1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Topic này thì sao? Topic khác thì sao?
    Đã đưa chuyện của mình ra public thì phải chấp nhận hết!
    Ai khen, ai đồng tình thì cảm ơn. Ai chê ai phản đối thì cãi lại hoặc im lặng cắn răng mà chịu.
    Có người mắng tôi là sao chỉ ưa nịnh mà lại xù lông lên với những người chửi bới chê trách mình. Đấy. Hỏi xem trên đời này không ai không như thế?
    Chửi mắng đúng, xin cảm ơn và sửa chữa chỗ đáng bị chửi. Còn nếu không thuyết phục được là mình chửi mắng đúng chỗ thì nên thôi đi.
    --------------------
    Thưa bà con là dân LES!!!
    Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gọi các bạn là "bọn"!
    Ngu_thi_chet chửi tôi vì cái vụ "bọn" là đúng lắm. Vì cái từ "bọn" đấy mà bị ghét thì cũng phải thôi. Tôi rất ân hận vì điều đó. Thật sự thì Tú Bà cũng không phải kỳ thị với LES, mà tôi rất thông cảm tình cảm của mỗi người. Chẳng qua vì lúc đó bực bội, cứ nghĩ là mọi nguời LES hết thì TÚ BÀ chết đói, nên mới lỡ nói thế thôi. Các bạn LES cũng thông cảm cho bệnh nghề nghiệp của tôi nhé!
    Xin lỗi!
    Vô cùng xin lỗi!

    -------------------
    @Cả làng:
    Minh mẫn và tỉnh táo plz!
    Tú Bà đang bàn đến 2 vấn đề khác hẳn: 1 là LES và 1 là cekpet_art
    Nếu như Tú Bà cảm thấy đây đúng là một câu chuyện đáng để mình tôn trọng với hai chữ TÌNH NGƯỜI như ngu_thi_chet đã nhắc đến, thì Tú Bà cũng chẳng đến nỗi nhảy vào chí choé ở đây làm gì cho nó nhục mặt ra.
    Nhưng thật sự Tú Bà không nhận ra được tính nghiêm túc của người viết ra cái câu chuyện kia. Có quá nhiều điều vô lý, tỉ dụ như điều mà chị hairyscary đã phân tích chẳng hạn.
    Mà thà rằng cứ để "chị" cek kia kể lể sự tình thì không sao đâu. Nhưng Tú Bà đọc thấy nhiều nhận xét của những người khác... thật là không chịu nổi. Nhận thấy những bài viết của "chị" cek đã gây ra tình trạng có nhiều phát biểu méo mó đáng báo động. Nên Tú Bà mới ngứa ngáy nhảy vào.
    Tỉ dụ như con bé lionqueen, nó nhầm kinh khủng. Rõ ràng hai đôi kia là 1 nam 1 nữ, thế mà nó lại lôi vào so sánh với LES. Nhầm lẫn giới tính tai hại chưa?
    Chúng ta đều biết, hiểu, thông cảm với LES. Nhưng không vì thế mà dung túng cho những câu chuyện nhăng cuội được.
    Thành thật mà nói, nếu tôi là LES thì tôi thực sự thấy bị xúc phạm khi có người khai thác đề tài LES để "sáng tác" những điều nhạt nhẽo như thế.
    "Chị" cek! Đừng núp dưới lá cờ Chủ Nghĩa LES để làm những điều nhằm thoả mãn thú vui cá nhân!!!!!!!!
    Tôi khuyên "chị", nếu đang học khoa Kịch Bản của trường SKĐA thì nên thôi học đi!
  2. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người vô cùng vì tôi đã ko định tham gia tranh luận vô bổ với Tuba rồi mà nó cứ lôi mình ra. Không thể chịu nổi. Nên đành vào đây nói vài lời.
    Tuba_y2k@ "
    ý nghĩ của bạn thiển cận lắm. Bạn chỉ để ý vấn đề LES mà ko đọc hết bài viết của tôi. Tôi đã nói là tôi ko tin đây là 1 chuyện thật -> tôi cho rằng hư cấu. Nhưng tôi ko đi vào phân tích nó là thực hay là hư. Tôi đọc và tôi thấy xúc động. Mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau trong cùng 1 câu truyện. Đẹp hay ko là do cách nhìn của tôi. à à, đang nói chuyện là hư cấu. Bạn tưởng tôi so sánh chuyện tình giữa đàn ông& đàn bà với chuyện tình giữa 2 người phụ nữ thì bạn hiểu nhầm ý tôi rồi. ý tôi đơn giản thế này : họ có 1 điểm chung là cùng là nhân vật hư cấu, vậy thì hãy để cho họ bình yên. Hiểu chưa. Có cái quái gì mà nhặng xị lên. Người ta đơn giản là kể 1 câu truyện, Người ta ko cần bạn cho lời khuyên, ko cần bạn rườm lời sao bạn phải chõ mồm vào. Nếu bạn lo rằng đọc xong bài này thành les hết ráo thì e rằng đó là Lo bò trắng răng. Yêu 1 người ko phải đơn giản bảo tôi thích yêu người ta mà đã thực sự là có cảm giác yêu. Tôi ko điên đến mức nghĩ ai vào đọc bài này cũng vẩn vơ nghĩ "Hay mình cũng thử yêu người đồng giới" để mà lo. Xin lỗi, tôi ko bị thừa hơi.
