1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

that kinh khung khi toi biet minh la LES

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cekpet_art, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ra nước ngoài mọi cái sẽ thay đổi, duy chỉ có web site này vẫn còn đó, nếu bạn thấy buồn thì có thể vào tâm sự với mọi người. Khi đứng trước một quyết định lớn, người ta luôn cảm thấy khổ sở vì sức nặng của nó, không biết mình có làm đúng hay không. Nhưng một khi bạn chấp nhận được nó rồi, bạn sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn. Mong bạn gặp thật nhiều may mắn.
  2. alone71

    alone71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu đọc quả thật thú vị, càng đọc bài của bạn cứ liên tưởng đến phim HK .Đúng như một kịch bản được sắp đặt sẵn..Và câu truyện sẽ diễn biến là tự nhận lại bản thân, không thể vì điều đó mà bỏ đi tất cả, vì dù sao bạn cũng là một người phụ nữ...
    Cho dù ở đất nước dễ chấp nhận chuyện đồng tính đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả hoản hảo
    Tôi nói theo quan điểm của tôi thôi.Có gì không phải mong bạn bỏ qua
    Dù sao,nếu là một câu chuyện thật cũng chúc bạn lựa chọn đúng
    G''luck
  3. alone71

    alone71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu đọc quả thật thú vị, càng đọc bài của bạn cứ liên tưởng đến phim HK .Đúng như một kịch bản được sắp đặt sẵn..Và câu truyện sẽ diễn biến là tự nhận lại bản thân, không thể vì điều đó mà bỏ đi tất cả, vì dù sao bạn cũng là một người phụ nữ...
    Cho dù ở đất nước dễ chấp nhận chuyện đồng tính đi chăng nữa thì cũng chẳng có kết quả hoản hảo
    Tôi nói theo quan điểm của tôi thôi.Có gì không phải mong bạn bỏ qua
    Dù sao,nếu là một câu chuyện thật cũng chúc bạn lựa chọn đúng
    G''luck
  4. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc đúng là như phim HK ý,lâm li ghê.Chị cekpet_art sao ơi,sao chị ko lấy tiền bán xe mà đi làm phẫu thuật giới tính đi để cả 2 đỡ khổ?Đằng nào chị cũng đã chấp nhận bỏ gia đình,bố mẹ,bỏ cuộc sống con gái của chị rồi thì sao ko làm thế?Nếu như chị muốn sống cùng cô đấy thì chắc phải sống bên kia rồi,về VN chắc còn lâu lắm lắm mới dc chấp nhận những trường hợp như thế,mà chắc cũng chẳng sống dc cả đời đâu.Chị suy nghĩ cẩn thận nhé.Good luck!!!
  5. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc đúng là như phim HK ý,lâm li ghê.Chị cekpet_art sao ơi,sao chị ko lấy tiền bán xe mà đi làm phẫu thuật giới tính đi để cả 2 đỡ khổ?Đằng nào chị cũng đã chấp nhận bỏ gia đình,bố mẹ,bỏ cuộc sống con gái của chị rồi thì sao ko làm thế?Nếu như chị muốn sống cùng cô đấy thì chắc phải sống bên kia rồi,về VN chắc còn lâu lắm lắm mới dc chấp nhận những trường hợp như thế,mà chắc cũng chẳng sống dc cả đời đâu.Chị suy nghĩ cẩn thận nhé.Good luck!!!
  6. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 này là bay rồi..chợt nhớ sài gòn ghe,và nhớ Diễm nũa..không biết khimình đi rồi thì Diễm sẻa sao đây???sang năm cô ấy mới quay lại Mỹ..như vậy những thang ngày con lại ở Việt nam không biết Diễm sẽ sống ra sao đây khi không có mình??coi Diễm mạnh mẽ như vậy nhưng lại cực kỳ yếu đuối trong chuyện tình cảm..làm nũng hoài...bây giwò cũng thật là mâu thuẫn,nhớ Diễm thật nhiều và nhớ cô ấy cũng nhiều.....
    lại online.thấy mọi người động viên lại cảm thấy mình có thêm niềm an ủi....
    Ừ!!!!có người hỏi:tai saomình không đi phẫu thuật giới tính.??như thế đễàng hơn cho cả hai...nhưng mình không thể làm điều đó bởi vimình biết mình là LES chứ không phải là......cơ thể mình vẫn là cơ thể thiếu nữ...đẹp và tròn đầy (nhưmọi người nói là rất khả ái)..chỉ có trái timmình là đập sai nhịp..minhbiết đấy là tội lỗi..phản lại ý chúa.nhưng mình không thể làm khác đuuwọc vì mình rất yêu cô ấy ..rất yêu......
