1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vâng mẹ ơi!!!.xa vòng tay mẹ con sẽ thấ hụt hãng lắm..nhung con đã quyết rồi..cô ấy đang đợi con mẹ ạ..nhất định cô ấy đang đợi con......
    Mọi thứ tôi đã chuần bị hết rồi..Hộ chiếu có rồi, visa đã nhờ một ngưòi bạn làm rồi..bây giờ chỉ lo khoản kinh tế..Tôi và Diễm đâ thức trắng một đêm để bàn bạc với nhau.....Bây giờ bán cái BMW đi thì cũng được khoảng hơn hai năm học thoải mái...cộng với tiền tích luỹ được của mấy năm đi làm nũa thì cũng không cần đến sự trợ giúp của Bố, mẹ...nuớc Pháp thì đã từng sống ở dấy 10 năm rồi nên cũng không lạ....bây giờ chỉ lo động viên tinh thần cho mẹ trở lại thăng bằng thôi....Bố ở xa chua biết tin,,sau này hẵng báo.....
    2năm cố hoàn thành xong cái BM rồi xin việc làm luôn....hành trang mang theo làm cho mình có thể đứng vững và dám làm hơn hết thảy đó là sự tự tin và hình ảnh của cô áy luôn ngự trị ở trong tim........
  2. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    XA Việt nam..Xa Diễm ngưòi con gái đẹp tuyệt vời và cao thưọng, tôi đã kể cho Diễm nghe về cô ấy vachình Diêmlã người động viên tôi đi tìm cô ấy..."Chị chỉ cố một cuộc đời, và chị không thể làm lại...chị hãy đi tìm cô ấy đi ..." thời gian qua em thật hạnh phúc và may mắn vì được sống cạnh chị và được chị thuơng yêu,,nhưng em biết không bao giờ em có thể thay thế hình ảnh của cô ấy trong trái tim chị....Diễm đã ôm tôi và khóc rất lâu...
    Tôi biết mình là người may mắn, vì đã có hai ngưòi con gái xinh đẹp, lại yêu tôi hết lòng...nhưng tôi đành phải để một người bị tổn thương mà không thể làm gì khác được....
    Khi Tôi kinh hoàng nhận ra mình là LES và không thể nào thoát ra khỏi nó..thì tôi cũng cảm ơn ông trời là đã cho tôi gặp Diễm và cô ấy..
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    XA Việt nam..Xa Diễm ngưòi con gái đẹp tuyệt vời và cao thưọng, tôi đã kể cho Diễm nghe về cô ấy vachình Diêmlã người động viên tôi đi tìm cô ấy..."Chị chỉ cố một cuộc đời, và chị không thể làm lại...chị hãy đi tìm cô ấy đi ..." thời gian qua em thật hạnh phúc và may mắn vì được sống cạnh chị và được chị thuơng yêu,,nhưng em biết không bao giờ em có thể thay thế hình ảnh của cô ấy trong trái tim chị....Diễm đã ôm tôi và khóc rất lâu...
    Tôi biết mình là người may mắn, vì đã có hai ngưòi con gái xinh đẹp, lại yêu tôi hết lòng...nhưng tôi đành phải để một người bị tổn thương mà không thể làm gì khác được....
    Khi Tôi kinh hoàng nhận ra mình là LES và không thể nào thoát ra khỏi nó..thì tôi cũng cảm ơn ông trời là đã cho tôi gặp Diễm và cô ấy..
  4. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thật cam đảm khi dám đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình nhưng bạn rời VN, rời xa gia đình như vậy có quá tàn nhẫn ko....khi mùh ở đây có những đấng sinh thành vo cùng yêu thuơng bạn....Họ phải nên vui hay buồn khi bạn hạnh phúc như thế đây.....???
    Ở đây tôi thấy tình yêu của hai bạn thật đẹp...như một câu chuyện cổ tích...nhưng dù gì tình cảm gia đình vẫn lớn hơn....!Chúc bạn luôn vui vẻ và hanh phúc....
  5. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người thật cam đảm khi dám đấu tranh đến cùng cho tình yêu của mình nhưng bạn rời VN, rời xa gia đình như vậy có quá tàn nhẫn ko....khi mùh ở đây có những đấng sinh thành vo cùng yêu thuơng bạn....Họ phải nên vui hay buồn khi bạn hạnh phúc như thế đây.....???
