1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleric

    cleric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khổ cho bố mẹ.
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá. Lúc đầu chỉ vì tò mò mà tôi đọc topic này, cũng nghĩ rằng nó sẽ là 1 topic hot, tranh cãi nảy lửa. Ko ngờ, cách viết của ART đẹp và lãng mạn quá. Tôi ko tin đó là 1 câu truyện có thật, tuy nhiên tôi ko có quyền phán xét. Nhưng những cảm xúc của ART làm người khác phải xúc động. Để có thể viết được những đoạn văn nói trên, hẳn tác giả cũng phải trải qua nhiều dằn vặt, đau đớn, mất mát. Nhưng tuyệt đối ko hề tuyệt vọng.Khi tôi đọc, thực sự tôi rất xúc động. Cũng ko dám nói là chia sẻ vì quả thực là tôi ko tin. Nhưng những cảm giác đó tôi cũng đã từng có. Chỉ có điều, ở tôi, cảm giác đó thường mang lại sự tuyệt vọng. Còn bạn, đẹp và vẫn luôn luôn hy vọng. Và cách bạn quyết tâm để đạt được 1 tình yêu đẹp cũng xứng đáng để người khác nhìn vào và học hỏi. Để khi tuyệt vọng, có thêm nghị lực để vượt qua thử thách. Cám ơn ART thật nhiều, vì những cảm xúc, cũng như những bài viết Thật Đẹp của bạn.
    những người thích tranh luận@ : Thật tiếc là topic này bị các bạn vào phá đám. Giống như đang uống 1 chén rượu ngon bị đổ dấm chua vào vậy. Xin vui lòng hãy để topic nay đi theo 1 chủ đề riêng. Cho du no thật hay ko thì nó cũng là 1 câu truyện đẹp. bạn có thể đồng cảm với Scarlet&Rett, với Rose&jack, tại sao ko thể để N& ART binh yên?
  3. co-ai-hoc-o-ams-khong

    co-ai-hoc-o-ams-khong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chị gì đó ơi ! Con đường mà chị trông gai lắm đó ! Bởi lẽ đó là con đường ít ai dám bước tới và sống hết mình vì nó ! Cho nên em ngưỡng mộ chị , nhiều lắm ! Ngưỡng mộ chị trước hết là 1 người phụ nữ dám theo đuổi những gì mình cảm nhận , dám sống hết mình với trái tim .chị dám bất chấp tất cả : Xã hội , gia đình và bè bạn . Em hiểu đó là 1 sức ép rất lớn . Nhưng chị đã lựa chọn con đường đó , và chị đủ tự tin để vượt qua nó chứ ! Chị hãy luôn nhớ rằng , tình yêu luôn đáng trân trọng và dù cho người ta có là ai và như thế nào tình yêu vẫn luôn kì diệu .Chị đã dũng cảm bước vào con đường này , thì hãy bước tiếp , dù có là khổ đau hay hạnh phúc , chị hãy mỉm cười bởi đó là số phận của chị !
    1 Fan của chị ! < là boy)
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Mình già rồi, kinh doanh LẦu Xanh ngần ấy năm, bây giờ vẫn thấy mình ngu thế.
    Lộ mọ đêm hôm đọc từ trang 1 đến trang 4, thấy thật là.... chết cả cười. Lăn lê bò toài ra cười... Gái già đầu mà còn rỗi hơi... làm lão Sở Khanh với mấy em người mẫu hàng họ của mình tưởng là làm sao, bâu xâu vào lo lắng. Rồi thì cho chúng nó đọc. Chúng nó cũng cười... ôm bụng mà cười cả lũ... Cười cái con Tú Bà lại đi lọ mọ đọc như thế...
    Nhưng dứt trận cười, chiêu ngụm trà do côn bé chân dài số 6 mang tới, Tú bà lại đọc... LẦn này đọc ngược từ trang cuối lên đến trang 32... Đọc như đọc truyện cười.Chết sặc nước bọt mất thôi.