    To Ngu_thi_chet@ : Anh MX dùng nick này nhưng chủ nick là em Giang@ nên có'''' giới tính nữ.
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 27/08/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chả trắng răng thì cũng có "anh" dùng nick có icon cho nữ giới. hì hì
    Thật kinh khủng!
    Bà con ạ! Thật kinh khủng!
    Sau bao nhiêu cuộc tình với các anh giai, Cún mới nhận ra mình bị LES.
    Mod ơi! Tớ có nên làm topic mới "của riêng tớ" để nới về chuyện tình LES của tớ không? Tớ sợ viết tiếp ở đây lại bị chê là vô duyên làm phiền...
  4. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí,nhí nhảnh,tức cười
  5. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cún nói đúng.
    - nếu quả thực nhiều người quan tâm đến Les thì có thêm 1 topic nữa về Les cũng hoàn toàn hợp lý.
    - nếu bạn kia viết truyện dài và đầy hư cấu như vậy, có nên xem lại ko? có quá xem thường dân Les ko?
    - các bạn nào thích tìm đọc những truyện ngắn hay về Les , có thể vào đây đọc www.bangaivn.net , truyện viết rất thực và cảm động. Chúc các bạn nào là Les sớm có cuộc sống hạnh phúc !
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có một ai đó đang đi qua đây
    buông tiếng thở dài cùng mùa đông lạnh giá
  7. sh1402

    sh1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    o ben do, co lanh ko Cek?
    Cek co mang du cac khan va ao lanh ko?
    Cek hay om lam, lai cu o mot minh, co biet rang ben do xu ng, om dau chang ai lo lang dau - chang ai mua do an hay nay chao dau, hieu ko?
    Cek ah, cuoc song moi the nao? da thich nghi chua? sao lau lau lam roi Cek ko vao day nua?
    ngay nay 14 cung va day, doc va nho Cek day...
    nho va.. thay ghet Cek nh lam..
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    có điều gì đau nhói ở tim
    khi nghĩ về một ai đó
    tôi cũng không ngĩ
    có điều gì đó đã in sâu trong trái tim tôi như thế này,
    một ngày đi qua, tương lai phía trước
    và hình bóng ai đó ở đâu đây, với nụ cười hiền lành và hàm răng hỏ xinh có hai lúm đồng tiền bên khoé miệng
    .....ở một nơi nào đó..em có biết...em có ngĩ..em có đáng đưọc hưởng những cảm xúc này không chứ...????
    vẫn biết chúa sẽ không bao giwờ phán xét....
    ..vẫn biết rằng giwò đây êm không đáng đưọc hưởng những cảm xúc đó nữa..tôi ghét em đã rời xa tôi, đã bỏ tay tôi ra...
    ...............và có điều gì đó thật buồn khi trên sàn diễn hôm nay không phải là em...vẫn nhớ ánh mắt em nhìn tôi như ngầm hỏi..''em có xinh không"......nhưng hôm nay là người khác...và tôi chợt buồn chợt ghét vì em không đáng được như thế....
    .................xin lỗi một người vì hôm nay tôi không nhớ mà lại nhớ cô ấy thật nhiều....(cảm xúc đôi lúc không kiểm soát được, nhất là những kí ức đẹp đẽ đã qua..xin lỗi em nhé: honey)
  9. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tới mọi người:
    - Các bạn nếu không thích topic thì đừng nên đọc, nếu đọc thấy chướng thì cũng nên kìm chế đừng nói lời không đẹp với người khác.
