1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    There is so much love.....
  2. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    There is so much love!
  3. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mãi mãi và sau nữa
    khi hóa thành đất đai
    nằm sâu trong lòng đất
    nỗi nhớ lại đâm chồi
    em đừng có hỏi, nếu khi tất cả chúng ta đều lên thiên đường thì tôi sẽ chọn ai
    tôi không biết, nhưng hiện tại bây giờ......tôi biết....tôi rất yêu em và trái tim này đang thuộc về em.............

  4. one_life_only

    one_life_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có lí do j phải chỉ trích tác giả câu chuyện là chị có nói thật hay ko. Đơn giản tôi nghĩ thật hay ko thì trên đời này cũng sẽ có những trường hợp tương tự. Nếu các bạn coi đây như một cuốn tiểu thuyết, một bài văn, một câu truyện thì tại sao phải phàn nàn khi mình được thưởng thức một câu chuyện hay như thế? Ko phải ai cũng ngây thơ mà ko nhận ra mấy cái vô lý của câu chuyện. Khác nhau chỉ ở chỗ cách nhìn nhận vấn đề khác nhau của mỗi người. Còn về vấn đề câu chuyện (hay truyện) có ảnh hưởng tới giới trẻ thì tôi ko tán thành lắm. Tôi ko phủ nhận rằng có những người bình thường nhưng lại đua đòi bắt trước, hoặc muốn thử nghiệm. Nhưng những người đấy họ vẫn có thể nảy sinh tình cảm, và rung động trước người khác giới. Còn nhưng ai thuộc bản chất rồi thì họ ko thể như người thường được. Dù có nhốt họ với người khác giới thì họ cũng se ko nảy sinh tình cảm được. Vì vậy chúng ta nên tôn trọng họ. Đừng bắt họ phải sống như chúng ta. Hãy để họ sống với con người họ. Tạo hoá thiên nhiên sinh ra đâu chỉ có phần xác. Nếu chúng ta chỉ có mỗi xác thôi thì chắc chắn sẽ ko có xã hội cộng đồng. Phần hồn cũng quan trọng, và nó cũng rất phong phú. Những người như tác giả đây, hay như nhân vật trong câu chuyện cũng chỉ là một trong những sự phong phú của tại hoá, của cuộc đời mà thôi. Tôi nghĩ rằng sự ảnh hưởng hay nguy cơ là do sự tuyên truyền, sự giáo dục. Nếu ta biết tuyên truyền, biết chỉ cho mọi người thấy và nhìn nhận được sự việc thì sẽ ko có j đáng ngại cả. Càng dấu diếm, càng trốn tránh thì càng có hậu quả xấu. Tôi chỉ xin đưa ví dụ sau: giáo dục giới tính, mọi người có đồng tình rằng nên có sự chỉ bảo, dậy dỗ công khai về việc này ko? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm hiểu và cố gắng hiểu cuộc sống của những con người này. Hãy tìm hiểu xem họ nghĩ j, cảm nhận j. Hiểu biết nhiều cũng tốt mà. Nếu như chúng ta được nghe từ chính những người đấy thì chúng ta may mắn đấy chứ.
    Gửi tác giả: chị có lưu lại những j chị viết ko? EM nghĩ chị nên giữ lại, vì nó sẽ có ích cho sau này đấy.
    Tôi cũng chỉ như mọi người, nói lên những suy nghĩ của mình thôi. Mong mọi người thông cảm.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thật hay, mới chỉ pick 3 trang để đọc, không biết bao giờ thì đọc hết được.
    Mình suýt khóc khi đọc về đoạn sự yêu thương và chấp nhận của mẹ bạn khi đồng ý cho bạn ra đi ở trang 30, và ... nhưng tình cảm bạn dành cho cô ấy và em....
    Cuộc đời cay đắng nhất là mình không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người mình luôn yêu quý, trong khi họ luôn yêu thương, hy sinh vô hạn cho mình. Đó là điều cay đắng nhất, đau đớn nhất, gặm nhấm tâm hồn mình nhất. Điều duy nhất có thể bù đắp cho họ là mình hãy làm sao sống thật tốt, thật vui để họ được an ủi rằng sự yêu thương họ dành cho ta không vô ích. Tự tin vào mình, vào cuộc sống của mình như một lời cảm ơn những tình cảm mà họ dành cho ta.
    Tuy nhiên, một đôi khi nghĩ rằng mình không thể đem lại cho họ niềm vui như họ mong muốn làm mình đau đớn.............. Bởi mình cảm thấy nỗi đau của họ............ một sự bất lực, tuyệt đối bất lực...........
  6. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay em mới đc đọc Topic này,đọc 1 lượt từ 4h sáng đến tận 7h sáng.Nhiều cảm xúc lẫn lộn,chỉ biết nói 1 câu ngưỡng mộ: "Như thế này mới gọi là yêu" .Sống ở đời có dc 1 tình yêu như vậy,chết cũng ko đáng tiếc.
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 tình yêu thực sự xuất phát từ 2 con người đồng giới, em chưa bao h gặp những trường hợp như thế này nhưng có nghe nói, và lúc đó em có cmả giác ghê sợ họ nhưng khi nghe từ chính người trong cuộc kể em thấy tình yêu đó cũng đáng để trân trọng đấy chứ. Dù thế nào cũng là tình yêu, em cũng đnag tìm kiếm 1 tình yêu( tất nhiên là từ 1 người khác giới) vì vậy mà em đọc 2pic này ko còn cảm giác như câu chuyện của 2 người con gái nữa.
    Nhưng chị ơi tuy bây h quyền bình đẳng cá nhân được đề cao nhưng sự thật vẫn là sự thật có lẽ nên sống với thế giới hiện tại
  8. nhojp

