1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật lòng tôi không thể quên đc một người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi empiresx, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng tôi không thể quên đc một người

    Tôi và H đã có những tình cảm rất mơ mộng. Nhưng vì H là một cô bé còn rất trẻ nên chúng tôi chỉ cảm thấy quý nhau thôi
    Nhưng với tôi tôi nghĩ tôi vẫn rất yêu H bởi tất cả những gì giữa tôi và H tôi chẳng quên gì cả
    Bây giờ cô ấy đã có người yêu nhưng tôi biết người ấy chỉ làm H buồn thôi
    Nhưng nhiều lúc nói chuyện cùng H , tôi thấy H buồn nhiều nhưng H chẳng nói với tôi
    Tôi biết hôm vừa rồi sinh nhật H .H rất buồn vì người H yêu đã ko đến
    Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi căm ghét người yêu H lắm
    Nhưng tôi chẳng dám nói
    Tôi cố làm cho H vui nhưng thực tế H cũng chẳng vui được?
    Tôi thương H lắm nhưng nhiều lúc tôi thấy H ko muốn tôi nhắc tới chuyện của H với người yêu H
    Tôi có nên nói gì với H ko?
    Nếu bây giờ H quay lại với tôi , tôi sẽ vẫn chấp nhận H
    giúp tôi nhé
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi bạn năm nay bao tuổi? Cô bé H năm nay bao tuổi?
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    H 14 tuổi và bạn chủ topic 15 tuổi ! Tớ nghĩ thế !
  4. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực chất là bạn không thể có quyền xen vào chuyện riêng của H đc,nhưng nếu bạn thấy rằng H và ngừoi kia không hạnh phúc bên nhau và trong bạn,bạn vẫn còn tình cảm với H thì đừng đợi cô ấy quay lại mà bạn hãy đấu tranh vì tình yêu đi,đấy là nếu bạn thực sự cảm thấy mình yêu H,nhưng tôi đoán là bạn đang lầm tưởng tình yêu với thứ tình cảm na ná như nó đấy!Bạn hãy cân nhắc thật kĩ trưóc khi qđ một cái j!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì ĐỪNG quên. Ai BẮT đâu chứ?
    Vẽ chuyện mãi, Homo sentimentalis.
  6. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sao bạn bít ng iu cô ấy chỉ làm cô ấy buồn>?
    bạn thýa rthế là buồn..cô ấy cho là vui thì sao
  7. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ớ , làm cái gì thấy cần thì làm, thế thôi
    Được Lockhart sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 26/09/2007
  8. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ..cũng nghĩ thế.Tính hình như vậy mà không biết làm gì thì chắc chỉ U15 thôi
  9. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Cố gắng lên đồng chí..biết trong lòng không thể quên được thì thời gian sẽ giúp đồng chí...
    Regards,

    vo danh doc khach
  10. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là dạo này ở phổ thông ko còn dạy viết văn nữa hay sao ý nhỉ, nãy giờ đọc mấy topic mà ko biết giải thích thế nào .
    @ chủ topic : bạn thấy cần làm gì thì làm chứ tớ cũng chả biết khuyên bạn thế nào nữa .

Chia sẻ trang này