    Đọc tạm đến thế đã. Rồi thì thấy ý kiến của con bé này.
    Nó bảo "những bài viết Thật Đẹp" làm mình lại mất 10 phút để cười. Đẹp? Đẹp lắm! Lỗi chính tả đầy rẫy, ngữ pháp điểm trung bình. Cứ gọi là tuyệt hảo! Bọn tây đọc được thì thấy viết tiếng Việt cũng dễ dãi lắm chứ. ÔI đẹp quá! Tạo điều kiện cho tây với trẻ con học tập cách viết những bài "đẹp" với chính tả và ngữ pháp KIỂU ĐẸP MỚI.
    Đẹp! Đẹp lắm! Những tưởng tượng hòng dựng một tiểu thuyết hay kịch bản phim rẻ tiền. Mới đẹp làm sao!
    Mà con bé lại đem so sánh chuyện tình của bọn Les này với Rhett-Scarlett, với Jack-Rose nữa cơ chứ... Mẹ ôi! Tú Bà cười tưởng đứt ruột.
    Bọn chân dài với lão họ Sở xúm xít vào dỗ dành. Chúng nó chửi um lên, văng tục loạn xạ, chúng nó căm cái đứa nào bắt tội Tú Bà cười đứt ruột thế nà.
    Ối rời ôi cười mệt quá... mãi mới lại tiếp tục viết được.
    Có đứa nó so sánh Jack-Rose hay Scarlet-Reth với LES bà con ạ!!!!
    Có đứa nó so sánh Jack-Rose hay Scarlet-Reth với LES bà con ạ!!!!
    Có đứa nó so sánh Jack-Rose hay Scarlet-Reth với LES bà con ạ!!!!
    Có đứa nó so sánh Jack-Rose hay Scarlet-Reth với LES bà con ạ!!!!
    Có đứa nó so sánh Jack-Rose hay Scarlet-Reth với LES bà con ạ!!!!
    Quả là những bài viết ĐẸP của "chị Cek" kia đã có tác dụng giáo dục mạnh mẽ rồi đấy. Gần 1 năm viết lách, đã gây được TIẾNG VANG trong lòng độc giả! Hơn thế nữa độc giả còn học tập theo chị.
    Tỉ dụ như con bé lionqueen kia nó ảnh hưởng tốt đấy.
    Bệnh quá!!! BỆNH thôi nhé!
    Chứ "chị" với "queen" thì làm vì có cái kia để mà thêm chữ HOẠN vào đâu.
    Bệnh quá!
    Chạy thôi kẻo lây.... Bỏ mẹ... tự nhiên lại thấy mấy con chân dài nhà mình dễ thương thế... Ối zơì... con chân dài số 5 djao này hay chăm sóc mình đặc biệt lắm.... Bỏ mẹ... Không khéo Tú Bà này lại......
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi, đừng làm hỏng topic này vì những lí do cá nhân. Nếu cần, Vui lòng nhắn tin riêng. Còn cá nhân tôi. Nói thật nhé, ngay từ khi đọc bài "Tôi buồn lắm" của cậu, tôi đã khinh cái tư cách con người cậu rồi. Nếu thích cãi nhau, nick YM : ngarecuocdoi sẵn sàng nói chuyện.
  6. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấp liếm sự thấp kém của mình bằng những lý do kiểu như "làm hỏng topic"... vân và vân vân...
    Dù cho toipc ai làm ra đi nữa, nó đã ra truớc public thì nó có trách nhiệm ít nhiều định hướng sự tư duy và nhận thức của những người nhiwfn thấy nó, đọc nó.
    Còn tớ chưa nói gì cậu mà cậu nói là KHINH TƯ CÁCH tớ thì ai cũng biết cậu là cái thể loại nào rồi. Nhỉ?
    Chẳng hơi đâu "đi đêm" với "Bụt" như cậy lionqueen,. Cậu cứ mặc áo cà sa "không làm hỏng topic riêng" đi nhé. Tớ thấy vướng lắm.
