1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thật là tuyệt vời .. chả còn gì để nói nữa !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phamhongtrang, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhduongxanhll

    anhduongxanhll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Quộc đời em vo tròn lại và ném vào quộc đời anh
    Nó lăn sau tận đáy quộc đời anh
    lăn sau tới tận cái chết.
    Trời ơi!
    Làm sao có một quộc đời
    Mà ta ném quộc đời mình vào đó
    Mà không suy nghĩ đắn đo
    Răng quộc đời đó là chua đủ.
    Lam Thị Vi Da.
    Được anhduongxanhll sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 23/02/2007
  2. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    mọi ng cho em close topic
    hum nay em đã bình tĩnh nói chuyện mới 2 con ng đấy rồi ạ........ em đã có câu trl mà em cần.......... em thấy thoải mái rồi..... nhưng tim em thì chết nặng......... mất cảm giác rồi a......... khóc hum nay ngày đầu tiên khóc đc nhiều đến thế... khóc xong mắt sưng quá nhưng nhẹ nhõm hẳn đi...........
    em sẽ wên đc........ chuyện tình 3 ngã rẽ... mà em cũng chả biết có thế thật nữa hay ko nhưng đến h em chả quan trọng nữa rồi........... em cám ơn mọi ng đã quan tâm đến em.......... cám ơn mọi ng rất nhiều a
    chúc tất cả mọi ng những điều tốt đẹp nhất
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em như vậy là mừng cho em rồi .sis vào hơi muộn nhưng chỉ cần nhìn em thế này là ok rồi.
  4. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    nọt xàng xuống nia mà em! Em fải vui lên mới đúng...trong cuộc sống này nó có nhân - quả! Ở hiền thì gặp lành thôi! khổ thân em...
  5. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ko biết avatar kia có đúng là em không. Nếu đúng thì có j phải buồn? Em xinh thế cơ mà!. 30 hay mùng 1 thì cũng vậy thôi.
    Chúc em năm mới có nhiều niềm vui mới
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần thoải mái là tốt rồi em gái, đợi qua đợt bận này anh em mình gặp nhau làm vài chén nhé
    Hi hi thôi anh đi ngủ đây, chúc em gái sớm tìm được cái mới
  7. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    đc cái ăn ảnh chứ ngoài đời í ẹ lắm ạ........... nhưng mà xinh mới cả hạnh phúc chả ăn nhập jì cả chị a
    @chi Vn: muộn còn hơn ko ạ.......... em cám ơn chi yêu
    @ anh Ngọc : khủ thân anh tôi......... hứa hẹn với béo nhìu llnầ nắm rồi mà đâu thấy đau
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Giờ đọc topix của em mới hiểu. đọc sớm hơn chút thì bớt được N pm nhỉ
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay mùng 2 nè. Toàn bị bọn bạn chửi là điên chọn Tết để bỏ nhau. Khổ lắm có ai muốn thế đâu, lúc đấy hoàn cảnh xô đẩy thôi. Mang tiếng là người nói chia tay trước nhưng mà lòng có thanh thản được đâu cơ chứ. Thật khó chấp nhận khi mà phải rời xa 1 người mà mình vẫn còn rất yêu thương và đã có quá nhiều gắn bó sâu sắc với mình Cũng may em chưa gặp phải trường hợp đồng chí kia cặp ngay với đứa khác như của chị. Là em chắc em điên mất nhưng mà em tin là ex của em sẽ không làm thế. Giá mà anh ấy hiểu em hơn...
    Chúc chị vui vẻ ha
  10. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay đúng trước Valentine 1 ngày , thực sự thì trục trặc cũng lâu lâu rồi,nhưng đau thật !! buồn nhiều !! Rất hiểu tâm trạng của chị Trang ạ nhưng em ko giận"con kia"mà em giận "thằng đấy" khốn nạn ghê cơ ý !
    Em cũng ức chế nhiều lắm ! Điên lên toàn chửi lung tung , hu hu
    Đời sao mà khốn nạn thế ! MK

Chia sẻ trang này