1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại thấy bài này, em tưởng topic đã dừng lại nhưng hình như nó đang muốn trỗi dậy.Lâu ngày ko gặp chị hôm nay chat nghe giọng văn buồn buồn.Nói thật em giận chi nhưng nghe chi nói có vẻ mệt mỏi và dường như đang fải sống gượng ép. Chị của em ngày nào đâu rồi, em biết chị chẳng để cuộc sống của chị trôi đi một cách vô vị nhưng chắc hẳn lúc này chị cần có người .Lúc buồn chị hẳn thôi ko thể ko nhớ về Cô ấy nhưng những ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào .
    Hy vọng cuộc đời ko giống như một bản kịch đã được người đời thêu dệt sẵn .
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nếu có ai đó làm ta đau thì ta phải chấp nhận..bởi vì bản thân ta không thể làm đau ai khác, đừng làm đau những người xung quanh và đừng làm đau người thân của mình và kể cả chính bản thân mình nữa....
    cảm xúc là thế nào, tình yêu là thế nào??đôi lúc tôi tự hỏi.??...bất kể là tình yêu gì. là bạn trai với bạn trai, là bạn gái với bạn gái, là cùng giới hay khác giới....thì tình yêu đó không hề có tội, thì cảm xúc đó không hề có tội mà điều đó ta phải lấy làm tự hào...ta tự hào vì ta có nhưng cảm xúc đẹp..ai cũng có một trái tim, có quyền tự do riêng, có chỗ đứng riêng, mặc dù có thể nó là nhỏ bé so với thế giới rộng lớn này..nhưng đó là quyền được sống đẹp và đưọc yêu..thì tại sao ta phải xấu hổ chứ???và cũng tại sao có nhiều người lại kỳ thị và cho rằng điều đó là xấu xa....??
    tại sao ta không cảm thấy xấu hổ khi ta vô cảm lướt qua một mảnh đời nghèo khó, ta không thấy xấu hổ khi ta chê bạn ta quê mùa mà mình đâu có hơn ai?ta không thấy xấu hổ khi chiếc dép của em bé đánh rơi bên đưòng ta không thèm nhặt hộ, ta không thấy xấu hổ khi chưa giúp đưọc gì cho đời,...ta không thấy xấu hổ khi ta chỉ biết than thân trách phận mà không chịu vươn lên.....tại sao ta không thấy xấu hổ nhưng điều đó mà ta lại xấu hổ vì tình yêu của mình...??trong khi đó bản thân tình yêu không hề có lỗi..???vậy thì cho dù bạn là ai??cảm xúc bạn như thế nào...thì điều đó ta vẫn đáng tự hào vì còn có ý nghĩa để sống.....
    đôi lúc tôi mở to mắt và tự hỏi điều đó....
    Trời đêm bao la quá...những vì sao mờ xa....tôi sợ một ngày cảm xúc phai nhạt đi, không còn say mê, không còn hứng thú..thì lúc đó cũng chẳng nên sống để làm gì.............
    -------một ngôi sao băng vụt qua..tôi cầu nguyện gì đây??tiếc rằng người đó không thể hiểu.....thế nên không xứng đáng với tình yêu mà ta ban tặng.............vì thế nếu ai làm ta đau thì ta phải chấp nhận bởi vì ta không thể làm đau ai khác..và đừng làm đau những người xung quanh............Đôi lúc tôi mở to mắt và tự hỏi điều đó.............

  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ khóc nhé..thế giới này quá nhỏ bé với chúng ta..chúng ta không thể cùng nắm tay nhau chạy trong vùng ánh sáng, huac bay lượn trên bầu trời bao la với đôi cánh thiên thần, cũng không thể nắm tay nhau đến tận cùng thế giới......họ sẽ làm đau em...cho nên tôi có thể nhận tất cả phần thiệt thòi về mình và tôi không thể đứng nhìn người khác làm tổn thương em...thế giới này quá nhỏ bé cho chúng ta phải không..và họ luôn tìm mọi cách để làm đau người khác nhằm thoả mãn cái tôi vị kỷ của mình.....tôi không thể nói cho em biết tình cảm của tôi dành cho em lớn như thế nào...tôi không thể nói mặc dù trái tim tôi ứ tràn niềm yêu thương em vô hạn, dâng lên lòng tôi và nhói đau mỗi khi ngĩ đến em..thì tại sao em lai khóc chứ...mùa hạ qua đi mùa thu sắp đến rồi..những chiếc lá lao xao hối hả sống những ngày còn lại để sang thu về cội uơm mầm cho những chồi non nhú lên khi đông về.........................
