1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

That long chu anh ???!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rosy84, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chuyện rắc rối đây. Tôi cũng đã từng như bạn, như anh ta.Quả thực rất khó nói. Tình yêu có những lý lẽ riengw mà lý trí không thể giải thích nổi. Tôi đã từng yêu. Một cô gái, tôi gặp sau ngưòi yêu tôi rất nhiều.Ngay từ đầu cả tôi và cô ấy đều có cảm giác nên gặp nhau ít thôi, càng ít càng tốt, không gặp thì càng tốt hơn. Nhưng giống như em, tôi và cô ấy cứ gần nhau hơn, muốn hay không muốn. Tôi nghĩ điều làm em suy tư bây giờ là có thể tiếp tục hay không, nếu tiếp tục hai nguời sẽ đi đến đâu? Không ai ngoài bạn và anh ấy có thể biết đuợc đâu. Nếu hai nguời muốn đi đến với nhau, sẽ có rất nhiều điều phải đối mặt với nó. Nhưng bạn biết không, cái mà bạn và anh ấy sẽ phải đối diện chính là sự cô đơn. Hai nguời đều đang đi vào một con đuờng nhỏ, chỉ có hai nguời thôi. Tôi không muốn thấy ai đi vào con đuờng như vậy nữa, trừ khi hai bạn chắc chắn vào bản thân và tình cảm của mình, dám đối diện với tất cả những gì truớc mặt. Nếu anh ấy không dứt khoát thì bạn phải làm điều này thôi. Tình yêu duới ánh nắng mặt trời bao giờ cũng là tình yêu đẹp nhất. Nếu muốn đi tới nữa, anh ấy phải dứt khoát với cô gái kia và đối diện với những lời nói của những nguời xung quanh, và bạn cũng vậy. Nhưng đừng bao giờ lén lút bên nhau. Cảm giác tội lỗi dần dần sẽ bao trùm tình yêu của cả hai nguời, và sẽ khó khăn vô cùng.
    Vậy thôi, có hai lựa chọn cho bạn và anh ấy:
    1. Không gặp nhau nữa, không làm cho cô gái kia đau khổ và mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra, chỉ hai nguời biết nhau thôi
    2. Yêu nhau và đến với nhau, nhưng phải dứt khoát và cho cô gái kia biết. Thời gian sẽ chứng minh hai bạn đúng hay sai.Tôi ủng hộ hia bạn và tin hai bạn sẽ có lựa chọn đúng cho mình
  2. rosy84

    rosy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn kỵ sĩ không đầu_yêu em đã cho rosy lời khuyên!
    Bạn nói đúng đấy , thời gian rồi sẽ trả lời tất cả mọi chuyện. Bây giờ có băn khoăn lo lắng thì cũng vộ ích thôi , vì dù gì chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra mình có muốn né tránh cũng đâu có được chứ.
    Rosy post bài lên 1 phần để giải tỏa được tâm sự , 1 phần thì để những bạn thật lòng tư vấn và chia sẻ dùm Rosy . Chứ không phải để những bạn lấy đó ra làm trò đùa!
    Cám ơn những bạn đã có lòng !!!
    Cũng nhờ vậy mà Rosy quen được 1 người bạn rất tốt , biết lắng nghe và chia sẻ !
    I know you dont want me to say thank to you but deep inside my soul , i really want to say thank you so much ! I appreciate your time listening and talking to me !

Chia sẻ trang này