  7. Titan_tpn

    Titan_tpn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu... dù là nam với nữ, hay nữ với nữ đi chăng nữa thì tình yêu đó vẫn đáng đựơc người ta trân trọng vì đó là tình cảm chân thành, thiêng liêng nhất của con người. Người ta không chọn đựơc người mà mình phải yêu.. và nếu vì một lý do nào đó, người ta sinh ra là để thuộc về một người cùng giới thì đó không phải là lỗi của họ... Bản thân họ đã vào bước đường cùng rồi, dấu giếm tất cả, tâm sự với thế giới ảo để cất bớt gánh nặng trong lòng.. nếu bạn không thích thì cứ xem như vừa ăn phải một món không thích (so với khẩu vị của bạn), đâu cần phải phỉ nhổ sỉ nhục vào ngừơi khác... chỉ mong bạn nhẹ lời...
  8. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @ Tú bà: Vẫn cái lối viết như cái nick cũ....Tôi không hề cho đấy là cá tính, xin lỗi, tôi chỉ tìm thấy trong đó là sự cay nghiệt. Dù là bản chất hay c/s "đưa đẩy"(nghề tú bà nó thế) thì vẫn không nên chọn giới tính cho cái nick này còn hơn. Phụ nữ, nhân hậu là cần thiết... Đừng nghĩ rằng tôi đang lên án, dạy đời, tôi cũng chưa chắc mìnhcũng đủ tư cách. Nghĩ đơn giản đó là vài câu tôi muốn nói đi. Câu chuyện của art, đành rằng khó tin, đành rằng "ngữ pháp trung bình, sai chính tả", và có thể là nó ko đẹp như lionqueen ca ngợi. Nhưng đọc từng đó trang viết mà vẫn còn văng ra cười như thế thì ...(khó nói). Chẳng lẽ ko nhận thấy, dù 1 chút, người ta có những nỗi khổ tâm riêng hay sao, có thêm thắt dù nhiều dù ít , nó vẫn là những gì đau đáu trong lòng, muốn trải ra những trang viết,đôi khi có thể chỉ là muốn nhìn lại chính mình...
    Topic này tôi cũng đã theo dõi hết, cũng thấy cả những ý kiến trái ngược. Đồng cảm có, miệt thị có. Nhưng, kính thưa, ngừoi ta có miệt thị thì cũng dùng cái ngôn ngữ khác, nó rõ ràng ra đấy, và nó ko dùng lối nói như thế để (hình như) có 1 chút đánh bóng tên tuổi. Tôi không có ý kiến gì về chuyện LES or Gay, ko đồng tình, ko phản đối, hay nói đúng hơn là không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm 1 thứ, đó là tình cảm, cảm xúc của conngười. Dù thế nào, nó vẫn đáng được trân trọng. Cái cách lặp đi lặp lại "nó so sánh với bọn LES" thật làm tôi quá ngán ngẩm. Con người ta, đáng trân trọng hay không đôi khi không thể dựa vào xu hướng giới tính, và cá nhân tôi, tin chắc rằng, tác giả topic này, vẫn đáng trân trọng hơn cái giọng lưỡi cay nghiệt kia rất nhiều.
    Hãy để người ta yên. Art đã khôngtiếp tục topic này từ lâu, bởi vậy đừng đào xới, có nhắc đến thì nên nhẹ nhàng 1 chút, âu cũng là cái tình của con người với nhau...
    @ lion queen: sao lại lấy giới tính là con gái thế hả Minh xoăn. Hay là sợ 1 số hạng người nghĩ là con trai mà cũng tình cảm thế. Yên tâm, đã là con người, cần có tình cảm, tình người.
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    Được cekpet_art sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 27/08/2005
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    đến cả cái topic này mà tu_ba_y2k cũng không chừa thì hết chỗ nói thật.

Chia sẻ trang này