    Em đừng khóc nữa và đừng thương tôi nhiều như thế....trái tim tôi ứ tràn tình yêu thương dành cho em..........chúng ta không thể cùng nắm tay chạy trong vùng ánh sáng....nhưng em hãy tin rằng...dù ở một nơi nào đó rất xa hay gần kề..tôi vẫn yêu e ngay cả khi chết đi rồi....................

  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Tí nữa thì mình đã buy cái chuyện này, cho tới khi đọc được cái đoạn trên.
    Một người bệnh tim, chết vì bệnh tim khi đang bơi dưới nước, nhưng môi thì mím và không có giọt nước nào?
    Vừa chết vì bệnh tim, vừa chết vì sặc nước, nhưng mặt vẫn hồng hào?
    Chắc phải nhờ mấy bác sĩ pháp y của tờ Việt Nam Đệ Nhất Lá Cải tức An Ninh Thế Giới mổ xẻ giùm.
    Ô, khoan đã, còn vụ tính năm tháng tuổi tác... nữa chứ nhỉ!
    Cooked up story, nhưng mà overdone.
    Được Hairyscary sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 28/07/2005
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Choáng, đọc topic này của chị xong choáng gần chết ...hix...hix...
    Chị viết hay lắm, rất cuốn hút người đọc.
    Mỗi con người điều hạnh phúc nhất là có được tình yêu lớn trong cuộc đời, dù có là người như thế nào đi nữa, chị đã có những cảm xúc đẹp , hãy giữ nó thật tốt và đừng bao giờ để nó phai nhạt đi trong trái tim.
    Les hay gay điều đó không quan trọng, quan trọng là ý thức được mình là ai, hãy sống thật với mình, không nên vì định kiến xã hội mà ngược đãi bản thân.
    Hix...tui không phải les nhưng tui vẫn thích bạn gái, tui thích nhìn con gái đẹp, thích những người con gái cá tính, mạnh mẽ và đáng yêu. Tại sao lại không được cơ chứ, tất cả là cảm giác, yêu một người chẳng phải là do cảm giác đó sao.
  6. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Làm người khó thật
  7. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Là mí rê đồ. La xí la mì là đô rê mí. Xí la sol mì sol lá mì lá sol lá sol đồ đồ mí rê đô. Là mí rê đồ, la, la sòl la xí fa mì, rê rê rê đồ mì la xí đố, xi đố xi la sọl xí mì la.....
    Gần 5 năm rồi, hôm nay đọc Topic này lại nhớ tới đoạn nhạc ngày xưa... Đoạn nhạc này là của một bài hát gì đó, không nhớ rõ tên nữa. Nhưng có đọan là : "Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Cuộc sống này, nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui..." Định mệnh và những cuộc ra đi. Khi tôi nhìn vàO đôi mắt trong Avatar của Cekpet, tôi thấy đôi mắt ấy có một cái gì đó... dường như là một nỗi buồn mang mác... đôi mắt này rất ấn tượng !!!
    Bạn biết không, khi còn trẻ, bạn đã may mắn có được tình yêu và đã sống hết mình cho tình yêu của bạn. Bạn yêu người đó và cầu mong cho người đó được hạnh phúc. Cầu mong cho người đó gặp được người đàn ông của mình. Và... người đó cũng cầu mong cho bạn vậy thôi. Người đó cũng yêu thương bạn. Cũng cầu mong cho bạn có một gia đình hạnh phúc. Thiên chúa đã gọi người phụ nữ đó về với ngài, âu cũng là định mệnh là một sự sắp đặt cả mà thôi. Tình yêu của 2 bạn thật đẹp. Khi người đó ra đi, người đó đã nở nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện vì khoảng thời gian hạnh phúc mà 2 người đã sống bên nhau. Bạn cũng đã biết là người đó yêu bạn như thế nào rồi. Nếu như bạn còn biết rằng... người đó cũng cầu mong cho bạn được hạnh phúc như là bạn đã cầu mong cho người đó. Người đó cũng cầu mong cho bạn có một gia đình bình thường...
