1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thất lạc 1 tình yêu!!!!! biết tìm cô bé đó ở đâu bây giờ?????nghiêm túc nào!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Thất lạc 1 tình yêu!!!!! biết tìm cô bé đó ở đâu bây giờ?????nghiêm túc nào!!!!!!!!!!!!!!!

    hic hic
    chuyện là thế này các bác a.
    cách đây 5 năm khi mình còn học lớp 12,vào kì thi tốt nghiệp cấp 3 năm đó trường mình được xếp thi cùng với trường Trần Phú và ngay buổi thi đầu tiên mình đã được gặp cô bé đó
    mình và cô bé trùng tên nên được xếp cùng phongvà không hiểu sao ngay từ khi bat gặp nhau luc xếp hàng ở sân trường để chờ đơị buổi thi đầu tiên chúng mình đã nhìn thấy nhau, khi mình và cô bé nhìn nhau lúc đầu mình có cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh ko còn tồn tại,thậm chí lúc đó khoảnh khắc ấy còn làm cho mình như quên đi tất cả các kiến thức đã chuẩn bị để đi thi
    mình đã chủ động nói chuyện với cô bé ngay luc đó và được đáp lại rất nhiệt tình
    vào phòng thi,cả phòng cùng tên nhau nhưng không biết làm thế nào mà giám thị xếp chỗ kiểu jì thì cô bé van cứ ở bên cạnh mình và thế là mình nhắc bài cộng với cả cho cô bé chép bài cả 6 môn thi
    3 ngày thi trôi qua dường như dài vô tận,ngay sau buổi đầu mình đã đến thật sớm vaò buổi thứ 2 để được có 1 chút thời gian trò chuyện với cô bé đó,dường như chúng mình quen nhau thật là nhanh và cũng thân với nhau thạt là nhanh!!!!!
    hết 3 ngày thi,chúng mình hẹn nhau đến ngày có kết quả sẽ đến trường xem và nếu kết quả tốt mình sẽ được mời cô bé đi chơi nữa
    thời gian chờ đợi kết quả sao mà dài thế,mình thấy lâu vì mình muốn lại được gặp cô bé ấy nữa chứ không phải vì kết quả thi thế nào!!
    rồi ngày ấy cũng tới,cả 2 dứa đều đỗ và chỉ có 1 thắc mắc là tai sao bài ca hai đứa giống hệt nhau mà kết quả lại chênh đến 2 điểm
    ko quan trọng,minh quay sang hoi ngay xem bao h co thể đi với nhau nữa.Cô bé hẹn với mình hôm sau sẽ đi chơi với mình 1 ngày
    ngày hôm sau,buổi sáng bố mẹ đã ngạc nhiên sao hôm nay đi đâu mà ăn mặc chải chuốt thế,may mà bố mình tâm lí biết là mình hẹn bạn gái nên còn cho mình thêm tiền nữa
    hẹn nhau ở cổng trường TP,mình đến sớm gần 1 tiếng nhưng ngạc nhiên hơn là khi mình vừa đến được 1 phút thì cô bé đã có mặt rồi( cai này về sau mới biết đấy gọi là háo hức)
    hôm đó chúng mình đi chơi từ sáng;đi ăn,đi chơi điện tử,đi xem phim,bi-a....nghĩ lại xúc động quá,hồi đấy thật là hồn nhiên.và trong cái ngày hôm đấy,chúng mình đã cầm tay nhau và mình biết khi cầm tay con gái lần đầu tiên thì run thế nào,còn ra mồ hôi tay nưa chứkhi đó không biết có phải không nhưng dường như mình biết là mình và cô bé đã thik nhau.
    khi sắp đến giờ phải về thì xảy ra 1 chuyện ngaòi dự kiến là tự nhiên trời mưa to,mưa như chưa bao h mưa--->>>không thể về được,lúc đó mình và cô bé đang ở cung thiếu nhi HANỘI
    mình nhớ mãi cái mái tóc lúc cô bé bị ướt nước mưa sao mà đẹp đến thế,lúc đứng trú mưa(khoảng 3 tiếng,mưa lâu đek chịu được)mình và cô bé đã ôm lấy nhau và kể cho nhau nghe về gia đình,bạn bè của cả hai(sao lúc đấy trời nó cứ mưa mãi có phải tốt không)
    khi trời tạnh mưa thì cũng là lúc cả hai nhận ra rằng có thể chúng mình sẽ là của nhau
    hồi đó mình và cô bé không có điện thoại di động nên chỉ cho nhau số điện thoại ở nhà được thôi,bọn mình hen nhau sẽ vào được trường đại học mà mình muốn rồi sẽ gặp lại nhau
    hôm đó,mình nhớ rõ những câu nói của cô bé với mình như là"bây h có tớ rồi là không được đi với đứa con gái nào đâu nhé"
    "tớ đánh dấu vào má cậu nhé"kèm theo câu này là 1 nụ hun vào má
    sau ngày hôm đây mình yên tâm là mình đã có 1 người bạn gái bây giờ chỉ cố gắng ôn thi và thi xong có thể giới thiệu cho bố mẹ được
    nhưng thời học sinh làm jì có chuyện không gặp nhau mà chịu được,nagỳ náo mình cũng alô vói cô bé khoang 2,3 tiếng và cũng có lúc cô bé gọi đến nữa.Thế là mẹ mình để ý và chửi cho 1 trận,rồi cả cô bé gọi đến cũng ăn ngay 1 câu"chau tìm nó làm jì,nó con phải học cháu nhé"thế là sau quả đấy mình không dám gọi nữa và chỉ hẹn đúng 1 lần với cô bé là thi xong sẽ alô cho cậu
    đến khi thi xong mình gọi điện thoại đến nhà cô bé thì ở đầu dây bên kia họ bảo là nhà này mới bán khoảng 1 tháng rồi bây h cho thuê lại rồi.Lúc đó mình nghĩ cô bé chuyển nhà thì cũng sẽ gọi điện cho mình thôi,nghĩ thế nhưng chờ đến 1 tháng sau cũng không thấy,rồi nhà mình cũng tranh thủ dịp mình vừa thi đại học xong để chuyển nhà ,bố mẹ mình mua nhà mới và cho thuê căn nhà cũ.Mình đã về dặn chủ nhà cho thuê là khi có ai gọi điện đến tìm thì cho số điện thoại nhà mới nhé
    nhưng mà ôi thôi,gặp ngay quả khách thuê nhà họ thích số cố định đẹp nên họ xin số khác.Thế là mình và cô bé đó đã mất liên lạc.
    Bẵng 1 cái đã 5 năm rồi,mình đã lần theo số điện thoại cũ đến tận nhà cô bé để tìm nhưng chả ai biết họ chuyển nhà đi đâu cả,hầu hết đều bảo là vẫn còn ở HANỘI vì có lần bố cô bé đi chúc têt có tạt qua,mình ra yu ban nhân dân phường cũng không ai biết(nhà cô bé ở phố NGUYỄN KHIẾT,gần cầu chương dương,phố này nghe hơi lj ma`,số nhà 29,đt cũ là 04 9321778)
    mình quay lại trường TP để hỏi nhưng những học sinh cũ h đã đi rất nhiều nơi,mình có gặp 1 số nhưng không ai biết cô bé đó ở đâu cả vì không chơi thân.
    Bây h người nhớn hơn 1 tí mình thực sự cảm thấy tiếc nuối vì dù sao đó cũng là mối tình đầu của mình.Cho đến tận bây h mình vẫn không hề có cảm giác thik được 1 người con gái nào đó và khi có thời gian và cơ hội mình vẫn đi tìm cô bé đó
    cô bé tên là NGUYỄN HỒNG NGỌC nhà cũ ở 29 phó NGUYỄN KHIẾT
    vậy ai biết thông tin jì thì giúp mình với nhé
    và cũng khuyên các bạn đang yêu hãy quyết đoán nắm lấy cơ hội,đừng nên bỏ lỡ kẻo lại tiếc nuối không biết bao lâu như mình

