trong suy nghĩ một chút....một chút....một chút....sắp được rồi.....sắp....BỐP, HỰ....văng ra luôn, chịu thua vì chỉ cần nghĩ đến việc gần một chú gay là rợn hết cả lông tóc roài.
    Thôi, ta cũng chả phải Chúa hay Thích Ca Mâu Ni. Ta chỉ biết sống cuộc đời của ta thôi.
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ơ!!!nhưng chú lại đeo khuyên tai bên trái ah, khuyên tai bên trái là biểu tượng của bọn Gay đấy, chú phát ngôn phải cẩn thận chứ, nhìn lại mình trứơc đê...mời chú cốc bia nhé.
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ơ!!!nhưng chú lại đeo khuyên tai bên trái ah, khuyên tai bên trái là biểu tượng của bọn Gay đấy, chú phát ngôn phải cẩn thận chứ, nhìn lại mình trứơc đê...mời chú cốc bia nhé.
  8. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng đủ kiên nhẫn để đọc hết từ trang 1-36 nhưng đã đọc được 7 trang rồi, cảm giác thấy rất vui khi gặp được một tình yêu thật đẹp, nó làm thay đổi cảm nhận của mình về 2 người đồng giới yêu nhau. Hoá ra thì tình yêu của ai dành cho ai đều mạnh mẽ và đẹp như nhau cả.
    Chúc chủ nhân topic hạnh phúc.
  9. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng đủ kiên nhẫn để đọc hết từ trang 1-36 nhưng đã đọc được 7 trang rồi, cảm giác thấy rất vui khi gặp được một tình yêu thật đẹp, nó làm thay đổi cảm nhận của mình về 2 người đồng giới yêu nhau. Hoá ra thì tình yêu của ai dành cho ai đều mạnh mẽ và đẹp như nhau cả.
    Chúc chủ nhân topic hạnh phúc.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy bài này, em tưởng topic đã dừng lại nhưng hình như nó đang muốn trỗi dậy.Lâu ngày ko gặp chị hôm nay chat nghe giọng văn buồn buồn.Nói thật em giận chi nhưng nghe chi nói có vẻ mệt mỏi và dường như đang fải sống gượng ép. Chị của em ngày nào đâu rồi, em biết chị chẳng để cuộc sống của chị trôi đi một cách vô vị nhưng chắc hẳn lúc này chị cần có người .Lúc buồn chị hẳn thôi ko thể ko nhớ về Cô ấy nhưng những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào .
    Hy vọng cuộc đời ko giống như một bản kịch đã được người đời thêu dệt sẵn .

Chia sẻ trang này