    Bạn đã đọc câu truyện "Cậu bé và cây táo" chưa ? Câu truyện đó như thế này : (hôm nào tìm được bản tiếng việt sẽ post lại !)
    A long time ago, there was a huge apple tree. A little boy loved to come and play around it everyday. He climbed to the treetop, ate the apples, took a nap under the shadow...He loved the tree and the tree loved to play with him.
    Time went by... the little boy had grown up and he no longer played around the tree everyday. One day, the boy came back to the tree and he looked sad. ?oCome and play with me," the tree asked the boy. "I am no longer a kid, I don''t play around trees anymore." The boy replied, "I want toys. I need money to buy them."
    "Sorry, but I don''t have money... but you can pick all my apples and sell them. So, you will have money." The boy was so excited. He grabbed all the apples on the tree and left happily. The boy never came back after he picked the apples.
    The tree was sad.One day, the boy returned and the tree was so excited "Come and play with me" the tree said.
    I don''t have time to play. I have to work for my family. We need a house for shelter. Can you help me?"
    "Sorry, but I don''t have a house. But you can chop off my branches to build your house." So the boy cut all the branches of the tree and left happily. The tree was glad to see him happy but the boy never came back since then. The tree was again lonely and sad.
    One hot summer day, the boy returned and the tree was delighted. "Come and play with me!" the tree said. "I am sad and getting old. I want to go sailing to relax myself. Can you give me a boat?"
    "Use my truck to build your boat. You can sail far away and be happy." So the boy cut the tree truck to make a boat. He went sailing and never showed up for a long time. Finally, the boy returned after he left for so many years. "Sorry, my boy. But I don''t have anything for you anymore. No more apples for you... " The tree said. "I don''t have teeth to bite" the boy replied. "No more truck for you to climb on" I am too old for that now" the boy said "I really can''t give you anything ... the only thing left is my dying roots" the tree said with tears.
    "I don''t need much now, just a place to rest. I am tired after all these years." The boy replied.
    "Good! Old tree roots is the best place to lean on and rest. Come, Come sit down with me and rest."
    The boy sat down and the tree was glad and smiled with tears... This is a story of everyone. The tree is our parent. When we were young, we loved to play with Mom and
    Dad... When we grown up, we left them... only came to them when we need something or when we are in trouble. No matter what, parents will always be there and give everything they could to make you happy. You may think the boy is cruel to the tree but that''s how all of us are treating our parent.
    Cuối cùng, tặng bạn bài hát này nhé! Tên của nó là Mẹ ơi con muốn (http://nhacso.net/?nhac9=song&do=view&id=1204). Có thể là nó rất khó nghe, gầm rú... rồi gào thét, hát thì không được trong trẻi lắm... Rock thường thế mà. Nhưng ẩn bên trong những cái đó, là một thông điệp, tình cảm của một đứa bé dành cho mẹ, nó nói là: "khi xưa con bé mẹ luôn dành cho con điều đẹp nhất, sao nay con lớn đôi khi không làm cho mẹ được vui !"
    Được _mOn_ sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 12/08/2005
  8. hakinkin

    hakinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng rất sợ người đồng tính, có lẽ do có 1 quá khứ khi bị 1 người như vậy theo đuổi, đã rất SỢ, tôi đã phải chạy trốn rất khổ sở. Và bây giờ, tôi đã có một vài người bạn đồng tính, cả les và gay, tôi đã hiểu được phần nào tâm lý của họ, hiểu và đồng cảm. Hơn thế nữa, những người bạn của tôi là những người rất thông minh và tài hoa, rất nhiệt tình, tôi rất quý họ. Cho dù câu chuyện của chị kể có là thật hay là tiểu thuyết, cũng không quan trọng ,đây hoàn toàn là câu chuyện thực sự xảy ra trong cuộc sống này. Hãy sống như mình vốn như vậy, đó là hạnh phúc!