    Ở đây tôi thấy tình yêu của hai bạn thật đẹp...như một câu chuyện cổ tích...nhưng dù gì tình cảm gia đình vẫn lớn hơn....!Chúc bạn luôn vui vẻ và hanh phúc....
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa là đi rồi..tâm trạng cứ làm sao ấy..chẳng hiểu nữa..Mẹ đi ra đi vào chẳng nói chẳng rằng...hôm qua nhờ người đến coi xe..cũng thấy buồn buồn...nó gắn bó với mình mấy năm đi làm, giờ cũng phải bán nó đi tiếc lắm, nó là quà sinh nhật của Bố lúc mình 25 tuổi....hôm đấy Bố vui biết bao nhiêu..Bố, MẸ mình lo cho mình như vậy,giwờ mình ra đi như thế này chả biết đúng hay sai..mấy hôm rồi không ngủ được..cứ nghĩ xa Mẹ lại thấy buồn..đứa con lâu nay Bố, Mẹ vẫn tự hào...và bao nhiêu bạn của Bố đánh tiếng muốn xin về làm con dâu..giwờ nó lại ra đi chỉ vì một cô gái.......Buồn quá đi mất..nhìn lại mình trong gương đôi mắt to kia là thừa hưởng của Bố..còn cái mũi cao này đích thị là của mẹ.....giờ chẳng làm gì được cho Bố, Mẹ lại đòi đi...chẳng biết làm gì đây nữa...Mấy ngày ở Hà nội chẳng đi đâu cả..online gặp Diễm cũng chẳng biết nói gì..không biết đây có phải là quyết định đúng không nữa...thấy khó thở và ngột ngạt quá....
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa là đi rồi..tâm trạng cứ làm sao ấy..chẳng hiểu nữa..Mẹ đi ra đi vào chẳng nói chẳng rằng...hôm qua nhờ người đến coi xe..cũng thấy buồn buồn...nó gắn bó với mình mấy năm đi làm, giờ cũng phải bán nó đi tiếc lắm, nó là quà sinh nhật của Bố lúc mình 25 tuổi....hôm đấy Bố vui biết bao nhiêu..Bố, MẸ mình lo cho mình như vậy,giwờ mình ra đi như thế này chả biết đúng hay sai..mấy hôm rồi không ngủ được..cứ nghĩ xa Mẹ lại thấy buồn..đứa con lâu nay Bố, Mẹ vẫn tự hào...và bao nhiêu bạn của Bố đánh tiếng muốn xin về làm con dâu..giwờ nó lại ra đi chỉ vì một cô gái.......Buồn quá đi mất..nhìn lại mình trong gương đôi mắt to kia là thừa hưởng của Bố..còn cái mũi cao này đích thị là của mẹ.....giờ chẳng làm gì được cho Bố, Mẹ lại đòi đi...chẳng biết làm gì đây nữa...Mấy ngày ở Hà nội chẳng đi đâu cả..online gặp Diễm cũng chẳng biết nói gì..không biết đây có phải là quyết định đúng không nữa...thấy khó thở và ngột ngạt quá....