    - Còn nếu nhất định phải nói thì xin hãy tìm hiểu dù chỉ 1 chút trước khi chỉ trích. www.google.com là một trang tìm kiếm hay, bạn có thể tìm được nhiều thông tin về lesbian. Tôi không phải là nhà khoa học chuyên nghiệp nên chỉ xin trích một số thông tin dễ hiểu:
    "being lesbian is not a disease to be ''''''''cured'''''''' or ''''''''fixed''''''''.", "There is nothing wrong with being lesbian",... đơn giản vậy thôi, lesbian không phải là BỆNH!, các anh trai đừng tìm cách khuyên nhủ họ phải "chữa" bằng cách gần gũi với con trai làm gì, fí công. (http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Lesbian_issues?OpenDocument)
    - Tuy nhiên có nhiều cấp độ, xin tạm gọi như vậy, về ***ual orientation này: trường hợp lesbian/gay (homo***ual), bi***ual (đơn giản là thích & quan hệ với cả nam lẫn nữ) và curious - nghĩa là tò mò... Trường hợp cuối rất phổ biến nên các bạn gái không phải lo lắng khi mình thấy thích thích các bạn gái khác. Kể cả những người gay/lesbian cũng không phải lo lắng gì như trên đã nói "nothing wrong with being lesbian".
    - Theo khoa học thì chúng ta xuất phát từ .... loài vượn, Eva và Adam chỉ có trong các sách Kinh Thánh & nếu có bạn đã đọc cũng sẽ có thấy một (số?) đoạn đề cập đến tình cảm đồng giới, nghĩa là chúa Jesus cũng đã nhận diện được tình trạng này. Và theo như tôi đã đọc ở đâu đó, thì hiện tượng đồng giới đã xuất hiện rất sớm ở Rome trong các bài thơ cổ và tranh vẽ. Cũng như bạn nào đó ở trên đã đọc được trong truyện cổ Trung Hoa - điều này tôi cũng đồng ý. Nên không thể nói là "bây giờ" mới có hiện tượng đồng tính, chẳng qua open hơn thôi.
    - Cekpet không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng có tâm hồn nghệ sĩ & hơn hết là tình cảm sâu nặng dành cho N nên đã viết lên một câu truyện đẹp. Hãy tôn trọng tác giả khi họ đã nhận định đây chỉ là một kỉ niệm tặng người quá cố. Ai lại muốn đọc một câu truyện chán ngắt bao giờ, nhất là vấn đề này còn nhạy cảm (cực kì nhạy cảm ở VN) nếu viết trần trụi thì có lẽ còn bị phản đối kịch liệt hơn nhiều.
    - Tôi nghĩ tiêu đề là "that kinh khung khi toi biet minh la LES" có lẽ cũng không sai, vì chị đã nói rõ là "khi tôi biết mình", nghĩa là lúc chị mới phát hiện. Chắc ai cũng bị shock, không lẽ lại reo lên "Aha mình là les!" (?) Chị cũng có nói tới chuyện nghiên cứu triệt để vấn đề này như thế nào, có nghĩa là chị coi chuyện này nghiêm túc chứ không phải trò đùa. Và sau bao nhiêu năm thì tôi không nghĩ chị là les chỉ vì theo fong trào hay vì tò mò....
    - Tôi luôn tin vào tình yêu đẹp, dù ngang trái, cay đắng thế nào thì cũng có những phút giây đẹp. Hơn nữa, tôi cũng thích văn học lắm và nhận thấy rằng không có cảm xúc thật hoặc ít ra là dựa trên một yếu tố thật thì rất khó viết.
    Tới Cekpet:
    Lúc đầu đọc em thấy liên tưởng tới một câu truyện tình (hư cấu) giữa 2 người nam tên là Beijing story (or Beijing love story), đây cũng là một câu truyện tình đẹp, cảm động. Nhân vật chính thứ 2 cũng ra đi ở cuối truyện (trong một forum fanfiction, có 1 bạn dịch). Lúc đó em không nghĩ là câu chuyện của chị lại éo le như vậy, lúc đó em đã vui và mừng cho 2 chị. Còn định hỏi xin ảnh của 3 người nữa vì em thấy tò mò về vẻ đẹp của 3 người: chị , N và Diễm - chắc ai cũng muốn xem mặt 3 người đẹp thế nào . Ai dè... thật éo le quá......
    Tóm lại, em chúc chị có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên với những công việc ý nghĩa mà chị đang làm.
    P/S: mong các bạn đừng trách vì mình viết hơi dài, đọc hết 45 trang mà nên cũng thấy muốn nói nhiều điều
    Được zz0zz sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 12/12/2005
    Được zz0zz sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/12/2005
  10. sh1402

    sh1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cek van vay - cu thich doc thoai mot minh..
    va coi day la noi type nhung giong nhat ky buon...
    chang quan tam den nhung ng khac
    mac thien ha khen che tot xau..
    cek oi.. nhieu luc cam nhu hieu dc cek, nhung doi luc lai suc nhan that: minh chang hieu cek j ca...

Chia sẻ trang này