Thật là củ chuối... Thật là tức chết đi được. Yahoo thi ko làm sao vào được, lúc sáng còn online, giờ thì đến mail cũng ko check được. Thế là cũng ko thể gửi được thư xin việc, cũng ko chat hỏi han được ai về cái project khỉ gió với bọn SI. Mà anh trai kia nhắn tin hỏi han mình thì ko sao, đến khi mình nhắn anh có ol ko để em hỏi 1 chút thì thấy lặn tăm luôn. Mà cũng chả ai như mình, thời buổi này ở nhà còn đang hò la đá bóng, mình lại bảo thằng con trai ol nói chuyện với mình thì ai nó chịu được. Hihi thế mà đã nhận được tin bên kia ol rùi kìa, hi.hi., kiểu này lại mắc nợ ông anh rùi đây. Mà ko hiểu sao bên đó có thể ol ở yahoo được vậy ko biết
ờ , cài YM như dở hơi chẳng vào được từ 2 tiếng nay rồi ! ...............pffff......... lại còn đang cầm cốc nước uống chẳng hiểu kiểu gì đổ ngay 1 phát vào bàn phím , không nói được câu gì , chỉ biết im lặng nhìn anh thay bàn phím , lau bàn phím còn mình thì lau chỗ nước đổ ra bàn ............... anh chẳng nói 1 câu nào , chán hẳn , rõ là củ chuối ! cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa , chẳng biết được , rõ ghét . Chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì ở đây nữa !
Mk công nhận cái Y!M siêu củ chuối ấy khiến mình vào blog viết một hồi kiu mọi người thông cảm vì có thể ko ol cái Y!M được. Mk,viết xong thì nó cũng ol luôn. Ròai lại cái máy tính của mình nữa chứ, trời rõ nóng thấy bà cố, khiến Ram rủng, chíp chủng cũng nóng "tóe lửa " luôn, làm cứ tự restart lại máy mấy lần. Đang coi, đang đọc mấy thứ, điên đếch chịu được, tí nữa mình tung chân sút cho con case 1 phát gòy, lại còn tính dội cho phát nước lạnh vào cho mát nữa chứ ... Mk , nhục như cái đục, máy mới chả móc, củ chuối, siêu củ chuối, chuối cả nải ...