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi dạo quanh Bờ hồ và mấy con phố quen một chút..ngày mai có người đến lấy xe đi rồi..(ừ Thôi bán cho người quen nhỡ sau này có về gặp lại nó cũng đỡ nhớ) mai muốn đi đâu chắc phải đi taxi..nếu ở trong kia chắc đi xe của Diẽm thì cũng vui rồi..lúc trưa Mẹ vào phòng bảo..hay thôi con không cần phải bán xe đâu..Mẹ cho..con cầm thẻ tín dụng của mẹ mà đii...chao ôi:...lúc đó chỉ biết ôm vai mẹ khóc oà,khóc tấm tức như chưa bao giwò đưọc khóc..mMẹ Ơi..con là một đứa con bất hiếu có phải không>??con có lỗi nhiều lắm với mẹ có phải không?? con không giúp gì được cho mẹ..không cho Mẹ ẵm bồng những đứa cháu xinh xắn lại còn mặt mũi nào mà cầm thẻ tín dụng của Mẹ mà đi..............Mẹ ơi!!! đời này kiếp này con có lỗi với mẹ..con có lỗi với mẹ..Mẹ ơi..khi con gặp cô ấy con mới nhận ra mình là LES..thì con con không thể thay đổi được nữa rồi...Mẹ ơi....., 2 mẹ con ôm nhau khóc ròng..cho sự đời trái ngang...con bé mà Bố, mẹ yêu thưong đùm bọc cho nó sống trong nhung lụa từ bé..giờ bỏ Bố mẹ mà ra đi chỉ vì một cô gái...ở tận phưong trời xa mà Bố mẹ nó đã từ bỏ mong về Việt nam để tận hưởng cái ấm cúng nơi quê nhà..thì nó lại đi..giwờ cũng không hiểu tâm trạng mình như thế nào nưa..chết qoách đi có lẽ đỡ thấy dằng xé hơn.......nhưng không thể được..ở nơi ấy cô ấy đang đợi mình..mình đau laòng một chút nhưng cô ấy đã dâu lòng và chờ đợi mình mấy năm nay rồi...mình đau lòng một chút chứ cô ấy mấy năm nay cô độc một mình rồi..mình phải đi vì cô ấy đang đợi..mình phải đi vì nơi ấy có cô ấy...mình phải đi vì nhất định cô ấy đang chờ vòng tay của mình.."vòng tay của người yêu bao giờ cũng đủ dài để cột chặt lấy nhau"..............
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi dạo quanh Bờ hồ và mấy con phố quen một chút..ngày mai có người đến lấy xe đi rồi..(ừ Thôi bán cho người quen nhỡ sau này có về gặp lại nó cũng đỡ nhớ) mai muốn đi đâu chắc phải đi taxi..nếu ở trong kia chắc đi xe của Diẽm thì cũng vui rồi..lúc trưa Mẹ vào phòng bảo..hay thôi con không cần phải bán xe đâu..Mẹ cho..con cầm thẻ tín dụng của mẹ mà đii...chao ôi:...lúc đó chỉ biết ôm vai mẹ khóc oà,khóc tấm tức như chưa bao giwò đưọc khóc..mMẹ Ơi..con là một đứa con bất hiếu có phải không>??con có lỗi nhiều lắm với mẹ có phải không?? con không giúp gì được cho mẹ..không cho Mẹ ẵm bồng những đứa cháu xinh xắn lại còn mặt mũi nào mà cầm thẻ tín dụng của Mẹ mà đi..............Mẹ ơi!!! đời này kiếp này con có lỗi với mẹ..con có lỗi với mẹ..Mẹ ơi..khi con gặp cô ấy con mới nhận ra mình là LES..thì con con không thể thay đổi được nữa rồi...Mẹ ơi....., 2 mẹ con ôm nhau khóc ròng..cho sự đời trái ngang...con bé mà Bố, mẹ yêu thưong đùm bọc cho nó sống trong nhung lụa từ bé..giờ bỏ Bố mẹ mà ra đi chỉ vì một cô gái...ở tận phưong trời xa mà Bố mẹ nó đã từ bỏ mong về Việt nam để tận hưởng cái ấm cúng nơi quê nhà..thì nó lại đi..giwờ cũng không hiểu tâm trạng mình như thế nào nưa..chết qoách đi có lẽ đỡ thấy dằng xé hơn.......nhưng không thể được..ở nơi ấy cô ấy đang đợi mình..mình đau laòng một chút nhưng cô ấy đã dâu lòng và chờ đợi mình mấy năm nay rồi...mình đau lòng một chút chứ cô ấy mấy năm nay cô độc một mình rồi..mình phải đi vì cô ấy đang đợi..mình phải đi vì nơi ấy có cô ấy...mình phải đi vì nhất định cô ấy đang chờ vòng tay của mình.."vòng tay của người yêu bao giờ cũng đủ dài để cột chặt lấy nhau"..............
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ra nước ngoài mọi cái sẽ thay đổi, duy chỉ có web site này vẫn còn đó, nếu bạn thấy buồn thì có thể vào tâm sự với mọi người. Khi đứng trước một quyết định lớn, người ta luôn cảm thấy khổ sở vì sức nặng của nó, không biết mình có làm đúng hay không. Nhưng một khi bạn chấp nhận được nó rồi, bạn sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn. Mong bạn gặp thật nhiều may mắn.

Chia sẻ trang này