    nhojp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới có thời gian đọc đến Trang 9 các tâm sự của chị (lúc chi mới tìm được cô ấy ở Paris), thật mừng vì 2 người đang hạnh phúc. Không biết sau này thế nào nhưng em vẫn mong chị hạnh phúc. Em sẽ đọc tiếp những gì chị tâm sự bởi như thế em sẽ hiểu thêm về những người Les. Em chưa bao giờ có thành kiến với Les và Gay bởi thực sự họ cũng đâu muốn như vậy, chỉ tại cuộc đời bắt họ phải vậy mà thôi.
    Con người có một mục tiêu theo đuổi suốt cuộc đời đấy là "Đi tìm hạnh phúc của riêng mình". CHị đang có rồi, chị đừng từ bỏ hạnh phúc đó. Sẽ luôn luôn có người bạn ủng hộ chị hết mình!!!Cố lên nhá bà chị...
  9. lengochuyen

    lengochuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ALO
    CHAO BAN
    MÌNH ĐỌC HẾT NHỮNG BÀI VIẾT CỦA BẠN THẤY BẠN LÀ MỘT NGƯỜI RẤT DŨNG CẢM. MÌNH MUỐN ĐƯỢC GẶP BẠN VÀ CHÁT TRỰC TIẾP TRÊN YAHOO CÓ ĐƯỢC KO?
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy em gầy đi mà tôi đau lòng. đừng lo cho tôi nhiều như thế..đôi lúc tôi thấy mắc nợ em nhiều quá.
    tôi biết tình yêu của tôi dành cho em chưa đưọc trọn vẹn như tình yêu cháy bỏng tôi đã dành cho cô ấy.đôi lúc tôi biết tôi đã làm cho em đau lòng, ...nhưng tôi thương em vô cùng, tôi nghĩ tôi sẽ nắm tay em để đi suốt cuộc đời này và tôi hứa sẽ không bỏ tay em ra.....
    nhưng đôi lúc lòng tôi như chùng lại và đau nhói ở tim khi nghĩ về một cái gì đó xa xôi đã chìm vào quá khứ...
    em ơi!! sao yêu tôi nhiều như vậy tôi thấy mình mắc lỗi với em...đừng khóc nữa nhé, tôi sẽ ôm em trong vòng tay yêu thương của mình, sẽ cố gắng dành cho em những gì tốt đẹp nhất...
    cô ấy đã đi rồi, tôi sẽ dấu cô ấy nơi bên phải của trái tim mình và tránh ấn vào đó làm nó sẽ nhói đau...
    tôi sẽ cố gắng để chúng ta có một ngôi nhà đẹp có bể bơi và hồ cá cho em...
    tôi đang cố gắng và tôi tin là tôi sẽ thực hiện được, có lẽ cô ấy sẽ ủng hộ cho tôi và cho em.....có đôi phút xao lòng giữa những người quyến rũ, nhưng tôi biết mình đã có một nơi chốn để đi về và để yêu thương................
    .

Chia sẻ trang này