    Được hakinkin sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 12/08/2005
  9. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đầu đề nghe "choáng" quá nhỉ? Trước nay mới chỉ thấy gay chứ ít thấy les ở VN. Anyway, đlta bị lên án ở VN một cách phi lí chứ ở nước ngoài coi đó là chuyện bình thường, thậm chí ở đây party hay club có những cô nàng straight hôn nhau. Thú thực là nhìn thấy mấy cô gái đẹp tôi cũng "mê" lắm (may mà trai ở đây đẹp quá nên tôi vẫn chưa "làm sao" ) . Các bác ở VN cứ làm căng lên, đến chuyện quan hệ trước hôn nhân còn kêu oai oái chứ nói gì đến vụ này.
    Tôi nghĩ nếu ai gặp phải trường hợp như bạn mà đọc được bài viết này chắc sẽ tìm được sự đồng cảm, nguồn an ủi và nghị lực đấu tranh vì quyền lợi và tình cảm của mình. Nhưng suy cho cùng thì XH cũng chả phải tất cả. Sống một đời là sống cho mình thôi chứ quan tâm đến người đời soi mói, rỉa rói làm quái gì. Dù là gay, straight, bi, trans hay inter***ed... thì ai cũng xứng đáng một tình yêu . Tôi cầu chúc bạn hạnh phúc
  10. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thấy có ai đó nhắc đến rock mà lại còn tặng cái chị les cái bài của ban buratinox...em cũng bon chen tặng bà chị bài hát chẳng liên quan gì đến chủ đề của topic này...bà chị biết BOB DYLAN chứ??nếu nghe cái tên này không thấy quen thì cũng chẳng sao...gã này hát lè nhè mãi..hát mãi..cho đến bây giờ lại còn lè nhè hơn...ca từ chẳng còn nghe thấy...nhưng giai điệu thì vẫn đó..gã này là nghệ sỹ đại chúng vĩ đại và là một kẻ trí tuệ vô cùng..cứ lè nhè..khi có thể hát rõ ràng được..vậy thì tiện là chủ đề les..em bon chen tặng bài hát...
    BALLAD OF A THIN MAN
    (Words and Music by Bob Dylan)
    1965 Warner Bros. Inc
    Renewed 1993 Special Rider Music
    You walk into the room
    With your pencil in your hand
    You see somebody naked
    And you say, "Who is that man?"
    You try so hard
    But you don''t understand
    Just what you''ll say
    When you get home
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    You raise up your head
    And you ask, "Is this where it is?"
    And somebody points to you and says
    "It''s his"
    And you say, "What''s mine?"
    And somebody else says, "Where what is?"
    And you say, "Oh my God
    Am I here all alone?"
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    You hand in your ticket
    And you go watch the geek
    Who immediately walks up to you
    When he hears you speak
    And says, "How does it feel
    To be such a freak?"
    And you say, "Impossible"
    As he hands you a bone
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    You have many contacts
    Among the lumberjacks
    To get you facts
    When someone attacks your imagination
    But nobody has any respect
    Anyway they already expect you
    To just give a check
    To tax-deductible charity organizations
    You''ve been with the professors
    And they''ve all liked your looks
    With great lawyers you have
    Discussed lepers and crooks
    You''ve been through all of
    F. Scott Fitzgerald''s books
    You''re very well read
    It''s well known
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    Well, the sword swallower, he comes up to you
    And then he kneels
    He crosses himself
    And then he clicks his high heels
    And without further notice
    He asks you how it feels
    And he says, "Here is your throat back
    Thanks for the loan"
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    Now you see this one-eyed midget
    Shouting the word "NOW"
    And you say, "For what reason?"
    And he says, "How?"
    And you say, "What does this mean?"
    And he screams back, "You''re a cow
    Give me some milk
    Or else go home"
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    Well, you walk into the room
    Like a camel and then you frown
    You put your eyes in your pocket
    And your nose on the ground
    There ought to be a law
    Against you comin'' around
    You should be made
    To wear earphones
    Because something is happening here
    But you don''t know what it is
    Do you, Mister Jones?
    .......... topic này thành một cái room rồi!!"CHIA SẺ" chán rồi thành"XẺ CHIA"...

Chia sẻ trang này