  7. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 này là bay rồi..chợt nhớ sài gòn ghe,và nhớ Diễm nũa..không biết khimình đi rồi thì Diễm sẻa sao đây???sang năm cô ấy mới quay lại Mỹ..như vậy những thang ngày con lại ở Việt nam không biết Diễm sẽ sống ra sao đây khi không có mình??coi Diễm mạnh mẽ như vậy nhưng lại cực kỳ yếu đuối trong chuyện tình cảm..làm nũng hoài...bây giwò cũng thật là mâu thuẫn,nhớ Diễm thật nhiều và nhớ cô ấy cũng nhiều.....
    lại online.thấy mọi người động viên lại cảm thấy mình có thêm niềm an ủi....
    Ừ!!!!có người hỏi:tai saomình không đi phẫu thuật giới tính.??như thế đễàng hơn cho cả hai...nhưng mình không thể làm điều đó bởi vimình biết mình là LES chứ không phải là......cơ thể mình vẫn là cơ thể thiếu nữ...đẹp và tròn đầy (nhưmọi người nói là rất khả ái)..chỉ có trái timmình là đập sai nhịp..minhbiết đấy là tội lỗi..phản lại ý chúa.nhưng mình không thể làm khác đuuwọc vì mình rất yêu cô ấy ..rất yêu......
  8. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chính thức gia xe và giấy tờ cho người ta.anh ấy kiểm tra xe thấy con thú nhồi bông..anh ấy bảo em giwú nó hay để tặng lại cho anh??Mình ôm con thú vào lòng...đã 2 năm 9 tháng 31 ngày tao và mày không có hơi ấm của cô ấy..mày cũng nhớ cô ấy có phải không?mày cũng nhớ côấy như tao có phải không>?có lẽ cô ấy cũng nhớ chúng ta lắm..cô ấy đang đợi chúng ta đấy..Ôm nó lên nhà lại chợt nghĩ..đợt này đi chẳng mua sắm gì nhiều..môimột cái vali cái laptop. và mày thôi..mẹ bảo sang đó thiếu gì thì conmua..mang gì nhiều cho nặng.."con chẳng mang gì nhiều mà đã thấy nặng trĩu sự yêu thương của Mẹ.."..
    rồi tự hỏi..sang đó cô ấy sẽ đón mình như thế nào nhỉ??mình sẽ nói với cô ấy thế nào đây??rằng: chị và nó(con thú nhồi bông)nhớ em nhiều lắm.....hay thê nào nhỉ??...........
    Còn cô ấy...??lại cười nhưng mắt ngấn nước,lại thấy được cái lúmđồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng, và hàm răng nhỏ xinh..và cô ấy sẽ chạy ùa đến..với vòng tay yêu thưong ôm chặt lấy tôi..."bây giwờ chị có thể hôn em được rồi..ở đây không có ai đâu..""'''''' tự nhiên thấy vui vui....
  9. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chính thức gia xe và giấy tờ cho người ta.anh ấy kiểm tra xe thấy con thú nhồi bông..anh ấy bảo em giwú nó hay để tặng lại cho anh??Mình ôm con thú vào lòng...đã 2 năm 9 tháng 31 ngày tao và mày không có hơi ấm của cô ấy..mày cũng nhớ cô ấy có phải không?mày cũng nhớ côấy như tao có phải không>?có lẽ cô ấy cũng nhớ chúng ta lắm..cô ấy đang đợi chúng ta đấy..Ôm nó lên nhà lại chợt nghĩ..đợt này đi chẳng mua sắm gì nhiều..môimột cái vali cái laptop. và mày thôi..mẹ bảo sang đó thiếu gì thì conmua..mang gì nhiều cho nặng.."con chẳng mang gì nhiều mà đã thấy nặng trĩu sự yêu thương của Mẹ.."..
    rồi tự hỏi..sang đó cô ấy sẽ đón mình như thế nào nhỉ??mình sẽ nói với cô ấy thế nào đây??rằng: chị và nó(con thú nhồi bông)nhớ em nhiều lắm.....hay thê nào nhỉ??...........
    Còn cô ấy...??lại cười nhưng mắt ngấn nước,lại thấy được cái lúmđồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng, và hàm răng nhỏ xinh..và cô ấy sẽ chạy ùa đến..với vòng tay yêu thưong ôm chặt lấy tôi..."bây giwờ chị có thể hôn em được rồi..ở đây không có ai đâu..""'''''' tự nhiên thấy vui vui....
  10. cekpet_art

    cekpet_art Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    À có lẽ mang sang cho cô ấymột ít sách đã dịch sang tiếng việt..kể cho cô ấy nghe bây giờ Việt nam dang tổ chức thi hoa hậu..nếu cô ấy ở nhà chắc đã bắt cô ấy đi đăng ký rồi..vui thật một hoa hậu xinh đẹp....và cô ấy sẽ cười cúi xuống kéo vào mũi tôi bảo vậy sao chị không đăng ký đi...chúng tôi sẽ rất vui và hanhphúc giữa thủ đô pari hoa lệ..sẽ đi mua sắm thật nhiều..và tay trong tay đi hết từng con phố.....

Chia sẻ trang này