    BÀI VIẾT THẬT SỰ NGHIÊM TÚC MONG CÁC BẠN GÓP Ý TRÂN THÀNH!!!!
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ k biết bạn ấy là ai...Nhưng up giúp ấy biết đâu có ai đó biết mà chỉ cho bạn ! Cố gắng lên !
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thank ấy nhìu
  4. dinkysagittarius

    dinkysagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác thử vô box trg TP xem, post vô mục hưu trí í. Cố lên bác
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hay là " Hồng Ngọc " hát bài Mắt Nai bố bố bố .
    Em đùa tí cho nó vui , mục đích là up cho topic bác lên , hy vọng bạn Ngọc hoặc ai biết bạn có thể liên hệ với bác . Nếu tình cảm này thành công thì đúng là nên dựng thành phim cho nó đỡ phí .
    Sống phải luôn có hy vọng thì mới vui bác ạ , hãy cứ hy vọng nhé , biết đâu , bác gái cũng đang ở đâu đó quanh đây tìm bác .
    Ai tên Ngọc thì vào đê , cứ để người ta chờ hoài , bực hết cả mình
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    À mà mải nói quên mất , em cũng là dân Trần Phú đây , Lớp 12B1 khoá 99-02 ,học buổi sáng. Bác gái ở lớp nào , bác nói xem nhỡ đâu em lại quen ai đấy biết .
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    up giùm bác. Để em hỏi đứa bạn xem nó có biết ko. Nếu có sẽ PM cho bác
  8. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện hay hay.Cố lên anh bạn,khi nào tìm được cô bé,PM cho tớ,tớ chúc mừng
  9. 1234chgz

    1234chgz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hix hix.có câu truyện thế này được sao
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: " Chân thành" , thưa bác

Chia sẻ trang này