1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật lòng là sao???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vudinhtruong, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. behananh

    behananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ??? Thật ra thì tui cũng kô bít nói zì .Theo tui nghĩ thì có lẽ cô ấy đang thử bạn đó !
  2. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Yêu tha thiết thê'' vẫn còn chưa đủ
    Anh tham lam anh đòi hỏi em quá nhiều
    Anh biết rồi em đã nói e yêu
    Sao vẫn nhắc lai môt lời nhu cũ ...........]
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chua đủ
    Đoc được những dòng hồi âm của các pác e mới cảm thấy mình thật sai lầm khi mình không trân trọng những gì mình đang có đúng kô các pác?? TY chỉ đẹp khi họ tin tưởng lẫn nhau , chỉ có những đứa con nít mới đi ghen tuông và nghĩ rằng người mình iu lăng nhăng. E đã suy nghĩ rất nhiều tới những dòng hồi âm của các pác và e đã nghiệm ra rằng :
    Anh muốn em đừng nghĩ tới ai khác
    Đừng hôn dù chỉ là cành hoa
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người
    Mính la` con trai mà sao lại ích kỹ như vậy đúng kô các pác
  3. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chà các pác chỉ toàn trách e mà ko cho e biết ý kiến phải làm sao để e có thể thay đổi được những suy nghĩ đó khi e biết mình đã sai
  4. tieuthu_dixe_kutkit

    tieuthu_dixe_kutkit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đừng hi vọng quá nhiều,đừng đòi hỏi quá nhiều.Cho đi rùi sẽ nhận lại đc
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tâm sự của bác mệt quá. Yêu nhau sắp nghĩ đền chuyện cưói xin mà còn không tin tưởng nhau thế thì tốt nhất là dẹp đi, vì như thế suốt đời không hạnh phúc được đâu. Cưới nhau xong mà cứ thắc mắc cô ấy lấy mình vì cái gì nhỉ thì mệt lắm.
  6. vudinhtruong

    vudinhtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐI THI
    Quạt trần hai cánh cùng quay
    Học sinh dưới nó loay hoay viết bài
    Riêng tôi cứ ngồi miệt mài
    Nhìn ngắm đủ chỗ nằm dài mông mơ
    Nói chung, mình sinh ra là để iu nên TY thât khó hiểu. Nó có thể khiến được từ 1 con người thông minh trở thành ngốc nghếch và ngược lại. Vậy tai sao mình lại không làm 1 điều gì đó mà mình vừa được iu mà vừa đi thi kô phải NẰM DÀI MỘNG MƠ nữa . khi đó ta sẽ............................thành công..
    Các pác có nghĩ như vậy kô.

Chia sẻ trang này