Thật ko thể chịu nổi! Bức xúc quá mà chẳng biết làm thế nào nên viết vài dòng tâm sự với các bác Chuyện là em dùng sfone ạ, mà khổ nỗi cái coloring của em lại là con bé nhà em nó hát, nghe cũng dễ thương. Chính vì thế mà em suốt ngày bị nháy máy Mà nháy 1,2 lần thì không sao, em cũng chẳng trách j cả vì em biết dùng sfone thì phải chịu! Nhưng đằng này bọn nó cứ nhè lúc đang ngủ trưa, đang đêm hôm khuya khoắt, thậm chí là lúc tờ mờ sáng mà nháy! Bực mình không chịu nổi Các bác cứ tưởng tượng, đang ngủ say ngon giấc mà bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, 1 lần đã lắm lắm rồi, đằng này là mấy lần liền! Trời thì lạnh, mò ra được khỏi cái chăn mà tắt điện thoại hic... Khổ nỗi em toàn để báo thức bằng điện thoại, tắt đi thì sợ hôm sau ko dậy được. Hôm nào tỉnh táo còn mò mẫm cài chế độ ngăn cuộc gọi đến, Nhưng hôm sau mà không cài lại thì lại lỡ việc của mình. Phiền phức lắm! Em cũng lịch sự gọi lại, định mắng cho vài câu mà bọn nó hèn quá, có dám nghe đâu! Nhắn tin mắng mỏ thì nó nhắn lại nghe trơ ko chịu nổi! Đến là điên mất! Chẳng biết đến khi nào các bác sfone mới có dịch vụ ignore số điện thoại cho anh em đỡ khổ hic